Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn Bác Mamadoanh thật nhiều nhé. Vậy là chị nhớ chính xác về em đó. Em thấy người ta ai mới cưới về mà thả tự nhiên muôn lắm thì cũng chỉ 6 tháng, nhưng em thả đã 8 tháng, kết hợp ăn uống rồi đi SA, kiểm tra thế mà vẫn tịt. Em thực sự buồn, lo lắng & suy nghĩ lung tung lắm chị àh. Em rất muốn vào nhà chị chia sẽ , nhưng nếu em vào bán than nhiều quá thì sẽ làm mất dũng khí chiến đấu của các đồng ý săn rồng nên lại thui........Em thì ở trong Nam nên không thể theo các ông thầy ngoài Bắc được. Em chỉ hy vọng rằng với lòng thành và sự kiên trì của mình , năm nay em sẽ được toại nguyện và các chị em trong hội Săn rồng cũng sớm 2v nét căng nhé chị..... Àh, em nhắc lại CK cho chị nhé. 25/7 ; 01/9 ; 17/10; 15/12 . Đến giờ thì em vẫn chưa có.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên mẹ nó ơi. Trời ko phụ lòng người đâu. Gặp đc bác Doanh thì cứ yên tâm và kiên trì nhé. Buồn thì cứ vào đây chia sẻ. Mình buồn toàn vào đây gào cho các mẹ trấn an đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có thêm người đồng cảnh ngộ với mình rùi...Sao người ta thì dễ còn đối với mình thì có con khó khăn dzữ vậy mẹ nó hén....:mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chào chị, e thấy chị giống e đấy, e cũng hơi hơi đau bụng, lúc cảm nhận đc lúc ko, như là bị bí tiểu lâu ấy. E cũng hay bị ngạt mũi về đêm, hắt xì hơi ngày cũng phải 3 -4 lần ấy. Nhưng e ko bị chảy nước mũi hay là ng mệt mỏi như cị. E qua khám bác sĩ ở gần nhà, bác ấy làm ở Bạch Mai và psHN đấy ạ, bác ấy bảo hiện tại ko sao, đau bụng là do co thắt tử cung, nhẹ thì ksao nhưng nặng nguy hiểm phết ạ. Bác cho e uống Spamaverin ngày 4 viên chia 2 lần, utrogestan 100mg ngày 3 viên chia 3 lần. chị mà thấy đau nhiều là nên đi khám đi nhé, nếu chưa có bác sĩ nào tin tưởng thì e giới thiệu cho bác sĩ này, nhà bác í ở gần nhà e, nhẹ nhàng mà sạch sẽ lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hy vọng đúng như lời mẹ nó nói. Trời sẽ không phụ lòng người. Mình và các chị em trong hội săn rồng này sẽ lần lượt chuyển sang nhà đã săn được rồng hén...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ủn mông cho mẹ nó nhé. Cố lên nào. Tháng này rồng con sẽ về với các mẹ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, chắc c choáng quá mà quên cả tính ngày RT và xxx của em. C giúp e thêm tí nữa nhé, he he. E cảm ơn chị ạ. Chả hỉu sao mà tháng nào e cũng có thói quen là đánh dấu ngày KQD của mình vào lịch, từ hồi chưa lấy chồng cơ ạ. E tưởng bình thường, K ngờ được các mẹ khen thế, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em muốn có con gái cơ mà ?tháng 2 âm lịch mới bắt đầu được em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi, đúng rồi chị ạ. cả tháng em làm đúng 3 ngày theo như chị bảo. tính đến nay là chậm 1 tuần rồi, nhưng bây jờ đang lo lắng cho 3 tháng đầu tiên. Đợt trước uống thuốc bổ sung sắt axit folic bị ngộ độc. Giờ cũng chưa biết nên uống gì. Chị tư vấn cho em với nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi chị đừng nản nhé. E nè, 11 tháng liền đấy, giờ e mới biết mục này chứ ko e đã đăng kí từ lâu. Chia sẻ kinh nghiệm để chị thêm niềm tin nè, e lấy chồng từ tháng 2 năm ngoái, e đợi hoài đợi mãi chả có, đến tháng 7 mới đi khám thì biết mình bị viêm . E chữa khỏi viêm (mất 2 tháng) thì bắt đầu soi trứng kết hợp uống thuốc, được cái anh xã cũng chăm chỉ uống. Nhưng mà mãi chẳng có, quả thật cũng nản lắm, nhưng đã quyết tâm theo thì phải theo thôi. Vì ban ngày đi làm nên ko đi theo dõi trứng đc, e đăng kí khám ở nhà bác sĩ hàng tối. Tháng 9 tháng 10, tháng 11, tháng 12. E bùn lắm nhưng a xã cứ động viên là mình chỉ chậm tí thôi chứ nhiều ng còn vài năm ấy. Được cái mẹ chồng e cũng tâm lí, ông bà mong cháu nhưng cũng ko giục lắm. Thế là tháng 1 vừa rồi e có tin vui đấy các mẹ à. Giờ e được 6tuaanf rồi, trộm vía là e chưa ghén gì cả, ăn vẫn nhiều lắm. Chị hãy tin tường vào các bác sĩ bây giwof chị nhé, nhiều ng giỏi lắm. Đừng nản rồi biết đâu tháng này hay tháng sau lại có tin vui thì sao :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. haizz, thôi mẹ nó cứ nghĩ là bé chưa về vì mình chưa có duyên thôi cho thoải mái. Rồi bé sẽ về mà. Chúng mình cùng đồng hành nhé! hehee biết đâu mấy hôm nữa mẹ nó vào báo tin 2v với cả nhà nhỉ? ơ cả mình nữa biết đâu 1 tháng nữa vào báo cáo 2v đỏ choét. Cứ vững tin thế đi!!!=D>
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mạn phép chị mamadoanh nha . E nghĩ chị thử dùng viên uống tổng hợp như Procare hay Spranatan DHA xem
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đọc bài của mẹ nó thấy có thêm niềm tin roài!!! Cố lên nào, những mẹ chưa 2v cùng cố lên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. TRỜI ƠI lại có em còn cẩn thận hơn như vầy sao?ngưỡng mô,ngưỡng mộ,tháng này thì thể nào cũng đậu đấy nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi đùng wa lo lắng nhé, cứ tin tưởng sẽ tốt thui ah, em trc cũng fai3 mấy tháng liền đó chị ah, Hôm nay e mới khi tái khám tuần thứ 35 các chị ah, tình hình bé nhà em đc 2,7kg rùi bác sĩ kêu hơi to, hiic em sợ tới lúc sanh 4kg fai mổ thì sợ wa,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi có cái chị không biết đâu,vì bây giờ nhiếu thuốc mới dành riêng cho bà bầu do bác sĩ chỉ định uông cho an toàn,các em đang bàu bí nên gặp các trường hợp giống nhau,thì các em giúp đỡ bảo ban nhau nhé,bởi vì không phải cứ lúc nào cũng đi bác sĩ được,ai biết đến đâu bảo đến đấy ,có em hỏi chị,chị không trả lời là vì chị không rõ về vấn đề đó,các mẹ khác biết sẽ trả lời thay hộ chị,như trường hợp của em đây,chị cảm ơn em nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì bây giờ mình cũng tự an ủi như thế chứ biết làm sao hơn....Mình mà tháng này có tin vui quả là 1 điều kỳ diệu đó, nhưng chắc là điều kỳ diệu đó chư thể đến bây giờ đâu mẹ nó àh, vì gần 2 tháng rùi chưa QKD mà mới khám rùi vẫn chưa thấy gì...:mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe nàng nói làm mình có thêm niềm tin nhiều quá. Rất , rất là hy vọng mình cũng sẽ được như nàng, chắc lúc đó cảm giác của mình sẽ hạnh phúc đến dường nào nữa....Chúc mẹ con nàng bình an 9m10d nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nào rỗi chị sẽ đến cửa hàng em xem cái sưởi chân nhé,mẹ chị hay bị lạnh chân,cứ phải cho nước vào cái bi đông để vào trong chăn,xong gác lên,mới ngủ được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi, tháng này e bị 3/2, hôm nay là sạch rồi, chị tính giúp ngày trứng rụng cho e với nhé. Những tháng trước vk em 35, 37 ngày, mấy tháng này hơi lên 1 chút (em hỏi tư vấn b.sỹ bảo do em thả để có con nên rối loạn 1 chút không sao): 24/9 15/11 20/12 3/2 chị tính giúp em tháng này với, e đang mong tháng này lắm đây. tks chị