việc làm Em chào chị. Em cũng tên là Thủy .Em biết 1 chỗ làm ca rất thuận lợi cho việc chăm con vì ở đây làm ca ngắn giờ ,công việc lại nhàn nữa, tuy nhiên mức lương thì bình thường. Công việc ở đây là gia sư trực tuyến cho 1088. Nếu chị có nhu cầu chị có thể liên hệ với chị Lâm: 0902746759, Em chúc chị tìm được công việc hợp với mình.
E đây chồng k phải là k đủ sức nuôi vợ con nhưng vẫn phải cố mà đi làm các mẹ ạ, e k thích mang tiếng để chồng nuôi, cứ túc tắc sáng 7h30 sang Cty, chiều 4h30 đã có mặt ở nhà rồi( nhà e gần cty mà) .Công việc k quá bận rộn, lương tháng lĩnh đều 4-5 triệu, tội j mà ở nhà
Mình thấy đi làm ở đâu sau 1 thời gian cũng cảm thấy chán chỉ muốn nghỉ việc, nghĩ đi nghĩ lại làm ở đâu mà chả thể, nếu thấy hài lòng với công việc và thời gian thế là tốt lắm rồi
Mình trước đây cũng làm công việc kế toán được 4 năm, sau đó gia đình có việc nên nghỉ làm cũng được 1 năm rồi. Nghỉ hoài rồi cũng khó đi làm lại, chỉ muốn kiếm chỗ nào làm bán thời gian hoặc làm báo cáo thuế thôi. Có mẹ nào đang làm báo cáo thuế thì giới thiệu giúp mình nhé. Đúng là, giờ chỉ muốn ở nhà làm v iệc gì rồi có thời gian chơi với con nữa thôi.
Sao độ này chán công việc đến thế. Thời kỳ khủng hoảng, làm ăn khó khăn, sếp nhăn nhó. Hu hu hu. Có lẽ tìm công ty khác làm cho nó thay đổi vậy vì nghỉ ở nhà thì chồng lại không nuôi nổi.
Nếu là đi làm thuê thì có chuyển chỗ khác một thời gian lại chán thôi. Mình làm nước ngoài chục năm cũng chán. Sau khi sinh bé đầu bật ra ngoài tự do cho khỏe. Hôm nào chán tự nghỉ, chẳng phải xin phép sếp nào Tuy nhiên nếu bạn nào không dám tự lập nghiệp thì cứ làm ở chỗ cũ cho ổn định rồi tìm thêm việc làm thêm phù hợp, bận rộn kiếm tiền thì hết chán ngay mà. Chúc các bạn vui vẻ nhé.
Công việc của mình lúc bận thì bận tối ngày nhưng lúc rảnh thì ở nhà nằm dài chả cần đến , nên cũng không chán lắm
chào các mẹ. Thấy top "chán đi làm" hay hay nên em vào nghía thử và 888 chuyện với các mẹ. Em làm PR marketing nên công việc lúc nào cũng thú vị. sếp tâm lý và công ty cũng ổn nên em lại thích đi làm mới chết chứ. Nhiều khi em thấy làm việc không phải đơn thuần là kiếm tiền nữa, mà nó thành một sự yêu thích của mình. 8 tiếng đi làm, 8 tiếng cho gia đình, 8 tiéng còn lại để ngủ và dành cho bản thân mình. Vậy thì công việc là 1/3 cuộc sống của chúng ta đấy các mẹ ạ. Phải yêu thích nó thì cuộc sống mới có í nghĩa đc. Các mẹ nên làm những cv mà các mẹ yêu thích, sẽ thấy hết chán ngay. hehe, đấy là em chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân em. Em mong cv sẽ trở thành 1 phần í nghĩa trong cs của em, chứ không phải đi làm chỉ để nhận lương hay để ko mang tiếng là phụ thuộc vào chông đâu
"Chán đi làm" thì phần lớn rơi vào hoàn cảnh những người làm công chức nhà nước, hoặc những công việc nhàm chán, chứ công việc thú vị, môi trường làm việc thuận lợi và thu nhập (chắc khá) như bạn me_bong_001 thì ít người có đc nên mẹ nó hạnh phúc với công việc cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng muốn yêu thích công việc lắm chứ, những ai đã từng thất nghiệp thì mới thấm thía "lao động là vinh quang" như thế nào, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, thuận lợi. Chúc các mẹ có niềm tin và gặp nhiều may mắn!
Nghe tên topic em hóng vào luôn, đúng tâm trạng, lương, công việc tạm ổn, nhưng ...môi trường...nhưng..chán Có bác nào học bằng 2 mà đổi sang ngành được không, em học CNTT, làm nốt cái đồ án là có bằng kinh tế rồi, nhưng ko biết chuyển ngạch có đc ko???
Hơ hơ, pác này nói đúng quá... mấy tháng trước chán làm vì môi trừong thay đổi, rủ chồng nghỉ một hơi đi chơi cho đỡ căng thẳng đầu óc.. xét cho cùng chán cũng phải đi để còn kiếm tiền nuôi con nên khi nào chán nhớ refresh nhé các mẹ Có điều dạo này tớ cứ phải refresh liên tục, khổ thế đấy
Muốn tìm chỗ làm mới mà chẳng biết lựa chọn làm ở đâu, có vài chỗ lựa chọn nhưng lại nghĩ không bằng chỗ bây giờ. Mà chỗ bây giờ là công ty Nhà nước cổ phần, chẳng giống ai, dở ông dở thằng làm cho nhân tài bay hết đi vì cái kiểu quản lí nửa tư nhân, nửa Nhà nước. Bắt làm hùng hục nhưng mà lương thấp không xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Chán đi làm quá.
hơ..hơ công việc cũ của tớ thích lắm,hơi mệt tí nhưng lương cao,chả phụ thuộc ai .Tự nhiên chán,nghỉ việc phục vụ chông con,bg công việc mới rất ổn nhưng mỗi tội chả đi đâu(nước ngoài) ở mãi trong nước thôi...stress lắm rùi.........
nhiều chị em lại chán đi làm nhỉ, mình thì muốn đi làm thì lại ko đc vì đang bầu bì rồi, đi làm còn có thú vui và các mối quan tâm chứ ở nhà thì chán lắm các mẹ ạ
em thì thích ở nhà hơn, làm việc nhà cũng vui lắm, nhanh hết thời gian hơn đi làm. mỗi tội ở nhà thì "cò k tiến" nên vẫn phải cố đi làm
Iem cũng đang chán đi làm đây. Nhưng chán một nửa thôi, còn nửa kia đang máu đi tìm một công việc mới. Bác làm có chỗ cần tuyển PR giới thiệu em với nhé!
Làm công ăn lương thì ai chẳng muốn được nghỉ, ở nhà vài ngày cũng sướng, nhưng nghỉ lâu quá lại chán lắm