Hi các bà! Hôm nay mới vào diễn đàn được, nhìn ảnh các bà đi thấy vui vẻ quá, đi chơi giải tỏa được bao nhiêu mệt mỏi nhỉ. Nhà tôi vẫn mong phút chót đi được mặc dù không đăng ký, cố gắng bảo chồng về, nhưng thằng bon nó lại đau mắt, 2 mắt sưng vù, hôm sau thì dị ứng, đến chiều thì lại hâm hấp sốt, tôi sợ nó bị sốt xuất huyết nên phải cho vào viện nhi khám, ơn Trời không sao, chỉ là sốt virus. Chán quá, dạo này nó cứ ốm đau suốt, đáng lẽ hôm qua chồng tôi lên HG nhưng phải bảo chồng ở lại thêm 1 hôm để đêm chăm con đỡ, chứ tôi người cứ mệt nhừ ra ý, thức cả đêm chắc tôi quỵ mất. @An: An chụp ảnh mặc váy hoa xinh nhỉ, trông mặt mũi trắng trẻo, hồng hào @Thoa: trộm vía 2 đứa nhà Thoa giống nhau nhỉ, mũm mĩm, tròn tròn, em Ti có vẻ ngoan nhỉ, trộm vía @all:các bà thật là hạnh phúc, tôi ghen tị với các bà đấy.
Các bà đi chơi vui vẻ, các con vui, khỏe là mừng rồi. Tôi cắm đầu máy tính mấy hôm nay ko ngửng đầu lên được. Ảnh cũng rất đẹp. Thu là ai ý nhỉ, lần trước đi bách thảo, thấy hai vợ chồng bà này hăng hái thi kẹp bóng, về nhất, tôi cứ thắc mắc ko biết là bạn của ai. Đấy bà nào đi được mà ko đi có thấy áy náy ko
Nhìn ảnh tớ thèm quá, k vướng trông Tít thì tớ cũng đi rồi, plan bị đổ bể , Thương thì nhắn tin là chồng lại hoãn chưa ra nên 2 đứa cứ nhắn tin cho nhau tiếc hùn hụt, vụ sau đi 3,4 ngày đi cả nhà ơi
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. >>Thương: Chồng Thương báo hoãn lúc nào? Hai bà Hương và Hà đến tối còn gọi điện để báo là đi cơ mà. Tiếc thế. >>Thương & Phương: Thu là bạn của Trà nhé. >>Minh bon: Em bon khỏi ốm chưa? >>Bình Lola: Lola ơi, em Lola thế nào? Vụ liên hoan chủ nhật 2/8 vẫn tiến hành chứ?
Chào cả nhà, chúc nhà mình một tuần vui vẻ. Tớ tự nhiên có một lô việc mới ùa đến, làm ngập mặt, nên mạn phép cai buôn bán một vài ngày nhé. Thực sự là đã cai từ giữa tuần trước rồi. Xem ảnh Đầm Vạc tiếc quá là tiếc, ghét chồng mình ghê, không cho hai mẹ con đi mà không có bố. 2.8 này có vụ gì đấy các bà ơi, để tôi còn chuẩn bị? Đang định cuối tuần này biến đi đâu khỏi HN, nhiều thứ mệt mỏi quá.
Chúc mừng cả nhà mình lại có thêm một chuyến đi thành công nhé. Thực ra là xem ảnh tiếc lắm nhưng cũng nén lại chúc mừng cả nhà. T7 vừa rồi bố con MỘc đi nghỉ mát đến 11h tối mới về đến nhà. Thấy mẹ có vẻ tiếc vìko được thm gìa Đầm Vạc nên bố nó xui mình đi trước cùng mọi người rồi CN bố con MỘc đến sau. May là mình không đi chứ hôm CN vừa rồi bố đi tàu thủy và oto về mệt ngủ lăn lóc cả ngày CN (nếu mình đi chắc là lại về một mình mất nhỉ hihi) Xem ảnh cái nào cũng đẹp. Nhưng thích nhất là ảnh em TI với cô An ở bể bơi. @Hà: bà này phó nháy hơi đỉnh đấy nhỉ
Chồng tớ tối thứ 7 mới báo hoãn ! Tớ nhắn tin hỏi Thủy thì Thủy bảo 12h đã check out rồi nên thôi ! Bạn Thu tớ thắc mắc từ lần trước mà chưa được giải đáp
Thèm quá thôi , ảnh đẹp quá, Chồng tớ xem cứ khen mãi, Lại an ủi mình: anh Cò thế thì cũng ko đi được, đi buồn chết.
Chào cả nhà! Xem ảnh Đầm Vạc của cả nhà hot quá đi mất. Bọn trẻ con trông khoái trá ra mặt nhỉ. Bình luận baby nhanh này: - Áh, phát hiện anh Bin híp tập bơi không mặc "sịp" nhá! Hahaha - Chíp và Thỏ nhà Hoa: ôi chao, mấy mẹ con nhà mẹ Hoa sành điệu quá cơ. Hí hí. Váy mẹ áo con điệu cứ như người mẫu ý. - Chíp nhà Trà: trộm vía, em Chíp dạo này có da có thịt trông khỏe khoắn mà nhớn hẳn lên ý. Bõ công mẹ Trà cho tập aerobic nhá! - Em Ti nhà Thoa: trộm vía, trộm vía, yêu thế! Đi chơi chắc ngoan lắm Thoa nhờ. Bạn này trông cứ bẽn lẽn ý, có cái ảnh bơi cười toét miệng với cô An trông yêu thế. - Nhím và Thỏ, Cún nhà Hà: này Hương và Hà ơi, mấy nhóc này khỏe nghịch phết, trộm vía! Mẹ nó cứ lo đau ốm mãi đi. - Susu và Kevin: khiếp, hai anh chị tán nhau ác nhẩy. Các mẹ chuẩn bị tinh thần nhá! - Các mẹ: trông mẹ nào cũng tươi rói nhể, chết các bố thôi. Điệu nhất là mẹ An này, nhì là mẹ Nhím Thỏ rồi đến mẹ Hà mẹ Hoa nhá. Chúc cả nhà một tuần vui vẻ nhé!
Hic, Chào cả nhà, chúc một tuần làm việc vui vẻ Tớ lại thức trắng đêm qua nữa, giờ đang muốn đi đây nhưng không đi được vì còn có mấy việc phải hoàn thành kịp tiến độ @Binh lola : Lola khỏe chưa? Kevin cũng theo gương nên ốm roài hic, nhưng trộm vía, từ sáng đến giờ lại OK, nựng mãi ăn hết bát cháo, xong lại tung tăng đi chơi hàng xóm. @Group Đầm Vạc: Kevin ốm nên tớ chẳng tham gia được nhiều trong chuyến đi . Thấy các bà vui tươi hớn hở chụp hình còn tui ngồi ôm con trông nào nề nhể? "Ghét" kevin ghê cơ, khỏe mạnh cả năm được hôm đi chơi thì lăn ra ốm. Lại còn phiền cả nhà phải chờ đợi hihihii Đừng giận tớ nhá, Tớ xin lỗi cà nhà @Ngọc Bin : Cảm ơn Ngọc đã mua khăn quấn đẹp giúp tớ . vội vã và tình thần căng thẳng với con nên quên chưa gửi xiền cho Ngọc. Hôm tớ off 2.8 tớ gửi sau nhá . XIn cảm ơn! @Hoa : cảm ơn Hoa đang mang legging cho tớ . Thủy X ui, hôm nào off tui gửi xiền bà nhá @An : An nháy được mấy kiểu ảnh Kevin và em Su Su yêu thế . Thôi tớ tranh thủ làm việc đây .Lát tớ ngủ trưa bù bibibibi
Bạn thu mà được giải nhất trò giữ bóng ở Bách Thảo là bạn của vợ chồng Trà cả nhà ạ
@ALL: Bạn Thu là bạn đã tham gia với HR mình lần ọp ở Bách Thảo ý. Sau 2 ngày thác loạn, ăn chơi có tổ chức, hôm nay tớ chính thức sụt sịt roài Tuy nhiên, chả nhằm nhò gì vì để có mặt được trong buổi hôm đó đã là niềm ghen tỵ của biết bao nhiêu bà, he he Tớ sẽ tiếp tục up ảnh nhé. Nhưng mà từ từ một chút không có thì mọi người bội thực, không chịu nổi, he he