Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... thế mẹ nó chưa? Em đang có rồng zai nhưng nhà nội lại thích gái. híc nhà em toàn zai rùi nên các cụ chán.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... vậy hả chị. nhà e có 1 công chúa rồi chị ạ. đang mong rồng giai cho đủ nếp đủ tẻ đây ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Như kiểu cố mà ăn kô đến lúc đẻ phải kiêng nhiều thứ lại kô đc ăn ấy nhỉ? Chị thì cũng vừa ăn xong lại thấy đói rồi, mồm lúc nào cũng muốn ăn. Tối qua thèm ốc quá thế là rủ con gái đi ăn ốc, chị chén hết 1 bát rưỡi ốc + 1 củ đậu + 1 quả xoài. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình ăn đc nhiều thế. He he. Vụ rửa bát chồng em còn giúp đấy chứ chồng chị chẳng bao giờ rửa bát cho vợ cả, đợt trước nghén thế mà cũng toàn phải rửa. Hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó yên tâm, đã vào topic này thì mẹ nào cũng thỏa mong ước mà. Thế cho nên kiểu gì mẹ nó cũng có ku Rồng
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi khổ thân chị. Lão chồng em giờ mới làm bố nên dc cái chiều em lắm. 2vc làm gần nhau nên em ko phải đi xe, lão ấy đưa đón. Quần áo thì em chỉ phải giặt đồ lót thui, lão ấy giặt hết. Em nấu cơm thì giúp em rửa rau. rùi rửa bát. Hôm nào vế BMC , có em chồng ở nhà em mới đi rửa bát ( ko nó lại bảo thế này thế nọ ) . Nói chung em thấy mình sướng khi dc chồng giúp. Mỗi tội chuyện XXX em hay cấm nên nhìn mật lão ấy tội lắm ah. Em ko biết làm thế nào nữa. Với lại từ hồi mang thai chuyện đó em giảm hẳn nhu cầu. Có sao ko chị?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mẹ nó có rồng zai như ý muốn nhé. nhà em chắc chỉ 1 đứa thui, em đang nghĩ đến vụ đau đẻ vẫn chưa có tinh thần .
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... thank mẹ nó nhiều. vụ đẻ thì mẹ nó chịu khó vận động chút cho dễ sinh. chứ như e thì chết mất. tập trc mở 7cm từ 5h mà tận 10h em mới sinh. sợ quá chỉ vì cái tội lười vận động nên đầu nó cao ko xuống dc. hi vọng tập này đỡ hơn nè
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chồng chị thì việc gì cũng giúp vợ hết chỉ có mỗi việc nấu cơm rửa bát thì tự chị phải làm . Chuyện xxx thì từ hôi có bầu chị cũng ít hơn, thấy lão ấy muốn mà kô đc nên cũng tội nhưng chị lại an ủi lão ấy là: "vì con nên chồng cố nhịn nhé, khi nào đẻ xong vợ đền". He he. Nhưng bắt các lão ấy nhịn nhiều cũng tội, khi nào thấy kô mệt lắm thì chiều các lão ấy tí vậy, chỉ cần làm nhẹ nhàng thì kô ảnh hưởng gì đến con đâu. Phải tùy cơ ứng biến với vụ xxx này thôi em ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em ơi, đau đẻ thì qua nhanh ấy mà, đẻ xong là quên ngay ấy. Tập sau phải thiết kế cô công chúa cho ông bà còn mừng chứ,
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em tập trước may mà đẻ dễ, 3h hơn vào viện đến 4h kém 10 đã đẻ xong rồi. Em đi đẻ mà kô nghĩ là mình đẻ nhanh thế. Không biết lần này thế nào, vì lần này tăng kg vù vù kô biết có đẻ thường đc kô, mà mổ thì em sợ lắm. Hu hu
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Người ta bảo ko có đau gì = đau đẻ nên em sợ lắm. em lại đẻ vào tháng 7 eo ơi nóng . Đã thế lại mùa làm ăn của em mà em lại nghỉ đẻ nên em đang đau đầu sau sinh làm gì cho ra tiền đây. ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... thế sướng nhất mẹ nó rồi. tập trc mà dễ thì tập này chắc cũng dễ thôi.hihi. mẹ nó ko phải lo.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi. chỉ đau chút thôi, xong nhìn thấy con thấy hạnh phúc lắm mẹ nó ạ, quên hết ngay ấy mà. tháng 7 sinh là cũng đầu mùa nc rồi nhỉ. lúc đó chắc cũng ko nóng lắm đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vâng chồng em cũng bảo thế chị ah. Cơ mà em cũng tiếc hùi hùi. Tháng đấy hàng năm em kiếm vài chục triệu là bình thường. Nhưng nghỉ sinh thì chả có xu nào, nhu cầu tiêu thì tăng vọt nên em lo là đúng rùi. híc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Năm ngoái tháng 8 Hn vẫn nóng 38o. Híc ko biết năm nay thế nào nữa. Sau sinh mấy ngày thì dc tắm hả mẹ nó?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Uh. Tầm tháng 7, 8 thì vẫn nóng nhỉ? Theo kinh nghiệm của các cụ thì phải kiêng 1 tháng mới đc tắm gội, nhưng bs bảo chỉ cần 1 tuần thôi. Như chị tập trước bà nội cũng bắt kiêng 1 tháng mới đc tắm gội, nhưng may mà mùa đông, còn lần này nóng thế này kiêng thế nào đc đây.