Ðề: Đánh hàng Quảng Châu mới vô tìm kiếm được cái top bên wtt mà chưa có đọc hết , mọi người tò mò thì vào đọc cho biết ... bạn nào máu me sắm sửa đồ đạc nội thất để xây sửa nhà cửa thì nên đọc tham khảo (tất nhiên kể cả các bạn vốn lớn tính buôn ) "...ở QC chỉ hài lòng rằng mình biết đúng xuất xứ của nó, trả tiền cho đồ đạc mà không bị lăn tăn rằng 100 triệu này liệu có đúng Ý hay Hàn Quốc..." trích một câu nguyên văn của một member đã mua đồ nt bên phật sơn - qc đóng về VN (bời vì một lẽ đơn giản nó là made-in-china hay là made-in-guangzhou) ... vậy nên bạn nào có ý định đặt hàng đồ nt châu âu ... cũng đừng run quá khi ... có khá nhiều đồ gỗ , đồ nội thất made-in-eu có xuất xứ TQ nhé ... tên của top ấy đây , mọi người tự seach nhé : đi quảng châu mua vật liệu hoàn thiện nhà đi vì không post được link bên đó sang , ...đảm bảo ối bác đang sài nôi thất EU giật mình ... mà nghĩ lại về chất lượng đồ tq ??! thêm 1 đoạn comment của một member khác ... mọi người tự đọc nhé ... nhất là với các bác đang máu me shopping nội thất hay là định đi buôn ............ "Có sang đó mới thấy, thực sự dân họ chả đến nỗi nào bạn nhỉ. Đang tẩy chay hàng Tàu nhưng nói thật, đa phần dân họ lương thiện lắm. Mình toàn gặp người cực tử tế. Ví dụ , rơi cái iphone trên xe ô tô ( cách đây 2 năm iphone cũng ghê phết nhé) , cậu lái xe bảo tao lại vừa vứt xe đi làm biển cách QC 15km rồi, sau đó nó gọi vào chỗ làm biển xe, nhờ thằng cu nào đó tìm thử, rồi gọi lại là có thấy điện thoại... chiều hôm đó nó đi tận 15km để lấy lại đt cho mình và mang tới tận KS trả, lúc trả lại là 10h đêm, khổ ghê cơ. Đấy là người lao động, còn người làm ăn có công ty cửa hàng thì nói chung là 2 tháng sau bạn nói là quên cái nọ cái kia, họ check mà đúng là trả liền. Có lần tới 4 tháng sau, đi qua hàng sofa, cô bán hàng gọi giật lại, mình còn quên mặt cơ, bảo là mày còn 2 cái gối lần trước tao giao thiếu. Hồi đó nhận hàng sát tết, biết là thiếu nên có gọi báo cho nó, rồi cũng thôi vì chưa sang đó, chả lẽ đóng hàng gửi 2 cái gối về. Thế mà nó cứ để đó chờ mình sang để trả. Hì, ai ghét TQ đừng mắng tớ nhé. Tớ có nhiều cảm tình với đất nước "thô lỗ" này. "
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu báo cáo là giá visa hiện tại đã tăngg lên 70$ /lần (3 tháng 1 lần) mình mới check hộ người bạn chiều hôm qua ... có chỗ báo giá 75 - $80-85 luôn , ai cần đi check khẩn trương kẻo Tệ & Đô lại biến động ... nghe bạn làm bên dv tư vấn mà câu được câu chăng vì bật loa ngoài cho bạn mình cùng nghe ... nếu có quan hệ bên tq (kiểu như bảo đảm) hoặc có tài khoản (quên phắt giới hạn số tiền minimum trong tk??) thì được giảm...$3 còn $67 đã có phí dv ... nhưng cái ngoại lệ này chắc khó xơi lắm ???
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đứa em gái em làm mất chứng minh thư. Sang tuần về làm lại chứng minh thư đây. Haizzzzzzzzzzz.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đứa em gái em làm mất chứng minh thư. Sang tuần về làm lại chứng minh thư đây. Haizzzzzzzzzzz.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Hic, lại chứng minh thư, rồi làm hộ chiếu nữa. Chắc phải thu xếp làm ngay để kịp đi lấy hàng hè chị ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu đổi mới cmt thì nhanh lắm, đầu tuần cuối tuần lấy , chỉ mang cmt cũ ra là làm được thôi , xin cấp mới do bị mất thì lâu hơn , phải xin xác nhận của ca-phường , nhưng cũng không rắc rối như 6-7 năm trước nữa rồi , hộ chiếu lại càng đơn giản , cả làm mới lẫn đổi hc mới , cả 2 thứ mất tầm 2 tuần là xong , không cần làm dv ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Hàng hè chưa có mấy đâu em ơi . TQ nghỉ Tết đến hết Rằm tháng giêng . Sau đó hàng từ nhà máy hoặc các TP vệ tinh lên đến QC cũng phải hết tháng Giêng Âm lịch . Thường thì hàng chỉ bắt đầu có nhiều từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 dương lịch . Năm nay hàng trẻ em rất ít . Hàng người lớn ( nếu là hàng xuất ) cũng chưa có hàng .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Ôi, vậy là tầm cuối tháng 3 dương lịch đi là đẹp chị nhỉ. Em cũng mới lọ mọ tìm hiểu nên may nhờ chị nhắc
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , đọc mấy comment của các bà mẹ trẻ bên wtt thấy hay quá , mạn phép mấy mamma bên đó copy sang cho mọi người đọc để thấy được "độ liều" của các mẹ nhà ta , cứ thế là xông pha sang tung của mua hàng , chuyển về , mà chả thấy kêu ca hay ngại khó khăn gian khổ cái gì cả ... ĐỌc cò men của mama này thì cười đau cả bụng về cách hành văn ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu mình oánh dầu vào đây,hè này chắc cũng phải sang quảng châu lấy quần áo về bán.mẹ nào hè đi thì lập hội đi nhé
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu UHm, Làm xong cmt rồi, sang tuần chị làm hộ chiếu cho nó nữa. Chắc chị ko đi, nó vs 1 đứa nữa đi thui.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình vừa làm visa dịch vụ hôm qua mất 67$ thôi chẳng cần ai bảo đảm đưa mỗi bản photo CMT và 1 ảnh 4x6 cho công ty đó là người ta làm cho từ a-z hẹn 4 ngày làm việc là có visa mà lại là công ty hẳn hoi rất yên tâm không phải mấy bác cò đứng ngoài đại sứ quán.Ai có nhu cầu pm mình chỉ giúp cho nhé
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chị đang trục trặc mấy cái. Đang chóng hết cả mẹt em ạ. Đang sợ ko kịp oánh hàng tháng này đây
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Èo, thế thì ok quá ạ. Bác cho bọn em cái địa chỉ vs số đt lun thì tốt. Hì hì.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Èo, thế thì ok quá ạ. Bác cho bọn em cái địa chỉ vs số đt lun thì tốt. Hì hì.