Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk của em tháng này ngắn vậy,tháng này em thử que rụng trứng từ ngày 8/2 đi nhé,xong đến 10/2 đi canh trứng chị đoán khả năng rụng trứng của em rơi vào các ngày từ 11/2 đến 14/2.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ANNA và THẢO tra hộ bác sang lịch dương cái ,nhớ là tra 3 phát phải chuẩn đấy ,sai đây không chịu trách nhiêm đâu đấy,đây là lần đầu tiên, bác gặp phải ca ra đầu bài khó, ,nên bác phải nhờ 2 em giúp đỡ,cám ơn 2 em nhiều. Mẹ HAI AN chịu khó chờ để chị nhờ [thư ký] tra lịch từ âm sang dương đã nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà mình đông vui quá, em lần mò lại toét cả mắt chưa thấy bài của chị đâu. Hóa ra là do ca này khó nên chậm trễ hơn... hehehe Bác Doanh bận rộn quá rồi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sn 88. chồng e sn 86,e có kinh ngày 29/01 thường thì vk of e khoảng 30-33 ngày, chị giúp e săn rồng chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Mamadoanh ơi, em tra ngược lại rồi đây: như vậy là 3 tháng gần đây nhất: 4/12, 3/1, và 2/2. Oh thế là dạo này em có vẻ ổn hơn trc, trc đây em toàn bị tụt 5 ngày thôi, nghĩa là cứ 25 ngày đã thấy tò tò KQD rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi..e chào chị Doanh và mọi người trong nhà rồng con..chị và mọi người còn nhớ e không?chị Doanh trả lời cho mẹ này e lại nhớ tới lời chị dặn dò(chả là e cũng 86) e đợi dài cổ cuối cùng cũng sắp tới tháng đẹp để hành động rồi e hồi hộp lắm nhưng với quyết tâm cao cộng với sự giúp đỡ của chị Doanh và sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người e vẫn đang miệt mài săn rồng...hii..e vẫn vào nhà mình chỉ tội lười commen nên chị Doanh, mẹ Anna thông cảm đừng gạch tên e ra khỏi danh sách nhé tội nghiệp e lắm...từ sáng mai e lại lôi đống thuốc bổ bao gồm sắt và vitamin E xuống uống( thuốc đó e uống cách đây nửa năm nghe lời chị Doanh đợi tới tháng 2 tới mới được săn rồng trai nên e để dành), tiếp tục nghiên cứu trang 1 của mẹ Anna cúng mong sang tháng có được e rồng giống chủ top..sang tháng e báo cáo cái lịch QKD để chị Doanh kê đơn chỉ định hành động ngày nào rồi cứ y ngày đó mà tiến hành..e thấy rất thoải mài dù phải đợi chờ khá lâu cũng nhờ e biết đến chị Doanh và top của mẹ Anna đó...Chỉ còn vài tháng nữa là top săn rồng kết thúc chúc các mẹ nhanh chóng săn được các bé rồng thật đáng yêu và khỏe mạnh..e dù không săn được rổng lại quyết tâm săn rắn ...Chúc chị Doanh có thật nhiều sức khỏe để còn bên cạnh cổ vũ cho các mẹ đang trên con đường tìm kiếm con yêu...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi, con bạn em SN 86 hôm nay nó đi khám thai đc 6 tuần có nghĩa là có bầu lúc tháng 11 hay 12 âm, chị xem dùm em nó sẽ sanh trai hay gái ah.em cảm ơn chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ơn chị nhiều lắm ạh! tháng rồi em trễ mất 6 ngày(có lẻ tại đi xe đường dài mệt), vậy em chờ 5-6 ngày nữa là được phải không chị? cám ơn chị Ana Duong, em sẽ nghiên cứu kỹ trang 1! chúc cả nhà mình luôn may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chi mamadoanh oi, thuc ra la hom kia bon e cung xxx nua, luc vua nay em vua thu thi thay co 2 vach chi ah. Vach thu 2 nhin cung kha ro thi nen xxx luon hay cho den toi ha c? E thay moi ng bao la xxx vao ban dem kha nang cao hon. Ma thang 1 va 3 c bao e la thang am hay duong ha c? Trong 2 thang nay thi sinh van vao nam rong dung k c?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. k phải hoa quả c ah vì lúc đó e đang cố ngủ thì khó chịu quá thế là dậy nôn, chắc nghén thôi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. k phai e tưởng tượng ra đâu bác ơi hxhx lúc đầu còn xì mũi ra ít máu nữa :-< mà e bị đau răng thật. kêu từ đợt bị đi ngoài ý, đi khám thì nta nói có bầu k chụp phim được, nên rất khó chữa, phải chịu khó chờ thôi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đợt vừa rùi chị cũng bị xì mũi ra máu đấy, sau đó thì đường thông từ mũi xuống họng rất khó chịu và bị khạc ra đờm có chút máu, đến bg thì hết rùi nhưng vẫn bị ra nhiều gỉ mũi. C toàn phải rửa mũi bằng nước muối 0,9% và súc họng nước muối đấy, em thử làm thế xem sao, theo c biết thì nước muối cũng làm chân răng chắc hơn đấy. Hôm qua chị đọc trên trang sinhcon.com có mục mang thai, trong đó họ bảo rằng khi mình có bầu cơ thể mình sẽ có vài thay đổi, trong đó có nói là lớp màng nhây trong khoang mũi làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của mình, em thử vào đó đọc xem sao nhé. Ah, nếu em có đánh răng thì đánh chéo 1 góc 45 độ xuống chân răng nhé, sẽ làm chân răng chắc và ko bị chảy máu ( trước kia chị cũng hay bị chảy máu chân răng sau đó có anh bạn nha sỹ hướng dẫn vậy đấy, đến bg thì chị ko bị thế nữa)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối cũng được em ạ,còn nằm nghỉ ngơi yên tĩnh ,kê gối dưới mông nằm im tối thiểu từ 2 đến 3 tiếng nhé,tháng 1vaf tháng 3 âm lịch em ạ. mà hôm nay là 14/1 âm,nếu em đậu thì đương nhiên là đẻ năm rồng rồi còn gì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Con trai chị thỉnh thoảng hôm nào trời hanh khô mũi khụt khịt,hắt hơi ,ra cả tý máu ở mũi,sau đó là chảy máu cam,nó thông xuống họng,lúc nó ho,khạc cả ra máu,đấy là máu mũi do nóng trong cơ thể,nó lười ăn rau,hoa quả lắm,nhìn thấy thế nó sợ quá an túi bụi được mấy hôm xong đâu lại đóng đấy,chị phải chia suất băt ăn hết,hồi chị có bầu chị thường xuyên chảy máu chân răng,đi khám bác sĩ bảo,uống thêm c,ăn nhiều hoa quả vào sẽ đỡ,và chị đã làm theo cũng cải thiện được rất nhiều đấy em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi, con bạn em SN 86 hôm nay nó đi khám thai đc 6 tuần có nghĩa là có bầu lúc tháng 11 hay 12 âm, chị xem dùm em nó sẽ sanh trai hay gái ah.em cảm ơn chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đây nghén khủng khiếp,4,5 tháng trời,cứ ăn vào là chưa kịp trôi xuống dạ dày đã phi thân vào buông tắm tõa ra,cứ như ai móc ruột mình ra ấy,cứ quì trong buồn tắm đến 15 phút bao giờ ra hết thì thôi,cả mật xanh mật vàng,người cứ rũ ra,tóc tai bù xù,mặt xanh nanh vàng,trông cứ như là XÚY VÂN GIẢ DẠI ấy,lúc vào phải bò,qua khoi buồng tăm là nằm lăn quay,không cả ngồi được nữa cơ mà,chỉ có nằm thôi,ngồi là chóng mày hoa mặt,mẹ chông chị sợ quá bảo từ bé chưa nhìn thấy ai nghén như chị ,mẹ chị sợ bảo không biết có giữ được không ?Đi khám bác sĩ bảo,chịu khó bồi dưỡng không thai bị bé so với tháng,sang tháng thứ 6 chị mới hết nghén,vội ăn thật lực,để bù lại,từ lúc chửa đến lúc đẻ chị lên được có 6kg thôi cả nhà ạ.Nhưng chị đẻ ra cu cậu thì được 3kg4 kia đấy,bây giờ,cứ nhắc lại là chị vẫn còn sợ cả nhà ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E lanh chanh trả lời giúp chi Doanh để chị dành thời gian trả lời thêm cho nhiều mẹ, cái này thì e biết rất rõ vì e cũng sn 86 nếu bạn của bạn sn 86 mà thụ thai vào tháng 11 hoặc tháng 12 thì là con gái bạn ạh...vì chị Doanh cũng đã từng xem dùm mình rùi mà..Mình đã có con gái đầu lòng cũng mong thêm bé trai nên mình phải nhịn từ tháng 9 năm ngoái đợi tới sang tháng 2 là mình hành động đây bạn..Dù sao cũng chúc mừng bạn gái bạn nhé có con gái cũng rất thích con gái rất tình cảm...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí giống em lúc có bầu con gái rồi. Nghén nôn mật xanh mật vàng. Ba tháng đầu xuống 4kg. Vậy mà hết 4 thnags nghén em lên gần 30kg cơ chị ah. Con cũng chỉ đc 3,4kg thôi Hôm nay tinh thần thoải mái hơn rồi chị ah. Hồi chiều vừa thử máu lần nữa lên 8505U/l rồi. Tạm ổn rồi bác ah. Chờ hai tuần nữa đi siêu âm xem có tim thai chưa thôi. Cảm ơn chị Doanh rất nhiều.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn bạn nhìu nhé, vì bạn mình mới cưới lại sanh đứa đầu nên trai gái vẫn yên tâm bạn ah, tuổi 86 fai đợi wa tháng 2 thụ thai mới có con trai ah, chúc bạn thành công nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi, đận em có bầu con gái HA cũng như bác. Nghén gì đâu mà tã người, trông người ngợm lúc ấy chán nhắm. Không ăn đc cơm, toàn chiến bún và phở... ăn xong là về lao vào nhà vs của tòa nhà cho ra bằng sạch... 3 tháng đầu có bầu sụt mất vài ký lô... Tổng có bầu đến khi đẻ tăng 9kg....nghĩ lại cái giai đoạn ấy vẫn hãi. Mong là lần này sẽ khác đận đó. hic hic...