Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha. Tin của mẹ nó khích lệ tớ rất nhiều Và hãy cổ vũ cho chúng tớ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ạ! đâu bụng lâm râm cũng binhf thưong thôi chị ạ, chị cứ nghỉ ngơi là yên tâm, em chờ kết quả của chị nhé! em chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, em cám ơn chị, chắc em cũng phải sắp xếp time đi khám xem thế nào, ko thì lo chết mất. Tối qua đi làm về ăn cơm xong em tót lên giường nằm luôn thì đỡ tức bụng chị ạ. Công việc em chưa sắp xếp được nên ban ngày vẫn phải lóc cóc đi làm thôi, ko nằm im 1 chỗ được chị ạ :-s Các chị có kinh nghiệm đi khám cho em hỏi với ạ, em định vào bv Việt Pháp siêu âm có được không ạ? àh, đến tuần bao nhiêu thì bắt đầu nên uống sữa bà bầu ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng đau bụng nhưng thấy các chị bảo ko sao chị ah chị yên tâm đừng lo lắng, em còn bị căng cứng ngực nữa hị hị....chị đã có triệu chứng thèm j chưa ah họ bảo chị dc mấy tuần rồi ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mới chậm kinh đc hai ngày thôi em ah. Chưa nghén ngẩm gì nhiều. Chỉ mệt và hay nôn khan thôi. Chắc sang tuần thứ 5 rồi nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tì từ hôm thử lên hai vạch tui nằm luôn một chỗ bà ah. Giờ già rồi lại một lần bị rồi nên sợ nằm cho chấc ăn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c ơi! nhưng e mong có em bé lắm rồi, c tính cho em ngày chiến đấu được ko ạ, con gái con trai em đều mừng. Ah! mà em vẫn đang cho con bú, liệu có bị hạn chế khả năng thu thai khi đang cho con bú không c nhỉ, Ku nhà em sắp được 17 tháng rồi, e định khi nào em có thai e mới cai sữa cho Ku c ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh, cứ phải cẩn thận bà ạ, tôi thì qua đc 1/3 chặng đc rùi, gần hết hẳn ghến giờ đang cố ăn uống đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm trước có nhưng xảy sớm tu nhiên mẹ nó ơi, giờ đang mong có quá đi, mình bằng tuổi mẹ nó, cưới hơn 2 năm rồi, thả gần 1 năm rồi nên giờ nôn quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả chị em thì ko nôn nhưng bùn ngủ thèm ăn bột canh chị ơi em chết mất, trước em bị thận mà jo cứ thèm bột canh em thỉnh thoảng thèm quá phải ra mút tý bột canh ko thèm ko chịu dc miệng nhạt lắm hic ôi sợ quá em ko hiểu nổi mình nữa chị ah chết mất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi hay nhỉ. Mà em thèm ngủ là sướng đấy. Chị mất ngủ đây. Em đã hết đau lâm râm chưa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hwa vẫn thấy đau còn hnay ko thấy nhưng ngực thì vẫn tức chị ah em thèm ngủ mà có dc ngủ đâu tối vẫn đi đưa hàng hic...sáng thì đi làm sớm hic ko mở dc mắt chị ah...nhìn thấy bột canh mỳ tôm như thấy vàng thèm ứa nước miếng kinh quá chết mất chị ah, chồng em mắng cho vì tội trước đã bị thận rồi mà jo cứ ngồi ăn mặn nhưng em cũng ko biết dc thèm ko chịu dc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ầy ầy,không nhắc đến chuyện [cũ] nha,quên luôn và ngay,chỉ nghĩ đến cu rồng sắp tới thôi nghen,mọi việc sẽ đâu vào đấy đó em ,yên tâm tĩnh dưỡng nha,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh đến khi mẹ tròn con vuông.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn chị đã động viên em ah. Bệnh việ vừa đến lấy máu. 1h30 là có kq ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày nào cũng phải vào hóng tin các mẹ. Mẹ Hoacuctim yên tâm đi chắc chắn là có bé Rồng rùi mẹ nó đừng nghĩ linh tinh làm gì không tốt cho em bé đâu. Còn nàng Phananh khi nào nhạt miệng thì ăn hoa quả không được ăn bột canh nữa nhé! thận yếu mà khi mang thai ko nên ăn mặn vì rất dễ bị các bệnh tim mach như: HA, tiền sản giật..... đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối qua em mơ, bế 1 thằng bé con nó cứ áp vào ngực em mà ti. Nhìn trộm vía trắng trẻo xinh lắm. Thế nhưng đang thế thì tự nhiên đứa bạn của chồng nó lại ra bế mất rồi nó cho thằng bé đó ti. Hic, hay là tại em thèm ku rồng quá các chị nhỉ? @Chị hoacuctim: chúc chị và bé khoẻ nhé! Chị đừng nghĩ ngợi lung tung, giờ là cứ thư giãn thôi chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sAO VỘI VẬY EM ?CON CÒN ĐANG BÚ MÀ ĐÃ MUỐN CÓ THAI NỮA Ư ?KHỔ CẢ MẸ,KHỔ CẢ CON,EM CÒN TRẺ MÀ,CỨ TỪ TỪ ĐI,CHO CON NÓ CỨNG CÁP,EM MUỐN ĐỨA THỨ 2 TUỔI RỒNG À ?CÓ CON TRAI RỒI, SAO KHÔNG THÍCH ĐẺ CON GÁI À ? CÓ CON GÁI THÍCH LẮM EM À,THA HỒ CHẤY RẬN,CÓ NẾP CÓ TẺ VẪN HƠN CHỨ ?VẬY CHỊ CỨ TÍNH CHO EM THÁNG NÀY NHÉ EM SINH NĂM 1984 NĂM NAY EM 29 TUỔI ÂM EM CÓ THÁNG 1 ÂM LỊCH LÀ CON GÁI. VC EM XXX VÀO 2 NGÀY 12/2 VÀ 14/2 NHÉ CHÚC EM THÀNH CÔNG.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ em về từ 26 Tết đến mồng 6 mới vào lại luôn chị ạ, vì vậy mà mấy ngày đó em không vào nhà mình chúc Tết các mẹ được. Chị biết sao không, bố mẹ chồng em mừng lắm, các cụ chăm từ tí một, thương lắm chị ơi. Tết bà con, cô bác đến thăm ai cũng hỏi có gì chưa ?ông xã em hăng hái dành trả lời hết. Từ ngày có thằng cu đến giờ là chồng dành làm việc nhà tất tần tật, thương thằng cu hơn cả mẹ nó nữa, nhiều khi em nghỉ trong bụng là có bầu mà được chăm và làm nũng đã đời ri thì hết đẻ đứa này rồi có bầu đẻ tiêps đứa khác miết cho khỏe :d.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh xem tuổi thế để biết sinh con trai hay con gái, nhưng mà năm nhuận thì có ảnh hưởng gì đến lúc tính ko hả chị? Em thấy năm nay là năm nhuận mà Em sinh năm 88, em bé nhà em được hơn 6 tuần rùi (tính từ ngày đầu của chu kỳ cuối). Em họ em cũng sinh năm 88, em bé được 7 tuần. Chị tính hộ em xem chị em em có bé trai hay gái ạ ^^ Em cám ơn chị