Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bộ ở nhà B bình thường ko có con ruồi nào hả? hehe... Sắp tới B mệt với nó cho xem. Ko lúc nào tụi nó im miệng lại.
    Mà O mấy tháng rùi nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    KO, thành phố thì làm j có ruồi? Muỗi còn ko có nữa là ... (đóng kín cửa, bật điều hòa thì muỗi nào chịu nổi???)
    O 22 tháng rồi, nói liên mồm suốt cả ngày, nhắng nhít lắm ... thỉnh thoảng ngồi chơi một mình còn ê a hát nữa ... túm lại là ko lúc nào trật tự hết.
     
  3. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tranh thủ nhà cửa heo hắt, up cái ảnh hôm trước cho O đi công viên này!

    [​IMG]
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  4. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Vậy là O thua Thỏ có 1 tháng thôi.
    Nhìn cái hình chân dung cận cảnh con O mà T cứ ngờ ngợ mãi. Hum nay mới nghĩ ra là nó giống Phạm văn Phương. kaka...
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  5. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Oài, giá mà nó giống được khoản sau này thành minh tinh như vậy thì tốt quá ... hé hé hé.
    O tuy kém Thỏ 1 tháng nhưng O chậm phát triển hơn các bạn khác nên còn ngố lắm thỏ mẹ ạ.
     
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Đọc bài của các mẹ mà k có tâm trí đâu trả lời nữa. Tình hình là MA chính thức đi học rồi. Khác với hôm qua khi mẹ dẫn đến lớp làm quen là nghịch ngợm, thích thú. Sáng nay sau khi hùng hổ chạy nhảy bị cô giáo cho vào lớp thì bắt đầu phản ứng. Cô bế thì giãy dụa, mồm liên tục gọi mẹ, khóc lóc ầm ĩ. Con bé k cho cô nào động vào người, cứ một mình đứng ôm cái chắn cửa nhìn ra phía mẹ đang ngồi nói chuyện với bác kế toán mà khóc. Đứng tít ngoài mà mẹ vẫn nghe rõ tiếng con khản đặc " mẹ ơi, mẹ ơi, đi về".

    Mẹ làm việc với bác kế toán mà đầu óc bắt đầu nhảy múa, k hiểu bác đang nói gì nữa. Tí mắt lại dõi ra cửa lớp của con xem con còn đứng đó k. Làm thủ tục xong rón rén đi vào thấy cô đang bế con trong lòng, con đang vẫy tay chào một bạn trong lớp. Nhác thấy bóng mẹ phản chiếu trong gương, con giời phi ngay ra cửa cô k kịp giữ, eo éo tóm lấy áo mẹ đòi ra. Cầm lòng k nổi mẹ phải bế con lên một lát. Con nín ngay, chỉ còn nấc mà thôi. Thấy con đỡ hơn mẹ lại trả cho cô giáo. Tiếp tục điệp khúc " Đi về, đi về". Đến lúc này thì mẹ đứng giữa sân khóc nức nở. Bác kế toán an ủi " Lần đầu tiên cho con đi học, ai cũng xót xa thế đấy. Em cứ về đi, vài hôm con sẽ quen". Đành phải vậy chứ sao. Mẹ lủi thủi đi chợ mà đầu óc cứ đâu đâu. Đến nỗi trả tiền k nhớ lấy lại tiền thừa. Về đến nhà mẹ gọi ngay cho bố, bố a lô mãi mà mẹ k nói nên lời, mãi sau mới nói được 1 câu " Con khóc quá anh ạ". Bố cười bảo mẹ dở hơi, con đi học chứ bị bắt cóc đâu mà nức nở thê. Cứ kệ nó khóc, sau rồi sẽ quen.

    May mà trước khi về mẹ dặn cô cho con ngậm ti giả ( có lẽ mục đích cho con đi học để cai ti giả có vẻ khó khăn quá) nên con đã nín khóc. Biết vậy là do 10 giờ mang cháo qua lớp cho con nghe cô bảo vậy. Ngậm ti là im luôn k khóc lóc gì cả. Mỗi tội k chịu cho cô nào cởi quần xi tè. Vậy là con nhịn đái từ lúc 8h đến tận 10h chưa đi phát nào. Mẹ cẩn thận ghi tất cả thói quen của con ra giấy rồi gửi cô. Một buổi sáng chạy đi chạy lại gần chục lần. Khiến cô phải thốt lên là " em cẩn thận như các cô ở đây rồi đấy". Hic. Cả buổi sáng ở nhà dọn dẹp nấu nướng mà mẹ chỉ khóc thôi. Hi vọng sao con sẽ quen dần và thích thú với việc đi học. Mẹ cũng cố gắng vững vàng hơn với việc để con đi trẻ. Mong sao giai đoạn khó khăn này sẽ qua nhanh.
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  7. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Đây là cảnh sân chơi chung của trường MA. Bên trái là các phòng học tương ứng với độ tuổi. Lúc này là giờ các cô nhận bé đến lớp. Đúng 8h15 thì các con bắt đầu vào lớp của mình.

    [​IMG]


    Còn đây là hình MA đi học. Hình mặc bộ đỏ là chiều qua mẹ cho đến lớp làm quen. Hình dưới đội mũ vàng là sáng nay, trông hiên ngang lắm, vậy mà vào lớp là khóc chối chết.

    [​IMG]
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  8. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng


    20 ngày nữa Chin lại gia nhập quân ngũ trở lại sau 2 tháng đảo ngũ đây chị Mai Anh ơi. Nhìn chị MA chững chạc quá đấy nhá. Iu thế! Chin nhũn như chi chi lúc đi học mà khi đi học về thì đón cũng ngúng nguấy cơ í. Thích nhất là cái mặt con gái sau 1 ngày không gặp mẹ. Hớn hở, hôn hít. Em đang lo không biết đợt này cho đi học lại kiểu gì khi mà nàng ta đang quen sung sướng với cái sự chiều chuộng hết mực của ông bà đây này :(
     
  9. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    T thấy cơ sở vật chất cũng ổn mà B, sách sẽ và thoáng mát. B yên tâm nhé!
    MA đi học trông oai phết. T th1ich cách B mix ôồ cho con bé quá. Trông xinh mà vẫn khỏe mạnh. Mà B cho nó đeo cái balô to vật vã thế? Khéo vẹo xương sống. hic...
    2 mẹ con B cố lên nhé! Tối con về lại update tình hình nhé! Xa mẹ cả ngày chắc con bé dính chặt lấy B luôn cho xem.
     
  10. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Đọc xong thấy thương 2 mẹ con thế ...
    Thôi ko sao đâu, B cứ yên tâm vững vàng lên, con bé ko khóc nữa thì sẽ mau quen thôi, khi nào con quen thì thôi vụ ti giả cũng dễ nữa ... Bé nào cũng phải làm quen dần dần thôi mà. Nghe T với mẹ E rục rịch cho con đi lớp từ đời nào đời nào mà 2 đứa vẫn chưa đi được, trong khi B với mẹ HS quyết uỵch 1 cái là đi luôn ... T hâm mộ sự quyết đoán của B và mẹ HS lắm đấy.
    Nhìn hình ảnh thì trường cũng ổn đấy chứ, làm j đến nỗi như B kể hôm qua??? Lại còn gần nhà, thôi cứ an tâm cho con học trường này đi nhé. mạnh mẽ lên nào!
    He he, MA trông tư thế ghê, nhìn ảnh cứ như bé 3-4 tuổi ấy ...
     
  11. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Oài, vậy là Chin còn đi lớp sớm hơn nữa hả??? Mẹ nó dũng cảm ghê (giống mẹ bé Kem quá!). Có lẽ mẹ O lại tụt hậu nhất trên đời rồi, phải cương quyết thôi ...
     
  12. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Em mới vào nhà, thấy quang cảnh trường MA mà cm liền. Trường MA thế này là thông thoáng hơn trường Kem rui, hix, thế mà Kem bị thu phí gấp đôi… Chị cứ yên tâm nhé.

    À, chị đeo balô cho con làm cảnh chụp hình thôi đấy nhé, đừng để con đeo hen, cái ba lô to thế kia mà…. Con gái đi học có khác, ra dáng lắm rùi nha.
     
    hamilk thích bài này.
  13. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Sao mà Chin đang đi học lại đào ngũ vậy? Chị xem ảnh mới của Chin bên nhà Cọp rồi. Con bé lớn bổng hơn nhiều so với ngày xưa em nhỉ. Nếu có đi học lại thì cố gắng lên nhé. Chị cũng đấu tranh ghê lắm mới để con đi như thế. Chị em mình k thể chiều con mãi được đâu, phải thả bọn nó ra thôi.
     
    Chin iu cua me thích bài này.
  14. me Thoconxinhiu

    me Thoconxinhiu mẹ yêu Sói-Thỏ...

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    6,105
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Còn con Thỏ nữa đây nè.
    Mà T thì chả vội cho con đi lớp. Ở nhà có khi đc chăm sóc dạy dỗ đầy đủ hơn ấy. Mà Thỏ nhà t thì dạn dĩ khỏi nói luôn nên t chả sợ con ko hòa nhập.
    Tháng 9 này con đc 30m mới cho đi. Mỗi tội là chưa quyết đc đi học trường nào. Trường dòng thì cực ok nhưng ba nó ko chịu. Trường công gần nhà thì chưa biết chất lượng dạy thế nào chứ cơ sở hạ tầng thì cũ nát cả rồi mà ko xây lại. Trường tư thục thì chật chội mà chất lượng thì T chả yên tâm, BH có mấy vụ bạo hành trẻ em mẫu giáo nổi tiếng cả nước mà. hic hic...
     
  15. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bạn O vẫn rất phong cách nhé. Áo len của O hơn size của MA hả? MA từ ngày còi đi nên áo mặc vừa hơn nhưng chỉ kết hợp được 1 áo mỏng bên trong thôi. Nếu mặc áo dày một tí thì chật lắm. Đang tính cho con em cái áo đấy vì dù sao vẫn hơi bị chật.

    Mẹ O đổi mũ cho con gái đi, lúc buộc dây vào cho con tôi thấy mặt con cứ kín kín sao ấy.
     
  16. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chính xác, thảo nào từ trước đến nay tôi thấy O cứ quen quen, may mà bà nói ra. O chắc sau này sẽ chân dài như cô ý. Ngày xưa cô này từng là người mẫu mà.
     
  17. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hic, tôi đang mong đến giờ đón con đây. Lúc trưa bảo xã là 3 rưỡi em sẽ đi đón con. Bố nó mắng luôn, kệ nó, cứ để nó chơi đến hết giờ thì thôi, đón sớm làm gì. Khổ nỗi cả buổi trưa nằm nhớ con k ngủ được, bỏ ảnh con ra ngắm, thấy thế bố nó cứ bảo tôi bị rung rinh.

    Vụ mix miếc kia thì tôi đâu có nghĩ là mặc đồ gì cho xinh hay diện đâu. Có cái gì thì khoác lên người nó vậy thôi. Sáng dẫn con đến lớp, cô giáo của MA ( cô này chắc ít tuổi hơn tôi) vừa nhìn thấy nó bỗng thốt lên ( đúng là phải dùng từ thốt lên đấy) là " Ô, bạn này trông hay chưa ". Chẳng hiểu cô nói hay ở đây nghĩa là sao. hihi.

    Ba lô trông to nhưng nhẹ lắm. Tôi nhét vào đó 5 cái quần ( loại rộng rãi để con tiện chạy nhảy và tụt xuống khi đi tè. K dám mang quần legging bó chặt vào vì con sẽ khó kéo xuống), bỉm, ti giả, cốc thìa). Cái cặp phồng to nhưng nhấc lên thấy con có thể đeo được. Yên tâm k vẹo lưng được đâu.
     
  18. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hí hí, Chin đi học từ lúc 18 tháng mà. Đanh đá nên đi học toàn bắt nạt bạn thôi. Mẹ cũng ko lo con bị đánh nhiều đâu. Bọn trẻ con thường là cứ thấy bạn nào mồm to hơn là không dám đánh rồi :D Đồng chí Chin thì cân nặng vẫn chán. Nhưng được cái mặt và tính già dặn nên các chị nhìn thế thôi. Em đang định đón lên sớm nhưng ông bà ngoại sợ lạnh ko cho lên. Nhưng để ở nhà thì hư mất. Ông và chiều quá đà ko nói được. Mẹ thì nghiêm khắc nên Chin có ý thức lắm :D
     
  19. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nói thật sáng nay đưa con đi học về xong, a lô cho xã xong tôi định a lô bán than với bà. Nhưng nghĩ gọi điện bằng cái máy tính bảng khó chịu lắm, với lại ĐT của tôi vẫn bị bạn chồng tôi cầm nên tôi k có số của bà để mà gọi. Cảm giác lúc đó tôi nghĩ ngay đến bà. Bởi trong số những mẹ ở đây, bà là người chăm con và chiều con nhất. Tôi k hiểu nếu là bà khi cho con O đi học bà có chịu đựng nổi như tôi k. Đến chiều nay tôi đỡ nghĩ về con nhiều hơn nhưng rõ ràng đã nguôi ngoai đi nhiều.

    K dưng mà vợ chồng tôi quyết tâm nhanh thế đâu. Cũng tại hôm chủ nhật đưa con đi BigC, thấy con chơi thú nhún hết 50K nhất định k chịu ra. Rồi mất cả buổi trưa để chơi leo trèo trong khu giải trí của BigC một cách hăng say. Vợ chồng tôi thấy rằng con cần có bạn, cần có chỗ chơi, giữ nó ở nhà thì quá tội nghiệp cho con nên tôi mới quyết định nhanh vậy.

    Sẽ đến ngày bà có cảm giác giống tôi. Nhưng tất cả chúng ta phải chấp nhận. Đó cũng là cách thương con mà.
     
  20. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chin nhà em cũng thích đeo balo lắm những bé tí nên mẹ thường mang hộ cho. Ngày đầu tiên đi học em đã cho ở lớp đến hơn 5h đấy. Nói chung là mỗi nhà 1 hoàn cảnh, em chỉ có 1 mẹ 1 con. Công việc thì quá nhiều nên hôm nào cũng đúng 5h10 là hai mẹ con tha nhau về nhà, ăn cháo, ăn cơm và chơi trò chơi. Lúc nào em đi ngủ thì mẹ dọn dẹp, giặt giũ. Hôm nào giời đẹp thì hai mẹ con tung tăng đi chơi, đi siêu thị. Con thích đi siêu thị nhất vì nhiều thứ nghịch được :D Hôm nào đi ọp cùng các mẹ thì nàng í thích lắm. Tối về khua tay múa chân ầm ĩ. Con gái đểu thật!
     

Chia sẻ trang này