Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ giỏi quá, tính được cả bé trai hay gái cơ à?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nói rõ cho chị ấy ngày đầu của 3chu kỳ gần nhất nhé thì mới tính được ngày thụ thai
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. VC mình cũng đang săn rồng, bà xã mình có bầu được 16 tuần rồi nhưng bây h vẫn không ăn được, chẳng muốn ăn gì, uống sữa thì toàn ói thôi, mà mới 12 tháng đã thấy nhóc đạp rồi, 8 tuần đi siêu âm ở bênh viện An Thịnh thì không vấn đề gì, đến tuần 12 thì đi siêu âm ở 103 giải phóng chỗ BS Vân thì thai nhi vẫn bình thường, mà bà xã mang bầu lần đầu mình thấy lo quá ah, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đây là ông bố mẫu mực rồi các mẹ nhỉ?Bạn ơi phụ nữ mới mang bầu bị nghén không ăn uống được là chuyện bình thường thôi ,bạn cứ nói bà xã bạn chia nhỏ bữa ăn thôi,mỗi lần ăn ít một có khi sẽ cải thiện được tình hình .Sữa bầu nếu bà xã bạn không uống được thì cũng đừng cố,mình thấy mọi người nói chuyển sang sữa tươi uống sẽ dễ hơn hoặc nếu sữa bầu thì mua loại Anmum socola cho dễ uống.Khi nào hết nghén thì quay về uống lại sữa bầu như bình thường cũng được mà. Cái nữa là hình nư bạn nhầm chứ sao tớ đọc thấy bạn lại viết là con bạn "mới 12 tháng" thì sao lại đạp được????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic sao bạn này giống mình hồi tập 1 thế?Hồi đó mình chả thèm gì cứ ra ngồi nhấm nháp bột canh,tự nhận thấy sao mình lại dở hơi thế cơ chứ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả chị em cũng thế chỉ thik ngồi nhấm nháp bột canh mỳ tôm thoai ihihi them lắm ý mà trước em còn bị thận cơ hic khổ... jo cứ ăn mặn thì chít
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh, Anna ơi. Vừa có kq xn rồi may quá hôm nay tăng lên 2410 U/l rồi. Thế là tăng lên gấp đôi ah. May quá, ngày kia thử lại lần nữa là ok rồi. Vẫn nằm nghỉ thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậng ạ! em cảm ơn c. Em bây giờ hết sữa rồi, Ku nhà em tối cứ rúc vào tìm ti mẹ thôi, ông bà bảo cai sữa cho Ku nhưng em ko lỡ, em thấy thương lắm. Chiều mẹ đi làm về cứ nhìn thấy mẹ là: ti nhé ti nhé, mẹ Vân ơi ti nhé. Thế là em lại cho con ti. Em muốn sinh luôn vì em phấn đấu 3 đứa, để thêm thời gian nữa sợ nhiều tuổi c ạ, mà em tuổi chuột rất hợp với rồng. nên em mong bắt đc Ku Rồng là vì thế c ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Gửi chị Mamadoanh & các mẹ, Em cũng đang muốn săn Rồng quá, lí do lấy chồng sớm hơn dự định cũng vì em muốn săn Rồng con . E cưới từ tháng 11,trước cưới 2 tháng em đã tiêm phỏng Rubella...3 in 1, đang tiêm dở viêm gan B còn mũi thứ 3 nữa thì cứ lo lắng k biết tháng đấy có dính k nên mũi cuối cùng em k tiêm... Chồng em hiện vẫn đang ở QN còn em thì làm việc trên này nên cứ cuối tuần 2vc mới được gần nhau. Em muốn nhờ chị giúp em xem em có thể có và sinh Rồng đực được k ? Chồng em sn 14.4.1982 - Em sn 19.4.1988 Tháng 11.2011 : khoảng 20 đèn đỏ và cũng gần 7 ngày sau thì sạch Tháng 12.2011 : ngày 17 em bắt đầu đèn vàng , sang ngày 19 thì mới đèn đỏ thực sự chị ạ. Ngày 24 thì sạch sẽ ngon lành. Tháng 1.2012 : ngày 13 em đã đèn vàng rồi, 16 thì đèn đỏ và 20 thì sạch. Túm lại vk của em rất không đều đặn nên em cũng k biết tính thế nào. THáng 11 em có đi s.a đầu dò, canh trứng ở chỗ bsy Ánh Vạn Bảo, nhưng vì 2vc cũng k thu xếp được nên em k canh nữa. Tháng 1 em bắt đầu được nghỉ Tết + gần chồng từ ngày 21 đến hết 29. Không biết liệu Rồng con có đến với vc em không chị nhỉ? :| Hơi duy tâm 1 tí là có bà thầy bảo Nếu e sinh Rồng con thì 2 mẹ con hơi át bố. Bố mệnH tHỦY, mẹ thì mệnh mộc đã át bố lắm rồi. . Em thì lại k thích Rắn.........Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ thế, còn bây giờ cứ có được em bé lành lặn khỏe mạnh là em đã mừng lắm rồi. CHị ơi tư vấn giúp em với ạ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế là nàng yên tâm rồi nha. Chúc mừng nàng nhé! Tôi phải vào để xem kết qua XN của nàng thế nào đấy, tốt quá rồi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi, em sn 1984 DL, em có thấy chị tra lịch tàu cho bạn vanvi (cũng sn 1984) thì tháng 1 sinh bé gái. Nhưng mà em cũng mong lắm rồi chị ạ, đợi đến tháng 2 thì sốt ruột lắm nên muốn làm từ tháng này luôn. Xác suất theo lịch tàu bao nhiêu % hả chị? Ngày kinh đầu của em 3 tháng gần đây là: - tháng 11/2011: 26/11 - tháng 12/2011: 24/12 - tháng 01/2012: 25/1 Em toàn fai sau 6,7 ngày mới sạch hoàn toàn chị ạ. Chị tính dùm em ngày hành động cho tháng này với nhé. hehe. Cám ơn chị nhìu nhìu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái topic này đông vui quá. EM cũng khoái em Thìn, nhỡ thì đẻ nhưng ko thì chắc phải 2015 cơ. Hic hic.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng bạn hoacuctim và phan anh nha, sướng nhất mọi người vì đã toại nguyện, còn mình thì vẫn trong giai đoạn âm ỉ hy vọng, sợ thất vọng. Nhưng k sao, nếu đợt này mà thất vọng, nhứt định e sẽ chiến tiếp, rồng hay rắn gì cũng được hết!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thử que lại chưa ấy ơi, vẫn chưa thấy gì à, tháng trước tớ 47 ngày mới thấy, hu hu, suýt thành hưou cao cổ ý,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn ý thử để xem chỉ số đó có tăng tốt không - thể hiện thai nhi phát triển tốt hay ko ý mà, mà chỉ số cao thế có khi lại sinh đôi ý,hiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nì máu chiến thật. He he. Trong 5 năm sắp tới mềnh chỉ thích em Rồng hoặc em Dê.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí dzâng e được 9 tuần rùi, e đang mong chờ đến tuần t12 đây ạ, e cũng chúc 2 mẹ con 9m10d khỏe mạnh để gặp nhau nhé!