Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ah thế hả em, hôm em gọi với nt chị chả sờ dc vào dt vì ngủ dậy là cắm mặt vào bếp đến tận tối, hi hii uh chị cũng sợ kích trứng lại đi viện lắm, nên chị quyết tâm uống thuốc ở đây, cứ uống cả trăm thang chả nhẽ giời lại ko thương, em nhỉ???? Ông ý cũng bảo chị là uống nhiều lắm đến 5 đợt là có, hị hị, lạy trời ông nói chuẩn, lần trước chị uống chỗ khác cũng bảo 40 thang là có, mà vẫn ko có, hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hề hề tớ đã bẩu bạn Mua.nho.anh rồi mà, giờ con gái quý hơn vàng bạn ui, tớ thèm con gái lắm, mẹ tớ còn bảo mẹ mà ko có cháu gái thì mẹ buồn lắm, vì cháu gái buôn giỏi hơn cháu trai, đấy, chưa gì đã đếm cua trong lỗ rồi ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị uống được bao nhiêu thang rồi? tháng này là tháng thứ mấy rồi chị? Ông bảo em tháng sau là có làm em cứ mừng từ bâyh hic. Nhà em cả 2 vc đều uống đấy. Mỗi người 10 thang, hết em lại đến cho ông bắt mạch nhất định phải tóm được Rồng con chị nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị uống được 30 thang rồi, là 1,5 tháng, vì cứ khoảng 10 thang là hết 14 ngày mà, chị cũng đổi sang thuốc mát rồi, mấy hôm đầu uống bị lạnh bụng phải thêm gừng nhưng sau thì quen dạ là ổn. Trộm vía chị thấy tháng rất là đỏ tươi, ko bị đau bụng nữa. Chị uống từ 18/12 em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tưởng có mỗi haelee mải chơi,bi giờ thêm một cô chị thu minh nữa,nho nhe một tý là bất đầu tung tẩy đấy hử ? Ngoài trời đang gió rét mưa mưa đấy ,2 chị em rủ nhau đi đánh võng đi,không đi người ta đi hết đấy. Còn tớ,tớ cứ đợi thảo bao giờ có thì tớ mới đi cơ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi chân chạy, ko đi ko làm ko chịu dc bác ạ, mí cả muốn đi cho em sờ bụng lấy hên ý mà, hiiiiiiii, bác đợi em à bác, yêu bác thế, hi vọng trời thương em để ko phụ lòng bác!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác đúng là chu đáo quá cơ, nhà Rồng có bác thật là may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào cả nhà ạ! em đang ở cơ quan mà ông Sếp của em khó tính quá ko cho lướt mạng huuuu nhà mình ơi các chị đang lên kế haọch off em cũgn thèm lắm đó hiii vậy đợi trời ấm chút nữa có gì chị em ta gặp nhau khai xuân nha! nếu cuối tuần này mà ấm thì các chị thấy thế nào ạ??? các chị cho ý kiến nhé! lát em lại vào bàn tiếp ko ổng ấy bắt em chết hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đây rồi,năm mới chúc em và gia đình khỏe mạnh,hạnh phúc,làm ăn phát đạt ,cuối năm mua lại được xe máy nha. thứ nhất là thịt bò kho rất ngon ,thứ hai là cái miếng thịt bò để làm phở cũng rất là ngon,cảm ơn em nha ,tết năm nay chị nhàn hơn mọi năm rất nhiều,cứ gọi các mẹ mang đồ đến cho vào tủ lạnh thế là xong,chứ ra chợ vừa không ngon lại còn đắt nữa chứ, chồng chị rất dị ứng với mua hàng trên mạng , xã bảo, chả biết ai vào với ai,nhưng năm nay chị mua hàng ăn tết của các mẹ trong DD,XÃ THAY ĐỔI HẲN CÁCH NGHĨ,[ừ rẻ mà ngon nhỉ],số người bán hàng không đảm bảo chất lượng như quảng cáo cũng có ,nhưng không phải số nhiều,còn lại đa số các mẹ bán hàng lấy uy tín làm đầu,để còn làm ăn lâu dài.Chúc em năm nay đắt hàng gấp 5 gấp 10 năm ngoái nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà, hnay em mới vào để tám được. Em chúc cả nhà và gia đình mình một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng gặp nhiều may mắn, nhất là những mẹ nào đang săn rồng thì được như ý nhé. Em về quê ăn tết hôm qua mới lên mà đau ê ẩm cả người, em gửi bé con ở nhà ông bà nội từ khi có bầu, giờ về chị ta rệnh mẹ bắt mẹ ôm suất ngày ko cho ai sờ vào, chơi với chị ta gần 2 tuần mệt hơn cả đi gặt lúa nhưng mà vui quá, khổ thân, hqua bố mẹ đi rồi thấy ông bà nội bảo đêm dậy mất mấy lần gọi mẹ ko thấy mẹ đâu là lại khóc, kể đến đây em lại nhớ bé con quá...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ cảm ơn em,em và THẢO cố gắng uông thuốc,sau đó chắc chắn thể nào cũng có rồng con sớm đấy em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em thấy mọi người bảo năm nay sinh thì sinh con trai là đẹp còn năm sau con rắn thì sinh con gái chồng em thì thích năm nay săn rồng nhưng bố tuổi rồng mà con cũng tuổi rồng em ko thích cho lắm có mẹ nào ở trong trường hợp bố con cùng tuổi ko?và như thế có ảnh hưởng gì ko?các mẹ thông thái giúp em nhé em thì thích năm sau hơn nhưng con lại trùng tuổi mẹ (đau đầu lắm ý) chỉ mỗi cái tội là 2 năm này mà sinh con thì hợp mệnh cả 2 vợ chồng em đang thả mà 3 tháng rồi vẫn chưa thấy gì đang lo,đợt trước em cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày 5 tháng ko hiểu là có bị ảnh hưởng gì ko?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo cả nhà, em đi SA mốc 12w ở bsy Vỹ, bs bảo 95% giống bố rùi. Mong bác sỹ không nhầm. Chúc các mẹ năm mới vạn sự như ý, cầu được ước thấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lời đầu tiên, em chúc các mẹ hội Săn Rồng năm mới sức khoẻ - hạnh phúc - và gặp nhiều may mắn. Năm nay "sản xuất" được nhiều thật là nhiều Rồng con. Lời thứ 2, em chúc riêng bác Mamadoanh ngày càng trẻ trung, xinh đẹp (em ngưỡng mộ cái ava hình chị lắm, xinh và trẻ quá, bù cho em tí thì tốt quá, hihi). Chúc chị năm nay SONG TẾ. Hì, tiếp nữa là nhà em năm nay đi chúc Tết nhà nào cũng được mọi người cổ vũ là đẻ tiếp đi làm nhà cháu cũng máu nên quyết định là săn Rồng ạ. Vì thế, đầu năm nhưng vẫn phải nhờ chị mamadoanh "xem quẻ" cho em với. Nhà em: 2 vợ chồng = tuổi, đều Giáp Tí - 1984. Em sinh tháng 6, còn hắn tháng 8 (lịch dương ạ). Ngày KQĐ vừa rồi của em là 2/1. Khả năng ngày tiếp theo là khoảng mai hoặc ngày kia là thấy tiếp vì em thấy đau lưng rồi. Em muốn bắt rồng trai mà hiện giờ chưa áp dụng bất cứ phương pháp nào nên cực kì loay hoay vì Tết vừa rồi mới được cổ vũ tinh thần ạ. Chị mamadoanh xem giúp em ngày nào thì có thể "chiến đấu" được với nhé. Em cảm ơn chị nhiều! Chúc hội Săn Rồng năm nay phát triển thật đông dân số. Quên nữa là chu kì của em trong khoảng 28-30 ngày chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các chị trong hội e biết diễn đàn đã lâu nhưng giờ mới biết đến topic này rất mong các chị giúp đỡ nhà e định sang năm săn rắn nhưng tết rồi mọi người giục quá. tại năm rắn bé đầu nhà e vào lớp 1 nên sỡ ko chăm nổi 2 bé Các mẹ chỉ cho e xin ít kinh nghiệm với: - chồng e sn 85, e năm 86. bé trai đầu năm 07. e đang muốn có bé gái nên vào đây xin các mẹ chỉ giáo thêm. à ngày kqđ 16/1 em các ơn các mẹ nhiều ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cảm ơn chị mamadoanh ạ, e thì k quan trọng trai hay gái lắm nhưng e thấy bảo tuổi rồng mà con gái thì k được sung sướng lắm phải k ạ???e mong cho đến sớm mai để còn thử que, để còn nhờ chị anna dương tô đỏ cái số 145 chứ lị. @Nàng northerngirl: cố lên nàng nhé, ông trời k phụ công ai bao giờ. Mấy tháng trước tớ ngóng ơi là ngóng, tháng rồi tớ bận tối mắt chả để ý gì, với cả cũng muốn để sang năm cho tốt, dè đâu thì thấy trễ 4 ngày rồi đấy chứ. cả nhà ủng mông cho nàng đấy!!!fighting
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hnay e đi SA bé đã vào tử cung rồi và khoẻ mạnh hihi mừng quá đường kính túi phôi 17mm tương đương thai 6 tuần ( cái này là họ tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối đúng k ạ) vì e thì tính từ ngày RT là 1/1 cơ dự kiến sinh 24/9 đã có âm vang phôi và nhịp tim thai 94 lần/phút màng nuôi rõ, có lớp dịch dưới màng nuôi chỗ dầy nhất 2mm, trên đoạn dài 14mm e chưa khám ở đâu cả đang phân vân k biết nên theo bs nào vì được giới thiệu cho mấy chỗ liền ah e định uống sữa similac mom giống mấy chị e quen đã uống, nhưng k biết khi nào bắt đầu uống thì được ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó và mẹ cún nhé, đầu năm nhà săn rồng mình toàn tin vui nhỉ, nhiều mẹ toại nguyện quá. mình thngs trc Qkd vào ngày 2/1. Bây h đang ngồi chờ cho quá ngày để thử quicktick đây. Hi vọng thành công để khoe với các mẹ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi tại đang muốn khoe với cả hỏi ý kiến tiền bối thui ạ, lai có thêm đồng minh là nàng Halee nữa nên lại càng muốn hội họp, còn cho nàng Thảo sờ bụng lấy hên nữa.. Ah mà hum nay em nc với Halee, nàng ý s.âm có tim thai rùi nhé, chúc mừng em út hihi... Dưng mừ cả nhà ơi, em đang lo quá, em bị ra ít máu nâu mấy hum nay rùi, hôm qua thấy đỡ sáng nay tham làm việc lại bị, không bít có vấn đề gì ko nhỉ? hic hic... lại phải nằm 1 chỗ rùi huhu...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tốt nhất là cứ nằm mọt chỗ thôi nhé. Mình cũng mới chậm một ngày nhung thử que ba ngày đều 2 vạch. Nhưng vẫn đau bụng lâm râm. Hôm nay đi khám bs cho uống thuốc duphaston. Lạy trời cho bình an chín tháng mười ngày.