Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    giờ T mới vô nhà nên mới biết B cho MA đi học rùi ah, máu thế ...lần này nói cho đi là đi liền ah. T ủng hộ 2 mẹ con B 2 tay 2 chân luôn nè, cố gắng lên nhé.
    T thấy trường của MA cũng thoáng và sạch sẽ đó mà B, như thế là ok rùi chỉ còn mỗi vụ ăn uống thui cái này thì M đành tập cho con dần dần vậy chứ biết làm sao. Thế sáng nay con nhóc đi học ngoan chứ có khóc nhè j kg ? bb nhà T đảm bảo đi học sẽ khóc xùi bong bóng mũi cho mà xem, ở nhà mà còn suốt ngày gọi mẹ huống chi là đi học
    Nhưng B cho con đi học nửa ngày thui, tí nữa đợi con ngủ dậy ăn bữa nhẹ thì chạy ra đón con ngay nhé. Ai lại để cho con học cả ngày thế...

     
    Đang tải...


  2. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ cu pi : Em ơi như trường hợp của cu pi giống đứa cháu chị rùi ,em nên đưa con đi khám và chấm thuốc đi chứ để con ở nhà tự chữa như thế vừa lâu khỏi mà con cũng kg ăn uống đc lại khổ thân con ra.
    Cháu chị nó đi chấm thuốc qua 1 ngày đã đỡ lun rùi, chấm thêm 2 hum nữa là khỏi hẳn luôn kết hợp uống thuốc trong 5 ngày. Nếu hum nay em về thấy pi kg đỡ thì alo cho C nhé, C đọc cho số đt phòng khám rùi tới đó mà khám. Phòng khám đó ở Bách khoa ý
     
  3. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ôi trời, chị gái ơi, làm gì mà chị mít ướt quá vậy. Em thấy chị quân phiệt với con thế tưởng chị mạnh mẽ ai zè. Ấy là tự chị làm chuyện nó to ra đấy, chứ trẻ con đi trẻ nhất là tầm MA đã biết phân biệt rõ ràng rồi thì làm sao mà k khóc được cơ chứ.
     
    hamilk thích bài này.
  4. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nhà chin hum nay lại bon chen sang nhà dinh dưỡng ah, mọi hum là đag chém gió trên FB cơ mà
     
  5. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng



    Ẹc, nghe giọng chị như kiểu đang mếu í nhờ. Em thì xác định ngay từ đầu sẽ phải đón con lên, đón lên chỉ có cách duy nhất là đi trẻ. Nên em không nhũn như chị. Nhưng mấy ngày đầu khi Chin đi học, em chả làm được gì. Cứ ngồi nghĩ thương con. Lúc đăng kí cho con học, các cô lại hỏi bố nó đâu? Sẽ có ai đón con ngoài chị...bla bla. Tối nào em cũng rớm rớm nước mắt. Sau rồi em nói thẳng với các cô giáo (hiệu trưởng và phụ trách lớp con) em là mẹ đơn thân. Ông bà nội và bố nó ở HN nhưng coi như chết rồi. Ông bà ngoại ở xa nên duy nhất có em là người đón con. Nếu hôm nào qua 5h15 không thấy em đón thì hoặc là em sẽ liên lạc trc hoặc là các cô liên lạc với ông bà ngoại.

    Mỗi người sẽ có 1 hoàn cảnh, nhưng em thấy may mắn vì hai mẹ con vẫn có nhà (dù là đi thuê) để ở. Chin vẫn được mẹ yêu thương nhất, lo lắng cho Chin ko thiếu bất cứ cái gì. Một nhân cách được hoàn thiện bới 1 người mẹ (vừa làm bố) cũng tốt hơn là sống trong môi trường thường xuyên cự cãi và đánh đập nhau. Hy vọng thời điểm sau này, khi Chin lớn lên, bạn í sẽ biết và yêu thương mẹ như mẹ yêu thương bạn í. :D
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Để đến 30m đi học cũng được bà ạ. Tôi mà k phải đi làm hoặc ông bà trông được con thì tôi k gửi sớm thế này đâu. Mà bà đừng ném đá Quốc hội đi. Con tôi đang gửi tư thục đó, bà làm y chí của tôi lại lung lay rồi.
     
  7. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    đọc cm của mẹ kem mới đọc ra bài của mẹ MA, hix....tại các mẹ leo trang nhanh quá T đọc theo kg kịp nữa.
    đọc xong bài của mẹ MA mà T kg tin đấy là mẹ MA nữa sao khác hẳn lúc T vẫn thấy thường ngày thế, chẳng bit mấy bữa nữa T cho bb đi học có mau nước mắt như B kg nhỉ chứ bây giờ T đã chuẩn bị tinh thần cho bb đi học rùi, và T cũng đã tập xác định ngay cho bản thân là đi học sẽ abc....rùi. Thui B đừng thế nữa con nó đi học đi lớp mấy bữa nữa sẽ quen ngay thôi rồi lại kg muốn về ý chứ, B phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực lên chứ sao cứ nghĩ tiêu cực vậy. Cố lên nào....cố lên...
     
  8. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ha ha, hóa ra Chin cũng đanh đá hơn cả chị MA đấy. Tướng tá rõ liễu yếu đào tơ thế mà ghê gớm phêt nhỉ. Chị MA thì chỉ tinh tướng xó nhà thôi. Sáng nay cũng đòi tranh cái cầu tụt với 1 chị. Đến khi chị quay lại dí dí vào đầu 1 cái thì thấy ngồi im rồi chạy ra mách mẹ.
     
  9. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nói thật sáng nay đưa con đi học về xong, a lô cho xã xong tôi định a lô bán than với bà. Nhưng nghĩ gọi điện bằng cái máy tính bảng khó chịu lắm, với lại ĐT của tôi vẫn bị bạn chồng tôi cầm nên tôi k có số của bà để mà gọi. Cảm giác lúc đó tôi nghĩ ngay đến bà. Bởi trong số những mẹ ở đây, bà là người chăm con và chiều con nhất. Tôi k hiểu nếu là bà khi cho con O đi học bà có chịu đựng nổi như tôi k. Đến chiều nay tôi đỡ nghĩ về con nhiều hơn nhưng rõ ràng đã nguôi ngoai đi nhiều.

    K dưng mà vợ chồng tôi quyết tâm nhanh thế đâu. Cũng tại hôm chủ nhật đưa con đi BigC, thấy con chơi thú nhún hết 50K nhất định k chịu ra. Rồi mất cả buổi trưa để chơi leo trèo trong khu giải trí của BigC một cách hăng say. Vợ chồng tôi thấy rằng con cần có bạn, cần có chỗ chơi, giữ nó ở nhà thì quá tội nghiệp cho con nên tôi mới quyết định nhanh vậy.

    Sẽ đến ngày bà có cảm giác giống tôi. Nhưng tất cả chúng ta phải chấp nhận. Đó cũng là cách thương con mà.

    Chắc là T chẳng đưa con đi học được đâu. T sợ con khóc thì t ko về được mất. T sẽ nhường cho bố nó làm công việc ấy ngày đầu tiên.
    T làm thủ tục xin học rùi đấy, có giấy vào lớp rùi, nhưng chắc đầu tháng 4 con mới đi học cơ.
    Nghe B kể về con bé MA khóc gọi mẹ mà sao T thấy thương quá ... hu hu hu ... Nhưng thôi, mình chẳng thể ôm con trong vòng tay đến khi con khôn lớn được (hic, ở trong vòng tay mẹ thì chắc cũng chẳng bao giờ lớn được), cần phải thả con ra để con còn tự do phát triển chứ.
    Ngẫm lại cái chuyện cho O chậm biết đi, chẳng qua là do nhà T cứ sợ con bé ngã, bế trên tay cả ngày. Trong khi đó, mang con bé ra lăng Bác cho con tự tập đi thì chỉ 1 tháng sau đã đi bon bon ...
    Để con rời khỏi vòng tay mình là cần thiết, B đã xác định được như vậy thì cứ vững vàng lên. Tối nay update tình hình con đi lớp buổi đầu nhé.
    B đi đón con sớm đi, hãy để bé là người đầu tiên được bố mẹ đón. Ngày đầu đi lớp, con sẽ có cảm giác là bị bố mẹ bỏ rơi ... vậy mà các bạn được đón rồi, con vẫn ở lại thì con sẽ buồn lắm.
     
  10. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Thế ah c? Hôm qua em bôi thuốc cho Pi, thuốc gì bôi miệng và môi của Đức ý. Để tối nay em về bôi thêm 1 lần nữa xem tình hình co khả quan hơn k? Pi vẫn ăn cháo và hao quả bình thường c ạ, chỉ có nước bọt là cứ chảy ra suốt k kiểm soát được thôi.
    Ah, BB đỡ chưa c? EM dạo này bận k có thời gian đọc bài của các c và máy tính lại bị hỏng, cứ chậm rì rì ý.
    @ Mẹ MA, MA đi học vài hôm sẽ quen ngay c ơi, ngày trước em k rời con nửa bước nhưng rồi vẫn phải đi làm, giwof thành quen rồi. Con chẳng cần mẹ và mẹ thì xa con mấy ngày cũng được(Nếu có việc và em k ở nhà, vì ở nhà nhìn đồ đạc con chơi chắc k cầm lòng được).
    Lớp học của MA rộng và đẹp đó chị. Em định tháng 5 cũng cho Pi đi học dần, mới đi chị đón MA về buổi trưa vài ngày cho con đỡ hụt hẫng quá.
     
  11. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hôm nay FB ở vp tôi ko vào được :D Thấy bên này rôm thì phi vào thôi :)
     
  12. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ

    uh, nếu con có dấu hiệu biến chuyển rùi thì mừng quá nếu kg thì cho con đi khám cho nó nhanh khỏi em ạ.
    bb nó bt rùi em, giờ C sờ tay vào chỗ đó hỏi con còn đau kg ? thì ku cậu bảo : đau
    chỗ đó vẫn còn tím mà đã tan hết đâu nên vẫn còn đau, chắc phải hết tuần này.hix....

     
  13. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chi

    Hic, khổ thân quá, hôm qua sếp em đi vắng định qua c chơi thì em lại phải lên BH. Ngại đi xa quá.
    Chỗ ý nhạy cảm nên đau lâu mà. Pi nhà em mới ngã cộc đầu vào cũi đã khóc toáng lên rồi.
    Hôm qua Pi nhà em sang nhà hàng xóm chơi, lúc ý là 9h tối rồi, thấy bà hàng xóm thắp hương có đĩa hoa quả, anh ý chổng mông lên chắp hai tay vào lậy cụ rồi kéo tay bà hàng xóm chỉ lên trên ban thờ xin lộc. Con với cái. Hichic.
     
  14. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hóa ra nhà này có mỗi T lòng dạ sắc đá nhất hay sao ý, T chi mong mau mau về TT để T cho bb đi lớp thui. kg phải vì T kg muốn trông con mà T chỉ muốn con T đi lớp được chơi, được học, có kỉ luật hơn và bạo rạn hơn khi gặp người lạ...T dọc cm của các mẹ mà sao thấy M cứ thờ ơ với việc cho con đi học thế, chảng có gì lo lắng cả, nếu có thì T cũng chấn áp luôn cho nó lướt qua đi rất nhanh.
    Bố nó thì chỉ muốn T trông bb đến khi nó 3T mới cho đi trẻ vì bây giờ con còn bé quá, nhưng T kg đồng ý bảo sẽ cho con đi lớp khi con dc 2T...em cho nó đi học cũng là cách em thương con và dậy con mà, cứ ở nhà giữ con mãi thế cũng có phải là tốt cho con đâu. Tình thương của cha mẹ giành cho con thì ai cũng có, ai cũng rất yêu thương con M nhưng đúng là mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi người mỗi tính nên thui T chẳng đọc cm của các mẹ nữa kg T lại nhụt chí thì chit.
     
  15. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Vậy mới biết bạn O thuộc dạng "mặt sứa gan lim, mặt chìm gan nổi" nhé.
    Trông mặt rõ ngây thơ mà đánh người như chảo chớp. Chuyện tranh giành đồ chơi với chị họ (sắp đi học lớp 1) và cào hoặc cắn chị là thường, nhưng hôm rồi về quê (địa bàn hoạt động mới) mà quyết ko "nhả" chiếc xe đạp nhựa ra ... chiếm cứ ngồi ung dung cả ngày. bà chị họ hơn O 10 tháng, là chủ nhân mới của chiếc xe ... mon men lại gần bấm bấm mấy chiếc nút, em O thản nhiên cúi xuống cắn luôn ngón tay chị, chảy cả máu luôn ...
    Đúng là hàng khủng ...
     
  16. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào

    hihi.mấy ku cậu này giống nhau thế. đểu quá cơ...bb nhà chị cứ thấy ban thờ là chắp tay lậy cụ ạ. Hum tết lên thắp huóng với ông cứ thò tay vào con gà bảo bin muốn ănthịt gà, bà nội phải giữ lại nếu kg ku cậu chạy ra choppj lấy rùi

     
  17. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ E: Hôm qua Pm bảo B là qua nhà T mang tuyp kem chống bầm tím về bôi tạm cho thằng ku BB, nhưng soạn 1 bài rõ dài rồi lại ko pm được, định lúc sau pm lại nhưng lại mải 888 nên quên luôn. Tối B hay xã rảnh thì qua mang về bôi tạm cho nó (cho mượn thôi nhé, dùng xong phải trả đó ... he he he)
     
  18. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg

    Hihi, Pi nhà em cứ thấy thắp hương là nói "Cụ". Lại nói về vấn đề nói năng, Pi chậm nói quá. Huhu.
     
  19. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ Pi: lại lo phỗng lo loa giống chị rùi, đến giai đoạn con biết nói lại lên đây than nhức đầu cho mà xem ... Có 1 giai đoạn chị cũng phát sốt lên vì thấy thằng ku BB nhà mẹ E nói như khướu trong khi con O chả biết j ... bi giờ thì nó nói suốt ngày. Lên giường, tắt đèn rồi mà còn phải nói thêm 1 tiếng đồng hồ nữa mới thôi ... hoảng vì con.
     
  20. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hớ hớ, em thấy em vẫn là người mẹ rất rất yêu thương con gái nhưng chả bao giờ em khóc lóc như chị MA và các chị đang sợ rơi vào hoàn cảnh ấy. Mạnh mẽ lên chứ các chị. Con đi học là tạo niềm vui cho con, giúp cho con hòa nhập xã hội (k sớm thì muộn con người ta sinh ra đều phải thế)… thì việc gì mẹ phải khóc…
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.

Chia sẻ trang này