Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Em ngày nào cũng phải vào mục Tài chính gia đình để lấy tinh thần tiết kiệm. Nhưng có nhiều mục càng về sau thấy các mẹ càng lạc đề thì phải nên em mạn phép mở topic này để các mẹ - có thu nhập còm cõi như em nhưng muốn tiết kiệm - hàng ngày vào liệt kê những khoản mình tiết kiệm được, cho các mẹ khác lấy tinh thần. Từ đó làm tinh thần tiết kiệm của chị em trong những ngày lạm phát này lúc nào cũng được nâng cao.
    Em thấy các mẹ có nhiều hình thức tiết kiệm lắm: như nuôi lợn này, ghi chép tỉ mỉ việc chi tiêu để điều chỉnh này, tiết kiệm tự động qua ngân hàng này, rồi mua bảo hiểm cho con này, v.v và v.v.... Dù hình thức tiết kiệm như thế nào thì quan trọng nhất là tinh thần tiết kiệm lúc nào cũng phải dâng cao vì nếu không khoản tiết kiệm đó lại bị chảy vào những ... đam mê khác của chị em mất. Chính vì vậy, hy vọng các mẹ sẽ liệt kê những khoản mình tiết kiệm trong ngày, những cách thức tiết kiệm mình đang sử dụng... để mọi người học hỏi, làm theo và sau cùng là cùng nhau tận hưởng thành quả. Nào mọi người vào ủng hộ tinh thần tiết kiệm nào!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menghe032009
    Đang tải...


  2. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em mở màn trước nhé!
    - Đút lợn 500k (do tiền học phí của nhóc được trừ những ngày nghỉ tết nên còn có 2tr, trong khi hàng tháng đều phải dự trù 2,5tr)
    - Đóng bảo hiểm cho con 600k/tháng.
     
    hoangdinh_bmt thích bài này.
  3. hakhoa-tom

    hakhoa-tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình cũng muốn tiết kiệm nhưng thấy cái gì cũng cần nên chẳng tiết kiệm được tí nào tháng nào hết veo tháng đó
     
    ngoc_nu_nguyen thích bài này.
  4. vanthiminhdat

    vanthiminhdat bình rửa mũi nasal rinse 160k

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    3,228
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    thanks chủ top, em có 1 cách là khi có khoản tiền lớn, như lãnh lương thì bỏ vài thẻ ngân hàng, để trong túi k quá nhiều tiền, khi đi mua gì hay muốn tiêu gì cần mà đi rút thẻ thì mệt thế là có thể giảm 1 ít
    nhưng cũng dễ bị mê mua online chuyển tiền online được nha. hiii
     
  5. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng đã thử như mẹ nhưng nói thật, khi thấy cái gì đó hay hay hoặc ... hơi cần thiết phải mua thì y như rằng em ra rút luôn. Híc, chắc tại khi đó quyết tâm chưa sắt đá. Vậy là em rút kinh nghiệm. Cứ đủ 1 chỉ là em rút ra mua vàng. Vậy là coi như số tiền đó mình không tiêu đến được mà lại được e 1c nhìn cũng thích lắm nhé! Kể cũng lạ, nếu không có khoản tiền đó thì cuộc sống vẫn bình thường các mẹ ạ!
     
  6. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em nghĩ không hẳn thế đâu mẹ nó ạ! Trước kia em ghi chép chi tiêu tỉ mỉ lắm và tháng nào hết tháng đấy như mẹ nó, chẳng tiết kiệm ra đồng nào cả! Nhìn lại những thứ mình chi tiêu thì thấy chẳng thể cắt giảm khoản nào cả. Vậy mà sau khi áp dụng công thức: Chi tiêu = thu nhập - tiết kiệm, tức là khi có thu nhập về mẹ nó cứ cắt phéng khoản mẹ nó định tiết kiệm ra khỏi thu nhập (bỏ vào lợn, vào thẻ hay mua vàng, mua USD gì đó). Sau đó mẹ nó chỉ chi tiêu trong khoản thu nhập còn lại thôi. Coi như mẹ nó bị giảm lương và chỉ có số tiền đó để tiêu thôi. Mẹ nó cứ thử áp dụng mà xem, mẹ nó sẽ vẫn xoay xỏa được cuộc sống gia đình như bình thường thôi. Tất nhiên, khoản tiền mẹ nó để ra tiết kiệm phải hợp lý nhé! Thông thường là từ 10-20% tổng thu nhập.
     
  7. iamkha

    iamkha tín dụng cá nhân và Doanh nghiệp - ACB bank

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    chuyện tiết kiệm luôn là vấn đề của rất nhiều gia đình, tiết kiệm là cần thiết nhưng tiết kiệm bao nhiêu, tiết kiệm thế nào và quan trọng là làm thế nào để tiết kiệm mà không bị cám dỗ tiêu dùng là nỗi trăn trở của nhiều người
    - đọc thấy topic của các chị, em xin phép được tham gia bằng việc giới thiệu tới các chị 1 giải pháp tiết kiệm dài hạn hiệu quả ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng: bảo hiểm nhân thọ của công ty Dai-ichi Life Nhật Bản
    - với các ưu điểm nổi trội, sản phẩm của công ty được đánh giá là sản phẩm ưu việt nhất thị trường hiện nay bởi các lí do sau
    - là công ty duy nhất đưa ra cam kết lãi suất đảm bảo tối thiểu cho khách hàng, lãi suất tiết kiệm theo sát lãi suất thị trường và là lãi suất cao nhất thị trường bảo hiểm hiện nay
    - quyền lợi tiền mặt định kỳ giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn
    - điều kiện hợp đồng linh hoạt, nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng đóng phí khi cần
    - bảo vệ toàn diện và chắc chắn tài chính gia đình
    - gia tăng quyền lợi bảo vệ cho khách hàng với các sản phẩm bổ sung.....
    để giúp các chị có được giải pháp tiết kiệm hiệu quả nhất, đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp của công ty luôn sẵn sàng tư vấn và thiết kế chương trình phù hợp nhất với điều kiện kinh tế gia đình
    hãy để chúng tôi- Dai-ichi Life Nhật Bản xây dựng 1 tương lai bền vững ngay từ hôm nay
    chi tiết vui lòng liên hệ: Dai-ichi Life Việt Nam - tầng 1-2 tòa nhà Etown3, 364 Cộng hòa, tân bình,tp. HCM
    ĐIỆN THOẠI: 0939 126 002
    RẤT SẴN LÒNG ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH CŨNG CÁC CHỊ
     
  8. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình thì tiết kiệm bằng cách hàng tháng trích 1 phần thu nhập mua vàng hoặc khi có khoản tiền mà mình lấy được từ làm thêm mà đủ 1 chỉ là mình đi mua vàng luôn.
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  9. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    vào hóng các mẹ để tiết kiệm nào. Nhà e cứ có đồng nào e xào đồng ý. Phải học tập các mẹ thôi
     
  10. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cách này em nghĩ đang là cách hữu hiệu nhất trong thời buổi lạm phát như thế này đấy! Cứ 2 tháng em lại đủ tiền mua 1 chỉ, có đủ tiền là đi mua luôn, không cần biết vàng lên hay xuống (dù ngày nào em cũng vào check giá vàng, hihi). Nhưng có những khoản tiền nhỏ lẻ, những khoản tiền bất chợt em vẫn đút lợn, ngoài ra vẫn mua bảo hiểm cho con. Tóm lại là tiết kiệm tối đa luôn.
    Hôm qua, nhờ bà ngoại đi chợ nhưng bà lại không lấy tiền, em vẫn coi như mình đã tiêu khoản tiền đó, chiều nay về phải nhớ cho vào lợn. (vì bà không cho thì mình phải xuất tiền mua rùi, coi như khoản đó là khoản tiết kiệm, hihi)
     
  11. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Khỏi hóng nhiều làm gì mẹ nó ơi, về nhà mua luôn con lợn, đặt mục tiêu tiết kiệm và hàng ngày vào topic lấy tinh thần. Vậy là mẹ nó sẽ không còn nói: cứ có đồng nào xào đồng ý nữa, em cá với mẹ nó luôn đấy! Có nhiều mẹ đặt mục tiêu tiết kiệm bao nhiêu tháng thì mua được 1 chỉ. Và cái cảm giác cầm 1 chỉ đó trên tay sung sướng lắm mẹ nó ạ! Thành quả mình làm được mà, về nhà lại nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thương của ông chồng nữa chứ, hi hi, hơi bị tự hào đấy!
     
    thuyhang886Me Nhim&Bi thích.
  12. karoly_119

    karoly_119 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Có thêm topic này mừng quá, em cũng sẽ tiến hành luôn. Mấy tháng trước ghi chi tiết các khoản chi tiêu vậy mà hình như không phải đó là cách tiết kiệm, mà vấn đề là phải biết lập kế hoạch chi tiêu. Cái này em mù tịt, thế nên chắc phải như các mẹ: đút lợn hoặc là mua vàng thôi
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  13. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hix nhà em cũng muốn nuôi lợn, cơ mà chắc phải chờ tháng 4 sinh bé xong rùi mới nuôi được :(, bh nhiều khoản phát sinh k biết đằng nào mà lần nữa
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  14. December21

    December21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cảm ơn Mẹ nghé đã xốc lại tinh thần này. Nhiều khi cũng thật lẩn thẩn, cứ đi check giá vàng chờ xuống để mua, rồi lại có mua dc đâu, mà thực ra lên với xuống thì mua 1chi thì chênh lệch có chút thôi. Mai sẽ đi mua luôn, dù giá thế nào :)
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  15. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    đồng ý quan điểm các mẹ, mỗi tháng nhận lương mình và lương chồng, trích tổng lương 10% đưa ngay vào con lợn đất, em nuôi được 3 tuần rùi, sau đó phân bổ ngân sách chi tiêu hàng tháng các khoản, và chỉ tiêu trong số đó, không nên vượt quá trừ trường hợp bất khả kháng, nói chung lên kế hoạch hàng tháng thì cứ thế mà thực hiện, đôi khi thấy cũng vui vui có động lực để phấn đấu mỗi ngày hihi, hàng ngày nếu có tiền lẻ của mình hoặc chồng tịch thu hết nhét luôn vào lơn, xem như 1 khoản cố định hàng tháng để cuối năm có 1 khoản kha khá làm việc gì đó, còn tháng nào mà kiếm thêm được nguồn nào nữa thì mua ngay 1 chỉ vàng, (em có buôn bán làm thêm 1 tý tý), nói chung trên tinh thần là mọi chi tiêu đều phải có kế hoạch và tiết kiệm! bởi vai trò chị em mình là luôn phải giữ được "lửa" trong gia đình hihi, tài chính là 1 phần ko thể thiếu hihihi! chúc các mẹ luôn có tinh thần cao tiết kiệm và kiếm được nhiều xiền nhé!
     
    Haba, nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  16. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ủng hộ mẹ nó nào! Mẹ nó tiến hành ngay nhé! Rùi hum nào thông báo kết quả cho chị em khác lên tinh thần nhé!
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.
  17. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tiết kiệm thì sao phải đợi hả mẹ nó! Hãy áp dụng công thức: Chi tiêu = thu nhập - tiết kiệm. Mẹ nó sẽ thấy các thứ phát sinh chẳng biết đằng nào mà lần của mẹ nó vẫn được giải quyết mà mẹ nó vẫn có thể có khoản tiết kiệm, dù chỉ là khoản nho nhỏ thôi!
     
  18. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Đúng rùi mẹ nó ơi, em gái mình cũng vậy đấy, cứ chờ giá vàng xuống, mà khi nó xuống rồi lại muốn nó xuống nữa mới mua vàng (lòng tham của người phụ nữ mà). Thế là cuối cùng cứ chỉ chờ đợi thôi, tiền thì dần dần phải dùng vào việc này việc kia, việc nào cũng cần thiết cả, vậy là thôi, phải tiết kiệm lại từ đầu. Nói túm lại, mỗi lần chỉ mua 1c với mục đích tiết kiệm thì quan trọng gì giá cả, lên xuống chắc cũng chỉ 1,2 chục ngàn. Mà mình đâu có đầu tư đâu. Vài năm sau, nhìn "đống" vàng mình mua được thì các mẹ sẽ thấy mình lời to thế nào, hihi!
     
    December21Me Nhim&Bi thích.
  19. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình đang muốn sinh tập 2 nên phải chuẩn bị tiết kiệm từ bây giờ. Nhớ lại hồi sinh tập 1 mà thấy vất vả quá, thời đấy lương thấp nhà cửa vẫn đi thuê. Sinh con xong mình lại nghỉ làm luôn, không có bảo hiểm thai sản vì hồi đó đóng chưa được 6 tháng. Nên bgiờ lúc nào cũng tâm niệm là phải tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm.
     
    HabaMe Nhim&Bi thích.
  20. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ủng hộ quan điểm giữ "lửa" của mẹ nó! Nào cùng nhau tiết kiệm nào các mẹ ơi!
     
    Me Nhim&Bi thích bài này.

Chia sẻ trang này