Thì tại vì dạo này hơi bị rảnh rõi, yêu đuơng thì ko, chồng con cũng ko, thế không lượn thì ở nhà dưỡng già hả bà. Phải lượn chứ hihi
tui đây tui đây mụ bán váy vóc hỉ món này tui mê nha nhưng có thấy up hình mấy đâu up tui coi cái lào
Tui trả lời bà rùi. À hôm đo tui đến muộn ko đuợc chụp ảnh với mấy bà rùi...thế mới chán chứ. sao lúc đó ko chụp 1 pô chỉ hic hic
@ vi en, hoang ha: hichic chồng tôi mất xe, đúng là họa vô đơn chí, chán quá các bà ah. huhu, lại sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà nữa chứ, chán toàn tập luôn. Bà nào biết thì bảo tui với nhé.
èo mấy bà này nói thé m[f ko hỉu. nên nh[s con trai tui đang tập bi bô nên pải nói theo chứ, rõ chán mấy bà!
Ròi ngọng cả mẹ lẫn con đấy, chứ ko đùa đâu:finga:. Mụ đi làm đâu chưa, ko thèm sang Gia Lâm, kiêu thật
Hé hé, vậy mừ mụ ko hỏi e Tấn chi tiêu thế lào ah? Đợi tui hỏi mụ HH xong rùi mai ck tiền lại cho mụ nhé :razz:
hè hề ,kệ tui còn nâu mới ngọng ghét bà ko đi off rõ chán, lắm lí do quá đấy, tui gọi ko thèm nghe máy nhé! tui vẫn đang ngòi ở cty cũ nhưng tìm việc khác rùi biến!
muói ui tói nay tính toán lại vụ kẹo nhé để mai còn đâu thanh toán cho xong nhé! chị nấm nem ấy lấy thêm 1 gói kẹo và bat đũa jì đấy chị ấy trả xèng cho bà nhé, tui ko bít, Giáng cì lấy 2 gói tui tóm cổ đòi xèng luôn rùi còn chén của Lan ỉn vẫn chưa đưa, bà LL với bà ấy hộ tui coi là có lấy nữa ko hỏi lại ĐC để tui chuyển cho bà ấy nhé! chào cả nhà tui về ạ!