Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng, em sẽ làm theo chị, có triệu chứng là e đi soi luôn, kèm thử thường xuyên nữa ah. tks chị nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi nếu mệt mỏi thì thôi mẹ nó ạ đùng cố làm gì hiii hôm nay mẹ nó chiến đầu vẫn có hy vọng nhé! đừng buồn nữa, sẽ dẫn đến stress khó đậu thai đó, mẹ nó cứ thỏa mái đi, tôi nay hãy làm một buổi tối lãng mạn và đứng nhắc gì đến việc có con cả, chỉ tự nhiên 2 VC muốn yêu thôi! như vậy mới lên đỉnh hiii thì lúc đó có khi xã quên hết mệt mỏi ý chứ ! thế nhé! mình phải dùng chiến lược hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cẩn thận vụ hắt xì em nhé, giữ ấm chân, cổ ngực, vì thai nhỏ mà hắt xì cũng mệt phết em ạ, em còn có dịch dưới màng nuôi nữa. Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé, à hay post phát ảnh cưới lên đê cho các chị trở lại những ngày vàng son, hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi tính giúp vc em chú nhà em với Vợ 21.1.1984 DL ( âm là 1983 ) Chồng 14.4.1982 C xem giúp xem tháng nào hoạt động để có ku Rồng đc chị nhé. E cảm ơn !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ớ em ủng hộ vụ này. hihi e Haelee post ảnh cưới lên đi cho chị em ngắm với. Ôi tầm này năm ngoái e cũng chuẩn bj cưới hic hic nhanh thật đấy...giật cả mình ...thế mà giờ vưỡn chưa ji cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi mẹ nó để mấy tháng rồi mà bsi đã chỉ định chụp TCVT. hic sau tháng này ko đc chắc mình cũng đi khám lại xem thế nào. Mẹ nó khám ở đâu vậy?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ nỗi con gái lại giông bố y chang,cũng may không giống mẹ chứ không thì toi,giống mỗi cái [CƠ BẢN ]thoai. Bi giờ đã đắt hàng lắm roài,nó bẩu : -Con chả biết chọn ai ? -Cứ từ từ con ạ, [đang học đại học năm thứ 3],còn trẻ và nhiều cơ hội mà -Con chỉ thích to cao đẹp trai thôi,không thích lùn như bố đâu , [bố cháu cao những 1m60 cơ]. -Bố lùn thế mà mẹ cũng lấy nhỉ ? -Mẹ lấy tính tình chứ không cưới hình thức ,[gớm có cả 2 chả thích quá] -Bố chỉ được,mỗi cái yêu mẹ và tốt ,chăm lo cho gia đình. -Vâng,con gái đi lấy chồng mẹ cũng chỉ mong được cái [MỖI] đấy thôi. -Nhưng mẹ ơi cái thằng bạn con được cái hình thức,nhưng tính thì vô tư quá chả tâm lý gì nó cứ vô duyên kiểu gì ấy. -Còn một anh,hình thức thì rất thường,nhưng nói chuyện có duyên cực kỳ,rất dí dỏm,[giống bố nhà mình ấy],cứ cười suốt. -Vâng,cảm ơn chị đã khen bố chị được một câu [nuôi 22 năm được 1 câu khen của con gái sướng chưa ?] -Mẹ ơi !giá có thể lắp đầu anh này sang người thằng kia được thì tốt mẹ nhỉ ? [lắp được thì mẹ đây đã làm từ lâu rồi,con đã chả phải đi guốc cao thế, -[con gái cao 1m56]. -Tại mẹ ấy ,không lấy người cao để bây giờ con còn đi thi người mẫu. -Ừ,đúng,nhưng mà mẹ mà khơ khớ thì bây giờ đã là vợ người khác rồi chứ không phải vợ của bố con nữa. -Thế hả mẹ ,tiếc nhỉ. -Nhưng gì thì gì,con nói trước con không lấy thằng nào xấu xấu đâu đấy,kể cả nó tốt. -Sao vậy ? -bởi vì lúc đẻ con ra,nhìn hai bố con như đi xem sở thú ấy à ? -Sao lại sở thú,[không hiểu chị ấy định nói gị]. -Trông như khỉ ây còn gì nữa mẹ ,[chết mất thôi con với cái ] -thế lấy thằng nào được hình thức nhưng nó vũ phu,về nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng thì sao ? [chị này cá tính mạnh,lại còn thẳng tính ,khác hẳn thằng em ] -Còn lâu con để nó đánh con,cứ thử sờ vào con xem, con chả bật lại ngay. -sÔNG ,LÀ PHẢI YÊU THƯƠNG lẫn nhau,mà làm vợ chỉ chực bật lại ,liệu có được hạnh phúc không con ? -Nhưng mà nó đánh mình trước,mẹ ạ. -Sống làm sao để chông không bao giờ ra tay mới tốt chứ ?ví dụ không được hỗn láo,ăn ở biết điều thu va hà vén cho gia đình,chăm lo chồng con,[như mẹ đây] -Xưa rồi mẹ ơi,thế hệ này nó khác,mà nói cho cùng chắc con không được như mẹ đâu. vậy con học từ bây giờ đi,đến lúc lấy chông là vừa. -NHƯNG LÚC ĐẤY LẠI QUYÊN MẤT ĐẤY MẸ Ạ . ÔI !CON GÁI TÔI. -
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị mẹ con nói chuyện vui nhỉ,em cảm giác câu chuyện giữa 2 mẹ con(lần này là mẹ và con gái,lần trước là mẹ và con trai) như kiểu bạn bè thân thiết tâm sự với nhau đấy.Đây cũng là mơ ước của em đó.Con gái em hiện giờ có 5 tuổi thôi nhưng em cũng đã đang hướng con theo kiểu như nhà chị ấy,2 mẹ con nói chuyện như kiểu bạn bè(nhưng tất nhiên không hỗn láo) để sau này con em sẽ dễ dàng tâm sự mọi chuyện với mẹ.Không biết sau này con em có giống con chị không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Mama: hồi em chưa cưới chồng cũng nói vơi mẹ em như vậy đó hiii mẹ em nói sao con đanh đá thế hii vậy mà khi đi lấy chồng chẳng hiểu sao cái đanh đá của em đi đâu hết vẫn bị chồng bắt nạt đó ( vậy mà lần nào về ngoại chồng tỏ vẻ bị vợ bắt nạt hixxx) làm bà ngoại lần nào cũng dặn dò phải nhừong nhìn chồng đừng có cãi tay đôi huuuu ( chồng em khôn thế ko biết!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình ơi các me cho ý kiến vu Off nhé! chiều thứ 7 này hay CN ạ??? để em lập danh sách các mẹ tham gia nhé! hy vọng lần này nhà mình đầy đủ để các mẹ tah hô buôn bán chuyện các Rồng con và kế hoạch Rồng !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công việc hơn hay con hơn hả em ?đã mấy tháng rồi em chưa đậu em phải dứt việc ra chứ ?chị dặn em thử que và đi canh trứng vào các ngày em đã ghi chưa ?chị bảo em khả năng rụng trứng từ hôm 11/2 đến 14/2,chứ không phải xxx từ ngày 11/2 đến 14/2 đâu nhé. Em siêu âm trứng xong về báo lại chị sẽ bảo em xxx ngày nào,em còn không chú tâm hết lòng với con thì chị sao giúp được ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk của em dài mà đi sớm như vậy thì chưa có trứng to là phải.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 mẹ con nói chiện với nhau mà nhẹ nhàng như là bạn bè í nhỉ. Thích thế. Con gái nhí nhảnh duyên dáng quá. Còn tính thì cũng giống mẹ rồi còn giề ah, cũng thích đẹp trai (còn thích cao to thì khác mẹ), vì bố tuy nhùn nhưng tốt và cũng đẹp trai mà. ( Vì con gái giống bố, mà con gái đẹp thế kia thì chắc chắn bố cũng đẹp trai lắm nên thêm điểm cho mẹ chọn kekeke). Em cũng thích kiểu bố mẹ và con quan hệ như là bạn bè, nhưng bố mẹ chỉ khác mỗi là định hướng và chỉ bảo cho con những cái hay cái tốt để con hướng đến thôi. Em còn cảm giác nhiều khi thấy mình dân chủ quá mà con có cá tính mạnh ngay từ bé, rất bướng bỉnh và hay lý luận bảo vệ quan điểm của nó, nhưng HA nhà em cực kỳ thích chơi với bố mẹ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cấc em bẩu đi đâu chị đi đó,ui tiên các bà bầu mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ủng hộ chiều t7 em ôi, hiiii, mong là lần này đông vui hơn!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi thế thì tốt quá đã có một dược sĩ cho nhà rồng mình rồi đây này các mẹ ơi,ai cần hỏi gì về thuốc thang đã có em trả lời giúp rồi ,cám ơn em nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ, em biết rồi. em ghi lại hết rồi. Đầu năm hi vọng dc vài đơn hàng đã báo giá từ trc Tết mà jo mới chạy dc 1 đơn hàng, để nhân viên ngồi không, làm j j k liên quan e mệt lắm. Lý do thì nhiều mà jo e nản dữ dội sau zụ bà Cô chồng có bầu, jo lo cái đám cưới cho Cô vào tuần sau nữa (cưới gấp). Họ hàng bên chồng cứ nói hoài sao Cô mày có rồi mà cháu cưới cả nửa năm chắng thấy thế, có sao k cháu...Công việc k đâu vào đâu, tương lai con cái chẳng thấy. Bản thân chưa đến mức hiếm muộn mà sao jo e cảm nhận rõ nỗi đau, mệt mỏi của người phụ nữ chưa con (hoặc k con). Cùng lắm kiếm vợ khác cho chồng e cho rồi (e đang nghĩ). E jo muốn buông hết tất cả, nhắm mắt lại và....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối qua chị nhắn cho em em đã nhận được chưa ?mang giò me đến thủy tạ hồ gươm ấy ? con gái chị chỉ thích ăn cánh gà giữa,của nhà em thôi,chị ấy rán xong phết mật ong rán lại một tý,thằng em thích ăn ngọt ngọt,khoái lắm,bảo mẹ con chỉ ăn cánh giữa thôi nhé..Gớm khôn thế ai cũng như chị có mà bán nhà.