Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Các mẹ: Chuyện đi lớp của con ấy mà. Trưa nay xã về hỏi tình hình đi học như thế nào. Sau khi nghe tôi tả cảnh trường lớp, xã có vẻ k yên tâm. Sau một hồi ngồi bàn luận thì tôi cũng thấy k yên tâm thật, các mẹ nghe xem thế nào nhé:

    - Ưu điểm lớn nhất là trường gần nhà và mới xây dựng, nhìn nhà ăn và phòng học rất sạch sẽ. Số lượng học sinh còn ít. Như lớp của MA khoảng 14-15 cháu ( 2 cô). Tiếp xúc với các cô thấy các cô có vẻ nghiêm khắc và nói thật. Tôi nói thật ở đây nghĩa là các cô nói thẳng rằng có những bé các cô bó tay về chuyện lười ăn vì 1 tháng rồi mà bé ấy vẫn k chịu ăn nhiều hơn, mỗi bữa chỉ vài thìa. Nói thẳng rằng có bé chăm vài tháng rồi k lên cân, trong khi có bé thì bố mẹ yêu cầu các cô cho ăn ít thôi vì 2 tháng lên 2,5kg ( nhìn trông to đùng các mẹ ạ). Chi phí tiền học mỗi tháng trên dưới 900K, phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi.

    - Nhược điểm: Các bé ăn cơm hết cả, các cô có kiên nhẫn rèn còn mình tập ăn cơm như các bạn được k? Cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Ví dụ như mỗi lớp chỉ có một phòng khoảng 20m2, chẳng thấy đồ chơi gì hết ngoài vài bộ xếp hình. Không ti vi, tranh ảnh hoặc cái gì liên quan đến đồ chơi. Thấy các con tự chơi với nhau hoặc đi đi lại lại trong phòng nhìn người lạ.

    Sân chơi chung tuy rộng nhưng cũng chỉ có cầu tụt, xích đu, mấy con ngựa gỗ mà thôi. Phòng học k có bàn ghế ( ngoài bàn ghế ăn cơm ở sân chung đó).

    Xã tôi bảo 2 tuổi rồi cần phải học chơi, học chữ, học đủ thứ. Đi học mà k có bàn ghế hay đồ chơi cho chúng phát triển tư duy thì chán lắm. Kêu tôi tìm trường khác xem sao. Nhưng quanh quanh nhà tôi toàn trường như vậy, trừ lên phố thì quá xa, k tiện ông bà đưa đón giúp. Với lại tôi chỉ cho học tư thục đến 3 tuổi sẽ xin vào trường công gần nhà ngoại. Trường này khung cảnh rộng rãi, nhiều đồ chơi, các cô cũng chuyên nghiệp. Lúc tôi đến tham quan trường thấy lớp 4 tuổi đang học chữ. Ngay cả lớp MA sẽ học thấy cô chủ nhiệm nói có giờ học hát, học thơ, kể chuyện....nhưng nhìn cơ sở vật chất thì k thấy cái gì để nói lên việc các con sẽ được học thứ đó.

    Theo các mẹ có nên tiếp tục cho học ở đây k nhỉ.
     
    Đang tải...


  2. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ Pi: Chắc là được thôi em ạ, nhưng nếu cẩn thận thì đi mua 1 tuyp mới đi cho yên tâm (bóc ra rùi để có khi lại ko đảm bảo cho bé nữa). Con O nhà chị thì thần nhè ... đã nhè thì có trời mới bắt nó ăn tiếp được. Thỉnh thoảng mình đau miệng cũng ko muốn ăn mà em, đổi món cho con 1-2 bữa chắc cũng ko gầy ngay được đâu em ạ, đừng khăng khăng bắt con bữa nàocungx phải ăn cơm nhé. Thêm nữa là mía có nhiều đường, bé ăn dù rất ít nhưng lượng đường huyết tăng lên -> mất cảm giác thèm ăn, ngon miệng -> bé ko chịu ăn. Qua 1 lúc, đường huyết giảm thì con lại hợp tác thôi mà. Chị ko biết em thấy sao chứ con O ko ăn là nhè ... đã nhè là mẹ cho nghỉ ăn luôn. Tuy có lúc con ăn được ít, nhưng còn đỡ hơn là con ko ăn lại cứ ngậm. Ngậm vừa ức chế, lại vừa dễ hỏng răng ... chị sợ con ngậm lắm cơ.
    @ mẹ MA: Nghe B nói T cũng thấy chẳng ổn tí nào. 14-15 bé/ lớp đâu phải là vắng nhỉ? mà phòng có 20m thì quá nhỏ đó. Theo quy định của tiếu học, mỗi bé tối thiểu còn được 1,5m cơ mà. Mà ấy là lớp 1 chúng nó ngồi ở bàn chứ ko chạy nhảy vui chơi như cái đám nhít nhít con mình đâu nhé. Thêm nữa, chẳng có đồ chơi và môi trường tốt thì gọi là các cô trông trẻ chứ đâu phải "dạy trẻ"???? Thế có ổn ko?
    T cho O đi học trường công luôn. Biết rằng nhiều cháu, ít cô hơn trường tư thật, nhưng mà cơ sở vật chất thì chắc chắc là ổn rồi. Thôi thì đành nghiến răng "chăm sóc" cô giáo cho tốt để cô "quan tâm" con mình hơn thôi.
    @ mẹ HS: He, mẹ O quán triệt vụ cho con đi trẻ rùi mà, đừng ném đá mẹ O nữa ... hị hị hị ... thương lắm, vẫn thương và sẽ thương mãi mãi, nhưng vẫn phải cho con đi thôi ... con "lớn rồi" mà ...
     
  3. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ O: Trường công nào mà nhận trẻ chưa 3 tuổi hả bà. Tôi thấy trường công gần nhà tôi chỉ nhận trẻ 3 tuổi trở đi thôi. Nên các bé chưa đủ tuổi thường học tư thục. Nếu mà học tư thục thì chắc chắn cơ sở vật chất k thể bằng công lập được rồi. Xã tôi cứ kêu tôi xem cái trường cách nhà mấy km, nghe nói 1,5T/tháng như thế nào. Thêm vài trăm nữa mà yên tâm còn hơn. Nhưng đã nói là đi học mấy trường trên phố thì xa quá. Sau này tôi đi làm sẽ phải 5 rưỡi 6 giờ chiều mới về được k thể đón con, việc này ông bà ngoại phải làm hộ, khoản đi lại hơi ngược đường k tiện. Nói là trường này cơ sở vật chất k đầy đủ nhưng k phải là k có, tôi chỉ thấy là k hoành tráng thôi. Cũng tiện buổi trưa hoặc có việc gì có thể tạt qua thăm con hoặc đưa thêm cho con cái gì đó. Chứ học trường xa đột xuất có chuyện gì đi lại mất thời gian.
     
  4. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Vụ ăn mía k gần bữa ăn đâu c. Nếu Pi giống em thì ăn mía hay bị rát lưỡi lắm. Hichic. EM cũng định mua tuýp khác bôi chứ thuốc mở ra 1 thời gian là em bỏ ngay.
    Ah cho em hỏi thêm vụ tiêm phòng uốn ván với. em tiêm năm 2010 rồi giwof có phải tiêm lại k nhỉ? Người bảo có người k chẳng biết thế nào nữa.
     
  5. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chỗ gần nhà em có nhận trẻ 2 tuổi đó. Em cũng định khi sinh cho Pi đi học, lúc ý cũng 2 tuổi rồi. Nhưng gần nhà em k có trường tư mà chỉ có lớp thôi. Em đang định cho đi học mấy tháng rồi xin vào trường công học luôn nhưng chưa biết thế nào. Hichic. Em còn chưa đi hỏi lớp được cơ.
     
  6. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA: HN trường công nhận bé từ 18 tháng mà. Trường này ngay gần nhà T (đi bộ 10p), là trường chuẩn quốc gia, nói chung là nói đến là mọi người đều xác nhận là trường thuộc diện tốt nhất HN luôn. Chi phí chắc độ 6-700k/tháng. Vì thế nên phí "chăm sóc" cô chắc cũng tầm ấy nữa mới ổn (3 cô x 200k/cô).
    Thực ra nếu con chỉ học 1 năm thì chắc cũng ko vấn đề j đâu. 1 là tầm này con chưa học được nhiều, các cô chủ yếu là trông trẻ. 2 là gần nhà là ưu thế cực lớn. Chuyện trường xa, ko tiện đưa đón chỉ là 1 phần (vì cái j liên quan đến người lớn mình thì đều có thể xử lý khắc phục được hết), chủ yếu là khi xa quá, ngày nắng ráo ấm áp đã vậy, những lúc mưa gió bão bùng hay giá rét căm căm thì liệu mang con đi học xa có được hay ko? Rồi khi con ốm bất chợt chẳng hạn, đến đón con rồi với cái đầu nóng sốt ấy, đi hàng chục km về nhà có ổn ko? Chính vì thế mà T ko cho con học trường tư gần chỗ làm của T đấy (trường 6tr/tháng đấy, ko phải là T tiếc tiền ko cho con học, mà là T nghĩ đến chuyện đưa đón con mỗi khi trái gió trở trời).
    Tôi Vote cho trường gần nhà (tất nhiên là với diều kiện cơ sở vật chất ở mức trung bình)
     
  7. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA: HN trường công nhận bé từ 18 tháng mà. Trường này ngay gần nhà T (đi bộ 10p), là trường chuẩn quốc gia, nói chung là nói đến là mọi người đều xác nhận là trường thuộc diện tốt nhất HN luôn. Chi phí chắc độ 6-700k/tháng. Vì thế nên phí "chăm sóc" cô chắc cũng tầm ấy nữa mới ổn (3 cô x 200k/cô).
    Thực ra nếu con chỉ học 1 năm thì chắc cũng ko vấn đề j đâu. 1 là tầm này con chưa học được nhiều, các cô chủ yếu là trông trẻ. 2 là gần nhà là ưu thế cực lớn. Chuyện trường xa, ko tiện đưa đón chỉ là 1 phần (vì cái j liên quan đến người lớn mình thì đều có thể xử lý khắc phục được hết), chủ yếu là khi xa quá, ngày nắng ráo ấm áp đã vậy, những lúc mưa gió bão bùng hay giá rét căm căm thì liệu mang con đi học xa có được hay ko? Rồi khi con ốm bất chợt chẳng hạn, đến đón con rồi với cái đầu nóng sốt ấy, đi hàng chục km về nhà có ổn ko? Chính vì thế mà T ko cho con học trường tư gần chỗ làm của T đấy (trường 6tr/tháng đấy, ko phải là T tiếc tiền ko cho con học, mà là T nghĩ đến chuyện đưa đón con mỗi khi trái gió trở trời).
    Tôi Vote cho trường gần nhà (tất nhiên là với diều kiện cơ sở vật chất ở mức trung bình)
     
  8. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nghe các mẹ nói vậy tôi thấy có vẻ ổn, nghĩa là vẫn cho MA đi học trường tôi mới xin sáng nay. Chiều nay sẽ đi mua thêm ít đồ dùng cho con mang đến lớp. Hôm qua đi mua được cái ba lô rồi. Lúc mang về bảo con đeo vào để đi học con bé đeo luôn. Xui nó vào nhà khoe chú ( chú sang chơi nghịch máy tính trong phòng ngủ) cũng con ton vào khoe " cháu đi học đấy". Đến khi bảo bỏ ba lô ra mà k chịu.

    Mẹ Bống cho xin tí kinh nghiệm ngoài bỉm, quần áo, sữa của con thì nên mang thêm cái gì cho con nữa k. Ví dụ như thìa, bát, cốc, khăn ...? Mặc dù tôi thấy ở đó mỗi bé một cái rồi nhưng vẫn lo sợ nhầm lẫn dùng chung. À, nói gì thì nói tôi vẫn lo con MA nó k quen người lạ khi buồn tè hay ị k dám gọi là chết đấy. Kể cả khát nước k dám bảo cô lấy cho cơ. Chưa kể cô có chú ý lau chùi cho nó k vì chỉ cần nó chạy nhảy 1 lúc là tay chân bẩn thỉu rồi. Tự dưng thấy lo lo thế nào ấy.
     
  9. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ Pi: Lần này em tiêm 1 mũi khi được 30 tuần thôi, ko phải tiêm 2 mũi như lần bầu Pi nữa.
    Ủa, mà Pi có hộ khẩu ở HN ko em? Có thì mới xin được vào trường công chứ (nhưng xin vào trường công cũng mất kha khá xiền đó nha, chị chơi với con gái cô hiệu trưởng mà còn mất 10tr đó)
    @ mẹ MA: Nói nhanh này: cô ko lau đâu, và con tè hay ị cũng phải tự lau chùi luôn (ko biết lau chì thì cô cấm ko cho ị - cho ị cô lại phải lau chùi mà -> trẻ con đi lớp táo bón hàng loạt đó), nhưng cô sẽ hướng dẫn cách con mình tự làm những việc ấy, sẽ nhanh quen thôi mà ... Ko cần mang bát đũa thìa cốc đâu, chỉ mang quần áo và sữa cho con thôi, cũng đừng mang sữa công thức, mang sữa tươi thôi. Cô ko rảnh để pha sữa cho con mình đâu.
     
  10. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nghe thấy có vẻ không ổn rùi B ah. Vì như con MA giờ là phải học tập và phát triển rùi chứ đâu phải như bọn trẻ 1 tuổi đâu mà chỉ cần cho ăn và ngủ thôi. Như lớp con B nha T đây là có học vẽ, học tô màu, học hát học thơ rồi học nhiều trò chơi lắm. KHông gian thì cũng không hẳn rộng lắm khoảng trên dưới 30m gì đó và mỗi bé có một ghế ngồi còn bàn thì chỉ có 2 chiếc thôi để khi các bé học tô thì ngồi quây quần vào bàn còn bình thường thì bàn được dựng ở một phòng bên cạnh để các con có không gian chơi. Một lớp ở đây thường thì 12 bé với 2 cô trông thôi nhưng lớp của B nhà T phải đến 14-15 bé T đã thấy đông rồi.

    B xem mà xin cho con bé vào trường công ấy vì T nghĩ nếu quen được ai mà chạy thì chắc họ cũng nhận thôi. CÒn việc cô nghiêm khắc cũng có mặt tốt nhưng cũng có mặt đáng lo là nếu cô quân phiệt quá thì lại khổ con mình vì mình có đánh con thì trong lòng còn biết xót và không dám đánh đau nhưng nếu cô mà đã đánh thì nhất định sẽ đánh đau đấy. Nói chung B nên suy nghĩ lại đi.
     
  11. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Sáng nay Kem sốt do bị cảm lạnh vì hôm qua bị sổ mũi và chút ho nên sáng nay em ở nhà với con. Chiều để bố con ở nhà với nhau còn em lại tót vào cty. Hơi lu bu nên em cũng k lội được nhiều, vớ đâu 888 đó thôi ạ.

    Theo em, đã gọi là lớp nhà trẻ (3 tuổi trở lên là mẫu giáo, mới là bước đầu tiên của hành trình học tập) là các bé tới lớp được cô trông coi, chăm ăn bú, chuyện vệ sinh, chỉ bảo những điều phù hợp với lứa tuổi chứ làm sao đã phải học chữ, học đủ thứ như bố MA yêu cầu được. Em k biết các trường với mức học phí cao 4-5 tr/tháng hoặc cao hơn thì các bé được trang bị dụng cụ học tập như thế nào, chứ quanh chỗ em với mức phí từ 1tr -> 2 tr thì mô hình trường lớp y như chị Hà miêu tả. Trong SG, trường công lập cũng nhận bé từ 18 tháng nhưng bé phải biết ăn cơm mới nhận. Thực sự, ai cũng muốn con học này học nọ để giỏi giang, nhưng con ra ngoài xã hội, các chị k thể đòi hỏi quá cao so với hoàn cảnh thực tế của nền giáo dục VN. Có chăng gửi con vào trường quốc tế mới hoàn hảo? Em đang nói riêng về mầm non tư thục ạ.

    Nói xa hơn là trường mầm non công lập sẽ k được phép dạy chữ cho các bé, con buộc phải đi học thêm bên ngoài để vào lớp 1 mới theo kịp đấy.
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  12. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ HS: Tôi nói ở trên rồi đó, cơ sở vật chất k hoành tráng chứ k phải k có. Cô có dạy các cháu học thơ, kể chuyện chứ k phải k. Nhưng chắc k có bàn ghế gì rồi ( quên k hỏi lại mới tức chứ). Vì nhìn sang lớp 4 tuổi lúc cô dạy chữ thì các cháu ngồi dưới đất nghiêm chỉnh và đọc theo thôi. Lớp 5 tuổi có nhưng k thấy cháu nào cả, cô hiệu trưởng nói lớp lớn này đã chuyển trường để chuyển vào lớp 1 rồi nên hiện tại k có bé nào hết. Tôi cũng bảo cho đi học đến năm 3 tuổi rồi sang trường công mà. Tầm 2,5 tuổi bắt đầu chạy được rồi ( trường công xin khó lắm nên phải xin dần để lấy chỗ).

    Mẹ O:[/B ]Lúc tôi đến trường đúng lúc có bé đi tè, thấy cô dắt vào nhà vệ sinh cho ngồi bô. Chính các cô cũng bảo là luyện cho các bé ngồi bô. Nhiều bé ở nhà k biết gọi, đi học vài tháng đã quen ngồi bô rồi. Ngay cả khi đi ngủ, có bé k đóng bỉm, các cô vẫn chủ động cho đi tè nên hiếm có trường hợp tè dầm. Đấy là cô nói thế thì tôi biết thế. Nhưng đúng là đứng nói chuyện ở trường 30' mà hề nghe thấy 1 tiếng khóc gì cả, các bé chơi ngoan lắm. Các bé lớn thì biết tự vào nhà vệ sinh, còn bé nhỏ thì cô dẫn đi. Ngay cả chuyện uống sữa cô cũng chủ động bảo tôi là mang sữa đến và ghi rõ liều lượng để cô cho con mình uống. Chính cô chủ nhiệm còn bảo là ở đây các cô quân phiệt lắm. Tôi k sợ các cô quân phiệt vì chẳng cô nào dã man bằng tôi đâu. Có khi MA đi học sẽ k phải chịu cảnh nắng mưa rét buôt phải theo mẹ đi chợ hay đi đây đi đó nữa. Con đi học cũng thoát cảnh bị mẹ mắng hay đánh. Tóm lại đi học sẽ sướng hơn ở nhà. Chỉ k được ăn đủ chất ( kiểu gì chẳng thế, sao bằng mình nấu được), k được ngủ nhiều, thế nào cũng sút cân.
     
  13. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ Kem: Mẹ O cũng cùng quan điểm: Con có cả cuộc đời trước mắt để mà học. Thời thơ ấu, con chỉ chơi thôi!
     
  14. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nói chung cho con đi lớp là chấp nhận phải ăn chung rồi. Mặc dù mỗi cháu có một cái nhưng không phải là họ đánh dấu từng cái một đâu.

    Còn như trường con nhà T đi thì đã có hôm T đến đó sớm và quan sát thấy rằng: cũgn đầy đủ bát và cốc uống sữa và mỗi cháu mang theo sữa của mình chia sẵn vào từng ngăn, ngoài hàng họ có bán cái bình pha sữa ấy. Nếu bạn nào gửi cả hộp sữa ở lớp thì sẽ được dán giấy ghi tên từng bạn một. Nhưng con nhà T thì chia sữa từng ngày cho vào balo cho con đến giờ cô sẽ lấy ra cho uống.

    Tuy nhiên sữa thì mỗi cháu cô sẽ pha 1 cốc riêng nhưng T thấy hôm đến đúng giờ ăn cháo của các con thì chỉ thấy bê 1 nồi và có 2 cái bát lên lớp chắc là cô sẽ xúc cho từng cháu một.

    Còn cái vụ ị đái thì B cứ yên tâm là đến giờ cô sẽ cho cả lớp lần lượt đi đái hoặc ị, nói chung là có giờ giấc chứ không phải cứ lúc nào cũng đi đâu và việc này các cô sẽ rèn nên chắc không sợ bị đái dầm đâu.

    Ba lo con B nhà T gồm có mấy cái quần, mấy cái áo phòng xa con bị trớ, 1 bình sữa, mấy cái khăn sữa. Vậy thôi. Nhưng con B nhà T thì không bao giờ đái dầm hoặc trớ cả nên thường quần áo chỉ để phògn vậy thôi chứ chẳng bao giờ dùng đến.

    À còn khăn lau mặt thì cũng được trang bị mỗi bé một cái nhưng nghĩa là khăn sẽ được giặt sạch sẽ và dùng để lau cho từng cháu mỗi khi ngủ dậy hoặc khi ăn xong nhưng cũng là chung cả chứ không được đánh dấu mỗi bé một cái riêng đâu.

    Như con B nhà T thì đi lớp không có khôg gian chơi bên ngoài chỉ ở trong phògn nên rất sạch sẽ vì tất cả đồ chơi và sàn nhà đều được lau sạch bóng nên con đi lớp về quần áo, chân tay rất sạch sẽ không hề bẩn tý nào cả. hi hi

    Nói tóm lại như con B nhà T cảm thấy đi lớp thế là ổn, T chỉ băn khoăn một điều là không có không gian vui chơi ngoài trời thôi. Tuy nhiên nếu trời ấm cô cũng thỉnh thoảng cho các con ra bờ đê ven sông Hồng chơi vì lớp đó ngay gần sông mà.
     
  15. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    CHị cũng nghĩ như em, trẻ con 2 tuổi k nên đòi hỏi cao như bé đã 3-4 tuổi. Vì vậy chị mới nghĩ là thôi thì k có bàn có ghế, k tivi tranh ảnh hay thiếu thốn một tí cũng k ảnh hưởng quá lớn tới con mình. Tầm này vẫn chủ yếu là ăn uống, bú mớm, làm quen với việc tự lập hoà nhập xã hội. Như hôm đưa con đi BìgC, trong khi con loăng quăng đòi chơi cái này cái kia trong khu trẻ em. Thì có 1 bé trai 3 tuổi đi cùng bố mẹ k dám chơi một cái gì. Bố mẹ nịnh mãi mới dám đứng lên con thú nhún. Lúc đó mẹ bé bảo chị là " Chỉ mong sao con mình bạo dạn như bé kia ( ý là MA ấy). Thế nên mới thấy rằng thời điểm này các con tập hoà nhập, tập bạo dạn trước đã, muốn học chữ hay gì đó cao hơn thì bố mẹ hỗ trợ cùng nhà trường để dạy dỗ. Trong khi các bé nhút nhát như ở trên thì bố mẹ đâu cần con biết đọc chữ, đâu cần còn biết kể chuyện, họ chỉ mong con mình đủ tự tin chạy nhảy, vui cùng các bạn là hạnh phúc lắm rồi.
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  16. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Lúc tôi đến trường đúng lúc có bé đi tè, thấy cô dắt vào nhà vệ sinh cho ngồi bô. Chính các cô cũng bảo là luyện cho các bé ngồi bô. Nhiều bé ở nhà k biết gọi, đi học vài tháng đã quen ngồi bô rồi. Ngay cả khi đi ngủ, có bé k đóng bỉm, các cô vẫn chủ động cho đi tè nên hiếm có trường hợp tè dầm. Đấy là cô nói thế thì tôi biết thế. Nhưng đúng là đứng nói chuyện ở trường 30' mà hề nghe thấy 1 tiếng khóc gì cả, các bé chơi ngoan lắm. Các bé lớn thì biết tự vào nhà vệ sinh, còn bé nhỏ thì cô dẫn đi. Ngay cả chuyện uống sữa cô cũng chủ động bảo tôi là mang sữa đến và ghi rõ liều lượng để cô cho con mình uống. Chính cô chủ nhiệm còn bảo là ở đây các cô quân phiệt lắm. Tôi k sợ các cô quân phiệt vì chẳng cô nào dã man bằng tôi đâu. Có khi MA đi học sẽ k phải chịu cảnh nắng mưa rét buôt phải theo mẹ đi chợ hay đi đây đi đó nữa. Con đi học cũng thoát cảnh bị mẹ mắng hay đánh. Tóm lại đi học sẽ sướng hơn ở nhà. Chỉ k được ăn đủ chất ( kiểu gì chẳng thế, sao bằng mình nấu được), k được ngủ nhiều, thế nào cũng sút cân.
    Lại bi quan rồi ...
    Nhiều bé đi học xong tăng cân đấy nhé (ấy là những bé ở nhà lười ăn, đến trường sợ cô nên ăn thun thút), chứ con bé MA ko thuộc diện lười ăn thì lo j???
    Chuyện tập cho con gọi tè trước khi đi lớp, T cũng chẳng còn quan tâm nữa, đi lớp các cô khắc xử lý được thôi. b cứ vững tin lên, đừng có lo quá, lo cũng chẳng được cơ mà?
    Có thể cô bảo mình là mang sữa đi cho cô pha ... nhưng theo T thì B chỉ mang hộp sữa tươi đi là phù hợp nhất.
    Con O mấy hôm nay có tiến bộ lớn là biết gọi: nhưng khổ cái là tè hay ị cũng gọi là ị ị hết ...
    Thôi thì đành an ủi là cứ biết gọi là tốt rồi.
     
  17. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    CHị cũng nghĩ như em, trẻ con 2 tuổi k nên đòi hỏi cao như bé đã 3-4 tuổi. Vì vậy chị mới nghĩ là thôi thì k có bàn có ghế, k tivi tranh ảnh hay thiếu thốn một tí cũng k ảnh hưởng quá lớn tới con mình. Tầm này vẫn chủ yếu là ăn uống, bú mớm, làm quen với việc tự lập hoà nhập xã hội. Như hôm đưa con đi BìgC, trong khi con loăng quăng đòi chơi cái này cái kia trong khu trẻ em. Thì có 1 bé trai 3 tuổi đi cùng bố mẹ k dám chơi một cái gì. Bố mẹ nịnh mãi mới dám đứng lên con thú nhún. Lúc đó mẹ bé bảo chị là " Chỉ mong sao con mình bạo dạn như bé kia ( ý là MA ấy). Thế nên mới thấy rằng thời điểm này các con tập hoà nhập, tập bạo dạn trước đã, muốn học chữ hay gì đó cao hơn thì bố mẹ hỗ trợ cùng nhà trường để dạy dỗ. Trong khi các bé nhút nhát như ở trên thì bố mẹ đâu cần con biết đọc chữ, đâu cần còn biết kể chuyện, họ chỉ mong con mình đủ tự tin chạy nhảy, vui cùng các bạn là hạnh phúc lắm rồi.
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ O:
    Em thì đang mong được ở nhà chồng nuôi. Huhu, em chưa được chồng nuôi một ngày nào cả… Nhưng như chị và các mẹ, em cũng nghĩ dù gì mình cũng nên kiếm ra tiền dù nhiều hay ít. Cuộc đời còn dài, k ai biết tương lai thế nào, mình cứ chủ động được cuộc sống thì có xảy ra khó khăn mình cũng chèo chống được. Nhiều cô, nhiều bác quá phụ thuộc vào chồng, quá tin chồng chỉ tới khi chồng đưa đơn ra đòi được tự do theo bồ mới ngả ngữa và như chới với giữa đời….
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  19. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tôi vẫn lo đấy bà ạ. Trẻ con quan trọng nhất là ăn uống vậy mà con người ta ăn cơm cả rồi, con mình vẫn ăn cháo. Nghĩ lại thấy tôi của mẹ to như cái đình. Phải mât một thời gian lâu các cô tập cho con ăn cơm. Mà đã gọi là tập thì sẽ ăn chậm, ăn ít. ăn như thế chẳng sút cân là gì. Các khoản khác thì tôi k lo.

    Như O đi học thì các cô cứ gọi là nhàn tênh. Khoản ăn thì giỏi, khoản bô thì rõ có tiến triển tốt, 1-2 tuần nữa là giỏi hơn nữa ý, sẽ k nhầm nữa đâu.
     
  20. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Túm lại là cứ đơn giản hóa vấn đề đi là sẽ thấy ổn thôi. Cái j cũng cầu kỳ, chỉn chu quá thì khó mà thấy thoải mái được, đúng ko hả các mẹ?
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.

Chia sẻ trang này