Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Đúng rồi mẹ nó ơi, chính nhờ điều khoản bên bảo hiểm nhân thọ giúp mình tuân thủ nghiêm ngặt việc tiết kiệm cho con đấy. May mắn là mình vẫn còn làm ra tiền để tiết kiệm được cho con theo kế hoạch ban đầu. Nếu mẹ nó so với vàng thì không so được vì tiết kiệm bằng vàng cũng như kinh doanh có thể lãi có thể lỗ không biết chừng, lại phải theo dõi thường xuyên nữa. Còn bảo hiểm mẹ nó yên tâm không mất đi đâu, phí đóng cố định suốt thời gian hợp đồng, lại có lãi suất, lại được bảo vệ nữa. Khổ nỗi là cái anh đồng Việt nam mất giá quá nên hiện giờ mình cứ phải toan tính, chứ mẹ nó cứ tham gia cho con để yên tâm cho tương lai ăn học của con nhé. (Còn phi nhân thọ như mình biết là không lấy lại được đâu, giống như bảo hiểm y tế, mẹ nó đóng hàng năm nếu không ốm đau gì thì thôi, năm sau đóng tiếp; nhân thọ thì được tích lũy có lãi nhé) Thân mến,
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tớ cũng mua lợn đất để đảm bảo đến đáo hạn mới rút. Mẹ nó tham gia bảo hiểm cho con thì cũng như tiết kiệm vào lợn đất vậy, mà con 30 ngày tuổi được tham gia rồi mẹ nó nhé.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào 19 năm bố mẹ gửi tiết kiệm cho mình được trăm triệu rồi hả bạn, đúng là các cụ biết lo xa nhưng tính theo cách hơi cổ là gửi tiết kiệm. Giờ nếu bạn có con nhỏ, bạn cũng có thể tham gia 1 hợp đồng bảo hiểm cho con như nhà mình. Mỗi đứa 6 triệu/năm mà lại được bảo hiểm, đến năm con vào đại học yên tâm 4 năm mỗi năm rút 25 triệu, 22 tuổi ra trường lại có chừng 40 triệu nữa cho con làm vốn. Các con cũng sẽ cảm thấy rất biết ơn bố mẹ như bạn cảm thấy bây giờ. Mà cái chính là kể cả trong trường hợp nhỡ xảy ra sự cố với mình, mình vẫn yên tâm vì con có bảo hiểm trả tiền chi phí ăn học để được học hành đến nơi đến chốn.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình đóng bảo hiểm cho con , đóng từ lúc mang bầu bé, đến khi con 18 tuổi í mức minh đóng cao nên hằng năm tiền lì xì của con + tiền mừng dịp SN chả đc mấy, mỗi tháng vẫn phải để dành cho con thêm 1tr nữa mới đủ đóng BH ^^ đến khi bé đủ 18 tuổi là có mấy trăm tr để học DH
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào nhà mình để lẫn lôn hết chẳng biết đc bao nhiêu cả
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hik, mình cũng đang è cổ đóng bảo hiểm nè... Nhưng cứ nghĩ đến năm con lấy được tiền bảo hiểm mấy trăm triệu có khi mua được vài cân thịt lại ngao ngán...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hihi, thực ra thì mình cũng không chính xác 100% được đâu, nhưng mà áng áng thôi, vì tết cũng ko tiêu pha gì, chỉ có lì xì qua lì xì lại nên cũng tính ra được
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình cũng chưa dành dụm được tiền lì xì của con như các mẹ trên này, năm nay gặp được topic này sẽ học theo các mẹ....
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mẹ nó đừng bi quan như thế, tình hình KT là chung, nếu tiền mất giá thì thời điểm mình đóng tiền ấy giá trị đồng tiền cũng thế theo thị trường chứ mình có mất hơn đâu, đóng BH cho con vừa như hình thức tiết kiệm lại trộm vía nhỡ có rủi ro gì .. Chứ giờ giả sử mỗi tháng mẹ nó ko đóng BH thì có thêm 1 2 tr nữa cũng ko biết để làm gì đâu, vì ko nhiều đến mức để đầu tư kinh doanh đc, còn ít thì cũng đi chợ hay ăn uống dc thêm vài bữa là hết mà, nên chung quy lại đóng BH cho con vẫn yên tâm hơn cả ^^ Ban đầu tớ cũng suy nghĩ nhìu lắm rồi quyết định đóng BH đấy, bây giờ nhà tớ bố mẹ anh chị ai cũng mua BH 1 2 cái phòng thân nè
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình dùng tiền lì xì mua bỉm sữa đã hết rồi lấy đâu ra mua vàng huhuhu
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Nhà mình cũng mua vàng để tiết kiệm tiền mừng tuổi cho 2 đứa đấy, bọn trẻ cũng rất vui và thiết thực, 2 đứa tk từ năm 2008 được 5 chỉ vàng rồi, he he
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào mình không tín nhiệm lắm mấy cái món bảo hiểm đâu
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình đồng ý với mẹ cu Bi. Mình đã và đang tham gia bảo hiểm mà, có phải chưa đâu . 5 chỉ vàng của mẹ nó giờ cũng lãi được cả chục triệu rùi nhỉ, mẹ nó thật sáng suốt
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào hihi năm nay em có con rùi nên cũng gần hoà dc vốn, hết tết tiền vẫn còn 1 ít, để hết vào trong tài khoản thui.....keke
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hihihi, mình lấy chồng muộn, sinh con muộn, nên từ ngày sinh con tự nhiên cứ dịp tết đến xuân về, sinh nhật con .... là mẹ lại có thêm một khoản ... ( từ ông bà, nội ngoại..). Cái sự bảo toàn tiền mừng tuổi cho con cũng lắm gian nan . Ngày kevin tròn tháng tuổi và cộng thêm - cái tết đầu tiên( T8/2007 - tết 2008) số tiền mừng tuổi của con đủ mua được 1.4 lượng vàng theo giá bấy giờ, bố mẹ hùn thêm mua được lên thành 2 lượng . Giữa năm 2008 bố mẹ vét từng đồng để trả tiền nhà nên.... cam kết vay của con 2 lượng tự hứa là sẽ trả sớm cho con nhưng cho mãi đến 2010 vẫn chưa trả nổi, mẹ bao biện bằng câu " cái nhà này sớm muộn cũng của con, mẹ lấy tiền con ra mua nhà là hợp lý... ." hihihi. Cuối năm 2010 tự nhiên trời thương kiếm được một khoản thế là việc đầu tiên đó là......." trả nợ cho con" hihi. Thế là mình gom góp rùi tính cả gốc lẫn phần dư ( phát sinh từ 2008 đến 2010) hihihi lại còn giá vàng thay đổi thế là quyết tâm mua cho con......................................2 sào ruộng . Kết quả là bi giờ cả hai họ ( nội ngoại) ghi nhận là tiền mừng tuổi của Kevin đã mua được 2 sào ruộng hihi, mai mốt học không được thì........về cầy ruộng Hiện giờ cho bà con cấy cày hàng năm bà nội thu về ít gạo đủ cơm cho kevin măm măm. Đang chờ nhà nước lấy ruộng vào qui hoạch
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Ui nghe mẹ này kể mà ham, biến từ lì xì ra... gạo. Thật là quá sáng suốt oy, phải học hỏi cách này mới được hehe
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tiền mừng tuổi của con thì vì nhà mình có 1 nhóc nên đi đâu cũng lỗ hic lấy đâu ra mà mua vàng nữa cơ chứ còn cái khoản bào hiểm cũng đang tính nhưng mình cũng thấy không hâm mộ lắm vì sợ mất nếu chẳng may có phát sinh
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình thì tiền mừng tuổi của con cũng dần dần "mỡ nó rán" nó đi mừng tuổi lại hi hi. Đồ mới cho con thì vẫn sẵn sàng.................
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Con em chưa được 1 tuổi, con lợn đầu tiên hỗ trợ bố mẹ lúc chuyển nhà mới phải hợp đồng thuê 3 tháng 1 và đặt cọc 1 tháng... hic may có con lợn của con bố mẹ không phải nghĩ gì còn Tết này cũng bỏ lợn không biết đến hè có được chuyến du lịch về quê ngoại không nữa... hic