Thứ 5 lu bu sợ đi ăn mà như đánh du kích thì mất vui,vì ngày đó sếp có thể gọi em bất cứ lúc nào,đang đi ,đang măm ổng mừ kêu một cái thì có đi máy bay cũng không về kịp,mạo hiểm quá nên hẹn thứ 7 cho chắc,thứ bảy chị về chưa?
Không biết là có vi phạm diễn đàn không nhưng vi phạm quyền riêng tư thì có đó,vì đâu biết họ có thích nhận mail của mình hay không?đôi khi nhận được tin rác quảng cáo bực mình lém.(đó là ý riêng của mình thôi)
Trời nước gì không có chứ nước mắm cứ là vô tư,đợt này về khi đi ọp tháng 8 chi đem theo mực rim,ngon tuyệt,nhưng cay ngất ngây lun.
Như ngày xưa các gụ kị ta đã nói....Chúng nó cá mè một lứa hết cả.....sao mà đúng quá xá lun.....bái phục..:finga: