Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bạc tỉ đấy là tinh thần thui chị. Nhưng mà cơm áo gạo tiền nó vẫn trên vai em. huhu em đang định ở nhà vẫn kinh doanh trên mạng. Bán dịch vụ lẻ hoặc vé máy bay. Vì công ty em có phòng vé máy bay. Chát với các chị ấy hàng ngày cũng dc. tính thế có dc ko bác?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi trời ơi em chết mất. Da em là da nhờn. 2 ngày ko gội đầu thì tóc đã bết lại. Còn vụ tắm, mùa hè mà ko dc tắm thì em chết mất. Em nghĩ đun nước chè xanh lên tắm qua thui cũng dc. chứ ko tắm thì
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có dịch vụ kinh doanh online đc thì tốt quá còn gì, vừa nghỉ ở nhà đỡ buồn mà lại có thêm thu nhập. Vui thì noí thế thôi chứ việc thì vẫn phải làm để còn có khoản nọ khoản kia chứ. Em xem có dịch vụ gì làm đc thì cứ thực hiện.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thì thế, nóng thế thì làm sao mà kiêng đc. Hic. Thôi đến ngày ấy rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình 888 đông vui quá. Em thì lo lúc đẻ ai đi lấy hàng cho đây? Hôm qua em vẫn đi lấy 1 bao hàng to tướng. Nghĩ cả đi cả về 20km mà sợ. Trộm vía may mà 2 mẹ con không sao.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đến lúc đấy mẹ nó nhờ anh xã lấy giúp chứ biết sao. Mà 2 mẹ con nó khỏe thật đấy, đi lại 20km vẫn ok. Ngưỡng mộ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trước chị cũng đẻ tháng 8, nóng lắm, chị ở trong phòng điều hoà 24/24 luôn, vật vã lắm 5 ngày mẹ chị mới cho chị tắm, 7 ngày thì gội đầu. Đấy là chuẩn bị tinh thần trước khi đi đẻ có 2 tiếng dù đau liên tục chị vẫn chui vào phòng tắm, tắm như cả năm sau mới được tắm ấy. Các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần khoản nóng bức khó chịu đi là vừa, mà chị sinh xong k hề quấn buộc bụng j nhé, vì cứ buộc đc 5 - 10 phút là chị nổi mẩn ngứa không chịu đc. Chị cũng đang tính kiếm cái j làm thêm trong lúc ở nhà này đây, suốt ngày ăn mới nằm chán quá rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trước em đẻ đúng đợt rét đậm nên cũng kiêng đc 1 tháng. Chứ thời tiết nóng bức thì kiêng sao đc nhỉ? Hic hic. Em sinh xong cũng chẳng quấn buộc gì, mẹ chồng cứ bảo phải gen vào kô có sau này bụng xổ đấy, nhưng em chịu thôi tức bụng, tức ngực khó chịu lắm. Vậy mà trộm vía cũng lại người nhanh, còn lần này với tốc độ tăng cân chóng mặt thế này chắc sinh xong em vẫn là voi mất thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trước em đẻ đúng đợt rét đậm nên cũng kiêng đc 1 tháng. Chứ thời tiết nóng bức thì kiêng sao đc nhỉ? Hic hic. Em sinh xong cũng chẳng quấn buộc gì, mẹ chồng cứ bảo phải gen vào kô có sau này bụng xổ đấy, nhưng em chịu thôi tức bụng, tức ngực khó chịu lắm. Vậy mà trộm vía cũng lại người nhanh, còn lần này với tốc độ tăng cân chóng mặt thế này chắc sinh xong em vẫn là voi mất thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Híc thế thì em chết mất. Về nhà chồng thì mẹ đẻ ko thích vì bà lên phục vụ . Mà ở nhà em thì chật chội. Em chưa biết làm sao. Cái vụ tắm gội em đang định đi cắt tóc cho ngắn đi. chứ thế ày chết mất. vụ buôn bán thì mùa đấy em lại tiếp tục đi buôn bửoi Phúc Trạch( đặc sản quê em). Đành nhờ cả vào chồng thui. Tiện đường thì xã đi ship. Ko thì em thuê người ship. Phải làm thêm gì đấy còn có đồng ra đồng vào chứ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ừ phải làm cái j có xiền tiêu chứ không chán lắm. Chị cũng thích ăn bưởi Phúc Trạch nhé, ngày xưa có anh người yêu cũ thỉnh thoảng về quê vác ra cho. Lâu lắm rùi không ăn, vì chồng chị bảo thích anh cho ăn bưởi 5"roi" hehe...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bà bầu mà ăn bưởi là tốt lắm đấy. Chị có biết ai bán bưởi ngon mà giá hạt rẻ kô? Nhắc đến bưởi lại thèm bưởi rùi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi chị ơi em cũng thích ăn buổi lắm hii em hay ăn năm roi mua gần nhà 12k/ quả chị mà có chỗ mua cũng ới em nhé!hii thanks chị nha!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng thích ăn bưởi nhưng ban ngày đi làm thì khó ăn vặt vì mình làm cho NN, chả được ăn vặt đâu. Về nhà thì tối mà ăn bưởi lại sợ khoản đêm dậy đi VS. Có mẹ nào như Em ở tuần thứ 12-13 này mà đi tiểu nhiều không?? Em đi nhiều gấp đôi số lần khi bình thường. Em thì vẫn thường uống nước nhiều.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... tầm này thì đi tiểu nhiều lắm mẹ nó ạ mình cũng vậy đó nhưng rồi đến 18w là đi ít hơn đó ko có gì lo lắng nhé mẹ cháu cứ yên tâm mà vụ hoa quả thì theo mình biết ko nên ăn sau 6h tối ( đặc biệt họ nhà cam, bửoi ) thì tốt hơn vì tối cơ thể k hấp thụ được Vitamin C thì phải. nên mẹ nó ăn buổi sáng thì tốt hơn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... À có vụ này quên không hỏi các mẹ. Hôm qua mình bị nhói 1 cái ở bụng như chuột rút ấy, lần này là lần thứ 2 rồi, đang ngồi tự nhiên nhói 1 cái giật cả mình, chẳng biết có sao không nữa, hay mình thiếu chất j nhỉ? Lần này mình chẳng uống sữa j cả, cũng không ăn được trứng vì nghĩ đến đã thấy kinh, ăn uống theo nhu cầu thèm j ăn nấy thôi, chồng mình cứ làu bàu vì cái tội vợ chẳng chịu ăn uống j có chất( mà theo lão ấy tức là trứng và sữa bầu ý). Ai biết giúp mình với!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mình đươc BS tư vấn là bầu bé thứ 2 sẽ bổ sung canxi sớm hơn bé đầu một chút ( ko biết đúng ko) nếu mẹ nó bị thường xuyên thì nên hỏi ý kiến BS để bổ sung chất cần thiết ( mình nghĩ là canxi) còn nếu bị mới 2 lần thì chắc do cơ thể thôi mỏi thôi, mà mẹ nó cũng nên ăn uống đầy đủ cho con mẹ nó ạ!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ăn bưởi thì tốt rồi, nhưng các mẹ bầu ăn quả bơ cũng tốt lắm các mẹ ah, mùa này bơ đang hiếm nên anh xã nhà em sáng nào cũng ra chợ phục để mua. À các mẹ ơi, thai 14w đã máy chưa các mẹ nhỉ, em mới tập 1 nên chảng biết gì cả, mẹ em thì bảo 3 tháng hơn đêm nằm đã cảm nhận được thai máy nhẹ nhẹ rồi, mà em thì chả cảm nhận thấy gì cả, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ cũng thế, cả ngày đi toilet, đêm cũng phải dậy 1 lần để đi, cứ thế này thì chết mất, nhất là đêm dậy mệt lắm í.