Tít Tít cái gì? Mụ xí phần chụp hình mà giờ này còn hỏi nữa. Tui ghét mụ Tít tập 1, tui ghét mụ tập 2.
huhu, tui bị sụt sịt mũi rồi, cơ thể đang miễn dịch yếu, H1N1 lại vào HN nữa chứ, chắc tui chẳng đi đâu nữa, hic, đang có bao nhiêu là kế hoạch :-s
Sao tình hình sao rùi. Bố khỏe lên chưa? Hết đau chưa vậy bà. Không thấy thông báo gì hết. Dừa của tôi có còn ko? Keothom: Không ưu tiên để cho tui ah, chuyển hết dừa đi rùi ah huhu
bố tui đỡ rồi, đã đi lại đc nhưng vẫn yếu, hôm nay định qua đội cấn lấy dừa cho bà nhưng chuyển hết về LLQ rồi còn đâu, hay bà xài 1 quả ở nahf tui nhá
Uh thế cũng tốt rùi. Cho tui gỏi lời thăm tới Bố của T nhé. Chúc bác mau khỏe. Vậy chiều rảnh tui qua vác trái dừa về vậy nhé hic hic...1 trái cũng được vậy
uh, bố tui bị thiền đình hôm qua ko ngồi dậy đc gọi 1 bác đến đánh dầu rồi truyền nước thế là tôi đã đi đc rùi, ko sao bà ạ, may quá là may
Uh, vậy là may rồi. BM mình bây giờ đều có tuổi rồi cứ thấy bệnh gì là lo. Bà thử xem nhà mẹ hainhoc có chữa bệnh này ko? Tôi thấy có vẻ có nhiều người chữa bệnh ở đấy lắm.
Chào cả nhà mình ạ. Thấy tiệc buffer có tên hội mình tham gia hay sao ý nhỉ? hay chỉ có bà khanhchip thôi hả các bà?
Dạo nì thấy các bà ít vào nhà quá .CHúc các bà luôn vui nha .Tui đang lấy lại phong độ mà vẫn chưa được .Khoe con gái tui phát Hình tui đi giải stress ở biển phan thiết với chồng con nè