Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chúc các mẹ ngủ ngon nhé...................................
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Cho mình nhập hội với Nhà mình ở Hồng Thái- Kiến Xương ( chỗ làng nghề chạm bạc đó ạ) Cơ mà bị trục xuất khỏi địa phương vì theo chồng bỏ cuộc chơi rùi các mẹ ah
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Á, người quen này, ko những là đồng hương mà còn là hàng xóm cũng nên ý, Bố nàng ở thôn nào đấy, có khi tớ biết cũng nên. Làm quen bữa nào về quê giao lưu
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) lâu lắm mới vào nhà mềnh! dao này vắng vẻ quá! chắc toàn mẹ giống mình! đầu năm mới nhiều việc nên không có thời gian dọn nhà đây mà!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chắc em gái ở thị trấn Kiến Xương à? Nói đến Hồng Thái ít người biết nhưng Đồng Xâm thì chăc em biết nhỉ? Xã HT ngay cạnh ĐX )
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) các mẹ KX đông quá ^^ e ở TP cơ, nhưng gắn bó với Nê 4 năm nay rùi nè ^^
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...................................................
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hì, Đồng Xâm là làng nghề truyền thông chạm bạc trong xã Hồng Thái nổi tiếng chị ah. Chuyên đồ tranh đồng, bạc bán trong nước và xuất khẩu đó ạ. có web: www.mynghedongxam.com chị vào xem Trong bài hày về Thái Bình còn có cả câu hát nhắc đến nó:" Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc"
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) oh, giờ mới bit quê mình có làng nghê lên hẳn trang web, vào ngắm ^^
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào cả nhà em là thành viên mới toe đây ah, lang thang trên LCM cũng lâu rùi nhưng hnay mới diện kiến cả nhà.Em tên Xuân sn 84 quê ở Tiền Hải lấy chồng trên này đã có 1 nhóc là bé Võ Nam Bình đấy ah. Khi nào có offline các bác cho em tham gia với nhé.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hi, hay gặp mẹ nó bên ship hàng, ko bit là đồng hương nhá ^^
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chào các chị.Em cũng thái bình ạh.em ở tổ 17- Phường Phú khánh.EM sn 89 đang làm việc ở HN có một mơ ước nhỏ nhoi là đi buôn . Em gét làm thuê.Chỉ thich làm xếp.nhưng hiên tại thì chỉ là mơ ước nhưng em đang rất cô gắng để ước mơ nó thành hiện thưc.. Em định sắp tới đây dấn thân vào nghề nghiệp đi buôn.Các chị là ngừoi đi trước share cho em chút ít kinh nghiêm ...... Cam ơn cả nhà
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hi, phường PHÚC KHÁNH chứ nhỉ? dân TP đây mà ^^ WELCOME nha!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em gái còn trẻ mà năng động thế, em muốn làm cái gì thì cứ làm. Nhưng trước khi làm phải tìm hiểu kỹ về nó. Chị cũng có mơ ước như em từ lâu lắm rồi Mà ra tết này mới thực hiện được dù chưa đâu vào đâu. Vượt qua chính mình thì mới thành công em ah!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Mấy nay em ko vào nhà mình nhắc tới D(ồng Xâm cũng ngay xã em đi wa cánh đồng, năm nao cũng đi., cũng sắp tới lễ hội rùi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nàng này ở QUốc Tuấn hay Trà Giang vậy, hihi, gần nhà mình quá. Tớ đoán nàng ở Quốc Tuấn ah