Mẹ nó cho uống cũng chọn lọc thôi, tốt nhất vẫn là để cho cơ thể con tự hấp thụ. Trong trường hợp thiếu quá mới cần phải bổ sung thôi, vitamin nào cũng thế mẹ nó ạ. Hoan hô bạn Jerry đã đi được, lại đi nhanh nữa, vừa vào xem blog của Jerry, đẹp giai quá, mẹ Cá đánh giấu nhé! Biết đâu sau kết thông gia . Cá lươì, chỉ nghịch thôi, giỏi bắt nạt bạn lắm, nhưng không chịu tập đứng, tập đi. Mới tênh tênh được thôi, nhưng được một lúc là bạn ý lại nhón mũi chân lên, đổ kềnh vào mẹ! Thời tiết đang không tốt lắm! Các mẹ đợi qua tháng nữa thì hẵng tổ chức offline kẻo lại phải hoãn vì bão nhé! Tiếp tục tìm địa điểm luôn.
Các mẹ ơi! Diễn đàn của mình đang tổ chức một sự kiện mà ai cũng có thể tham gia, làm từ thiện mà vẫn được thể hiện sở trường của mình: hoặc ăn hoặc nấu kìa! http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=54043 Các mẹ nghiên cứu rồi cùng tham gia nhé! Nhà Cá đăng ký rồi, nhưng nếu bọn mình làm 1 chương trình tập thể riêng thì còn có khả năng đoạt giải nữa đấy! Hi vọng nhờ hoạt động này nhà mình vừa giúp đỡ, hỗ trợ cho công tác từ thiện của forum vừa được gặp gỡ, giao lưu, gần gũi nhau hơn! Chờ ý kiến các mẹ!
Chúc mừng bé nhà meoctieu trước nhé, bé dài 75cm là tiêu chuẩn rồi đấy mẹ nó đừng lo, mẹ nó cho uống vitamin D và cho con ăn thêm tôm, cua, cá, sữa chua, phomai cho con nhanh cứng cáp nữa nhé. 1 tuổi là chén được nhiều đồ ăn rồi mà, Tom nhà tớ 9 tháng ăn đủ thập cẩm thịt, tôm, cua, cá, trứng...cái gì cũng ăn, không biết 1 tuổi có biết đi không mà giờ chưa có cái răng nào.
chào cả nhà ,cho mẹ con nhà chuột xin một chân vao clb với nhé. em xin giới thiệu ,em là tâm ,sinh nâm 84 là mẹ của một bé gái 4 ngày nữa thì tròn 14 tháng,biệt danh của bé là nhím còi,vì bé rất còi giờ mới đươc 10kg ,dài 78cm.,
ối giời ơi, có 12 tháng thôi mờ. J 12.5 tháng biết di đấy. lúc thôi nôi có biết đi đâu, chừng nửa tháng đi ngon lành cành đào rồi. J nó cũng lùn 76cm thôi nha
@Me Jerry: J đâu có lùn đâu, theo tiêu chuẩn Y tế thì như vậy là ở mức trung bình rùi. Mẹ đừng có lo. Còn cả khối thời gian bồi bổ cho con, chủ yếu quan trọng nhất là lúc con trưởng thành, me Jerry nhớ chăm cho con để con có thể phát triển được thể trạng tốt nhất. Chúc mẹ J thành công nhé.
Cho em tham gia với các mẹ ơi, hnay mới đọc được topic này. Cu Tôm nàh em sinh ngày 27/07/2008. Cháu chuẩn bị sinh nhật rồi, em muốn tham gia topic này và có ý kiến là chúng ta thành lập 1 hiệp hội và tổ chức 1 ngày cho các con các mẹ gặp gỡ nhau, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Có mẹ nào có ý kiến giống em không ạ, em thấy nó hay và có ý nghĩa phết
Nhà mình bầu mãi mà chả ai làm tổ trưởng đứng ra hô hào tập hợp bà con để of một lần nhể để cho chị em gặp nhau giao lưu tý . Các bác ở Thủ đô xem thế nào đi nhé
Các chú chuột hẹn nhau giao lưu đi Các mẹ ở Hà Nội ơi, hôm nào cuối tuần mát mẻ hẹn cho các con giao lưu nhé. Bé nhà mình sinh tháng 9 năm 2008, bây giờ đi chập chững được rồi, mỗi tội răng vẫn có 4 chiếc thôi
Có nhà em đây ạh con gái em tên là: Đoàn Hiểu Linh NS: 22 - 10 - 2008 ĐC: Hội Vũ - Hàng Bông - Hoàn Kiếm - HN
Rụng tóc hình vành khăn là triệu chứng của bệnh còi xương rồi, nếu mẹ nó chưa có thời gian đưa con đi khám ngay thì, hàng ngày cho con tắm nằng khoảng 15 phút trước 9h sáng, uông bổ sung Vitamin D (ngày 2 giọt , nhưng chỉ uống khoảng 10 ngày là ngưng nhé)