Ðề: Ôi bố chồng tô.i hicc, tức BC vậy nhưng đêm qua cụ bị tăng huyết áp phải nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu cũng tội. m ở xa thôi thì dĩ hòa vi quý, dù gì đó cũng là người sinh thành ra chồng m. Nhờ Mod khóa topic này giúp e với. Cảm ơn các mẹ đã động viên chia sẻ. Thanks so much!
Ðề: Ôi bố chồng tô.i em cũng đồng ý kiến với chị.BC dù sao vẫn là bố.chị tích vào ngay phía dưới có khóa topic mà.
Ðề: Ôi bố chồng tô.i Đầu xuân năm mới, cũng chả dễ dàng gì cho mẹ cafemuoi. Nhưng may thay là ông chồng đã nói được điều cần nói hộ mình, vừa phải, đúng mực. Nếu là mình, mình cũng nói như mẹ gì vừa nói ở trên. Nói xong cho con đi, không cần giải thích thêm. Xong việc bỏ qua luôn, sống cho nhẹ nhõm. Nghĩ nhiều chỉ tổ nhanh già nhanh xấu. Chúc mẹ nó vui.
Ðề: Ôi bố chồng tô.i mẹ nó nhớ làm gì cho buồn hii chuyện nahf chồng thì nhiều chuyện đôi khi mình cứ mặc kệ cho dễ sống mẹ nó ạ!
Ðề: Ôi bố chồng tô.i Chồng tớ bảo: bỏ được cái gì thì bỏ đi cho nhẹ đầu. Tớ cũng muốn thế nhưng làm kg được. Cái tính nhớ lâu thùi dai???huhu biết là xấu nhưng tớ kg delete ra khỏi não mới khổ
Ðề: Ôi bố chồng tô.i Ôi; cô con dâu này ghê nhỉ. May mà bố mẹ chồng nhà đấy hiền chứ vào tớ thì mẹ nó chết với tớ rồi. Nói thật là tớ k đồng tình với cách ứng xử của mẹ nó tí nào. Lý do thì chắc nhiều mẹ ở đây cũng nghĩ như tớ.
Ðề: Ôi bố chồng tô.i chị này mới thế mà tự ái rồi hả ! chắc gặp trường hợp của em thì các mẹ bỏ nhà nội luân . cả năm con rể không về nhà bố mẹ vợ ,tết chồng em xin phép bme đưa 2 mẹ con lên bà ngoại ,mẹ chồng em bảo xem có xe khách nào không bắt cho 2 mẹ con nó đi ,nếu kể truyện bme chồng em nói cả ngày chẳng hết ,thôi các mẹ cố gắng chọn đại làm dâu nhé
Ðề: Ôi bố chồng tô.i co ai thân được với bmej chồng đâu chị ,chỉ cố gắng vì chồng thôi ,khi mới lấy nhau em cảm giác như ko thể ở được nhà chồng ,suốt ngày tìm cách chốn về nhà mẹ đẻ thôi .hhhhhhhhhhhhhhhhhi
Ðề: Ôi bố chồng tô.i Cái kiểu đó bảo sao các cụ ngày xưa chỉ thích sinh con trai ...các cụ cho rằng con trai có trách nhiệm lo cho bố mẹ, con dâu theo chồng phải có trách nhiệm với nhà chồng, con gái lấy chồng rồi là coi như con người ta...hơ hơ...chán..Đòi hỏi bình quyền ngay từ đầu mẹ nó ạ, nhà em nhé, ừ thì con dâu con trai trưởng k thể k về mùng 1 Tết, nhưng mùng 2 là em mặc kệ bên nhà chồng em về ngoại...thống nhất từ hồi mới cưới, còn lâu em mới nhượng bộ.Được cái chồng em hiểu vấn đề nên chả bao h xung đột về vấn đề này.
Ðề: Ôi bố chồng tô.i nếu các mẹ tự lập về kinh tế, ko phụ thuộc j nhà chồng và sắc sảo tí thì chả bao h phải nhịn cả. Mình có lý mình cứ bật lại thôi. BC mà dám nói mình câu "chó gầy hổ mặt ng nuôi" thì cứ xác định với mình đi. quên cái chuyện nàng dâu mua về đi nhá. Bố mẹ mình nuôi mình ăn học hơn 20 năm trời, bcm trả đc bao nhiêu tiền đòi mua. nếu là mua ý hả, tiền tỷ bố mẹ mình cũng ko thèm bán nhé