Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Đúng là vết lớt to hơn mẹ Thỏ ạ. Mẹ Pi ngủ quên k bôi cho Pi mà hôm qua vạch ra đã thấy to hơn rồi, tối vội vàng bôi thuốc ngay cho Pi. Hi vọng tối nay bôi nữa sẽ đỡ. Trẻ con thì k nên uống bột sắn sống vì cặn bột sắn sẽ đọng ại trong dạ dày k tốt. Bà nội vẫn nấu bột sắn cho Pi ăn mà. Thnaks mẹ Thỏ nhé!
     
    Đang tải...


  2. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Các chị ơi, các con tầm này (20 tháng) nói rõ mồn một chữ nghĩa như người lớn k ạ?
    Chứ em dịch nguyên văn câu Kem nói thế này nhé “Mẹ ơi, ông ẹ ó” -> mẹ ơi, ông kẹ đó. Thế có phải con phát âm ngọng k ạ?

    Binbu là giai mà “lắm mồm” nhất nhà đó nha.
     
  3. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    em có máy vi tính rùi các mẹ ạ,vui ghê

    mẹ MA,tại con gần mình lâu nên xa thấy nhớ thấy xót đó thôi chị,chừng vài ngày con quen trường rồi khéo còn bảo mẹ đi về đi lại khiến mình tự kỉ ấy nhỉ
     
  4. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ BB: kỳ này chị thấy BB có vẻ ko còn "ngấn ngấn" như lúc bé nữa nhỉ. Nhưng nhìn có vẻ lanh lợi và cute lắm :D
    To mẹ Kem: bà tranh thủ show hàng hả? Điệu quá, cả mẹ lẫn con. Yêu tấm hình em Kem 1 mình thế :D
    To mẹ Bông: bé Bông nhà mẹ nó bao nhiêu tháng rồi mà nhìn có vẻ chững chạc quá. Bạn Sóc cũng có cái váy y như bạn Bông :D
    To mẹ BB: ôi hú vía là con ko sao. Tuổi này các con nghịch ngợm lắm nên dễ gặp tai nạn lắm, chị để ý con kỹ nhé.
     
  5. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng



    uh, cũng may là kg vấn đề j nghiêm trọng chỉ bị bầm tím thui em ạ, thì mấy hum nữa nó sẽ tan hết ngay ý mà. Thằng này nhà chị cứ leo trèo suốt ngày lúc nào cũng phải để ý đó chứ, nhưng kg fải lúc nào M cũng kè kè bên con được em ạ. Nó xảy ra nhanh quá và ngoài dự đoán của M nên cũng đành pó tay , em biết kg nó toàn chơi trò oái oăm thôi như : chồng cây chuối, lộn nhào,chơi que với chơi đũa , rùi leo cầu thang với nhẩy từ trên giường xuống đất, cứ đòi trèo lên bàn với lên ghế để nhẩy rùi đung đưa sợ chết đi được.....nói chung là đủ kiểu để M phải đau tim em ạ.
    Con kg biết nói thì chỉ mong con nói, giờ nó nói nhiều hỏi nhiều quá làm M cũng đau cả đầu nhiều lúc đang bực mình mà con hỏi nhiễu quá kg kìm chế được là quát cả con lun đó.hihi....
    Đợt trước thấy em up ảnh con gái mà chưa thấy kể gì về con nhỏ nhỉ ???
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  6. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Em trông mặt O không phải là nhu mì đâu nhá, nhìn cũng mạnh mẽ lắm
    O với Kem có mái tóc giông giống nhau rùi.
     
  7. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mừng thế hả em... Thế em phải thường xuyên vào lcm nha, bớt bớt game hen.
     
  8. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    ôi em dọn ra riêng làm xong công việc cũng 12h đêm,còn game giếc gì nổi,mệt chết luôn ý
     
  9. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hi, mới nghỉ có một ngày mà các mẹ 888888 quá trời luôn.
    Hôm nay con Bống nhà T lại bị viêm phế quản co thắt rùi. Hu hu. Cả đêm qua ho nhiều và gần sáng lại sốt nữa nên sáng ra T phải cho con đi viện luôn. Kết quả là bị tiêm 1 mũi và cho thở khí dung sau đó về nhà điều trị. Nhưng cảm thấy con vẫn hơi khò khè ở cổ nên chắc mai lại phải tha con đi khám lại. HIc. Tình hình này chắc phải nghỉ đến hết tuần rùi.

    Giờ con ngủ mà mẹ chẳng hiểu sao không ngủ được mới mò vào đây mà leo mãi chẳng hết mệt đứt hơi luôn.
    Về chuyện MA đi lớp mà mẹ Hà lai khóc nhiều các mẹ biết nguyên do vì sao không. T thì thấy thế này này: Lẽ ra khi cho con đến lớp mẹ nó phải về ngay đừng để con thấy mẹ ắt nó sẽ khóc và đòi về là đúng rồi. Nếu T như mẹ MA thì chắc T cũng khóc mất nhưng T thì chỉ đưa con đến dù con khóc thì mẹ cũng giao con cho cô giáo và về luôn rồi cô sẽ có cách giỗ con mà. Hôm đầu tiên T cho con đi lớp cũng mất ăn mất ngủ đó chứ mà chẳng làm được việc gì cả chỉ lúc nào cũng chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin và gọi cho cô xem con thế nào. Nhưng có lẽ T cũng mạnh mẽ hơn các mẹ ở chỗ T quyết tâm cao khi đưa con để cô đón mặc dù con khóc nhưng mẹ vẫn bỏ về ngay. Chính vì vậy mà con bé chỉ khóc một tý thôi còn sau khi vào lớp sẽ nhanh chóng hòa nhập với các bạn mà quên đi mẹ. Chỉ khi nào nhớ đến mẹ thì hơi mếu chút, cô dỗ dành một lúc lại nín ngay.

    Mẹ MA kinh nghiệm nhé. Từ mai cho con đi lớp thì đừng quyến luyên con quá mà hãy để con theo cô vào lớp và B phải dời lớp của con ngay để con bé khỏi theo mẹ. CHỉ như vậy vài hôm là con sẽ quen ngay thôi mà. T nhìn thấy ở trường MA không gian thoáng đãng đó chứ, B cứ yên tâm cho con đi học đi đừng lo lắng quá, vì MA lớn rồi mà, nhiều bé còn nhỏ hơn đã phải đến trường rùi ý chứ.

    To mẹ Chin: Hóa ra mẹ nó cũng lủi thủi hai mẹ con hả. Nhà tớ cũng thế đấy bây giờ cũng chỉ có hai mẹ con thôi, bố Bống đi làm xa rồi 2 tuần mới về một lần. GIờ cái gì cũng đến tay hết, những lúc đưa con đi viện như hôm nay thấy tủi lắm nhưng cũng phải vượt qua hết chứ biết sao. Chỉ được cái Bống cũng hiểu biết và biết nghe lời mẹ nên mẹ cũng thấy nhàn hơn vả lại nó nói nhiều nên cũng cảm thấy đỡ buồn.

    To mẹ Cu Pi: Pi vẫn chưa khỏi ah em, Chị nghĩ em nên cho con đi khám xem thế nào vì bây giờ đang dịch chân tay miệng đó. Tốt nhất cứ cho con đi khám cho yên tâm em ah.

    To mẹ E: Cu con đã đỡ chưa mẹ nó. Trời lạnh này mà bị vậy chắc cũng lâu khỏi hơn. Mà nghe mẹ nó kể thì con có vẻ nghịch thật đấy. Mẹ phải theo sát con từng bước và hạn chế những trò chơi nguy hiểm của con chứ không thì cũng nhiều phen thót tim thật đấy.
     
    Sửa lần cuối: 8/2/2012
  10. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Cám ơn mẹ O hỏi thăm, bạn Bông vẫn còi dí dị, sau Tết đón bạn ấy từ quê ra, cân được có 10kg làm mẹ nản quá. Đợt cho về quê với ông bà, thì bạn ấy suýt soát 11kg rồi cơ. Buồn bạn ý quá, cứ loanh quanh cái mốc 10 - 10,5kg, chưa được 11kg lần nào :(.

    Về cân nặng thì buồn thế, còn tóc tai bạn ý cũng chẳng có mấy, trán bạn ý vẫn như vầng trán Lenin :)), việc học hành của bạn ấy thì càng tệ hơn, bạn ý không thích học nữa mà thích vẽ, mẹ cũng k ép bạn ấy làm gì, ủng hộ bạn ấy làm theo ý thích thôi. Ngoài vẽ vời thì bạn ấy thích hát, thích đọc thơ, bài tủ của bạn ấy trước khi đi ngủ là "Khúc hát sông quê", tối nào bạn ấy cũg phải nghe bài hát này rồi mới chịu đi ngủ, nhìn buồn cười lắm :D

    Còn bạn O thì dạo này nhìn ảnh người lớn ghê nhỉ, bạn O nhìn lớn hơn bạn Bông nhiều, k biết bạn O ăn uống thế nào? Mỗi bữa có ăn hết 1 bát cơm người lớn không? Bạn B thì chỉ được lưng bát cơm ng lớn thôi, đấy là hôm bạn ấy đói, còn bình thường, chỉ ăn vài thìa cơm là chán, k hiểu sao lại ăn ít thế mặc dù mẹ Bông không cho B ăn vặt nhiều đâu.

    Bạn MA nhà mẹ Hà đã đi học rồi à? Mẹ B cũng định ra ngoài tết cho con đi học nhưng ông bà nội thương cháu, bảo để bà ra trông đến khi bạn B tròn 2 tuổi, trời ấm lên rồi cho đi học. Ông bà có ý tốt thế nên mẹ Bông cũng trì hoãn việc đi lớp cho Bông và đợi đến tháng 4 vậy :D
     
  11. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Không biết có phải mẹ nó nhắc đến Bông nhà mình không, nếu đúng thì chắc là nói đến tấm hình ở avatar à? Tấm hình đó của bạn Bông lúc bạn ấy 15 tháng, còn bây giờ bạn ý 21 tháng rồi mẹ nó ạ :D
     
  12. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Các mẹ khoe hình con, nhìn các bé xinh xắn và chững chạc quá. Mẹ Bông đợt này chẳng chụp được tấm nào cho Bông cả, nên khoe cái clip mới nhất này vậy. Nói là mới nhất, nhưng cũng cách đây 2 tháng rồi :D

    Clip bài hát tủ của Bông "Khúc hát sông quê " ạ. Bài này đến mẹ cháu còn chẳng thuộc cơ :D

    [video=youtube_share;g1qPU2qLBaw]http://youtu.be/g1qPU2qLBaw[/video]
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  13. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Hehe, hình như bạn Bông nhà mẹ Hải sản cơ mẹ Bông xinh ạ.
     
  14. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - T

    Em nghĩ k phải TCM đâu ạ. Vì lần trước suýt bị 1 lần nên em cũng chú ý biểu hiện lắm.
    Bông bị viêm phế quản co thắt thì phải khí rung 3 đến 5 ngày đó c. Nhà em cũng phải mua máy khí rung đó. Nhưng thỉnh thoảng mới dùng thôi.
     
  15. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA: Chưa thấy B đâu, ko biết tình hình con gái hôm qua đi lớp thế nào rồi? Sốt ruột quá đi thôi.
    @ mẹ E: Thôi T ngại mặt dầy qua xin lắm, share cho T ít ớt bột để T tự làm thôi. Thế ko qua lấy kem bôi bầm tím cho thằng BB à? PM cho B ko được, nhắn trên này cũng ko thấy trả lời j là sao? Thằng nhóc đỡ nhiều chưa? Ko bảo quản "của quý" cẩn thận là T cancel vụ làm thông gia đáy nhé! hé hé hé
    @ mẹ Thỏ: Ôi, con O nhà T nó đầu gấu lắm, chính xác là "mặt sứa gan lim" đó ... Trông trắng trẻo nên hay bị nghĩ là ngây thơ, nhưng thực chất là giang hồ cộm cán đó nha ... Cháu T 3 tuổi, đi học còn chưa ăn được cháo hột (suốt ngày cháo xay, ăn thô hơn cháo xay là ọe ... ) nhưng đi lớp 1 cái là ăn cơm luôn, bỏ qua giai đoạn cháo. Ko biết các cô làm công tác j mà giỏi thế, B cho Thỏ đi học thì cứ vô tư đi, các cô điều chỉnh được hết. Thậm chí con nhóc sinh cùng ngày với O, nằm viện cùng phòng với O, cũng đã đi học rùi, oài, chưa biết gọi tè gọi ị, đi lớp 1 tháng là xong luôn vụ tự biết gọi tè gọi ị và tự ngồi bô luôn (đến lớp là cô giáo ko cho mang Bỉm luôn). Thôi thì T cứ mặc kệ vậy. Mình ko đủ sắt đá để xủ lý con thì gửi con cho cô giáo thôi.
    @ mẹ Kem: Hẹ hẹ hẹ ... O nhà chị là thần bướng mà ... ngôi ngược đấy, nhất định ko chịu quay đầu chui ra, bắt mẹ phải mổ bụng lôi nó ra đấy.
    @ mẹ Bông xinh: O dạo này cũng nói được kha khá rồi, hát được cả bài nhưng vẫn có từ bỏ sót. Nói chung là còn kém Bông nhiều nhiều lắm. O được 14kg rồi, nhưng dạo nàycao lên nhiều nên ko còn bụ bẫm nữa mà bắt đầu dài ngoẵng ra (he, đọc đoạn này bạn Bông lại chuẩn bị "tự kỷ" về cân nặng cho mà xem). Bạn Bông giỏi và thông minh quá, hát được cả bài trôi chảy rồi. 1 năm nữa bạn O cũng sẽ hát được thế này, nhưng lúc ấy chắc bạn Bông đã hát bài này với 5 thứ ngoại ngữ khác nhau rồi cũng nên ... hic hic hic.
    @ mẹ Pi: Tình hình mồm miệng con trai thế nào rồi hả em? Ko đỡ thì đi khám đi cho yên tâm em ạ.
    @ mẹ Hải sản: Khổ thân 2 mẹ con quá! Cháu T cũng bị viêm phế quản co thắt ... đó là di chứng của viêm phổi đấy. Các bé viêm phổi xong hay bị xiêm phế quản co thắt lắm. Mà khổ cái là nó rất hay tái đi tái lại, nhìn con ho mà xót xa không tả nổi. Nhưng mẹ nó phải điều trị dứt điểm nhé, để lâu con dễ biến thành chứng hen lắm ... Nghĩ 2 mẹ con cứ thui thủi 1 mình thì khổ lắm. Thôi thì cũng được an ủi là con Bống ngoan và biết nghe lời ... mẹ nó cô gắng lên nhé.
     
    Sửa lần cuối: 8/2/2012
  16. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    oh B nt ah seo T kg nhận đc nhỉ, T cũng có nhận được pm nào đâu nếu kg T đã gd lại lun cho B rùi. B ngại j chứ trước T toàn sang xin cháo cho bb ăn đó thui, nói về mặt dầy thì kg biết ai dầy nhỉ ??? hihi....
    T làm 1 mẻ cũng kg tốn kém liem đâu chỉ hơi mất công tí thui, nhà T có ăn mấy đâu T làm rùi mang xuống dưới nhà ngoại với xẻ cho nhà B 1 ít đó chứ.
    T mua 1kg nhưng chia cũng sắp hết rùi còn có 2-3 lạng thui mà mỗi lần làm cũng hết 1 lạng rùi mà

    Còn nhà MA để T thông báo tính hình với cả nhà nhé
    Hum qua mẹ ra đón vẫn khóc lóc, sáng nay cho con đi học con vẫn khóc ròng như thế. Chắc con bé phải mất 1 tuần để quen lớp quen bạn may ra lúc đó mới ngoan và thích đi học được chứ bây giờ hằng ngày được gặp mẹ, cái j cũng mẹ tự nhiên đến 1 chỗ lạ lẫm nên kiểu j cũng kg quen sẽ khóc thui. Nhà MA sáng nay mạng nhà MA bị hỏng nên kg vô nhà M được đâu
     
    hamilk thích bài này.
  17. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng


    mẹ BB có máy tính rùi thì tối onli nhé, lâu liem rùi kg chat chit j hết ??? kg biết tình hình nhà BB độ này sao rùi
     
  18. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    trùi ui bé Bông giỏi quá hát quá ssiêu luôn so với độ tuổi của con, bb nhà T còn kém xa ah.
    Nghe giọng con bé nheo nhẻo nghe yêu thế, thế này thì mẹ B suốt ngày được nghe con hát nhé...mà con bé hát có giai điệu đoàng hoàng nha chứ kg như bb nhà T chỉ đọc từng câu thui ahm thi thoảng mới thấy có chút giọng điệu trong đó , heheh...
    Nhưng seo con bé ít tóc vậy B ???
     
  19. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    He, thế để hôm nào T lại mang hộp qua vậy.
    Khổ thân mẹ con nhà Mai Anh thế, nhưng mà thôi, bé nào mới đi học cũng phải trải qua giai đoạn này hết, rồi sẽ nhanh hết khóc thôi mà (con càng đi sớm thì càng ít khóc, cháu T 3 tuổi mới đi, biết nhiều rồi nên khóc thảm thiết đến hơn 1 tháng mới thôi đấy, cô dỗ ko được, dọa ko xong cơ mà ...).
    Mẹ MA cố gắng lên nào (bi giờ ko phải là con cố gắng mà là mẹ cố gắng thôi)
     
    hamilk thích bài này.
  20. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bông nhà B lại bị VPQCT ah, khổ thân con bé mới bị hum tết giờ đã bị lại rùi. Bệnh này nếu kg chữa trị triệt để thì hay bị đi bị lại liem, cơ thể con M nó kém 1 tí mà hít phải khí lạnh là sẽ bị lại ngay .huhu....
    Nếu bị VPQCT thì ít nhất cũng phải dùng ks 5 ngày kèm chạy khí rung 3 ngày, nếu nhẹ thì chạy 1l/ngày, nếu kg phải chạy 2l/ngày đấy. Cháu T năm ngoái nó bị thường xuyên nhìn thương liem, mấy hum vừa rùi thay đổi thời tiết lại bị viêm tiểu phế quản rõ chán. B đưa con đi khám ở ngoài đi đưa vào viện làm j, B đưa con qua vĩnh hồ mà khám BS hà đó làm ở viện VP chữa bệnh cũng rất nhiệt tình, phòng khám trang bị cũng đầy đủ dụng cụ mà lại rất sạch sẽ , thuốc bán ở đó cũng kg đắt đâu.
     

Chia sẻ trang này