Mẹ butbong đang nghiên cứu vụ tì hưu để làm trang sức hay để bàn? tớ cũng nghiên cứu món này n sợ hàng mang về ko chuẩn nên cứ lăn tăn mãi chưa mua.
Vợ chồng là thế đấy, lúc thì rất vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng có những lúc hậm hực nhau chẳng thèm nói chuyện. Tớ đây nhiều lúc thấy ghét xã đến muốn hét to lên . Quan trọng là vợ chồng nên chia sẽ suy nghỉ, tâm tư và góp ý với nhau để ránh sự ấm ức trong lòng và hiểu nhau hơn
Các bố mẹ mau mau quyết định vụ ọp ẹp đi thôi. Hôm ấy nhớ đừng quên "chọp" 1 tấm cả hội Dê để pót lên nhà nhe.
Chia sẻ với ông nhé ...đúng là lúc này VC cần hiểu nhau ...nhưng ông cũng thông cảm cho BX, nhiều khi bả cũng có bực bội gì trong lòng ...mưa dầm thấm lâu ...cố lên nhé ...tui chúc ông sớm tìm được việc làm như ý nhé ...
thì có mấy ai trùng sinh nhật, lại chung 1 tên như bọn tớ. chắc chắn sinh nhật này sẽ hơi bị hoành tráng đấy, chờ xem nhé. À, mà khi nào các mẹ dê qua của hàng tớ thì nhớ aloo cho tớ để tớ chuẩn bị đón nhe (0433508508). hôm nay mẹ nó có qua ko đấy.tớ chỉ chat được buổi tối thôi, thông tin hơi bị chậm nhỉ, cơ quan mẹ nó ở đâu nhỉ, có khi lại làm gần nhau mà ko biết
tớ không mặc áo vàng, tớ hiền lắm, mebutbong mà gặp thì ko có cảm giác đấy đâu. tớ học D29, bạn hưng đấy có cùng khóa D29 ko, mà sao tớ ko biết nhỉ.nếu cùng khóa nhìn mặt là biết ngay.
về vụ tì hiu, tớ biết một chỗ có nguồn hàng cực chuẩn, nhưng nếu muốn thì mebutbong phải gặp tớ ở cửa hàng tớ mới bật mí cho, đảm bảo mê tơi luôn, hehe
tôi cũng chia sẻ với ông. cố gắng lên, vợ chồng như bát đĩa trong chạn, va chạm, sứt mẻ nhưng ko thiếu nhau được. mà vợ ông như thế ông đại lượng cho qua là ok con gà đen.chúc vc ông sớm cơm lành canh ngọt
rất rất cảm ơn cả nhà dê!! BX tôi cho về đơn vị cũ rồi " cho về vắt tay lên trán mà nghĩ lại cho kỹ " nằm 1 mình mãi ko ngủ đc lại nhớ đến cái mái nhà DÊ này.dù đi đâu bận gì 1 ngày tôi cũng đảo qua nhà xem tình hình như nào!hôm nào ko vào tự nhiên thấy nhơ nhớ thiếu 1 cái gì đó.lòng tự ái của đàn ông nó lớn lắm các mẹ dê ạ !! nhất là khi bị xúc phạm và cảm thấy bị coi thường.thà cứ im đi còn đỡ đây BX lại hết chê trách rồi mạt sát đay nghiến....lành làm gáo vỡ làm muôi !,thích thì ok thôi đây ít sợ lắm!! thương nhất là cu tý thôi!nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm làm cha.các mẹ lấy đây là bài học đối xử với chồng nhé!!!đàn ông họ không cần yêu nhiều đâu nhưng hãy HIỂU họ nhiều hơn!!!! chào cả nhà nhé bố dê này out đây !!!điểm danh cái cho nhà cửa nhà dê mình đỡ buồn tẻ nhỉ!!!
vấn đề vụ tỳ hưu thì các mẹ nên cẩn thận .phong thủy nó là con dao 2 lưỡi đấy không cẩn thận phúc chưa thấy mà họa lại đến.thỉnh tỳ hưu rất khó không phải ai cũng có duyên hợp khi xử dụng tỳ hưu.phải có thầy phong thủy cao tay khai quang khi đó mới có giá trị và tỳ hưu mới phát huy dc hết năng lượng .mẹ nó đừng thỉnh tỳ hưu có chất liệu kim loại (kim khắc hỏa).nếu vòng lắc hay tỳ hưu cỡ trung hoặc đại ...tốt nhất nên đặt ai đó làm cho bằng chất liệu gỗ (mộc) mộc sinh hỏa ( mệnh hỏa là nhà dê ta ) như vậy đc tương sinh sẽ tốt hơn. thân ái !!!chào cả nhà nhé!! ngủ đây=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;
Hehe tớ cũng là Lan nhé 098 919 6450. Công nhận là hàng nhà bác Hương đẹp, tớ cũng thích kiến thức của bác về quần áo, đồ chơi cho con và sách niềm đam mê duy nhất của tớ. Nhưng tớ sợ đến nhà bác ấy vào những ngày xả hàng lắm lắm. Đợt vừa rồi tớ cũng mua được 2 cái áo len cho con gái. Thứ hai đang định qua khuân về mấy cuốn sách. Bây giờ tự hứa chỉ qua bác mua sách và đồ chơi cho con thôi, còn quần áo thì trời run rủi mình thích cái nào thì khuân về thôi, không bon chen nữa. Nếu thứ hai mẹ nó đi được thì hẹn nhau cùng đi nhé
Đúng là mạng Hỏa có khác nhỉ, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, bố nó cứ đùng đùng như thế làm j cho tình hình thêm căng thẳng. VC sống với nhau cả đời nhiều lúc còn chưa thể hiểu được hết tính nhau, bố nó phải từ từ thì mẹ cu tí mới ngấm chứ. Bình thường hóa mối quan hệ đi bố nó ơi!!!
Tình hình này thì không ổn rồi, hôm trước vừ nghe bố này khoe bx sắp vỡ chum, mà vỡ chum ở đơn vị khác thì không ổn rồi. Chắc là bx nhà cậu sắp vỡ chum nên cứ hay đánh tiếng để cậu quan tâm nhiều hơn đây mà. Thôi đi đón về đi nếu còn lớn tiếng nữa thì cho lên diễn đàn đọc vài bài về cảnh ngộ của các mẹ khác khổ hơn mình nhiều cho sáng mắt ra, thế mới thấy mình còn sướng chán! Bố này có gương mặt rất giống một người bạn cấp 3 của mình (Lạc đề tý hi hi......) Chúc hạnh phúc. Nhà bạn có mấy bé rồi ? Vì thấy nhắc đến cu Tý, cu Tý nào đây? đã ra đời hay sắp ra đời
Các bà mua tỳ hưu thì cẩn thận đừng mua phải con bằng đá nhé, rắn như đá , làm ăn chán lắm. Tôi đang đeo 1 ông màu đỏ hợp với mệnh Hỏa của mình mà. Tôi cũng không am tường lắm về phong thủy, nhưng có 1 điều đặn các Bà nếu đeo thì nhất định ko được đeo khi ngủ nhé (sợ phạm vào quan hệ vợ chồng ) với cả không cho ai ngoài gia đình mình chạm vào
Ông ơi, hạ hỏa đi, vợ ông chắc sắp đến ngày vỡ chum nên người nặng nề khó chịu, suy nghĩ không được thấu đáo
Thanks cậu nhé , Hôm nay hẹn qua nhưng 1 minh đi ngại quá .Mình muốn mua để đeo ý mà , nhưng thấy bảo tuổi mình hơp với mầu đỏ nên cũng mua 1 con mầu đỏ .Cậu chọn cho tớ 1 con được ko ?
Thế hả cậu , Mình lại ko biết cơ chứ .nếu thế này thì lại ko dám đeo nữa . Theo các mẹ thì thế nào , có dùng được ko ??
Tôi biết ngay bà tên Lan mà vì nhìn nick là đoán được . Tôi cũng thích sách nhà bác ấy nhưng mấy hôm đến thì ko ngồi lâu được chỉ mua mấy quyển chuyện nhỏ thôi . Thứ 2 tôi cũng định đến nhưng đi sau giờ làm , khoảng 4h30 5h gì đó . bà đi lúc nào ? Ko thi hẹn nhau rồi đi cùng luôn Thứ 2 thì tôi sẽ từ Lê trọng tấn đi Có gì thì Pm nhé
bà định mua bầy hay trang sức . Hay hôm nào tôi với bà đi đội cấn đi nhưng đi vào buổi trưa thì mới gặp được Ngọc ở đó. Có gì bà thông báo cho tôi nhé