Phản hồi về nick dalathanoi

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi Mequynhhan, 7/2/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mequynhhan

    Mequynhhan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    28
    Chào em,
    Chị xin phép được gọi vc em là em, vì hôm trước lên Đà Lạt xem hoa, Minh (thực ra là Cường) cho chị xem GP Lái Xe - Minh nhỏ hơn chị 6 tuổi lận, nhưng vì giao dịch làm ăn nên chị vẫn gọi Minh là anh.
    Thực ra hôm nay chị hết cách rồi nên mới post lên web này, chị đã rất thiện chí với vợ chồng em. Khi lúc trước đang giao dịch mua bán thì ko sao, lúc xảy ra vấn đề cần giải quyết thì vc em lại không thiện chí giải quyết. Gọi điện thoại- ko nghe máy, nhắn tin - không trả lời, Email - không reply, gọi điện thoại bàn - tránh mặt (Số đt bàn là 1 cty nào đó, hỏi Minh họ ko biết, nhưng hỏi Bùi Minh Cường (chồng em) thì họ nói trước đây, Minh Cường có làm việc ở đây nhưng giờ nghỉ làm rồi, còn việc hoa hòe là Cường làm riêng ko dính dáng đến Cty).
    Hôm trước tết, chị thấy ở trang đầu em để khá nhiều số điện thoại để liên lạc, sao giờ nhìn lại chỉ còn mỗi số điện thoại của Minh - lại ko chịu nghe máy, hôm trước còn có cả sơ đồ địa chỉ nhà trên Đà Lạt nữa mà, sao giờ em xóa đâu hết rồi???
    Chị biết vc em bán hoa cũng qua trang Web này, chị đại diện 1 nhóm bạn ở Sài Gòn, liên lạc với vc em, lên Đà Lạt xem trang trại hoa, chụp hình về cho mọi ngưởi xem, đặt tiền theo đúng chất lượng như các loại hoa chị đã chụp, mặc dù giá khá đắt so với thị trường nhưng chị vẫn chấp nhận, vì chị biết nhiều người chơi hoa, họ ko tiếc tiền đắc hay rẻ, miễn là hoa đẹp.
    VC em yêu cầu phải trả đủ 100% mới giao hàng, chị cũng ok vì nghĩ em bán trên mạng như này, tin tưởng nhau là chính nên chị cũng ok.
    Nhưng khi nhận hàng thì thực không thể tin được.
    1. Riêng phần hoa Lys, khi chị đặt hoa loại 1, có đến 2/3 là hoa loại 2, thậm chí còn nhỏ hơn cả loại 2 mà chị đã chụp hình nữa: Đây là hoa chị tận mắt xem, chụp hình, Minh cam đoan giao đúng hàng này, lựa từng cây, nếu lẫn cành loại 2 nào cũng không cắt cho chị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng thực tế khi nhận hàng thì rất khác xa, 1 bó 5 cành thì bị trộn lẫn 2-3 cành loại 2, có bó thì tất cả 5 cành đều là loại 2. Nhưng chị phải thanh toán cho vc em với giá 148k/bó, giá còn hơn cả loại 1 nữa.
    2. Về hoa cúc, chị đặt mỗi cành giá 5k/ cành, chị biết giá khá đắt, nhưng khi xem hoa như thế này thì chị ok: Cành to, nhiều hoa, cành nào cũng gần 20 bông hoa, chắc, khỏe:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hoa chị nhận được:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em nghĩ sao khi giao 1 bó hoa cho chị như vậy với giá 25k/1 bó 5 cành. Ngoài thị trường 1 bó như vậy giá bán lẻ là 8k/ 1 bó. Khi chị nói chuyện với Minh thì Minh bảo sẽ giảm giá cho chị còn 1k/ 1 cành = 5k / 1 bó, chị nghĩ cộng phí vận chuyển này nọ, trừ hoa héo các loại chị hòa vốn cũng được. Rồi chị ứng trước cho nhóm bạn mua chung, nhưng sau khi chị nhắn tin số TK và số tiền để Minh chuyển khoản thì Minh bảo tưởng chị đặt vài ba trăm cành cúc nên mới ok giá 1k, giờ như thế là ko được, xong im luôn đến giờ.
    3. Hoa layon: Theo lời nói là hoa loại 1, cành cao, mập, to, nhiều hoa, nên chị mới đồng ý đặt 5000k/ cành, khi nhận hoa thì như thế này:
    1 cành layon giá gốc 5k như thế này đây:
    [​IMG]
    Đây là hoa chị vừa nhận được từ Đà Lạt, nhưng qua ngày hôm sau thì những hoa nở bị thâm, đen, còn những nụ hoa chưa nở thì bị vàng đi và không nở nữa.
    [​IMG]
    Đối với layon màu đỏ, chị hầu như vứt hết sọt rác, còn layon màu vàng và hồng, chị tặng kèm theo hoa lys vì thực sự chị không mặt mũi nào bán cho bạn bè cả. Mà thực ra hàng chị tặng đó, chắc họ cũng vứt đi hoặc cúng cuối năm, cúng 1 lần rồi bỏ đó. Chứ với đám hoa èo uột, héo hết như vậy sao mà họ dám cúng ngày tết hả em?
    Chưa hết, chị đặt hoa theo cành, mỗi cành 5k, nhưng khi em giao bó thành 10 cành 1 bó, nhưng khi thực tế thì mỗi bó có 7-8 cành, chưa kể bên ngoài cành to, ở giữa chen cành bé tí.
    4. Hoa cát tường cũng chung số phận, nở hoàn toàn và còn bị dập nát...
    Chị post lên để em thấy rằng, với chất lượng hoa như vậy, chị liên lạc thì Minh bảo là Minh sẽ giải quyết, từ vụ hoa cúc, đến hoa layon, chị liên lạc mọi cách trước tết thì Minh ko nghe máy, ko trả lời tin nhắn, ko thèm reply email...., vậy UY TÍN, CHẤT LƯỢNG của em để ở đâu???
    Thực sự cả cái tết vửa rồi chị ăn tết với tâm trạng thực sự nặng nề, áy náy với bạn bè, người thân, vì nói 1 đằng, giao 1 nẻo, vì hoa hòe rất quan trọng, nó mang đến may mắn hoặc xui xẻo cho người khác, đó là chị vừa bán hoa lys, tặng kèm layon hoặc cúc nhưng thực ra mọi người có dùng được các loại kia đâu, trong khi hoa lys thì quá đắt...
    Khi chị gọi điện thoại cho Minh để nói về chất lượng hoa và bồi thường thì Minh nói giờ nhà vườn họ cắt rồi, họ bảo đủ rồi, giờ nói lại họ cũng khó. Ơ hay, nhà vườn là ai, còn em là ai, là chủ nhà vườn hay là "cò" nhà vườn. Ok, em là ai chị ko quan trọng, thực ra lúc lên trang trại chị đã biết rồi, nhưng ko sao, em ở đó, em liên kết với các nhà vườn để tập hợp hoa rồi phân phối cho mọi người cũng ok, miễn là em cam kết đúng chất lượng cho chị là được, đằng này khi xảy ra việc, em đổ cho nhà vườn, chị đâu biết nhà vườn, chị chỉ biết Minh, và đặt tiền cho Minh thôi...
    Còn vợ chồng em thế nào, ăn tết có vui không? có thanh thản không? hay em biết trước chuyện thế này chắc chắn xảy ra, hay em tính lập trang web bán 1 lần rồi thôi...
    Trái đất tròn lắm em ạ? Chị nghĩ vợ chồng em nên ra mặt giải quyết cho mọi người, nếu không đồng ý giải quyết theo cách này thì mình cùng thống nhất theo cách khác. Về tiền hoa cúc chị đã trả lại trước cho những người chung đơn hàng, còn tiền hoa layon thì hầu như ngày nào chị cũng bị mọi người gọi điện hỏi thăm xem vợ chồng em giải quyết như nào? Thực sự bực bội không thể tả....
    Điều cuối cùng chị muốn nói là, em vui lòng xóa mấy tấm hình chị chụp với trang trại hoa, cứ vào trang 1, nhìn thấy mặt chị trên đấy là cảm giác bực bội, kiểu như chị thông đồng để bán hoa lừa lọc vậy. Cảm ơn em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mequynhhan
    Đang tải...


  2. Mequynhhan

    Mequynhhan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bán hoa Tết 2012 - Trang trại hoa Đà Lạt

    Cảm ơn ý kiến của em, nhưng thú thực chị không rành trong việc mở topic, rồi nhờ Mod giải quyết là sao? ngày trước chơi bên CLB wtt, xong vào lamchame đọc vài topic, gọi điện đặt hoa, giờ bức xúc quá, mày mò log in để post bài là cả 1 thành quả của chị rồi hihihi.

    Nhưng mà giờ chị nghĩ vc họ cũng chả dám vào đối chất gì đâu em ạ. Kiểu bán hàng chụp giựt thì chỉ có thế thôi.

    Ah, vợ thì bán bên lamchame, chồng thì bên ********, chị vừa được 1 em trai gửi cho đường link, em này cũng mua hàng của họ đợt tết vừa rồi, cũng lỗ sặc máu, cũng gọi điện ko giải quyết nhé.

    Mà em này cũng post mấy bài bên topic ******** của người chồng, xong nghe bảo cứ nhóc này post bài nào là người chồng vào xóa bài đó ạ.
    Post link này để mọi người tham khảo ạ:

    http://********/Hoptac-Dautu/3403346

    Cường là tên của người chồng, ngày trước mình toàn liên lạc với Minh - chồng của mẹ dalathanoi, người có sdt ở page 1 đấy ( nhưng tên thực là BÙI MINH CƯỜNG, Nhưng nghe Cường bảo tên Cường làm ăn bán hoa ko hợp phong thủy gì đấy nên dùng tên Minh, thế mà qua trang web ******** cũng bán hoa lại dùng tên Cường, thực nực cười. Công nhận mình khờ khạo thiệt, sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn tin người hihihi.
     
  3. support5

    support5 Moderator

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    2,735
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Mod đã yêu cầu dalathanoi vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu dalathanoi không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất.

    Cảm ơn các bạn.
     
  4. Mequynhhan

    Mequynhhan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Cảm ơn Mod đã giúp mình lập ra Topic này, loay hoay mãi mà làm chả được hihihi. May quá có MOD ra tay.

    Thực ra vì liên lạc đủ mọi cách với dalathanoi mà không được nên mình mới phải comment lên pubic như này, thực sự là mình rất ngại va chạm, nhưng vì thiện chí của mình đã không được nhà dalathanoi giải quyết nên buộc lòng mình phải làm thế. Từ trước đến giờ, mình chỉ liên lạc với A.Minh, chồng của dalathanoi, nhưng sau khi Minh không nghe đt, mình có lên web bán hoa của mẹ mouoccuame2008, lấy số dt của chị Lý, gọi cho chị Lý để xin số dalathanoi nhưng mà mẹ mouoccuame2008 nói là số dt của mẹ dalathanoi cũng ko liên lạc được...

    Không chỉ có mình mà có cả bạn nam tên Tấn Mạnh, số điện thoại 01695493773 cũng mua hoa từ mẹ dalathanoi, cũng chung tình cảnh với mình nhưng liên lạc hoài mà Minh cũng không trả lời điện thoại...

    Gửi bạn dalathanoi:
    Thực ra chị đưa ra vấn đề này cũng chẳng phải mục đích cuối cùng là nhận được sự bồi thường của em, nhưng chị muốn mọi người biết rằng với cách bán hàng vô trách nhiệm như vậy thì mọi người cũng nên cảnh giác.
    Chị cũng muốn nói cho em biết, chị đã trải qua quãng đời sinh viên sống ở Đà Lạt, và thời đó, chị cũng đã nhiều lần mua hoa từ Đà Lạt về quê chị - Gia Lai để bán các dịp lễ tết. Nhưng chưa khi nào mà chị bị cái kiểu đưa chị đi xem hoa 1 kiểu, rồi giao hoa cho chị 1 kiểu cả. Chị thừa biết buôn bán hoa tươi này rất rủi ro, nhưng chị chấp nhận những rủi ro kiểu như: Hoa bị dập nát, gãy cành do vận chuyển, vì sài gòn quá nóng nên hoa nở sớm... đó là những rủi ro của việc buôn bán hoa tươi, chị chấp nhận rủi ro đó. Bởi vậy với hoa lys, dù cho lúc chị nhận hoa đã bị nở khá nhiều chị cũng không phàn nàn, chị chỉ phàn nàn về việc giao hoa không đúng chất lượng loại 1 cho chị. Em kiểm lại email em: trangtraihoa@gmail.com, chị cũng đã email để nói vấn đề này, chị chỉ phàn nàn thôi, không hề đòi em phải bồi thường về hoa lys. Riêng hoa layon, trong email chị cũng nói, thứ nhất là hoa quá tệ, thứ 2 là giao bị thiếu quá nhiều, em nên nhớ là chị đặt tiền theo cành, mỗi cành chưa phí vận chuyển là 5.000 vnd/ cành, nhưng em giao theo bó, bảo là 1 bó 10 cành nhưng thực tế 1 bó chỉ được 7-8 cành. Tiếp đó là hoa cúc và hoa cát tường cũng vậy và chị cũng đã post vấn đề ở trên.

    Thực sự chị thấy rất thất vọng, đúng cái ngày 20.01.2012, tức 27 tết, đó là ngày anh Minh hứa giải quyết vụ hoa cúc cho chị, rồi chị không liên lạc được, đúng ngày này em edit bài viết ở trang đầu ở web bán hoa của em với lý do "bổ xung" (nguyên văn câu của em), chị đưa link ra đây cho Mod kiểm chứng:

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/234245-Bán-hoa-Tết-2012-Trang-trại-hoa-Đà-Lạt

    chị nhớ là lúc trước em để rất nhiều số điện thoại liên lạc, nhưng giờ xem lại không còn nữa, chỉ còn số điện thoại Anh Minh - 0933-469-199, đây là số đt chị liên lạc nhưng không chịu nghe máy, em đã có ý đồ gì rồi chăng? lúc trước còn có cả sơ đồ nhà ở Đà Lạt nữa cơ mà, biệt thự gì đấy, khu biệt thự đường sắt thì phải, nhưng giờ em cũng xóa đi nốt luôn...

    Lúc trước chị lên Đà Lạt, Minh cho chị thêm 1 số đt bàn (vì chị yêu cầu) thì Minh đưa số 063.3828099, nhưng lúc trước Minh rất lịch sự, gọi là nghe máy, bận máy thì Minh thấy cuộc gọi nhỡ gọi lại liền, ko liên lạc được, chị nhắn tin xong là Minh cũng lấy máy gọi lại liền, email thì reply rất nhanh nên chị cũng chưa bao giờ phải gọi đến số điện thoại bàn để kiểm chứng cả

    Thực sự nếu muốn làm ăn lâu dài mà đỡ mất uy tín thì em nên vào đây nói rõ cho chị, và chị biết rất nhiều người ở HCM, Buôn Mê Thuộc, Đắk Nông, Phú Yên, Hà Nội... có đặt hoa của em (vì họ có gọi điện cho chị để hỏi thăm việc chị lên Đà Lạt xem hoa của em như thế nào? có ok không? tất nhiên lúc đó chị trả lời ok quá đi chứ, chị còn xúi họ là mua ủng hộ em đi, hoa rất đẹp...), và cũng như chị, họ không tham gia diễn đàn lamchame, họ chỉ lên google search, xong thấy trang web của em, xong lấy số đt liên lạc với Minh như chị đã làm vậy.

    Rất mong em vào đây để làm cho rõ sự việc
    Cảm ơn em.
     
  5. Mequynhhan

    Mequynhhan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Cũng qua đây mình xin nhắn nhủ với nhiều mẹ đã lỡ mua hoa online, mà từ nguồn đầu mối là dalathanoi, ví dụ như mẹ mouoccuame2008, nhiều mẹ khá bực bội về việc quảng cáo 1 đằng, giao hoa 1 nẻo... cái này đúng là cũng thực sự thông cảm cho những người buôn hoa thứ cấp như tụi mình. Về những vấn đề khác như giá cả hay thái độ bán hàng gì đấy thực sự mình không biết, còn chất lượng hoa thì đúng là thực sự rất mong mọi người thông cảm.
    Đang rảnh rỗi em kể chuyện bán hoa dịp tết cho mọi người đọc chơi.
    Chắc trên diễn đàn này không ai mua hoa từ em, vì chủ yếu em bán cho đồng nghiệp, bạn bè và người thân, nhưng ngại nhất là bán cho bạn của bạn í. Các mẹ không biết chứ, em là dân kế toán, nhưng miệng mồm em bán hàng thì thôi rồi lượm ơi, từ 1 người bạn 3 năm rồi chỉ biết chơi hoa giả hoa giấy mà nghe em nói cũng phải đặt của em 3 bó hoa lys và 2 bó layon, mới mùng 3 tết đến nhà chúc tết thấy hoa lys nằm ở sọt rác, còn layon thì vứt trước tết rồi... đến 1 người bạn mà năm ngoái cũng bị 1 vụ mua hoa kiểu đặt tiền trước xong giao đến nơi, hoa xấu nhưng ngại cũng lấy, xong thề độc là không bao giờ mua hoa kiểu này nữa, thế mà qua miệng mồm em chị cũng cũng đặt 5 bó lys, giờ xem như không biết thề kiểu gì nữa hihihi có bạn nghe em quảng cáo hoa đẹp quá, từ Sài Gòn mà vác ra Huể đến 5 bó lys và 2 bó layon để vừa chưng, vừa tặng cho nhà người yêu, xong mang vác cực khổ đến nơi, mới sáng 27 mà hoa lys nở sạch, còn layon là vừa đến nơi cũng vừa kịp vứt sọt rác, mà những ai "bị" em giao hàng ngày 26 tết là em toàn lấy giá 270k/bó, em cố tình lựa hoa đẹp, hoa tươi, cuối cùng ra đến Huế khui hàng ra thì 1 bó chỉ 1 - 2 cành là bự hàng còn lại thì bé tí, thế là nó để chưng khắp nhà không dám tặng cho nhà người yêu, chạy ra chợ mua layon với giá 40-50k/bó 10 cành, em bán nó giá 100-120k/cành... vì hàng em là hàng loại 1 mà, không lẫn bất cứ 1 cành loại 2 nào mà, "hoa tươi mới cắt, giá cắt tại vườn mà, không phải hoa ướp lạnh nên mới bán giá đó chứ, sao so hàng em với hàng chợ bừa bãi ngoài kia được... ối giồi ôi, em nhục không thể tả... cũng tại cái mồm của em, mà tính em cũng muốn xem tận mắt xong mới dám quảng cáo thế, thế nên mới lặn lội thân gái lên tận Đà Lạt xem hoa, lên thấy hoa đẹp nên mới mạnh mồm, thế mà em bị chơi 1 vố đau thiệt.... Sau cái vụ em í cong mông mang vác ra tận Huế phản hồi với em, em mới banh hàng vài bó ra xem kiểm chứng thì mới biết chính xác chất lượng từng bó, thực ra hàng hoa layon màu đỏ nhìn rất to cành, bự con, nhưng khổ nổi bị bầm đen mà lại càng ngày càng vàng và chết đi mà không bao giờ được hồi sinh cả. Sau vụ đó là em giảm giá tùm lum, layon, cúc thì chỉ tặng kèm với lys mà không bán. Chỉ tội nghiệp những ngưởi em giao ngày 26 tết, "bị" em lấy giá đắt nữa chứ. Hic, bạn bè thì sau tết em "bồi thường" thiệt hại bằng cách mua quà quê lên biếu, rồi cà phê cà pháo giải thích, đính chính loạn xà ngầu, thiệt hại không thể tả, riêng cũng có 1 vài người bạn, nghe bạn bè giới thiệu mà "dính đòn" với em, giờ em ngại quá, chắc em phải truy lại số điện thoại để xin lỗi 1 câu, chứ giờ lương tâm em cũng còn cắn rứt với họ quá...

    Mấy đứa chung đơn hàng với em thì kể, bình thường tết nhất rất thích nhận tin nhắn nghe điện thoại, mà tết này mỗi lần nghe điện thoại reo là giật bắn người, sợ bị người ta mắng vốn vụ hoa hòe, những năm trước hiên ngang đi chúc tết, năm nay đến nhà người quen mà lấm la lấm lét, nơi đầu tiên ngó là xem hoa hòe mình giao như thế nào, chúc tết xong tranh thủ chuồn về cho nhanh, tránh hỏi han vụ hoa hòe sợ động đến nổi đau của người khác...

    Mà em cũng ngây thơ nữa, tại nghe anh Minh nhà dalathanoi nói hay quá, ban đầu nói với em là hoa lys chưng được 1 tháng nếu biết cách bảo quản, ban đầu anh nói chắc nịch, mình nghi ngờ nhưng anh nói theo kiểu anh có "bí quyết gia truyền" gì đấy để hoa giữ được lâu, anh nói khi nào giao hoa xuống sài gòn anh chỉ cho cách, làm mình tin sái cổ tưởng là thật, xong đưa nguyên câu lên trang web bán hàng sẽ hướng dẫn cách chăm hoa lys chưng được 1 tháng", đây là 1 điểm mà em bán hàng hết sạch sau vài ngày gửi link cho bạn bè. sau đó giao hàng xong, anh nói trớt quớt, rồi nói là với khí hậu như Đà Lạt thì hoa lys có thể tươi được 10-15 ngày.... rồi bày biểu cách chả khác gì những cách mình biết, tất cả hoa mình giao nhà nào chăm chút lắm cũng đến mùng 4 là xem như úa tàn 1 đời hoa... nhục nặng chưa...
    Nói về việc bảo quản hoa, nếu vc nhà bạn dalathanoi là nhà vườn thực sự thì mình nghĩ đã khác, có mấy loại hoa mà anh bày cho bao nhiêu cách, mỗi lần bày là mỗi lần đối nghịch nhau, bảo mình là mang hoa lys về cắm vào xô đổ tí nước, còn bảo với bạn Mạnh - người ở SG cũng mua hoa chung thì đừng cắm nước nhanh tàn, rồi layon thì cứ dựng đứng lên, cúc thì chỉ cần để nằm xịt nước lên thôi, rồi cát tường..... nói chung là mỗi lần gọi nói 1 kiểu, khi thấy cúc héo thì anh bảo sao em không cắm vào xô nước.... nói chung là nghe anh nói mình cũng bị rối loạn tiền đình luôn... sau đấy thì thôi, ko liên lạc được thì mấy bạn mua chung í ới gọi nhau xem bạn nào có cách bảo quản tốt nhất thì theo, kèm với kinh nghiệm mấy năm bán hoa thời sinh viên của mình để cho hoa sống lây lất qua mấy ngày tết, hic... nhục tiếp..

    Chưa kể, mình đặt 1kg hoa cát tường là 85.000vnd/1kg, anh nói như đinh đóng cột 1kg khoảng 30 cành. Thú thực hoa này mình mới biết nên ko kiểm chứng, cứ lấy 85k+phí vận chuyển+trừ hao hoa héo hoa hư xong, mình post lên web bán hàng là giá từ 5-7k/ cành không tăng vào dịp tết. Giời ạ, vài ngày cận tết báo đăng giá 1kg cát tường là 70k/1kg khoảng 10-13 cành. Mình ko nói giá đắt hay rẻ, mình chỉ nói là số lượng 1 cành/kg, mình hết hồn gọi cho anh Minh thì anh bảo anh chỉ áng chừng thế thôi, mình làm nhà vườn với hơn 10.000m2 mà áng chừng như thế àh??? cát tường mình bán lẻ theo cành hoặc theo bó 5 cành chứ ai lại bán theo kg như trên nhà vườn được. Cuối cùng nhận được hoa thì 1kg khoảng 10-12 cành, mà giá cả mình đã nói vậy rồi nên ko tăng lên được, hay chưa??? Hèn gì khi mình post cát tường tươi đẹp, cành bự chảng, nhiều hoa, giá như thế nên mọi người đặt 2 ngày hết cái vèo, đang loay hoay tính đặt thêm để bán nhưng anh Minh bảo hết hàng nên thôi.
    Nhưng cuối cùng thì hoa nhận được thì nở sạch và dập nát nữa, nở thì trước khi họ cắt, hoa hòe như thế mặt mũi nào em giao, nên 50kg mà chọn ngồi hì hục mấy chị em banh hàng banh hoa ra chọn được 30 cành là bán được , còn lại thì số thì vứt đi số thì tặng kèm cho khách. Ah, hoa cát tường này anh Minh đồng ý giảm giá 50% và đã cấn trừ vào tiền hàng rồi, vẫn bị lỗ lòi mắt nhưng thôi không "dám" phàn nàn đòi hỏi gì nữa.

    đấy, sáng hôm nay em rảnh rỗi nên hầu chuyện bán hoa cho các mẹ thư giãn, bạn bè em trêu là số em "bán dâm" chắc ổn thỏa hơn "bán hoa", vì bán hoa dân gian gọi nôm na là "bán dâm" mà hihihi.
     
  6. phongcattuong

    phongcattuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,588
    Đã được thích:
    626
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    híc híc may cho em, đã định đặt rồi chông cam nên thôi, hi hi không thì cũng bực mình mất mấy ngày tết
     
  7. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Mình là người mở topic kêu ca về hoa nhà mouoccuame đây. Thật ra mình cũng hiểu các bạn là đầu mối cấp 1 cấp 2 nên phụ thuộc vào người cung cấp nhiều lắm. Nhưng giá như mouoccuame thấy hoa xấu thế, khi giao hàng có một câu nói với tụi mình, hoặc bạn ý sms, lên diễn đàn... nói chung là bằng cách nào đó có lời xin lỗi với khách hàng thì khách hàng sẽ thông cảm hơn.
     
  8. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    chị quý ơi!!! e T đây- lúc trưa vô tình đọc dc topic bên mua hoa nhà mouoccuame, thì vô tình thấy tên chị trên đấy-hix.. lần đầu đi buôn mà gặp chuyện này hả chị? hix.. thôi cố gắng tìm cách giải quyết chị ah, chứ ko thể xem như mất trắng tiền như thế này dc- thà mất tiền mà ko bị mất uy tín, chứ vừa mất tiền mà mất uy tín thì sẽ thế nào đây? nếu chị liên lạc với 2 vc nhà ấy ko dc, thì nên tụ tập lại rồi kéo nhau lên đalat báo cho chính quyền địa phương biết loại vc làm ăn như thế. chứ ko thôi, cứ đến đợt tết về nhiều bạn lại vấp phải thế này nữa chị ah!!!
     
  9. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Lại chuyện bán hoa tết 2012.
    Mình lúc đầu cũng đăng ký mua hoa nhà bạn dalathanoi xong nhiều lần hò hẹn k được, mình ở HN nhưng nếu mình mua mình muốn anh bạn mình ở đà lạt sẽ đến thanh toán tiền tại đà lạt (tại vườn nhà bạn ý) kiểm hàng đóng gói xác nhận và nhà dalathanoi chỉ ghép đơn v/c giúp mình thôi.
    Đấy là kế hoạch của mình nhưng qua 5 lần 7 lượt mình alo, anh bạn mình alo đều khó gặp được nhau ở vườn để đi đến bàn bạc nên anh Bạn Mình trong đó khuyên mình thôi đi. Anh thấy kiểu này k ổn rồi, theo anh ấy đc biết thì nếu như là nhà vườn lớn thì họ k bao giờ có time để đếm xỉa đến mấy đơn hàng nhỏ con như thế này và với hoa loại 1 nữa.
    Vì Hoa loại 1 họ đã để cho mối khách quanh năm quen của họ đặt rồi, hoặc nó bao cả vườn hoa những nhà vườn như thế chỉ là đi trồng thuê cho các mối hoa thôi.
    Vd như ruộng hoa này ước tính mối buôn trả họ 100trieu các nhà vườn tính toán nếu ổn trừ giống trừ chi phí đi họ đồng ý bán cả vườn.
    Chứ k có chuyện để lại cho mình đâu, nếu có để thì họ đi lượm lại hoặc gom hoa của các nhà dân trồng lẻ.
    Đó là lời anh bạn mình được 1 Ông bạn chuyên về hoa nói lại.
    Vậy nên mình có lên come và cũng khá bực bội về chuyện hò hẹn dẫn đi thăm vườn để bàn KH lấy hoa thanh toán ktra hàng tại vườn nhưng không đc, cộng thêm tin tức từ anh bạn mình thu nhập đc nữa.
    Nhà đó im hơi lặng tiếng rất lâu đến 2 ngày sau gọi điện trách mình, mình cũng sợ oan cho họ nên vào sửa lại nội dung cho nó nhẹ nhành để họ còn bán hàng nữa.
    Nói thật mình năm nay lần đầu đi buôn Hoa, mình có mở top bán hoa trên diễn đàn và cuối cùng cũng lấy được Hoa từ 1 nới khác nhưng Hoa nhận k như ý, mình đã gọi và trả lời báo cho các khách hàng dặn đặt hoa cho nhà mình biết để họ đi mua chỗ khác, nếu ai thương mình họ vẫn nói là mình cứ mang hoa tới họ xem lấy giúp mình, nhưng lúc này mình k có quyền đưa giá nữa ( trong khi đó giá đầu mình đưa ra cũng khá mềm) để khách tự quyết trả sao thì trả, Số hoa mình nhận về cành nào xước nhiều mình cũng tiếc lắm vì nó thường là bông to nhất cành nhưng mình vẫn cắt bỏ đi (chỉ có duy 2 cành nó tước ít mình lấy băng dính dính lại thui vì tiếc quá), hoa nhà mình năm nay lấy mình bỏ đi 1/3 và mình bán lỗ nhiều gần như cho không. Nhưng mình thấy mình đã xử lý đúng bán mà k thấy tiếc vì k lừa ai trên top mua hàng của mình, lỗ mình chịu đó có như là bài học cho mình.
    Mình nghĩ đơn giản ai cũng như mình muốn mua hoa đẹp tươi về chưng ngày tết chứ k ai muốn mua 1 bó hoa xấu nhe thế.
    Nhưng mình cũng phải cảm ơn nhiều bạn đã động viên và ủng hộ chia sẻ mình hết sức và rất nhiệt tình gần như đó là những người bạn mới quen 100%.
    Khổ nỗi trên nhà mình ở Phú thọ có trồng đc 50 củ ly (mình mua giống về nhờ mẹ trồng) cuối cùng Hoa rất đẹp, màu sắc hương thơm tươi tắn ăn đứt hoa đà lạt chính vì vậy mà khi mình tuồn hoa về trên nhà nhờ các em đi bán hộ để gỡ lại, nhưng cũng khó mà bán đc cho dù chạy ngược chạy xuôi mấy chợ.
    Bố mẹ các chị em thương mình có nói mình từ sau chừa kiểu mua bán như thế này đi. Sang năm mình tự trồng tự bán hoặc đi tìm hiểu kỹ tay sờ mắt thấy tai nghe chứ k bao giờ lặp lại thế này nữa.
     
  10. amazing_day

    amazing_day Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    E hnay đc me anh2005 thông báo mới vào đây coi tinh hình các mẹ có cánh nào xử VC lừa đảo này.
    E kể các mẹ nghe câu chuyện của E
    E chủ yếu bán hoa ngoài Bắc cắt tai vườn cùng Lys cây đánh cả gốc bán cũng ổn. E cũng đặt 50 bó lys của nhà này thôi và 1000 cành dơn, và 50 bó đồng tiền bán thêm,. Nhưng Minh( Tên Cường) báo E chỉ còn Lys còn dơn và đồng tiền hết hàng. E ngần ngừ k đặt. Thì hôm sau hắn gọi điện cứ nói đặt hoa mà bán, hoa của A đẹp loại 1 bán dễ lắm >250k/1 bó bt. mà giá nhập có 148k. Nhưng tính cả ship theo kiểu của bạn ấy thi thành 170k/bó ah. Thế E đặt có 50 bó Lys 3 màu. Hắn báo với E hoa đi = air. E tin luôn chuyển tiền. Ngồi bán lys cây trước và chờ đợi Ly Đà Lạt to đẹp ntn..........trời đất Bạn tên Chi 0946382024 gọi báo sáng mai ra nhận hoa ở Hà Đông. Mình hỏi sao lại vậy? nói nhận hoa ở tổng kho mà, bạn ấy nói vì mình đặt ít nên gửi container của bạn ra giao cho mình. Thế mà nào ngờ mãi chiều mới có hoa về. Nhà mình xảy ra chuyện Bà nội (chồng sắp cưới mất). Đang ở nhà tang lễ mà vẫn phải bỏ đi lấy hoa cách nhà >15km. Đến nơi thì hoa k thể chấp nhận đc, giao cho mình 1 thùng 50 bó chỉ 1 màu bông bé tẹo,lại còn nở rồi. Thất vọng toàn tập. Mình gọi tên Cường mắng xối xả, vì sao nói với mình 1 kiểu, giao hoa 1 kiểu, hoa này sao bán đc. Mình không lấy hoa đưa 2 phương án giải quyết: 1 là trả lại mình tiền( Mình sẽ trừ % mà 2 bên liên lạc, nhận phần thiệt về mình, vì chẳng còn tâm trí bán hoa) 2 là mình chỉ trả 75% tiền hoa đã chuyển và lấy hoa cho bạn mình bán. Hắn xin lỗi nọ kia rồi mình k chấp nhận, chỉ yêu cầu 2 cách như và chỉ trong vòng 10p vì mình ề còn đưa tang Bà nội. Sau hắn gọi lại mình và đồng ý chuyển lại hết tiền cho mình là 6 180k vào sáng hôm sau và xin mình đừng làm to chuyện ở đó. Mình thì đã gặp Chị Lý (uocmocuame) và nói chuyện với chị ấy, cũng nói là mình trả hoa xấu và Minh sẽ tra lại mình tiền cùng lúc đó.....Nhưng cả ngày hôm sau gọi Minh k chịu nghe máy, Mình lấy số máy khác gọi thì nghe, minh yêu cầu chuyển tiền thì hắn nói A có chạy chốn đâu, E yên tâm, rồi xin lỗi vì kẹt tiền vì trả nhân công, cho bạn ấy lo 1 và hôm, thế rồi đến 28 Tết E gọi k được dùng số nào gọi cũng k nghe máy........đến bây giờ thỉnh thoảng E vẫn gọi cũng k nghe( gọi = nhiều số, cả máy bàn) Nhưng E nghĩ là k phải mình E, mà rất nhiều người bị như thế mà còn nhiều gấp nhiều lần E, nên hắn chốn chạy......... Bán hàng mạng, lại còn web của các mẹ mà dám lừa đảo.... Bực mình, hẳn Tết chắc cũng chẳng ngon lành gì. E đã nghĩ hắn rước xui của năm vừa qua cho mình.... Nhưng vẫn bực mình, chia sẻ vài dòng cùng chị E. E thì đã học đc 1 bài học sau vụ hoa Tết này Buôn bán lừa lọc thất đức như vầy cũng sẽ gặp tai họa thôi các mẹ ah............
    Chúc chị E ngủ ngon và luôn cảnh giác với kiểu lừa lọc này
    E còn đang chuẩn bị cắm giỏ, bó, hộp hoa hồng phục vụ valentine đây ah...........Vui vẻ thôi.........
     
  11. amazing_day

    amazing_day Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    E thì ăn Tết buồn như con chuồn chuồn, vì muốn cố gắng bán hoa 10 ngày lấy tiền mua tặng mẹ cái Tivi mới, thế mà mất không cái Tivi ấy ... Bán hoa đẹp ngoài Bắc mà E cũng chẳng lời tý nào, E đủ tiền ăn, xăng xe những ngày bán hàng. Âu cũng là bài học cho mình. Chỉ bực mình vì bị lừa đảo dễ quá thôi.........
    Mình cũng may đo online cho các mẹ gần 2 năm rồi, trong Nam, ngoài Bắc, gần hết các tỉnh mình đều chuyển hàng rất uy tín, hơi chật, rộng( vì các mẹ tự đo k chính xác) E còn nhận sửa rồi chuyển lại. Thế mà giờ bị lừa oan..........................
     
  12. amazing_day

    amazing_day Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Chị ơi bực mình mà còn hồi chút tiền, Hắn hứa chuyển trả E mà mất hút, có nhận hoa của hắn đâu ah... Ah mà Bạn tên Chi mang hoa ra chỗ E bán hoa nói lấy đỡ vài bó bán hộ, bán ký gửi cũng đc... Nhìn hoa của E bạn ấy cũng so sánh và chỉ nói chị giúp E. Chứ A Minh nhận Chi chỉ biết giao thôi, chứ nhìn hoa Chi chán, mình cũng k muốn mua, huống chi bán cho khách..
     
    anh2005Mequynhhan thích.
  13. Chocochip

    Chocochip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Ôi mình cũng oder hoa cùng 1 nhóm trên mạng (wtt) ko cùng mối dalathanoi mà sao những chia sẻ trên đây của bạn như nói hộ mình vậy hic hic mình cũng toàn bán cho ngươif thân, bạn bè đồng nghiệp dù đã giảm giá dưới cả giá nhập vì hoa quá xấu mà vừa ăn tết vừa áy láy :'(
     
  14. amazing_day

    amazing_day Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi


    Chị biết k? E bán hết 240 khóm Lys loại 3 cây đấy khoảng >700 cây. Có 1 mẹ cũng bán hộ E 30 khóm, cái mẹ Hai phòng, Nhà ở Hoàng Quốc Việt ý. Nhưng chỉ bán đc mấy ngày 21-23,24 thôi, chứ mấy ngày sau ấm áp, hoa nở nhanh, mọi người sợ chưa hết Tết hoa đã nở hết nên E bán hòa vốn, thậm chí lỗ, chỉ có ít mẹ trên diễn đàn qua mua ủng hộ E.
    Nhờ vụ bán hoa này mà E cũng quen thêm đc khối người. Có 2 chị ngang qua chỗ E bán hoa nhận ra đã may váy chỗ E còn mừng tuổi E = tiền chậu Lys + nữa chứ....
     
    meomimi thích bài này.
  15. amazing_day

    amazing_day Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Mod xem có cách nào giúp k ah?
     
  16. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    BQT đã nhắn tin cho dalathanoi vào đối chất qua điện thoại. Nếu dalathanoi không vào đối chất trước 12h, BQT sẽ cung cấp địa chỉ của dalathahoi tại Khâm Thiên, Hà Nội để các bạn có thể gửi các cơ quan chức năng nếu thấy cần thiết.
     
  17. chichi1212

    chichi1212 Banned

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    oai,em là người đc ông Minh thuê giao nhận hàng ngoài Hà nội nè các chị,tình hình căng thẳng quá rồi thì phải,có gì Mod cứ liên lạc với em 0946382024,chuyện gì em biết em sẽ cung cấp thông tin để mọi người cùng xem xét giải quyết vụ "rùm beng" ne:(((
     
    ninabag.com thích bài này.
  18. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Bạn vui lòng cho biết bạn là ai, tên họ là gì?

    Bạn làm việc với dalathanoi như thế nào?
     
    anh2005me_kieuanh thích.
  19. chichi1212

    chichi1212 Banned

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Tết vừa rồi ,ông Minh cùng vợ và đứa con gái ra Hà nội mọi người ạ,em được biết thì chị vợ cùng em bé ở ngoài Hà nội,còn anh chồng thì đi làm ăn suốt.Đợt mùng 6 có hẹn em ra coffee tại Khách sạn Sài Gòn-Hà Nội,cũng là thanh toán tiền công mấy ngày giao hoa cho em,nghe ông ấy nói mấy chuyện làm ăn kinh doanh .Em làm hoa cho ông này được 3 năm rồi,nhưng cũng chỉ theo vụ thôi,vì tính ông này cẩn thận lắm,thuê nhiều nhân viên giao nhận lắm vì làm quanh năm ,còn em thì tết mới nhận làm kiếm thêm,vì còn công việc nữa mà .Thường thì em được trao đổi công việc qua điện thoại và hẹn gặp thanh toán tiền ở khách sạn như vậy đó mọi người.
     
  20. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về nick dalathanoi

    Bạn vui lòng trả lời câu hỏi trên.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này