Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! uh, thích chứ, được về nhà với mẹ ai mà hông thích chứ. mẹ con Bông ra lâu không? Hay mồng mấy tết là fải vô lại rồi?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Ra tầm mung 4 Tết là vào lai rồi, hik, ra cả tháng 1 luôn mà, hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! DẠO nay em khỏe anh Panda ới, tháng này em lên đc 6 lạng mừng quá Anh Panda thế nào? lâu ko thấy anh nhỉ
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mẹ anh dạo này bận tối mắt luôn, nên ít dẫn anh đi qua nhà các bạn đóa
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Yêu con quá.......................................................
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! HÌnh mới của bạn Bông đây ạ, mời các bạn xem xem Bông có lớn thêm tí nào ko này. Hình chụp hôm thứ 7 vừa rồi, mẹ đưa Bông tới thư viện chỗ mẹ làm chơi, thấy sách là Bông thích lắm. Toàn sách là sách, tha hồ nghiên cứu nha P1010442 by chikilihn, on Flickr Nhiều sách quá mẹ ơi, bắt đầu từ đâu mẹ nhỉ> P1010448 by chikilihn, on Flickr Chọn cuốn này xem thử xem nào P1010454 by chikilihn, on Flickr A, quyển này có vẻ hay này: Những chữ cái đầu tiên của em P1010456 by chikilihn, on Flickr Tập đọc chữ cái nào P1010469 by chikilihn, on Flickr Váy bà Ngoại mới gửi vào, tranh thủ làm duyên tí
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! ÔI, gần 1tháng rồi ko vào nhà mình. Bụi bặm quá. Bông sau 1 tháng đã "đọc" hết đc 1 cuốn sách rồi các bạn nha. Thuộc hết tên các con vật trong sách, nhớ chuyện nào ở trang nào nữa. Kể chuyện cho các bạn nghe nha: Mọi ngày, mẹ vẫn kể rất nhiều chuyện trong sách cho Bông nghe. Ví dụ như chuyên Mèo con có áo mới, Mèo ngại ko dám mặc vì sợ ko vừa. Thế là Mèo nhờ Sóc mặc thử, nhưng Sóc thì bé mà áo thì to. Rồi Mèo nhờ Voi mặc thử, nhưng voi thì to mà áo thì bé. Rồi Mèo gặp Bác Gấu Trúc, bác bảo Mèo cứ mặc vào đi rồi mọi người xem thế nào.Mèo mặc thử thì ai cũng khen, áo MÈo đẹp quá, vừa quá. Hôm qua, mẹ lại kể lại câu chuỵen yêu thích này cho Bông nghe. Kể tới đoạn "Mèo con sợ mặc ko vừa" thì Bông nói "Sóc", mẹ cũng bất ngờ quá. Rồi mẹ bảo ' đúng rồi, Mèo nhờ Sóc mặc thử nhưng..." "Thế sau đó Mèo nhờ ai mặc thử nhỉ Bông nhỉ? Bông trả lời "Voiiii"...hihi, Mẹ lại bất ngờ. Ôi Bông của mẹ nhớ đc chuyện rồi đấy. Sáng nay dậy sớm, bắt Bông biểu diễn cho bố xem, Bố trố mắt ngạc nhiên "oh, con gái của bố mẹ sắp đi học được rồi đây!"
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chị Bông giỏi và đáng yêu nghê, chị học thật nhiều chuyện rồi kể cho em Mèo nghe với nhé.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bông 18th rồi các bạn à và cũng biết nhiều thứ lắm rồi. Con lớn rồi đó các mẹ nhỉ. Đang rầu vì mấy hôm nay con bị sưng lợi, chả ăn uống gì. Mới 4 ngày trcs đi cân còn đc 11kg, mừng ơi là mừng vì 1 tháng tăng đc 1kg là điều hiếm có. Vậy mà mới ốm có 3 ngày đi cân lại sụt mất 5 lặng, giờ còn 10,5kg thôi. mà con ko chịu uống thuốc, ko chịu ăn, uống sữa nữa, hik. đau miệng mà. Bác sĩ bảo phải lau lợi ngày 2 lần bằng oxy già pha loãng. Mỗi lần lau là tóe máu ra, hik, thương quá, mà con cứ gào thét, giờ gặp bác sĩ là la làng lên khiến bác sĩ cũng khiếp. Sắp đi gặp ông bà ngoại ăn Tết rồi mà miệng chưa hết đau, huhuhu Tặng các bạn hình chụp nhân dịp Noel của Bông này: P1010596 by chikilihn, on Flickr P1010575 by chikilihn, on Flickr
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chuyện con gái 18 tháng tuổi: Chuyện 1: mẹ dạy con Mẹ: COn gái của mẹ, con có nhớ mẹ ko? Con gái: chụt chụt 2 phát vào má mẹ Mẹ: Con gái của mẹ có thương mẹ ko? Con gái: Cọ...không! Mẹ: (buồn 1 chút, cố gắng hỏi tiếp) Thế con gái có yêu mẹ ko? COn gái: KHÔNG! Mẹ: (Buồn ơi là buồn) Thật ko? Không yêu mẹ hả? khôngyêu mẹ hả? Con gái: cười rất chi là mãn nguyện Chuyện thứ 2: Mẹ dạy con gái hát bài "Bố là tất cả" Mẹ:..Bố là tàu...? COn: lửa Mẹ: Bố là xe...? Con:...hơi... Mẹ: Bố là con...? Con: ...ngựa... Me: Em cưỡi em... Con: ...chơi... Mẹ: Bố là thuyền...? Con: ...nan... Mẹ: cho em vượt...? Con: ...sóng... Mẹ: Bố là sông...? Con: ...rộng... Mje: cho thuyền em...? Con: ...bơi...? Rồi, biểu diễn cho mọi người nghe nào Mẹ: Bố là tàu... Bố là xe... Con:...máy... Hỏi đi hỏi lại cả chục lần, Bố vẫn chỉ là xe máy thôi, chứ ko phải là xe hơi. (May cho bố là con ko nói "bố là xe ôm") Nói xong con lại cười rất chi là mãn nguyện.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bông ơi, hình Bông mặc áo đầm đẹp quá nè. Mà mẹ em mặc áo đầm xinh quá nè. Mởi nhà Bông đáng iu vào đây xem hình SN mẹ Panda và ảnh Panda đi chơi giáng sinh nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/125491-B%C3%A9-panda-m%E1%BA%AFt-to-tr%C3%B2n-ch%C3%A0o-c%C3%A1c-c%C3%B4-ch%C3%BA/page649
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hi các bạn. Tết này Bông ra HN mà lạnh quá nên chả đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn ở nhà và về quê bố, mẹ thôi. Chả có onl thường xuyên update thông tin của các bạn đc. Gửi tặng các bạn vài tấm hình này. Chúc các bạn hay ăn chóng lớn nha. Mẹ nào canh được Rông rồi thì giữ gìn sức khỏe để có Rồng con khỏe mạnh xinh đẹp. Mẹ nào có kế hoạch canh Rồng thì mau mau vào cuộc nha. Chúc cả nhà vạn sự như ý SAM_1502 by chikilihn, on Flickr Đã thuộc đc thêm nhiều bài của chi Xuân Mai rồi đây SAM_1629 by chikilihn, on Flickr Cùng cả nhà thắp hương cúng ông Táo về trời nào SAM_1635 by chikilihn, on Flickr Xả hàng cuối năm nha SAM_1644 by chikilihn, on Flickr Cố thức ngắm pháo hoa nha SAM_1657 by chikilihn, on Flickr Tết tết tết tết đến rồi SAM_1691 by chikilihn, on Flickr Hà Nội cũng có Mai vàng này
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Năm mới chúc gđ Bông an khang thịnh vượng nhé! Ảnh cả nhà đẹp quá, có phải ở Chùa Hà k mẹ Bông?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Cảm ơn bạn Bông ú, chúc bạn hay ăn chóng lớn nha. Ảnh đó đúng là chụp ở chùa Hà đó, gần nhà Bông mà. Mẹ Bông ú cũng tới đó luôn à, hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bạn Bông giống bố ghê, từ cái miệng trở đi hi hi hầu như rằm mồng 1 là tớ ghé chùa Hà đó, vì gần cơ quan mà