Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em năm nạy 25 tuổi âm, em có tháng 1 âm lịch là con gái, tháng ,2,3 âm lịch là con trai. em bị hôm 29/1,mà vk của em từ 30 đến 33 ngày,vậy tháng này vc em xxx vào các ngày :13/2 và 15/2 nhé.Chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vk của em rất đều,quá tốt chứng tỏ mẹ nó bồi bổ nhiều cánh gà giữa , giò me,và ăn nhiều phở có nước xương gà ninh ngọt lừ,nên vk mới đều đẹp như vậy chứ.EM sinh năm 1978 năm nay em 35 tuổi âm,em có tháng 1,2 âm lịch là con trai đấy. tháng này em bị hôm 2/2 vậy tháng này vc em xxx vào ngày 16/2 và 18/2 nhé.Chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nghe bác nói em mừng wa. Ơn trời, chứ em mà biết ăn nhiều những thứ đó mà VK đều thì em đã tỉn nhiều hơn nữa và thêm lý do cho chị em khác tiêu thụ hàng nhà iem....kekeke Đa tạ bác nhiều. (u) Ý bác là em xxx vào khoảng từ ngày 16/2 đến 18/2 hay là 1 trong 2 ngày đó ợ ? Em dự kiến đi SA trứng thì khoảng ngày bao nhiêu em đi SA thì chắc cờ ạ ? Mà nếu trời thương mà em dính khoảng đó tháng này thì bác có tính hộ em đc ngày dự sinh ko ah ? E muốn sinh bé vào khoảng T10 âm thì ko biết có đc hông !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào em lâu lắm mới lại thấy em xuất hiện,chị vừa nhắc hôm trước,không biết em có nhớ đến tháng 2 không ?may là em vẫn theo dõi hả ? Năm mới chúc em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng nhé,đặc biệt trong tháng 2 âm lịch này chúc em sẽ đón được cu rồng nha,để bõ công em chờ nửa năm nay,chị tin giời sẽ thương em đó.Từ đó đến nay em đã luyện cách xxx sao cho thật nhuần nhuễn chưa ?.Nghĩa là khi vc xxx bao giờ cũng phải khúc dạo đầu thật mượt mà,rồi mới vào trận,thì bảo đảm trăm trận 80 trận thắng,chứ lúc mình cần, mới khúc dạo đầu hắn ghưa quen được mơn trớn,dẽ gây kích thích là toi đấy [tức là chưa đi chợ đã hết tiền ấy ],phí công dể dành 5 dến 7 ngày đấy.Em muốn được chồng em yêu,chiều, em phải học chiều chồng,đàn ông thì mải chơi,nhưng mình biết cách vẫn bảo được,tình dục đối với đàn ông cực kỳ quan trọng,hơn cả ăn ,em có tin không ? Em cứ chiều hắn ,để lúc nào gần vợ cũng cảm thấy thỏa mãn,chả nghĩ đi đâu đâu,còn mình mà cứ đơ đờ đờ,thì hăn chóng chán lắm đấy,cái hạn chế của phụ nữ Châu á là hay e thẹn xấu hổ,không dám bầy tỏ cảm xúc,nhiều khi chông hỏi còn không dám trả lời thật lòng,có cái mình vẫn phải giữ cái tế nhị,dù là vc bao năm,nhưng cũng có nhiều cách trả lời mà nghe vẫn không bị phô. ví dụ vc chị đang xxx mà chông chị hỏi em có thích thế này không ?mặc dù chị không thích nhưng chị cũng không trả lời là em không thích như thế,mà chị bảo là :em đang đi đường thẳng ,anh lại kéo em vào trong ngõ,thế là chông chị hiểu ý ngay,và bảo ừ tùy em ,cứ theo cảm xúc của em nhé,bởi vì sẽ không ít lần,các em sẽ thấy có hôm mình sắp lên đến đỉnh thì chỉ cần thay đổi tư thế một chút thôi là mình bị tụt cảm xúc ngay phải không các mẹ ? ôi hôm nay lac đề quá để hôm khác tâm sự tiêp nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ngủ muộn thế chắc chị phải đọc và trả lời hết không các mẹ mong chị lắm..Chị ơi không lạc đề tí nào đâu mà rất bổ ích chị ạh e phải nghiền ngẫm từng câu từng chữ của chị để thấm dần chị nhỉ! càng nghe chị tâm sự e càng cảm thấy ở chị rất nhiều điều đáng để e và các mẹ học tập..nếu chị rảnh chị thỉng thoảng tâm sự cho chũng e ít kinh nghiệm..hii.e vãn nhớ lời chị dặn sao mà quên đc hả chị?e cũng mong những lời chị chúc năm nay sẽ thành hiện thực nhưng dù kết quả thế nào e vẫn rất vui vì được biết chị và mọi ngừoi trong nhà của mẹ Anna dù chưa gặp mặt nhưng cũng có cảm giác rất gần gũi...từ giờ cho tới tháng 2 e sẽ vào nhà mình theo dõi thường xuyên để học hỏi thêm kinh nghiệm..Chị luôn bên cạnh cổ vũ cho chúng e chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào đây thấy các mẹ săn rồng mà thèm. Tập 1 của e là gái. Quyết tâm tập 2 phải là zai Rồng nhưng e bị nhỡ kế hoạch, 12 tuần đi siêu âm thấy công chúa nhỏ chỉ bằng 1/4 lạng thịt mà ngọ nguậy mút tay mút chân đáng yêu lắm. Lão chồng e bảo " gái nữa cũng được, nhìn con nó thành hình người như thế mà bỏ quá là giết con à, thôi mình cố đứa thứ 3 ". Bây giờ công chúa mèo của e cũng được 9 tháng rồi nên cũng đang phấn đấu ku rồng ạ. Cầu mong Trời để ý và thương cái mong ước nhỏ bé của e.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé.Con cái là lộc trời cho.Đã thế chồng mẹ nó rất tâm lý đấy..giờ mẹ nó chỉ có nhiệm vụ là ăn nhiều để có sk chăm bé lớn và bé trong bụng nữa tuy hơi vất vả nhưng hãy nghỉ tới con là hết mệt ngay...thế nên tập 3 mẹ nó rút kinh nghiệm chuẩn bịi cẩn thận và bám càng chị Doanh nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à chị tư vấn được 12 mẹ trong nhà rồng có bầu rồi ,sau đâysẽ là một loạt siêu âm xem có đựoc như ý hay không thôi,chị cũng hồi hộp không kém,và có phần lolo ấy chứ,nếu không được toại nguyện chị sẽ cảm thấy áy náy em ạ.mở màn,cậu ở cơ quan chồng chị ,vợ đã sinh con trai 3kg9 rồi em ạ,được gần 2 tháng ,bác đã đến thăm ,nhìn yêu lắm ấy,chị mong em cũng được như vậy,từ đáy lòng,chị cảm thấy rất gần gũi với em,lâu lâu em không vào chị cũng thấy nhơ nhớ .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cũng sụt cân so với bt đựoc 48kg bh dc có 45 thôi ạ, vẫn cố gắng ăn uống nhiều nhưng mà bị mệt với nôn là lại về mo mà các c khuyên e k nên ăn đồ tái. nhưng mà e bị thích trứng trần với trứng ốp lắm, k biết có sao k ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi, mỗi lần e xxx vs chồng xong ý, e chỉ kê cao mong tầm 5' thôi r e vào wc luôn, khả năng thụ thai của e có kém đi k hả chị? thấy chị bảo các chị trên này phải kê tàm 2-3h thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi sao e thấy chị hay lo nghĩ nhiều quá e nghĩ tất cả các mẹ được chị xem giúp đã rất rất biết ơn chị rồi còn kết quả thì sao tránh khỏi sao sót hả chị, các mẹ đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mà chị nên chị cũng đừng nên quá băn khoăn tới vấn để đó nữa chị nhé, chị phải suy nghĩ thật vô tư vậy mới không có áp lực nào để chị còn có sk mà bên chúng e chứ đã vậy chị mà suy nghĩ nhiều nhanh già lắm...hii...e cũng vẫn nhớ khuôn mặt của chị(e mới nhìn hình chị chụp cùng mọi người bữa đi ọp ẹp đó chị) e thấy yêu mến chị lắm lắm..e hi vọng một ngày sẽ được gặp trực tiếp chị..Oii e lại liên thiên mong các mẹ bỏ quá..sáng nay e mở hàng mong nhà mình thêm nhiều tin vui.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi! chị mamadoanh tuyệt vời quá! ................. cám ơn chị! từ nay em sẽ chăm vào nhà mình hơn! hi! Nhà mình thêm mục khoe ảnh baby của các mẹ trong hội nữa đi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi bác ơi em nhứt định nghe tư vấn của bác đới, hôm qua em vẫn chưa thử que đâu, để đúng 8-2 em mới thử que. À em cũng nhớ ra là ông ý dặn hết kinh 1 tuần, thì ngày thứ 9-12 sau khi hết kinh bắt đầu chiến đấu, thế tức là khoảng ngày 12-15/2 - cũng tương đương với cái chu kỳ dài mà bác tư vấn cho em, hiii, cảm ơn bác nhiều nhiều!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thực ra nếu em dễ dính và may mắn thì chả kê cũng dính, nhưng đây chị Doanh tư vấn để mong có khả năng thụ thai cao nhất em ạ, em có điều kiện thì càng nằm im lâu kê cao mông sau xxx càng tốt, nhớ chuẩn bị đầy đủ khăn, giấy lau cho sạch sẽ, chắc vào wc cũng vì muốn vệ sinh sạch sẽ ngủ cho thoải mái chứ gì, hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vô điểm danh nhà mình tiếp, hôm trước nhà em đi khám, chắc phải đợi đến chu ky qua khám lại, chắc phải bị nhỡ mất 1, 2 tháng, có khả năng săn được Rồng là rất thấp các mẹ ạ. Sờ bụng các mẹ có 2 vạch lấy may nào!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc các mẹ ngày mới tốt lành ah hnay mong nhận được nhiều tin vui từ các mẹ ah, em mấy dnay bắt đầu nghén ngẩm em mệt quá hic...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi!!! huhuhu em QKD đã ghé thăm em hqua, mà đợt này ko biết bị sao ý, em thấy máu hơi đen ko đỏ như những lần trước. Ôi e lại tiếp tục cuộc chiến mới roài, thấy nản lòng quá cả nhà ạ! Bác mamadoanh ơi!!! Bác tính cho e tiếp nhé, ngày của em đây ạ: 22/10; 16/11; 14/12; 9/1/2012; 5/2/2012; và hi vọng 5/2/2013 mới xuất hiện tiếp hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Săn Rồng cực quá, chắc nhà em năm bay bó tay thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi, chị xem giúp chị gái em với, chị em sinh năm 85, hôm trước mới thử que lên 2v. Như vậy là con trai hay con gái hả chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic hic thèm có cảm giác nghén ngẩm như mẹ nó đấy!!!!!