Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trong cái rủi có cái may em ạ,không nên buồn,cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn mà.Sau này,đến một lúc nào đó ,chị sẽ nói cho em biết là vì sao.THÁNG NÀY EM BỊ HÔM 2/2 HẢ ?bình thường tháng trước là bao nhiêu ?tháng này kết hợp thử que rụng trứng luôn em nhé. EM HÃY CHỊU KHÓ KIÊN TRÌ,NHƯ THU MINH,THẢO,KUHIM ẤY,VẪN LẠC QUAN,CHỊ TIN CÁC EM ẤY CŨNG NHƯ EM NĂM NAY EM NÀO CŨNG ĐƯỢC LÀM MẸ HẾT.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi, chia sẻ với em với. Em đã có 1 bé trai rồi, năm nay em muốn sinh tiếp là con trai thì tốt hơn thì em nên xxx vào ngày nào cho hiệu quả ạ (Không phải em trọng nam đâu vì e có lý do thôi ạ... Thật lòng thì con trai hay con gái cũng yêu ạ, nhưng là con trai thì tốt hơn ạ). Chu kỳ của em như sau: T11: 11/11/2011, T12: 9/12/2011, T1/2012: 6/1/2012, T2: 03/2/2012. Em chờ tin chị ạ, em đang muốn trong tháng này đây ạ, Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bÁC SĨ TƯ VẤN CHO EM NHƯ THẾ LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM,SAU KHI SẠCH KINH,MÀ QUA CÓ 2 NGÀY QUAN HỆ CÁCH 1 NGÀY LẠI XXX,THÌ VỪA PHÍ TINH BINH VỪA HẠI SỨC KHỎE CỦA CHỒNG,VÌ TỪ NGÀY THỨ 10 CỦA CHU KỲ ĐỔ LẠI, TRỨNG ĐÃ KỊP PHÁT TRIỂN TO LÊN ĐÂU MÀ CÓ KHẢ NANG THU THAI,CHỈ TỪ NGÀY THỨ 12 ĐẾN NGÀY THỨ 16,17,18 CỦA CHU KỲ [TÙY THEO VK NGĂN HAY DÀI] THÌ KHẢ NĂNG ĐẬU THAI MỚI CAO.MÀ QUAN HỆ NHIỀU TINH BINH KHÔNG ĐẢM BẢO SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG,TẠI SAO KHI TƯ VẤN CHỊ VẪN BẢO MỌI NGƯỜI LÀ ĐỂ DÀNH TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY LÀ VÌ THẾ.
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng hay bị giống bạn này các chị cho em lời khuyên, ngoài ra em còn hay bị đau bụng nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em phải nói em sinh năm bao nhiêu ?dương lịch ấy,để chi tra lịch tầu đã.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi giời ôi mẹ nó bảo mua cho nó đông tây y uống đủ hết rồi mà không khỏi chứ lại,mỗi lần đến tháng có ngày nào thì cả lớp biết ngày đó,vì cứ đang học là xỉu cô giáo lại bắt bạn trai chở về nhà.Bây giờ thì thấy bảo nó lại uống cái thuốc chữa cảm gì màu trắng mỗi lần bị thì có vẻ đỡ hơn nhưng em thấy không ổn vì bệnh gì thuốc đó chứ cứ uống lung tung như thế thì đâu có trị được bệnh .Nó bị như thế chắc là nội tiết của nó kém nên mới muốn lấy thuốc của thầy chữa về nội tiết mà chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ, đang tính hỏi chị tiếp đây, bs tư vấn thế để đừng canh đừng mong nhiều mới dễ thụ thai chứ e theo c mấy tháng rùi, jo vẫn theo thui. CK e là 22/9, 17/10, 15/11, 11/12, 9/1, 2/2. Típ tháng này ngày nào e có khả năng cao chị, với lại sao ck e tháng này đến sớm quá c, k bít có vấn đề j không nữa?
Chị Doanh ơii em thử thai vào 29 thì thấy 2 vạch hôm thứ 2 em siêu âm là 6 tuần chị xem giúp em lan trai hay gái
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khả năng em gái chị giống em hồi chưa lấy chồng rồi chị ạ. Trước đấy em cũng hay kiểu bị đau bụng, thậm chí còn ngất xỉu phải đi cấp cứu nữa cơ. Ko làm ăn được gì cả. 1 năm cứ 3 tháng 1 lần đi cấp cứu vì xỉu do đau quá. Vào viện bác sĩ truyền cho chai nước mới tỉnh dần. Uống thuốc ko ăn thua, bác sĩ bảo là lấy chồng là hết. Thì đúng là sau này khi kết hôn rồi, em ko còn đau bụng như trước nữa chị ạ. Sinh xong còn ko thấy đau bụng nữa cơ. Nên em nghĩ khả năng là sống chung với lũ thôi chị ạ. Hì, hôm nay em đã đi 1 cái váy hè mặc bầu rồi các chị ạ. Chết mất, cứ chọn size L thôi, vì áng chừng đến hè bắt được rồng, hì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ hoacuctim đừng có lăn tăn lo lắng mà ảnh hưởng không tốt cho con đâu, buồn nôn và đau ngực tùy theo thể trạng của mỗi người thôi. Bây giờ mẹ nó phải chú tâm giữ gìn sức khỏe, đi đứng ăn uống cẩn thận là quan trọng nhất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ới ời chị xem giúp em trường hợp này nhé: Em có cô bạn sinh năm 88, đã có 1 con trai rùi, bây giờ đang muốn săn rồng, trai hay gái đều được ạ, em hỏi nhưng nàng ý chỉ nhớ đc 2 tháng gần đây nhất, chị xem hộ em xem tháng này cô ý tác chiến đc vào ngày nào nhé: t12: 14 đến 18, t1:22 đến 26. Thanks chị nhìu nhìu ạ!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ cũng muốn săn rồng mà tình hình này chắc khó quá, thả 4 tháng nay rồi mà chả thấy gì. mình sn 81 đấy. CKK của mình là 28-29 ngày, các tháng trước ngày kinh đầu tiên như sau: 30/9, 28/10, 25/11, 22/12, riêng tháng vừa rồi đột suất trế đến 25/1 mới có. giúp mình với nhé, mình mong con lắm rùi, chồng lại là đích tôn nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhâm Thìn sinh con trai là đẹp hết sẩy. Thanks mẹ share thông tin nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, em đây em sinh 7/9/1983 dương lịch. Chồng em 07/5/1980. Chị giúp em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chiều nay mình quyết định đi siêu âm xem sao. Dù mới chỉ chậm 3 ngày thôi. Vừa mới thử máu lại. Hôm qua HCG là 2410. Hôm nay là 4466 U/l.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế thì em thử bảo nó gọi điện hỏi xem, nhưng thuốc bắc thì chắc phải bắt mạch thì mới cho thuốc được, còn đau quá thì làm mấy viên giảm đau, viên sủi Efferagang 500 ý, đau gì chả đỡ. Cái đấy cũng chữa cảm sốt đấy, uống lành mà, ko sao đâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi e lại nhờ chị nhé. Năm ngoái e hỏi cho chị gái e nhưng vẫn chưa thành công. bùn quá Chị xem giúp chị e xem năm nay tháng nào là con trai nha, vì tập 1 con gái chị được 5 tuổi rồi Chị gái em sinh T9/1980 DL, Chồng chị sinh T11/1975 DL Chị xem giúp chị e nha Còn e 5 ngày nữa là đến ngày tác chiến mà mấy hôm nay 2 vc công việc bận mệt quá ....hhi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn có muốn căn bé trai bé gái thì thêm năm sinh dương lịch nữa nhé