Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ngồi con hươu này an toàn hơn con hươu cao su nhỉ. MA nhà chị thì con gì nó cũng thích hết, miễn là đồ để nó ngồi, nó đứng hoặc nó đập phá được. Bố nó hẹn con gái chủ nhật này cho đi BigC rồi mua đồ chơi luôn này. Mấy hôm nay tự dưng bố quấn con lắm, cùng tâm trạng với chị vì cứ nghĩ chỉ ít thời gian nữa con đi học rồi nên thấy thương.
     
    Đang tải...


  2. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ E: bb đẹp zai quá! Siêu quậy nữa! T cũng thích con hươu bập bênh ấy lắm, mà ko dám mua cho con Thỏ. Nó cũng nghịch y như bb ấy. Con hươu cao su toàn đứng lên đó nhún ko àh, đã vậy còn giả vờ nhún nhún xong té lăn ra để mình đỡ nó nữa. Mua conbập bênh này chẳng may nó bị té lộn cổ chắc T bị 2 bên nội ngoại xử luôn :D

    @ mẹ O: O hay nhỉ! Con Thỏ thì chỉ có mẹ thôi. Khổ thế! O đúng là giống ba rùi. hehe...
     
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    thế B quyết tâm chuyến này cho MA đi trẻ rùi hử, hehehe........bb tròn 2t T dọn về TT ở cũng cho đi bộ đội luôn chứ kg giữ ở nhà đâu. Lại nói về tiêm cúm, năm ngoái T tiêm cúm cho bb xong mà vẫn bị như thường, hix....da thế tiễm xong ku cậu cứ ăn vào phun ra làm T sợ quá may mà hum sau chỉ nôn ra có 1-2l rùi hết chứ như hum đầu tiên chắc T nghỉ khỏi tiêm lun.
    Sang năm nay T kg tiêm gi hết chỉ cho con rèn luyện với thời tiết của Vn này thui, trộm vía từ vụ hè tới giờ bb bị đúng 1 phát sổ mũi và hơi ho ngoài ra kg gì...gì...hết ( trộm vía con nghìn lần luôn ), tết vừa mưa vừa lạnh T cũng tha đi chơi suốt có hôm tới 11h đêm mới mò về. Nên T nghĩ nếu sức đề kháng kém thì có tiêm cũng vẫn bị cúm như thg thui, còn nếu con M sức đk tốt thì no vấn đề.
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tôi thấy trên báo quảng cáo loại tảo gì của Nhật giúp trẻ phát triển chiều cao đó. Hôm dọn nhà cất hết đi nên k nhớ tên. Bố mẹ các con cao thật đấy. Thế này thì MA nhà tôi có nguy cơ k đi thi Next top model được rồi.
     
  5. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ O : tết vừa rùi rét nhỉ trộm vía O đi chùa hương mà kg vấn đề j là ngon lành rùi, bb nhà T nó ghét nhất là quàng khăn và đội mũ B ạ, đeo khẩu trang thì ku cậu ok ngay chứ quoàng khăn thì chưa bao giờ quoàng đc nên T toàn cho mặc áo cao cổ thui.
    T thì chẳng sợ tha lôi con đi ốm, mà T theo tiêu chí cứ cho đi cho nó rèn luyện trừ lúc con ốm thì kg nói làm j.
    Mà B thấy bb kg giống T ah, seo mọi người cứ bảo càng lớn càng giống T nhỉ
    Am tí về qua nhà T nhé...
     
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Y như nàng nhà tớ. Từ hôm về quê ra đến giờ chẳng chịu ăn, có ăn thì ngậm rất lâu. Có bữa ăn được vài thìa rồi kiên quyết ngậm k chịu nuốt. Còn sữa dí cái thìa vào mồm nó thì con bé mím chặt môi vào. Vừa thấy mình cầm cốc sữa ra là chạy ngay lên giường trốn, hất tay mẹ ra và bảo " không, mẹ uống đi". Chắc là lại đến thời điểm lười ăn ấy mà. Con tớ hay tùy hứng lắm, lúc ăn tốt, lúc lại lười ăn.
     
  7. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Chị ước trở về mốc 50kg như hồi cấp 3, thời điểm đó chị vừa vặn nhất. Chắc là khó đấy em ạ. Thôi thì 55-56kg như trước khi sinh cũng được.
     
  8. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chi


    em mang ra hàng sữa gần nhà C mà đổi nếu nó kg có hàng lun thì nó ghi cho M cái phiếu hẹn máy hum sau quay lại lấy mà. Em cũng kg cần giật hết cả 3 lon đâu, chỉ cần cắt 1 mẩu bạc và bóc cái tem ở trong nắp thiếc và vỏ giấy ở ngoài thui. Thế đi khám về giờ thấy yên tâm và khỏe hơn nhiều chưa ?
     
  9. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Quyết tâm rồi mà lại. Dù sao cũng lớn rồi, gần 2T còn gì. Nó đi học tôi chỉ lo con tôi k chịu ăn và bị thiếu ngủ ( nó vốn ngủ nhiều mà) thôi chứ mọi vấn đề khác tôi k lo. Tôi nhận thấy MA nó khá nhanh nên mẹ hoặc cô giáo mà chỉ bảo 1-2 lần là nó sẽ làm theo. Chưa kể mọi nhu cầu cá nhân nó đều biết gọi rồi.

    Càng lớn nó càng cáo bà ạ. Tôi chả khoe là khi bị mắng nó đánh lạc hướng bằng cách ôm đũng quần gọi " đái đái" còn gì. Hoặc ai quát nó thì nó giơ bàn tay ra che mặt, sau đó xòe 1 ngón ra ti hí nhìn mới đểu chứ. Như sáng nay tôi nấu cơm, nó ngồi xem ca nhạc. Đang xem thì ti vi tự dưng tắt. Nó chạy vào bếp kéo tay tôi ra bảo " mẹ vào đây đi". Tôi đi ra xem xét cái ti vi xem làm sao. Nó đứng cạnh lẩm bẩm ( y như giọng tôi ) " chết chưa, làm sao rồi". Giọng điệu như cụ non.
     
  10. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    hihi.....bb nhà T chỉ có mỗi lúc cười là tươi thui chứ bt M ngầu liem trông bướng và siêu lì luôn. Con thú nhún bằng cao su bb cũng có nhưng ku cậu kg chơi nữa nên T cất đi rùi cho đỡ chật nhà, nó cứ leo lên rùi cắm đầu xuống đất cho ngã có khi ngã mạnh quấ lại lăn ra lkhóc B ạ, BMC T sợ quá nên cũng bảo cất lun đi Giờ lại tới con hưu này , nó cứ leo trèo suốt thui kg có người trông thì chết
     
  11. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    e ơi mặt này để đi lừa gái đó em, Bà nội toàn trêu bảo sau này nó lớn mà nó vẫn đc đẹp zai như bây giờ thì chắc mẹ mày mệt với nó liem đây chỉ khổ thui bạn gái gd tới nhà suốt ngày.heheh....được mỗi cái cười tươi còn chẳng đc điểm j hết
    Con hưu này giá 320k cỗ chỗ bán 350k...em ra hàng đồ chơi quoanh khu vực đó hỏi xem. Hum trc cũng có mẹ TL con này đó
     
  12. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng


    B ơi cũng kg an toàn hơn đâu ạ, B kg thấy bb nó đứng lên rùi đang tập buông tay ra kg bám vào đâu rùi nhún nhún đó ah.hix...suýt ngã mấy lần rùi may mà có người lớn bên cạnh đỡ đó.
    Có hum đang ngồi chơi sưới sàn, tự nhiên ngứa tay thế nào nó lại ấn vào cái chỗ để chân mầu xanh xanh ý thế là cái đầu con hưu nó đạp bốp 1c vào mắt, đau quá khóc huhu....
    B cho con đi học mà thấy nó ngoan lên chẳng thích quá đấy chứ
     
  13. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    nghe B tả mà T hình dung ra bà cụ non nhà M rùi, hihi..kiểu già đời y như cháu T bb thì cũng còn tồ tẹt liem cũng nhiều trò nhưng kg buông ra những câu zừ đời thế kia đâu. Còn đánh trống lảng thì cậu ta bầy ra đủ trò B ơi, mà lâu rùi chứ kg phải bây giờ đâu , bây giờ thì biết nịnh nọt hơn kg còn dại như trước.
    BB nhà T đi trẻ T cũng lo vì bb chưa tự xúc như các B đc chỉ đc vài thìa thui mà cái tính lười ăn thì có mà đi học chết đói, cứ đến lúc ăn là ku cậu lại đi tồ, rùi lấy tay ôm mặt rùi bảo bin đau mắt. Đấy B xem nó nhiều trò lúc ăn như thế thì đi học cô giáo nào cho ăn đc chứm chưa kể kg ăn đc cơm chỉ cháo thui, T cho nó ăn cơm mà nó cứ ọe rùi nhè ra , cho có thìa cơm vào mồm mà nó rùng mình có chết T kg cơ chứ

     
  14. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA, mẹ E: Từ thứ 2 tuần tới trở đi, con O đi lớp ngày nào cũng được,nhưng chắc T cố chờ đến khi con tròn 2 tuổi (khi ấy trời ấm áp rồi) ... He he, chủ yếu là T sợ con bị uýnh vì chưa biết gọi tè thôi ... Chứ đến giờ này thì T cũng nghĩ là con đủ cứng cáp rùi, ăn ngoan nữa.
    Con O ko thích con hươu ấy, nên nhà T đổi được 2 con thì mang cả 2 con về quê cho mấy đứa chị họ của O rồi. O chỉ thích con bập bênh thú nhồi bông thôi ... nhưng cũng năm thỉnh mười thoảng mới chơi, nhiều khi T cũng muốn mang lên đây thanh lý, nhưng lại sợ thanh lý rồi con muốn chơi không có mà chơi.
     
  15. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Con O nhà T về quê, học được câu: Sợ không? Suốt ngày dọa người lớn.
    Trưa nay con nhóc cắn tay bố nó, bố nó trwr vờ khóc: hu hu hu ...
    Nó quay sang bảo T là: Bố khóc đấy, đau đấy ... khóc hu hu hu ...
    Nói xong, xông vào tận mặt bố, lôi tay bố ra hỏi: Bố sợ không? Chi cắn tay đấy ...
    Bó tay với con ...
    Dạo này còn có câu: Chúc ... ngủ ngon ...
    Tối đến thấy mẹ mắc màn và sửa soạn chăn gối, nàng leo tót lên, năm lăn vào cái gối và dõng dạc: Chúc mẹ ngủ ngon, chúc bố ngủ ngon, chúc cừu ngủ ngon (đi ngủ phải ôm theo "em cừu" bông mà ...)
     
  16. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ MA, Thỏ:
    Theo em thấy rằng con hươu bập bênh vẫn an toàn hơn con hươu nhún vì nó thấp. Mờ chơi con nào thì chơi vẫn phải có người lớn bên cạnh.

    MA có nguy cơ k đi thi Next top Model nhưng biết đâu đâu có cơ hội làm giám khảo Next Top Model nhở?
     
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ MA:
    Lại chuyện đi trẻ. MA khôn thế mẹ k lo con bị thiệt thòi đâu.
    Ở trường các con được ngủ trưa mà k lo thiếu ngủ đâu. Kem cứ ăn trưa xong tầm 11h là làm giấc tới 14h luôn, cô bẩu gọi mới dậy chứ k cứ ngủ. Đêm ngủ thêm 9-10 tiếng nữa.
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tầm tháng tuổi này của các con thật đáng yêu, mỗi ngày con đầu có thêm những hiểu biết mới.
    Kem nhà em biết gọi ị rồi. “Mẹ, mẹ, ị”, “Con muốn ị à”, con gật đầu lia lịa.
    Mẹ chú ý thì đưa con đi tè là ok (nhưng mẹ toàn quên nên con mắc quá tè luôn).

    Tối qua Kem biết kèm thêm chữ “dạ” khi nghe mẹ nói làm việc gì đấy.
    “Kem, lấy cho mẹ cái điện thoại”
    Con: Dạ, rồi lũn cũn đi lấy cái điện thoại
    “Con ơi đi tắm”, “Dạ”
    Điều này chắc chắn học ở lớp rồi.

    Cầm điện thoại lên là “A lô, Kem” (đấy, con nghe điện thoại và biết xưng danh tánh rùi)

    Tối qua đưa hũ sữa chua cho con, con nhìn ngay vào chỗ để chén bát mà kêu “muỗng” (thìa). Con nhất định đòi tự ngồi múc ăn, mẹ mới cầm nhanh cái thìa, mớm đút cho ba rồi nói đến lượt Kem, Kem há ngoắc mồm ra đón lấy.
    Mẹ hỏi tiếp: Đến ai?
    Con: Kem
    Mẹ: Đến ai?
    Con: Ba

    Mẹ: Đến ai?
    Con: Kem
    Con: Kem
    Con: Kem
    Hehe, ba được mớm đúng 2 lần, sau đó là cứ “Kem” liên tục. Ăn xong đòi tiếp hũ nữa, mẹ để con tự xúc thì con cũng ăn được 2/3 còn đâu thì vương vãi.
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  19. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Để mẹ Sóc lội lại hình chị Thỏ xem giống Sóc ko nhé :D. Nhà bà ngoại Sóc ở Đà Lạt đấy. Giờ Sóc đang ở cùng ông bà trên đó mà.

    He he cho chị ném thoải mái, em quen rồi :D. Cơ bản MA nhà chị nhiều tóc hơn Sóc nhà em mà, tại chị cứ cắt trụi của con bé nên nó mới men chứ, cứ để tóc dài ra rồi túm lên xem, chẳng nữ tính ra ấy à. Em thích con ăn mặc theo phong cách như thế đấy chị ạ, nhìn xinh yêu, nên cũng chịu khó đi lựa đồ cho con, mà cũng ko đắt đâu chị nhé, cả bộ có khoảng hơn 100k thôi, chất vải mềm mại, mặc sướng chị ạ.
    À, mà em thích cái p/s của chị quá :D, tại ngày xưa em ốm quá nên giờ có con nó phì ra thành vừa chị ạ, chứ em cũng chẳng tập tành hay kiêng cữ gì cả.

    Cái vụ cai sữa thì em thấy Sóc nhà em là No.1 luôn. Buổi trưa còn bú mẹ (rất ghiền nhé), vậy mà buổi tối đã theo bà ngoại bay lên ĐL rồi thế là cai sữa luôn đấy, chẳng hề quấy khóc hay đòi mẹ gì cả. Mấy tuần sau em lên thì thấy con cũng quên rồi nhưng thỉnh thoảng nhận ra lại thích ngậm ti mẹ 1 lúc, thế rồi thôi luôn :D. Ôi nghe mẹ O khen mà em thấy sướng quá. Sóc nhà em chỉ có mỗi cười là thấy xinh thôi, còn thì da đen, tóc ít :D
     
  20. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bạn Kem dạo này nói cũng thấy "ghét" nhỉ :D
     

Chia sẻ trang này