Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tại sao niềm vui và nỗi buồn của mình lại cứ phải để người khác ban phát cho vậy các mẹ? Đời người cũng chỉ đc sinh ra, sống, và chết có 1 lần thui. Nên hãy biết sống sao cho xứng đáng với bản thân, và với công lao dưỡng dục của cha mẹ mình.
    Cứ nghĩ vì con nhưng đã chắc là vì con chưa? Liệu những đứa trẻ sống trong gđ có đầy đủ cha mẹ như thế có chắc chúng đc hưởng đầy đủ tình thương yêu từ cả cha và mẹ? Liệu khi chúng chứng kiến cảnh cảnh cha mẹ gây nhau, văng nhau, chơi bời.... nhân cách chúng phát triển tôt hơn sao?
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mạng là ảo, nhưng tình cảm con người dành cho nhau là thật. Tuy vậy nên để mỗi người có khoảng lặng, khoảng trời riêng của mình. Vẫn biết quan tâm là tấm lòng, nhưng đôi khi cs ko nên đi sâu quá. Bởi đúng là như c nói cs này ko phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm chia sẻ với mình. Ngoài phần "bạn" thì cs vẫn có rất nhiều "bè" !
     
  3. thietmoclan

    thietmoclan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mẹ nó cố lên nhé! Mình cũng là con người mà không được tự do tự tại, không được làm điều mình muốn thì thật là buồn.
     
  4. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đang định khoe với cả nhà cái Tết của em năm nay rất ý nghĩa vì sau 5 năm làm dâu đây là lần đầu em về Quê chồng ( ko phải nhà chồng nhé). Quê chồng em còn cả ông và bà thân sinh ra mẹ chồng em! Em đã khóc khi lên xe ra HN vì thương nhớ ông bà cố và thương bố mẹ chồng em quá - các cụ tình cảm lắm! nhìn 4 người già ra tận cổng tiễn vc con cái nhà em mà em ko cầm được nước mắt! chắc mẹ chồng em cũng khóc!!!!

    Đang định kể thì thấy mẹ thanhdatgas kể chuyện đầu năm mà buồn quá!

    Cách nhà em 2 nhà cũng có 1 gia đình thú vị và phiêu lưu lắm! Chị là giáo viên dạy cấp 1, anh chồng thì ko có nghề gì cả, suốt ngày lê la đánh bài cá độ và đã 1 lần bóc lịch rồi, nhưng anh ấy theo nhu em cảm nhận thì lại rất thương vợ con, cứ đánh bạc thắng thì anh ấy đều đổi xe cho vợ ( thua thì sao em ko rõ nhưng ko bao giờ đụng đến xe đã mua cho vợ và tiền cho con), em cũng ko hiểu chị ấy sống nội tâm như thế nào. Mỗi lần sang chơi vào cuối tuần đều thấy chị ấy rất nỗi dịu dàng và đúng mực, ko thấy bực bội cũng ko bao giờ la ó, kêu ca như em!

    Mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ biết chẹp miệng tiếc thay chồng chị ấy lại bài bạc như thế!
    Nhưng suy cho cùng 2 đứa con của chị ấy ngoan lắm, chào hỏi và học hành đâu vào đấy, xét cho cùng cũng là do mẹ dạy bảo mà nên!.... dù bố có như thế!

    Chị Hạnh và mẹ thanhdatgas hãy là tấm gương cho bé con nhé, em tin rồi chúng sẽ là những đứa trẻ ngoan và biết thương mẹ! cũng hy vọng các xã nhà ta biết đường mà thay đổi!

    Năm mới em chúc nhiều rồi nhưng vẫn chúc đại gia đình 1 năm mới nhiều niềm vui ạ!
     
  5. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hẳn nhà mẹ này có cuộc sống thanh bình, nghe mẹ nó kể về gđ chồng thật tình cảm. Chúc mừng mẹ nó :)
     
  6. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em chẳng biết phải nói thế nào ạ!
    Gia đình em nếu như ở ngoài nhìn vào thì bình thường thôi, ko giàu có gì, ko nghèo túng quá, xã em gọi gia đình em là " hộ thoát nghèo" mẹ nó ạ!

    VC em cưới nhau bằng tiền vay ngân hàng, mẹ chồng em ko đồng ý cho xã cưới em nên ko cho tiền cưới! bố đẻ em thì quan niệm con gái theo chồng nên nhà chồng phải lo và cũng ko cho tiền cưới. Vc em vay tiền của MB năm 2006 và cưới nhau!
    Năm 2010 mới trả hết nợ ngân hàng!
    Em yêu xã vô cùng và cũng rất thương mẹ chồng vì xã em là con trai duy nhất trong nhà mà nhà chồng trong SG, còn xã lại ở HN với em!
    Mẹ em khó tính lắm lắm luôn ây, em bị mắng suốt nhưng em biết bà rất mực thương con thương cháu, bà cụ sinh ra mẹ em năm nay 95 tuổi nhưng minh mẫn lắm! bà nói với em là " nếu bà còn sống đến tết năm sau thì lại về ăn tết với bà nhé" bà bảo thương em vì thấy em lúi húi với con cả ngày, chẳng thấy ăn diện, tóc tai gì cả, lại dễ ăn nữa, cho con ăn xong còn toàn thức ăn thừa vẫn ngồi ăn ngon lành, bà thương lắm!

    Em dớt nước mắt vì nghĩ mình cũng là mẹ! mẹ chồng em cũng là mẹ và bà em cũng là mẹ mà! Tấm lòng người mẹ thương con chắc cũng giống nhau thôi. Nhiều khi già rồi khó tính chứ trong lòng chắc cả bà và mẹ đều thương con cả thôi, chứ nói ra khó khăn thế nhưng vẫn sống vì mình mà! mẹ em cũng giản dị và sống tiết kiệm lắm!

    Em lấy chồng năm 22-23 tuổi, sinh liền 2 nhóc luôn, em chưa bao giờ nhuộm tóc, cũng ko sơn móng tay hay mặc váy áo là lượt. Chắc tại tính em ở xa nhà từ khi học lớp 10 mà nên em cũng thấy dễ sống như thế!
    Mẹ chồng em nói nhìn cái môi cong của em mẹ em ko quý em được nhưng nhiều lúc nghĩ lại thương em vì còn trẻ mà 2 đứa con, chẳng đi trăng mật hay đi chơi với bạn bè bao giờ nên nghĩ em thiệt thòi chứ thực lòng em thấy bình thường, ko đi cũng ko sao, lúc khác đi cũng được.

    Nhiều lúc em cảm ơn trời vì xã em ko bài bạc, thuốc lá, chưa có biểu hiện gái gú, cũng hiền lành lắm, nhà chồng em khó tính vô cùng nhưng cuối cùng cũng hiểu con người em và thương em! Thế là em vui rồi, kế hoạch 5 năm lần thứ 1 là ok,

    Hic, em chưa lên kế hoạch 5 năm lần 2 ạ!
     
  7. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình cũng bị phản đối nên đám cưới cũng không được "bằng bạn bằng bè" nhưng không đến nỗi phải vay tiền ngân hàng vì hai vc cũng có chút tích lũy và ông bà đôi bên cũng khá "giữ thể diện"... Nhưng để lấy lòng mẹ chồng thật là khó... Cho đến bây giờ, mình cũng coi như đã qua kế hoạch 5 năm lần 1: 02 nhóc và mẹ chồng cũng hiểu mình hơn. Như thế là viên mãn rồi. Mình cũng chưa đặt ra kế hoạch 5 năm lần khác 1, vì giờ mình cố gắng duy trì quan hệ tốt với mc, với gđ bên chồng và chăm chút cho 3 zai nhà mình đều khỏe và... ngoan thôi :). (Xin lỗi chủ Top vì hơi lạc đề nhé).
     
  8. Trang_HLT

    Trang_HLT My *_* Bông

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc nhật ký của chị mà e như lạc vào mê cung truyện trinh thám ý, đọc hết trang này đến trang khác ko muốn dừng.
    E mới đọc đến trang 25 thôi, chưa biết kết quả công cuộc cải tạo chồng của chị ntn, nhưng e thật sự khâm phục chị. Khâm phục suy nghĩ, hành động và những lời nói của chị.
    E cũng là một người vợ, người mẹ của 2 đứa con.
    Ở địa vị người vợ e tự nhận mình kém chị rất nhiều , mặc dù chồng e ko tệ như chồng chị. 6,7 năm chung sống tránh sao được những va chạm đúng ko chị ? Vợ chồng e buôn bán tại nhà nên kinh tế gia đình e giữ, chồng e cũng ko cờ bạc riệu chè hay dính đến những thói hư tật xấu nào. Chỉ duy nhất 1 điều là chồng e quá yêu gia đình, yêu bố mẹ và e gái. Chồng e từng tuyên bố " ko có vợ này thì lấy vợ khác nhưng bố mẹ và e gái thì ko bao giờ thay đổi được ".
    Thế mà e chưa bao giờ làm được như chị, mỗi lần vợ chồng cãi nhau là gần như 2 đứa cãi nhau tay đôi ( e chỉ dám cãi thôi chứ lúc lão điên lên chửi mình là e phải im, ko thì ăn tẩn ngay ).
    E phục chị vì cách cư xử của chị, chị ko cáu gắt hay nói bậy nhưng mỗi câu nói của chị luôn cất lượng, có sức nặng và làm cho đối phương phải nể sợ. E cũng đang cố gắng để làm 1 người vợ giỏi mọi mặt như chị. ;)
     
    TrưaNayĂnGì.net thích bài này.
  9. TrưaNayĂnGì.net

    TrưaNayĂnGì.net Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
    Chia sẻ với chị chủ Topic
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc mừng chị!
    Em cũng nghĩ giống chị, duy trì tốt mối quan hệ bình thường tiến tới hạnh phúc là tốt rồi.
    Song em lại nghĩ sau 5 năm nữa con mình có gì và mình có gì cho con? Ngoài tình yêu, sự bình yên, con mình cũng cần nhiều thứ nữa nên em xác định với xã " sau 5 năm cưới phải bắt đầu tích lũy cho con" và xã em cũng đồng ý, em đang lên kế hoạch 5 năm lần 2 đang theo hướng duy trì có tích lũy. Hy vọng thành công chị ạ!

    Bởi nhóc em năm nay 4,5 tuổi rồi, 5 năm nữa là thằng thứ 2 nhà em cũng đi học lớp 1, anh cả chuẩn bị lên cấp 2. Em nghĩ học hành cần đầu tư nhiều và dài hạn nữa nên sẽ cố gắng tích lũy để chuẩn bị tương lai cho con ạ!

    Vợ chồng em mới thoát nghèo nhưng những giọt nước mắt nhìn con vào viện, những túng thiếu ngày mới kết hôn luôn ám ảnh em và xã. Mong sao nó luôn nhắc nhở cho em và xã em cố gắng hơn!
     
  11. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hihi, mẹ nó "tích lũy" cách nào? Có giống mình và các mẹ đang mua vàng để giữ hộ tiền lì xì cho con ko :D.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mẹ mechitcop giống em nhiều điểm quá, em cũng xinh gái nhất nhà, cu con thứ 2 nhà em cũng là cọp đấy, cu đầu là lợn vàng ạ!

    Mong sao 3 giai nhà em cũng ngoan cho em đỡ vất vả!
    Chúc mechitcop năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng


    Vụ mua vàng thì em được mẹ gianglam gợi ý lâu rồi!
    Thú thực là em là cựu nhân viên của Bảo Tín Minh Châu nên em cũng hiểu đôi chút về giá trị của vàng!
    Nhưng em ko mua vàng mẹ nó ạ!
    Em đang tham gia mấy gói tiết kiệm tích lũy của Habubank và gửi sổ tiết kiệm thôi.
    Xã em làm bên thiết bị y tế, nhiều lúc cần tiền mặt để làm dự án nên em ko mua vàng được vì vàng ko giao dịch thuận tiện như tiền mặt ạ!

    Mẹ chồng em là người SG mà, dân trong đó họ sống cùng vàng chứ ko như dân Bắc, hầu như có tiền hoặc mua nhà đều bằng vàng ạ

    Em nghĩ ý của mẹ nó là 1 ý kiến hay đấy, các mẹ tham khảo nhé!

    Tiền lì xì của con, với em thì mọi năm em đều đút lợn, đến Hè là em mổ lợn, lấy 1 khoản còn tiền lẻ lại cất lợn. Tiền lì xì em mua điều hòa và các đồ gia dụng khác cho gia đình.
    Năm nay về quê, mọi người ở quê lì xì có 10K thôi nên em ko làm như mọi năm được nữa.

    2 nhóc nhà em đều mua bảo hiểm rồi, nói chung mua để phòng rủi ro và như đút lợn thôi chứ em cũng ko mong gì hơn!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

     
  15. Mummy Returns

    Mummy Returns Banned

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mong rằng mọi việc nhanh qua với chị...

    Hoàn cảnh của chị làm em hình dung đến hình ảnh bông hoa nhài thanh tao... Lấy vợ lấy chồng như đánh xổ số vậy, ai biết đc con người này của 1, 2, 5 hay mười năm nữa sẽ ra sao...

    Bố em ngày xưa cũng đã từng yêu thương và theo đuổi mẹ em kiên trì lắm, mẹ em cũng lấy bố vì thương bố nghèo quá, mà bố lại học giỏi, có chí... nhưng rồi có nhiều lúc đến em là con còn có lúc xui mẹ bỏ bố... Nhưng mà mẹ em vẫn không bỏ, và bọn em cũng mới có cuộc sống suôn sẻ hơn.

    Em không hiền như mẹ em, bà chị chồng thỉnh thoảng vẫn trêu là giữ sức khỏe để sống và chiến đấu với em trai của chị, hihi, em chiến đấu cũng ác liệt phết, nhưng đúng là còn yêu, còn thương, còn có sợi dây ràng buộc là những đứa con thì rồi vẫn bỏ qua cho nhau được

    Cuộc chiến của nhà chị "khốc liệt" hơn gia đình em nên chẳng thể khuyên chị điều gì, có lẽ sẽ làm một chú mèo Kitty chúc chị luôn vững vàng, sống. "chiến đấu" thật kiên cường để những đứa con luôn tự hào về một người mẹ như chị...
     
  16. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

     
  17. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc chị mau vượt qua khó khăn trong cuộc sống!
     
    Sửa lần cuối: 1/2/2012
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. ngoclinh18

    ngoclinh18 Hàng Nga xách tay 0983.292.231

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    22,519
    Đã được thích:
    4,556
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em đánh dấu lát đọc tiếp
    đọc mà thương bác chủ topic quá
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. Tương ớt cô Vinh

    Tương ớt cô Vinh LH: Cô Vinh 093.225.3009

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    5,500
    Đã được thích:
    2,198
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cuộc sống của môi người đôi khi có những khoảng lặng, và chúng ta nên trân trọng những khoảng lặng đó thay vì bới nó lên... Em nghĩ vậy...

    Chỉ vì một phút tò mò mà ta gọi cho người A hỏi xem có biết người B đang như thế này đang như thế kia không... ta có bao giờ nghĩ người A cũng sẽ tò mò vì sao ta lại hỏi vậy... và người B sẽ thấy ntn ko...

    Trước giờ em có thói quen chia sẽ suy nghĩ trên nhiều diễn đàn mà ai cũng biết em là ai... nhưng đôi khi có những phút yếu lòng thì thường lập 1 nick
    ảo để than thở thở than... vì những điều mình viết có khi chỉ đúng trong khoảnh khắc yếu lòng thế thôi, và ko muốn ai đi tìm mình cả, nhất là chỉ để thỏa cái việc tò mò, và rồi khoe mình đã thỏa ntn nữa... Đọc những j donghonguyen viết sao mà em bỗng thấy lòng mình nặng mà chông chênh thế...

     
  20. TrưaNayĂnGì.net

    TrưaNayĂnGì.net Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tò mò vốn dĩ là bản tính của đa phần mọi người
    Chỉ có điều cần cân nhắc đặt sự tò mò vào vấn đề gì để ít ảnh hưởng tới người khác thui
    Nên mọi người qua việc này rút kinh nghiệm 1 chút
    Ko cũng khó xử cho cả mình, cả người "bị" tò mò nhỉ
     
    gaucon305hanhhoanghong thích.

Chia sẻ trang này