Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chú Vượng cũng là mối mà mình xem rồi chỉ cho các mẹ trên này , nhưng mình năm ngoái có nhiều việc cần xem lên đi xem từ Bắc chí Nam luôn hehe . ở trong này mình thấy chị này xem là ok nhất . hehe tớ xem năm ngoái rồi và ở xóm nhiều người đi xem năm ngoái năm nay đi tiếp rồi mà mình cũng chưa hỏi thế nào , địa chỉ dưới mình nó tùm lum ấy toàn nguời nọ đi xem hay rồi dắt người kia đi xem tiếp thôi , chứa kêu mình chỉ đường và địa chỉ thì chắc các mẹ sẽ nản mất. vì ở xóm mình rành địa bàn hơn mà chỉ cũng ko biết đường toàn phải dẫn tới tận nhà mới dc. để tớ đi xem rồi xin lại số dt rồi các mẹ có muốn xem thì liên hệ và hỏi đường luôn nhé !( lần trước xin số rồi mà ko lưu vào máy , ghi ra giấy giờ ko biết tờ giấy đâu mất tiu rồi )
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 đúng là chị em phụ nữ mình , thấy ai chỉ chỗ nào hay là rủ nhau đi xem ah Mình có bà chị họ bất kỳ ai chỉ nơi nào cũng đi từ tây ninh - đồng nai - vũng tàu và các chùa triền gần như nơi nào cũng thấy bà có mặt hết , chị mebecoi dc chị ấy chỉ nơi xem bói tử vi nếu ai nhớ chính xác ngày tháng năm sinh của mình ( bà ấy xem và chỉ cho nhiều người xem , chị khoe xem tử vi cho chị ấy đúng lắm , còn em thì vì ko nhớ chính xác ngày sinh lên ko xem chỗ đó lần nào cả )
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhân nói chuyện xem bói, cúng quảy này nọ, em kể các chị nghe vài chuyện cho vui số là em trai em nói chung không ngoan, không quậy làng phá xóm gì hết nhưng ham game không chịu học, có vài biểu hiện đua đòi. Mẹ em nghe mách mới đi xem 1 ông thầy trong này, ngay chỗ chợ Nhỏ TB áh. Ổng làm phép sao đó em không biết rõ (cách thức thì chị nào quan tâm bảo em kể lại cho đỡ dài dòng cái post này). Hiện giờ thì nó khác hẳn luôn. Ngoan, ít lầm lì, sinh hoạt điều độ, không mê game, chỉ thỉnh thoảng đọc truyện, chơi game trên máy 15-30' thôi. Em không xác định là do ông thầy kia làm phép hay nhờ mẹ em tụng kinh, cầu trời khấn phật cho nó nữa (mẹ em tụng 1 bài kinh cũng được chỉ lại là - em không biết diễn tả sao nữa - kiểu như xin cho con ngoan, hiền hậu đấy ạh). Mà em thì em nghĩ là do bài kinh của mẹ em.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 dạ vâng ah, chị coi xong có gì chị xin sdt chị cho em nhé, em cảm ơn chị trước, năm ngoái em về bắc cũng coi từ Bắc vào Nam lun ý chị ah, hiii
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Phụ nữ vẫn hay thích xem bói toán mà, mỗi người có 1 mục đích nhưng quan trọng là ko quá lạm dụng và mê tín quá là đc, nhiều khi khổ tâm là từ đây. Năm mới em cũng muốn xem vận hạn của 2 vc thế nào, công việc, nhà cửa, con cái, chị nhớ post số đt nha, cám ơn chị, hì hì!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Mình là người Bắc nên cũng thích coi bói, nhưng ở trong này chưa tìm được "thày" nào mà coi hay, coi đúng cả. Cũng đã được dẫn đi xem nhiều nơi rồi, nhưng mỗi thày phán một kiểu? haizzz Có mẹ nào biết chỗ hay, chuẩn chỉ dùm mình nha, tks mn nhiều
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Đầu năm đề tài xem bói là xôm tụ nhất,kể cho mọi người nghe: -Trưa mùng 6 ghé bà xem bói ( đã xem 2 lần ) đông như kiến,để giết thời gian các tín đồ mở sòng đánh bài,xóc bầu cua,tình hình đông qua có chờ tới sáng cũng ko tới phiên mình,nhờ người quen gọi điện cũng ko xong........nên về. -Mùng 7 tết đi xem bói ở quê,6h30 đi tới nơi 7 hơn ..............gần 50 người chờ ,đói bụng sẵn có nhà xem bói bán bún bò,ăn no lại chờ,buồn buồn đi uống cafe,12h quay lại còn 13 số mới tới phiên mình,thôi nóng ruột vào chào cô xem bói để về,cũng may là khách quen 9 năm nay nên cô bảo ngồi chờ tí cô xem hết mấy ng này rồi cô xem cho chứ lâu lâu mới về lần .nhảy đúp trước 8 số xem xong ra về 3h15 cũng may là xem được,cúng sao giải hạn xong thấy in tâm hơn. Vào tới SG từ mùng 8 tới nay gọi cho chị mà papa hay xem tới nay vẫn chưa đặt đc chỗ,sáng hôm kia ghé thầy Vượng,ổng lại tái phát bệnh tim,mệt xem chẳng đc.Đúng là vất vả đầu năm xem bói.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em Ngà ơi,gần nhà em xem hay hơn thầy Vượng hả,trên đó có đông ko? 2 nhóc nhà em ngoan chứ? Bé Huy vào lớp 1 chưa nhỉ ?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Có chị này xem cũng khá hay,theo mấy mẹ chị đã dẫn đi ( các mẹ ấy giờ ko sinh hoạt trong hội nhà mình nữa),nhưng hẹn rất khó năm kia chị phải đi từ 6h sáng để xí chỗ cho mấy mẹ,Năm nay điện thoại mấy chục lần rùi không nghe đt ,nhắn tin lại kêu khách đông lắm. Alô........alô vừa gọi đc cho chị ấy đã cho 1 cái hẹn tối nay,giờ nào rảnh sẽ alô.........mừng hết sức (cầu cho đừng mừng hụt).Nếu mẹ nào muốn xem sms cho papa để xem đặt đc chỗ sẽ thông báo cho mọi người .số đt papa 0989764200 (thứ 7,CN papa ko lên mạng,nên mọi người nt vào di động nhé)
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 em cũng thích đi xem lắm, nhưng em nhát. Lỡ nghe gì buồn buồn là nghĩ hoài
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chào cả nhà! Em là Thanh viên mới của diễn đàn. Hôm nay xin nhập hội với các mẹ để cùng giao lưu. Có gì các mẹ ới em với nha! (định viết lời chào nhập hội văn vẻ tí mà sao chữ nghĩa bay đi đâu hết rùi, các mẹ thông cảm nha!)
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị ơi vào tám nhiệt tình nhé, chị ở đâu trong Sg thế ah
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em sắp nhảy ổ chưa? Mẹ Su đâu rồi, off sớm cho em nó có dịp giao lưu đi. Nhớ mọi người quá, em Linhlan ăn tết kỹ nhỉ, chẳng thấy sủi bọt nữa.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 thày này có nuôi ngải k chị??? nếu có cho em đu theo với, mấy thày nuôi ngải nói khá chuẩn, năm trước em có xem 1 thày nuôi ngải nhưng ở gần củ chi lận xa lắm nên ngại đi
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chưa ngủ hả bà bầu? Em cũng sắp nhảy ổ rồi còn gì, ráng off lần này cho vui nha. Thấy em là chị lại thèm uống nước ép trái cây đó.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Con gái mẹ Susu giỏi quá nha, biết giúp mẹ rồi đấy. Chúc con thêm một tuổi mới học giỏi và ngoan hiền nhé Có có .... ó mình đây, mình vào điểm danh đây. Ọp ẹp hay xem bói nhớ hú cho mình tham gia dzới nghen
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hê hê, cái vụ bói toán mình cũng thích lắm nha. Hôm nay đọc được tin này hơi muộn. Hôm nào có mẹ nào đi rủ mình dzới. Mình cũng ít khi ol, khi đi nhắn đt báo cho mình biết nha. Tks Xin chào e, các mẹ trong hội này mộc mạc lắm ah, nghĩ sao nói vậy e không phải lo. Có vậy thấy CE dễ gần gũi nhau hơn Hì, e đây các ACE ui. E cũng nhớ nhà mình nhiều lắm, dù Tết chẳng đi đâu nhưng vì công việc bận quá hơn nữa cô giúp việc chưa ở quê lên ...
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 em đây ..em đây, cả nhà em vào hôm 12 nay mới đi làm lại, mà phải mang cả bé Mít đi làm vì bà ngoại hết tháng giêng mới vào.Chúc nhà mình đầu năm, đầu tuần vui vẻ nhé.