Càng đọc các tâm sự của mọi người đi lấy chồng làm kiếp người dưng trong nhà người ta sao khổ hơn làm nô lệ vậy ta? làm nô lệ họ khổ và stress như phận làm dâu không nhỉ? hihi mình chưa làm nô lệ nên chưa biết khổ đến chừng nào nhưng mình đã làm dâu thì mình thấm khổ quá rồi. Cứ tưởng rằng cố gắng ăn học trưởng thành để tương lai được có bát ăn bát để để đỡ vất vả phần nào. Hồi còn sinh viên mình thấy cuộc sống thiếu thốn vật chất đã khổ rồi nhưng nào ngờ cuộc đời làm dâu thời hiện đại nỗi khổ tinh thần còn hơn nỗi khổ thiếu thốn vật chất nhiều nhất là hồi mình 5-6 tuổi gia đình khó khăn ăn khoai sắn thay cơm còn thấy nhẹ nhàng hơn nhiều bây giờ làm dâu khi mà cs vật chất không đến nỗi nào nhưng cũng tạm ổn. Nhiều đêm phải nằm khóc thầm trắng đêm vì phận làm người dưng trong nhà người ta. Các mẹ ơi biết là khổ như thế sao cứ vẫn lấy chồng nhỉ.??? hi hi hi...không lấy liệu có khổ hơn không? hiii câu này mình phải hỏi hai cô em chồng mình mới đúng hihi...
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? cho làm lại tớ không lấy chồng đâu.............
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Vừa thấy mẹ bebin thnks trong topic nàng dâu hợp mẹ chồng mà. Cứ tưởng chị cũng may mắn có đc mẹ chồng hài lòng. Hic. Chia sẻ với chị!
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? hợp gì mà hợp, chuẩn bị mở cuộc họp với bmc và em cô chồng xem còn cứu vãn được cho con một mái ấm đủ cha và mẹ hay ko nữa nè. hôm qua con mình tưởng bị chân tay miệng đi viện mà mình bị nhà chổng chửi đến nỗi phải thức trắng 1 đêm ngôi trên phòng thờ để khóc mong ông bà tổ tiên chứng dám lòng mình cho thanh thản vì ko ai còn hiểu mình ngay cả người chồng đầu ấp tay gối nữa. một ngày ko ăn ko ngủ mà ko thấy đói thấy mệt nữa nè.
Re: Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Tớ cũng thế, chồng mà không tốt thì coi như giải thoát, quá mệt vì chồng ko bao giờ hiểu cảm giác của mình, chỉ quan tâm làm sao trọn vẹn nhà chồng thôi, đòi hỏi quá nhiều.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Bây giờ chị em mình phần lớn đều dc bố mẹ nuôi lớn, học hành đến nơi đến chốn, công việc đàng hoàng, nếu cần vẫn tự sống được, vậy tại sao lai phải chịu cảnh ấm ức ở nhà chồng? Bố mẹ nuôi mình lớn, cho ăn học để mong sau này được sống sung sướng. Thế mà lấy chồng rồi, ăn không được theo ý mình, ở phải theo người ta. Bố mẹ mình năm thì mười họa mới về đc chút xíu rồi lại sấp ngửa về nhà chồng. nhiều lúc bố mẹ ốm không về được, nghĩ bố mẹ vất vả bao lâu giờ con mình thành con người ta tủi thân lắm. Bố mẹ muốn đến thăm cháu cũng ngại thông gia. Mình mang con về nhà ông bà ngoại phải xin phép ông bà nội. cháu là cháu chung chứ riêng gì của ông bà nội. Đấy là sống chung với bmc. Nếu mình sống riêng thì mình sẽ không phải chịu ấm ức như thế. 2 vc chăm đc cả các cụ 2 bên mà không phải thấy bên nào phải thiệt thòi cả, 2 thế hệ khác nhau về suy nghĩ, lối sống, quan điểm sẽ không phải chịu đựng nhau. Em quyết ra ở riêng. mình có thể tự lực cánh sinh thì sao phải chịu ấm ức chị em nhỉ? Chồng không chịu thì chồng cứ ở với bm. ở nhà chồng, lỡ có chuyện gì xảy ra, chị em mình vẫn sẽ phải khăn gói quả mướp, tay trắng mà đi ra khỏi nhà thôi. em cần có cuộc sống của em, em muốn dạy con theo cách của em. nghĩ đến cảnh cả đời như trẻ con sống trong nhà bmc mà ngán.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Mình cũng có quan điểm như thế Ông bà thương cháu theo kiểu gì ấy Lúc nào cũng tọng bim bim, bánh kẹo đầy mồm nó đến nỗi cả ngày nó không ăn được một hạt cơm Bố lấy ráy tai cho con, con khóc, ông bà xông vào: thôi ngay, không lấy nữa Lúc nào cũng bế cháu trên tay, ra ngoài chơi mà chân không bao giờ đặt xuống đường hết Cho uống thuốc, nó uống được 1/3 rồi thôi, ông bà: thôi không uống nữa Chả hiểu muốn cháu thành cái của gì nữa, nuôi dạy như vậy cả sức khỏe, cả tính cách đều có vấn đề Nên ai ham thì ham, chứ em thì tránh ra cho lành, sợ lắm
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? trời...làm dâu mà i như là no lệ zậy á...zậy làm sao mà con gái nó lấy chồng nữa...thế là đàn ông mình ế...huhuhuhuhuhuuhuhuhuuhuhu
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? đọc tâm sự của các mẹ thấy nhiều bức xúc quá , nhưng mà e nghĩ cái gì cũng có 2 mặt mà chuyện nàng dâu với gđ nhà chồng là thường ngày ở huyện . nói chung là tránh đc thì tránh đi cho lành các mẹ ạ , tốt hơn hết là ở riêng tránh va chạm vc dễ bề chia sẻ hơn , chứ ở cùng bmc nhiều khi toàn bị nuốt ngược cục tức vào trong thôi chán lắm.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Em thấy làm dâu như trước đây thì khổ thiệt, nhưng giờ thì thấy khác rồi, các mẹ chồng bây giờ thấy cũng thoáng và không còn khó nữa ^^ em thấy vậy vì có 2 chị đi lấy chồng thấy bố mẹ chồng hiền và thương lắm.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Em ủng hộ ý kiến mẹ nó và em đang làm đúng như những gì mẹ nó ghi.....em bôi đỏ nhé........
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Nếu...dù biết lấy chồng sẽ phải khổ nhưng vẫn lấy. Vì sao ư? XH này vẫn còn phong kiến lắm ạ. Phụ nữ không chồng mà chửa, con mắt ác ý đầy.... Kiếp làm dâu...
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? e sắp lc chắc thấy sợ dần rùi đây
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Mình thì may mắn lấy dc nhà bmẹ chồng yêu chiều mình như con gái. ở nhà chồng sứong hơn ở nhà bmẹ mình.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Cũng tùy người thôi mẹ nó ơi. Nhưng ngẫm lại, mai này mình cũng là người mẹ chồng, không biết con dâu có than mình những lời như thế này k nhỉ, híc.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Em cũng có con trai, mỗi lúc nghĩ hay đối xử với mc ntn thì lại nghĩ sau này con dâu đối xử với mình như thế thì mình cũng đau lòng lắm.nuôi con vất vả từng ngày, yêu con nhất trên đời mà tự nhiên khi lấy vợ rùi nó quên cả mẹ, vợ nó lại không coi mình ra gì, nói xấu mình thì cũng buồn lắm. thôi các mẹ à, hãy nghĩ mình đối xử với mc ntn thì sau này mình sẽ được con dâu đối xử như thế. cứ nghĩ vậy đi nhé cho cuộc đời thanh thản.
Re: Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Mẹ nó nghĩ đúng đấy, mẹ chồng hay nàng dâu dù có tốt đến mấy cũng có lúc ko hài lòng về nhau. Nghĩ đi nghĩ lại hồi mình còn ở nhà với mẹ đẻ cũng nhiều lúc mẹ con mâu thuẫn, cũng bị mẹ mắng mà.... Mình ko để bụng với mẹ đẻ sao lại để bụng với mẹ chồng! Dĩ hòa vi quý là trên hết!
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Huhu. em cũng chán cái mc em lắm. Cháu bị chân tay miệng may mà cấpđoộ 1 nên bác sỹ cho điều trị ở nhà, bà sang bô bô với hàng xóm: có vài cái nốt (rồi vạch mông cháu ra cho họ xem) mà mẹ nó cũng nhặng cả lên , nghỉ làm 2 ngày. tôi ngày xưa nuôi con toàn buộc dây vào nươời cho bò quanh chơi. Rồi gi gỉ gì gi bà cũng kể với hàng xóm, từ chuyện 2 vợ chồng nó cái nhau vì cái cốc nước, chả nhẽ tôi bênh con tôi, nó ngoan ngoãn, học giỏi lắm, nó cũng chăm chỉnuwaxa. Chị hàng xóm: cháu tưởng con dâu nhà bác cũng học hành cơ mà? MC: úi , học vớ vẩn ấy mà (thực tế mình cũng đã học xong cao học ngoại thương, có thêm 2 cái bằng đại hoc chính quy nữa, học đến cận lòi vẫn mang tiếng ngu với mc.) mc mình thì ở nhà làm ruộng thôi. Làm nhà: ông bà ngoại cho 200trieeuj, bố mẹ chồng cho 70tr. Nhưng "nhà này vợ chồng tôi làm cho thằng N chứ vc nó có cái gì"? Hàng xóm" Tưởng ông bà ngoại cũng cho", MC: "ừ, tí ti". Mình đẻ xong gần như sản hâu, không ăn được vì mình khongmuoosns ăn, về ông bà ngoại 2 tháng, ông bà ép ăn nhưng mình toàn trốn ăn cơm với nước nhân trần, không hiểu sao thấy thịt là sơ, chả bù cho hồi chửa ăn như trâu húc mả. Và nhà chồng mình cũng không ăn được: Mẹ chồng đứng giữa nhà bảo: Mày cố tình không ăn êể gầy còm đổ tiếng ác cho mẹ chồng? híc. MC mình gần 65 rồi nhưng cắt tóc ngắn ngang vai, buộc túm, dây buộc tóc và dép cùng tông: màu hồng nhé (giống hết màu giày dép của cháu ngoại của bà). Nói thì bà bảo mặc màu sáng mới đẹp. Bà già rồi, bảo bà ăn mặc cho đúng tuổi thì bà bảo tao thích thế. hâm lắm cơ.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Ối zời ôi, bà này chắc là cũng bị đồng bóng rồi, kệ bà í nói thôi mẹ nó ạ. Chứ mà đôi co với dạng này thì mệt lắm, Ấy cứ vui vẻ mà sống, để cho bà tức điên cho bõ ghét.
Ðề: Kiếp làm dâu thời hiện đại sao khổ tâm quá vậy ????????????????????????????? Hic, lúc chưa cưới thì có sống chung đâu mà va chạm. Ở chung rồi thì mới nhiều chuyện, giữa mẹ đẻ và con gái thì dễ bỏ qua cho nhau còn mẹ chồng con dâu lại khác. Nhà mình thì có bố chồng thì... còn mẹ chồng cũng dễ tính. Thôi thì nhịn cho yên nhà yên cửa các mẹ ạ!