Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nhà M bom hình nhiều quá giờ có mỗi mình T với nồng nàn thì T cm luôn trong 1 bài nhé chứ kg chắc mai các mẹ lại thấy nhẩy trang vèo vèo mất.hihi...

    To mẹ O : Con nhỏ về quê được OBN chiều mà nên đã bướng lại càng bướng hơn.hihi....Nhìn con nhóc tạo dáng cho mẹ chụp ảnh ngộ ghê cơ, nữ tính quá . Nhìn là nhận ra ngay O rùi, điệu đà kèm sành điệu nữa chứ. Mà nhà B đi chùa hương sớm thế cho cả O đi nữa chứ lạnh như thế này...T thì chịu thui cho bb ở nhà chứ cho đi là T kg trông được vì ku cậu quậy kinh quá

    TO mẹ MA : B là ăn tết to quá nên năm ngoái mất mặt tới năm nay mới xuất hiện ah.nt kg thấy nt lại là sao...???
    Con nhỏ MA ngồi cạnh bố mà trông cứ như thằng ý ,hihi....sao mà giống nhau tới thế ( T với B cho đi đẻ thuê được đó). Mà hỏi nhỏ tí là B thích mầu hồng ah, seo T thấy cái gì trong ảnh cũng mầu hồng thế ??? kekeke....mà MA thì kg thấy mặc quần áo mầu hồng j hết. T đáng hóng ảnh nhà B đây, up mau mau lên nhé.

    TO mẹ Thỏ : Thỏ mặc áo dài trông ra dáng người nhớn quá,yêu ghê cơ.... mà hình như trong đó ấm đúng kg B thấy thỏ mặc mỗi cái áo dài ah. Năm mới thỏ con phải chịu khó ăn nhiều vào cho người nó mập mập 1 tí nha chứ thế này hơi gầy đó.

    To mẹ Cupi : Hum em gd C bảo hum sau gd cho em mà bận quá nên quên béng đi mất.hihi...cu pi có cái áo ghi lê lông giống hệt binbu, mà cu cậu đang ngồi trong bếp với B làm j thế, hình như là luộc bánh chưng ah ??? bb nhà C là kg chịu ngồi yên đâu kiểu j cũng xông vào làm cùng rùi bắt chước người lớn đó. Bây giờ hơi 1 tí là lại bảo " để bin làm cho ", cái j cũng ranh để bin cứ như là biết làm rùi ý.
    cu pi có vẻ dài người đó chứ, chị thấy ku cậu cũng cao chứ đó em...chắc cái này theo ghen rùi khỏi cần uống Nutriben nhé.ka ka ka

    To mẹ Nghé : Nhà B được viện trợ cái j mà tận 20kg thế, kiểu này là ăn tết còn to hơn tụi T bên này rùi đó nhé.hihi...hè này B có về đây chơi kg hay chỉ đến dịp tết mới về thui ???
     
    Đang tải...


  2. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ Kem : Em cho kem đi xe máy lâu thế mà kg sợ mệt ạh, C thì chịu đi taxi thui mặc giù C cũng bị say xe nhưng nếu đi xa thế thì nên đi ô tô chứ ngồi xe máy mỏi người liem. Trộm vía kem cũng ngoan đó chứ nhỉ ,hihi...mà seo kg thấu up cái hình nào cho nhà ngó đầu mới thế
    Kem vẫn ăn uống điều độ thế thì ngon rùi chứ nhiều nhà tết là con toàn bị sụt cân thui vì mải chơi ăn uống kg đúng giờ giấc mà. Tết năm nay rét thật đó, lại còn mưa nữa chứ trộm vía bb nhà C cũng được rèn luyện nhiều rùi nên năm nay đỡ sổ mũi với ho hắng như mọi năm, chị tha lôi đi suốt tết vừa rùi, có hôm bố nó mải chơi bài mãi tới 11h đêm cả nhà mới kéo nhau đi về. Trộm vía con nghìn lần luôn...

    To mẹ Haisan : nhà này về quê ăn tết lên chưa mà sao kg thấy bóng dáng đâu thế . Mẹ nó ăn tết vui chứ, con nhóc thế nào rùi, vẫn ăn uống ngoan mấy hum tết chứ B ?
    .
    P/s : Giờ T phải đi ngủ thui buồn ngủ quá rùi còn xót mẹ nào thì mai ta 88 tiếp nhé
     
  3. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ MẸ O: O trộm vía nữ tính đáng yêu quá. Hihi. NHà chị giống nhà em rồi, 1 bước cũng taxi, chỉ đi chơi gần là đi xe máy, 1 lần em cho Pi đi từ Kim Giang lên Láng hạ bằng xe máy mà về ốm 1 tháng. Em sợ đến già. Tết này nhà em mất 2tr tiền taxi đó. Huhu.
    @ MẸ BB: Pi về bà nội thì uống thuốc vẫn bị chị ạ, lên nhà ngoại thì lại hết ngay, chắc do nước rùi, nước nhà chồng em là dùng nước mưa, còn nước giếng thì diêu bẩn, vàng khè.
    Áo gile bà ngoại mua cho từ năm ngoái đó c, ah chính xác là năm kia chứ. Hihi. Pi nhà em sợ ba lắm, ba bảo ngồi yên thì k dám cựa quậy. Ba bắt ở trên giường thì k dám xuống, thấy ba đi khuất là leo xuống ngay. Hihi.
    @ Mẹ Ốc. Sên trộm vía thế, bằng tháng Pi mà nhìn lớn hơn nhiều thế. Huhu.
    @ CẢ nhà: Hôm qua em bị đau bụng dưới và đau háng, bé con thì đạp liên tục nhưng k phải cơn gò, lại có dấu hiệu đau như sắp sinh nên em sợ quá, đau từ chiều đến 10h đêm thì em ngủ rồi sáng dậy thấy đỡ. Hichic.
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    cái vụ tin nhắn ấy bà ạ. Tôi có nhận được lời chúc của bà. Nhưng bận quá chưa trả lời lại được. Đến khi rỗi rãi nhắn lại thì ĐT hết pin. Lúc về quê quên khuấy k mang sạc về nên mãi đến lúc về HP mới mở được ĐT. Đến lúc đấy tôi mà nt lại thì bất lịch sự quá. Thật ra thì tôi cũng bận quá nên quên luôn đến giờ, bà k nhắc thì tôi k có nhớ ra đâu. Đừng giận nhé.

    Còn chuyện màu hồng thì có mỗi bộ ga gối tôi mua từ hồi cưới mới có màu lãng mạn thế thôi. Nhìn chung tôi thích đồ đạc trong nhà màu sáng sủa tí nhưng giờ có con rồi, nó hay dây bẩn hay phá phách nên k còn màu gì tươi trẻ được như thế nữa đâu. Ảnh iếc thì k chụp phát nào đâu mà khoe, k lẽ khoe cái ảnh tự sướng của cả nhà như tôi nói ấy à. Tôi đang hóng hình thằng BB nhà bà thì có.
     
  5. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ Pi: Giờ chắc em hết đau rồi hả? Hồi chị 8 tháng cũng bị đau cơn như thế, phải uống thuốc nhưng vẫn k khỏi. Mất 1 tuần thì tự dưng hết. Cố gắng giữ gìn em ạ.
     
  6. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Sáng nay em vẫn đi làm 9km. Hichic. CŨng hết đau bụng rồi chỉ còn hơi đau háng thôi, vẫn thấy bé con đạp nên em cũng chưa đi khám. Giờ mới 27w thôi, tập trước em có bị như thế bao giờ đâu. Hichic
     
  7. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ O:Con gái xinh nhất hội nhà này thế này mà cô Ốc nhìn thế nào lại ném đá mẹ O tơi tả thế nhỉ. Nếu chê mũi tẹt thì đến nhà MA mà chê. MA có quả mũi có đắp cả tấn xi măng vào cũng k đỡ nổi.

    p/s: K hiểu sao tôi k kết lắm mấy bộ váy vó quần áo bà kêt hợp cho con lần này. Trừ bộ gile quần len và bộ áo trắng quần bò trông phong cách. Còn váy trắng và váy bò tôi k thích kiểu kết hợp như vậy. Giá như 2 cái váy này là dài tay thì khi mặc với quần len sẽ đẹp hơn khi nó là ngắn tay.
     
  8. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ

    chị cũng chưa bị trường hợp thế này bao giờ nên cũng kg biết. Giờ bụng to rùi em cũng nên gìn giữ cẩn thận hơn em ạ, rét quá đi làm xa như em cũng cực quá,hix...
     
  9. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chi tiết này khiến mẹ cháu đọc xong mà.....choáng. Sự thật mà được đúng một nửa thế thôi thì mẹ cháu đã sướng rồi.
     
  10. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Giận gì đâu T thắc mặc lại tg B kg nhận được vì mạng mẽo mấy ngày tết nó kg ổn định mà, thế hóa ra kg có cái ảnh nào ah. Ảnh của bb cũng kg có nhiều đâu ạ, vài cái thui OBN chụp cho chứ T có chụp đâu. Tranh thủ lên 88 chứ tí nữa lại bận làm cỗ rùi, hix....oải với mấy chuyện ăn uống này quá mệt hết cả người
    T tg B kết mầu hồng vì có thấy con bé mặc mầu hồng đâu nên T thắc mắc thui mà, hihi....hồi cưới T cũng mua 1b ga gối mầu hồng nhưng bây giờ bộ đó lại ít được dùng nhất vì T mua mấy bộ sọc kẻ rùi nên bộ hồng nằm xó B ạ. T cũng thích đồ trong nhà sáng mầu chứ mầu tối là T kg thích liem.
     
  11. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mấy ngày nay MA băt đầu được mẹ cho mặc quần chip rồi nhé, cho sạch sẽ. Tình hình là nàng ấy k thấy khó chịu. Vậy là tốt.

    Có điều nàng mới nghĩ ra bài mới đó là khi bị ai đó mắng là dở chiêu ngồi thụp xuống kêu mẹ đái. Mọi người tưởng thật đang mắng dở vôi vàng vác bô cho ngồi. Nhưng ngồi mãi k thấy tè gì cả. Mẹ bị lừa vài lần như thế mới phát hiện ra độc chiêu của con. Giờ thì băt được bài rồi.
     
  12. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tôi tính chiều này mình tôi về Thanh Hóa dự đám cưới. Nhưng bố nó kiên quyết k cho đi vì sợ con bé k ai trông ( mặc dù có ôg bà ngoại rồi). Chưa biết tính sao vì lo cho con nhưng k về nhà chồng lại điều ra tiếng vào, tôi thấy mệt lắm.
     
  13. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ

    Bầu mỗi đứa một khác mà em. Dù sao cũng đi khám đi xem thế nào, k chủ quan được đâu.
     
  14. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ

    Cả nhà M về ăn tết với nhà nội có gì bất thường kg...??? Có ai giống MC của T kg ?
    T đi ngủ quen đóng cửa phòng rùi mà nhất là mùa đông thì T lại rất hay đóng cửa, MC T thì cứ bảo đóng cửa phòng làm gì cho nó bí ra T thì kg thể ngủ mà đóng cửa phòng được cứ phải mở ra cho nó thoáng, vào phòng của chúng mày cứ như say tàu xe ý.
    Nói mấy lần T cũng kg ý kiến j rùi , tối qua tự nhiên lại cho 1 tràng nữa chứ. Lần này thì T kg thể kg nói lại được , T bảo đóng cửa phòng cho nó ấm vì nhà T ở cầu thang cái nào cũng có cửa sổ mà nhà gì mà nhiều cửa liem nên kiểu j cũng có gió, T đóng cửa cho ấm mà cứ nói hoài. T bảo luôn con quen ngủ đóng cửa rùi, mà bên tây họ cũng đóng cửa có sao đâu...
    kiểu ở đâu cứ quan tâm để ý tới những chuyện riêng tư thế kg biết nữa, đóng với chẳng mở cửa.hix...
     
  15. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nhìn các con Miền Bắc diện trang phục mùa đông mà tròn lẳn, đầy đặn. Dưng mà vì đội mũ che hết tóc nên có tấm O trông cũng hơi man đó nha.

    Mẹ Pi có tập 2 rồi cơ à? Nhanh thế… Bi giờ chăm 2 đứa nhỏ mệt nhưng vài năm nữa là sướng nhất rồi. Mẹ Pi giữ sức khỏe nhé.
     
  16. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hôm nay mới mò mặt lên cty nè. Báo cáo tí với cả nhà nhé :D

    Nhà Thỏ Tết chằng đi đâu hết, vì nhà nội nhà ngoại cách nhau có 8km mà. Ko đi chơi luôn vì ba nó đi làm từ mùng 3. 2 mẹ con ôm nhau ở nhà, thế mà loay hoay cũng hết Tết. Mẹ ở nhà nên ăn uống ngủ nghỉ điều độ hơn. Dạo này ăn đc nhiều thứ lắm rùi mà ko bị ói nữa. Bữa nay ăn cháo băm băm chứ ko phải xay, lạ miệng nên ăn nhanh kỷ lục 5 phút 1 chén.

    Thỏ con từ hôm Tết đến giờ thấy nó phát triển nhiều lắm. Hiểu biết đủ thứ. Kể đc 1 câu chuyện dài dằng dặc luôn. Hát hò thì ko hát bài bình thường nữa mà hát chế tùm lum, ông nhạc sỹ mà nghe thấy chắc khóc thét với nó :D

    Yêu nhất là cứ chạy chơi lâu lâu lại ôm chầm lấy mẹ, mẹ nạt "Làm trò gì đấy?" thì nó ôm chặt hơn rồi cười "Con yêu mẹ Trâm quá àh". Ak... T chết ngất với nó :D

    Mẹ O: O ra dáng cô nương quá. B cho nó đi chùa rét thế mà nó ko sao àh, trộm vía tỉ lần con. Hôm t cho Thỏ đi Vũng Tàu, đi xe máy trùm kínn như bưng mà về con vẫn ốm, bgiờ bị cấm tiệt chả cho đi đâu nữa. hic... Mà t cũng như mẹ MA, t thích nhất bộ quần jean với áo trắng của O :D Cái váy jean mặc ko đúng size hay sao mà có vẻ dài, mặc ngắn ngắn tí trông gọn gàng hơn í.

    Mẹ MA: con MA nhà B lúc nào mặt cũng "ngầu" thế àh? :D Nó láu lỉnh thế nhỉ, biết bày trò để khỏi bị mắng nữa cơ đấy. Về khoản thông minh t thấy nó nhất nhà này đấy nhé.

    Mẹ Pi: mẹ Pi khỏe lại chưa? Đau thế thì mẹ nó nằm nhà nghỉ, đi lại làm gì mà lại đi xe xa thế nữa chứ. hic...

    Mẹ E: chuyện muôn thuở B nhỉ? :D T cũng lục đục suốt ngày với BN, nhưng bgiờ t cứ thích gì là làm, BN nói gì cũng mặc, riết rồi BN ko nói nữa. Cũng may sức chịu đựng của t giỏi :D

    Mẹ Kem: hình con gái đâu ko thấy nhỉ? Quê mẹ Kem ở đâu lận? Con gái đi xa thế mà ko sao, trộm vía con. Như bạn Thỏ thì.... ^^
     
    Sửa lần cuối: 31/1/2012
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chuyện cho con đi xa bằng xe máy là vạn đất đắc dĩ thôi các mẹ à. Ơn trời, cả nhà đi đến nơi về đến chốn. Các mẹ nghĩ xem, lần trước cho Kem đi chơi chặng đường 5-6 tiếng trên ô tô, cả lượt đi lẫn lượt về, ngủ thì k sao chứ thức là nôn, mặt mày xanh lét. Cho uống tí nước cũng nôn ra. Ở nhà con ăn cháo, có nôn ra chút mà mình đã xót cả ruột, huống hồ thấy con nhũn cả người vì say xe. Ba Kem xót quá mới bảo đi xe máy. Bởi kẹt cái chặng Sài Gòn-An Giang không có chuyến xe đêm nên đi ban ngày kiểu gì con cũng thức rồi nôn.

    Vì em ở Sgon, thời tiết dịp Tết dễ chịu lắm nên đi lại cũng thoải mái, chứ ở miền Bắc đố em dám đi ẩu.
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ BB :
    Chuyện chị với MC cũng k « bất thường » lắm đâu, chẳng qua là mỗi người một ý. Chồng chị có ý kiến gì k ?

    Em về nhà chồng thì ổn, ông bà rất quý con cháu nên cả nhà vui vẻ.
     
  19. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Há há, mẹ Thỏ chả nhắc gì tới nhà Kem. Mẹ con Thỏ ăn Tết thế là hiệu quả đó, con phát triển rõ rệt thì mừng quá rồi.
     
  20. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Há há, ở tuốt dưới cuối đó, mẹ Kem không để ý roài. :D
    Đang nhớ con vật vã đây huhu... Ko biết con ở nhà có nhớ mẹ rồi khóc nhè ko.
     

Chia sẻ trang này