Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cũng tùy từng người cảm nhận mẹ nó ạ. Như em 12w đã thấy bé đạp đạp nhẹ trong bụng rồi, nhưng tuổi thai nhỏ nên chỉ thỉnh thoảng mới thấy nhẹ nhẹ thôi, khi thai to hơn thì sẽ thấy mạnh và nhiều hơn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em vào buôn tý. Mấy hnay mưa gió đi làm ngại thật. Chị Thỏ lau có uống nước dừa đều ko. Em may ra 1 tuần uống dc 2 quả. Lười thế ko bít
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nói đến đi làm, sáng nào chị cũng muộn, 9h mới đến cq. Chồng chị bảo đi thế thì hết ngày rồi còn làm đc gì nữa, nhưng buổi sáng thì kô thể dậy nổi. Nước dừa thì chị chưa uống quả nào, định bắt đầu uống, chiều nay đi làm về chắc mua uống thôi. Mà chị cũng chẳng uống đc nước trắng, toàn uống nước chè thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ Tholau nhe, em cố đợi thêm mấy tuần nữa vậy. Mà cái vụ uống nước dừa bầu bao nhiêu tuần thì uống được mẹ nó nhỉ, em nếu tính theo bs siêu âm thì hôm nay được 14w1d roi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Từ tuần 13w là uống đc nước dừa rồi mẹ nó ạ. Biết là uống nước dừa thì tốt nhưng em chẳng uống đc, hic, quyết tâm chiều nay mua về uống. Các mẹ có cho em bé nghe nhạc kô? Em đc bs tư vấn từ tuần 13 là có thể cho bé nghe nhạc và nói chuyện với bé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trời đang lạnh mà. Vài bữa nữa nắng lên chắc là hàng dừa đắt hàng lắm . Dừa ko phải ai có bầu cũng uống đc nha. Tùy theo thể trạng đó.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em thì 8h ra khỏi nhà. 8h30 đến cty. Cty em nếu sau 8h45 thì bị coi là muộn. mà 2 buổi muộn thì trừ nửa ngày lương. Chị giống chị cùng cty em. Chị ấy toàn uống nc chè xanh thui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mà dạo này đổi giờ làm toàn 5h mới đc về, đi đường nào cũng tắc, về đón con đến 6h 2 mẹ con mới về đến nhà, trời tối om. Chị thấy đổi giờ làm đường còn tắc hơn ấy nhỉ? Uh chị cũng toàn uống chè xanh, mà bà bầu có uống đc atiso kô em nhỉ? Chị định mua uống cho mát.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ Thỏ cẩn thận quá, còn cập nhật danh sách và tình hình các mẹ tháng 8 cơ à. Cám ơn em nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cập nhật ds cho các mẹ dễ theo dõi, với lại xem tỉ lệ zai gái thế nào, chứ nhiều zai quá có khi ế vợ hết thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... khi chưa bầu bí em cũng toàn uống atisô và trà đá, nhưng từ lúc bầu đến giờ em thôi không uống nữa, chỉ khi nào thèm quá thì bảo anh xã pha rồi xin 1 ngụm. Atisô cũng là một loại thảo dược, theo em các mẹ bầu nếu uống thì cũng ko nên uống thường xuyên và uống nhiều, nước chè cũng vậy. Em thì em cứ uống nước trắng đun sôi để nguội cho lành.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hi, e thấy c thế là sướng hơn e rùi chứ e thì ban ngày đi ít lắm, đi như bt nhưng đêm đến thì mới khổ c ạh. 1 đêm bt e đi từ 2-3 lần cơ ý
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nước trắng thì chị chịu vì cứ uống vào là khó chịu, buồn nôn, chị toàn phải uống nước có màu: trà hoặc gì đấy chứ uống nước trắng thì xong luôn đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế thì còn ngủ gì nữa, mệt lắm. Em đc bn tuần rồi? Tối em uống ít nước thôi, tối chị cũng kô dám uống nhiều nước vì sợ đi nhiều.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cám ơn c e đi khám hum 18/1 thì là 11w3d c ạh nhưng đến hnay thì e vẫn chưa đi khám lại nên vẫn chưa bít là công chúa hay hoàng tử đâu Còn vụ đi vs đêm thì e hãi lắm tại e rất chi là khó ngủ ý đêm nào cũng loay hoay mãi cơ. Mà c ơi c có ăn uống đc không? Chứ e đến giờ vẫn chưa ăn đc j nhiều vì hay bị đầy bụng, ngày e ăn rất ít và chỉ làm bạn với nước chè là nhìu thôi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị cũng ăn uống bt thôi mà cứ tăng kg vù vù đây này, sữa cũng kô uống đc, cũng toàn phải uống nước chè. Chịu khó ăn ít một vậy, thèm gì thì ăn nấy, chứ chị cũng chẳng kiêng gì nhiều cứ thèm thì ăn. Thường xuyên vào đây 888 em nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cái vụ đi tiểu đêm thì em cũng 1-2 lần/đêm ý, ngoài ra còn hay bị "xì hơi" nữa kia mà cứ tự nhiên ra ý, nhất là những hôm bị đầy bụng (trước khi bầu em không thế đâu). Có mẹ nào như mình không nhỉ? Khi bầu đươc 47kg, 3 tháng sau em còn 45kg, giờ vẫn chưa tăng được lạng nào nhưng trộm vía đi khám bs bảo em bé phat triển hơn so với tuần tuổi nên cũng đỡ lo.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chị ơi thiếu Zai là cái chắc nhé! em tổng kết bên nhà Rồng đã chênh lệnh lắm rồi chị ạ ko hiểu sang năm có nhiều mẹ săn Gái ko??? ko thì ê sắc ế hết hiii
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng mẹ tholau nhé, bác sĩ còn chụp được cả '' chym'' bé rồng nhà ấy nữa,hi hii.Mình vừa gọi điện hẹn bác sĩ Thúy ở 21 C Vạn Phúc, chiều mai mình sẽ đi khám mốc 12w. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp và đc như ý như mẹ tholau nhé. Chúc mừng!!! Chúc mừng !!!