Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. linhnhi_1987

    linhnhi_1987 097-970-6336

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    7,222
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hic các bác cứ mua vàng ầm ầm chả biết hum nào em mới có xiền đi mua SJC ^^
     
    Đang tải...


  2. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng đang định mua tầm 2 chỉ jsc để tiết kiệm. Cơ mà vàng miếng có vẻ cũng đắt các chị nhỉ?
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  3. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Vàng miếng đắt , em toàn mua nhẫn tròn trơn ko biết có sao ko nhỉ
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  4. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em đang định là nếu không mua vàng miếng thì em sẽ mua dây chuyền vàng. Chị nào mua vàng nhiều thì chia sẻ với em nhé.
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  5. December21

    December21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cảm ơn em, chúc em mua bán phát tài để mua dc nhiều vàng tích trữ nhé! C mua để dành cho con ấy mà, để tiền trong ví nhiều dễ vung tay lắm, mua về 1 đống đồ vô dụng thì chết :(
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  6. December21

    December21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tớ thấy có bạn bày cho là cứ mua nhẫn tròn rồi khi đủ 1 cây thì đổi sang và bù thêm tiền, như vậy chỉ mất 1 lần tiền. Mua chỉ lẻ thì bao giờ cũng phải thêm tiền, nhg vì mình xác định mua để dành, có vài chỉ k0 chênh nhiều lắm
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  7. meiukuto

    meiukuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/2/2012
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng tiết kiệm giống cách của chị nè. hồi chưa có chồng làm nhiu xài bây nhiu chả dư dả đồng nào nhưng từ hùi lập gd rùi fai tập từ bỏ dần mí thói quen mua sắm bộc phát bất thường của em. mấy tháng đầu để dành khoảng 10% tổng lương 2 vợ chồng thui kể cũng hơi khó chịu chút nhưng từ từ rùi cũng quen.
     
  8. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em thu nhập bằng việc bán hàng nên ko có khoản lương hàng tháng để trích để trừ, thu đc tiền em trả xong tiền hàng thì cứ gom đc mấy triệu em lại đem đi gửi tiết kiệm, cũng mới thực hành thôi chưa tiết kiệm đc nhiều, phải học hỏi các mẹ thêm :)
     
    nhoceddyMe Nhim&Bi thích.
  9. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Còn cách tiết kiệm hàng ngày chi tiêu của em nhé
    - Đi chợ: lên thực đơn sẵn trong khoảng 4-5 ngày, đi chợ 1 mạch cho đủ luôn, mà mua cho nhiều bữa nên đi chợ bán buôn cho rẻ, chứ nhà em bước chân xuống chợ nhưng chợ dưới nhà đắt kinh, có thứ còn đắt gấp đôi. Việc này mục đích là để hạn chế mình đi chợ hàng bữa, vừa đắt lại vừa hay phát sinh mua này mua nọ do thường xuyên dạo chợ
    - Onl ko vào các trang rao vặt bán này bán nọ nữa kẻo ko kiềm chế đc tinh thần mua sắm, trừ khi có cái gì cần phải mua thì vào tìm đúng cái đó thôi
    - Ko sĩ diện nữa, ông bà nội ông bà ngoại, bạn bè, người thân cho tiền hay mua hộ cái gì nhận luôn ko e ngại :D
    - Ko đi siêu thị, ko đi chơi bời, ở nhà vừa lành vừa hạn chế tiêu tiền
     
  10. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhưng đi chợ cho 5 ngày liền như thế thì đồ mua sẽ không được tươi ngon như đi chợ ngày nào mua đồ ăn ngày đấy. Cái này cũng làm hạn chế độ ngon của mỗi món ăn chị ạ
     
  11. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em bảo quản tủ lạnh và thấy về độ tươi ngon thì ko mất đi tẹo nào so với đồ ăn mua hàng ngày, với lại thực ra đồ ở chợ cũng ko ai đảm bảo cho mình là đồ luôn luôn mới, nếu chị đi chợ đầu mối, chợ bán buôn thì chắc chắn là luôn mới.
     
    happymusicMe Nhim&Bi thích.
  12. july

    july Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2009
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Theo cách nghĩ của em đó, mong mng đừng ném đá ah. Tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm quá thì ko nên, tiêt kiệm mà ko tận hưởng cuộc sống thì buồn lắm. Vì tiết kiệm mà ko mua dc cái váy mà mình cực thích hay tự thưởng một lần massage chăm sóc da mặt, ko dc đi chơi với bạn bè...vì đôi khi đi tám, đi vi vu cũng giúp cho chúng ta có nhìu cách hay hơn. Số tiền các chị tiết kiệm nếu để nguyên đó nó vẫn chỉ là số tiền đó thui, thậm chí giá trị ngày càng giảm dần do lạm phát. Vì vậy e luôn cố gắng cho nó ko ngủ yên. Trong đầu luôn nghĩ làm sao cho nó sinh sôi :D. Số tiền sinh sôi đó em dùng để tự thưởng cho bản thân mà ko cần đụng vào tiền lương. Số tiền lương đó em lại đập vào cho nó sinh sôi típ. Như vậy em vừa tiết kiệm dc mà vẫn tận hưởng dc. Đấy là em chưa có gd ợ, vẫn còn rong chơi thì như vậy :p
     
  13. happymusic

    happymusic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Đúng là em chưa có gd nên nghĩ như vậy. Vì e chưa phải lo cho ai nên rất thoải mái. Không biết e thu nhập có cao không và sau này liệu chồng e có kiếm được không chứ nhiều mẹ ở đây không dám chi tiêu nhiều cho bản thân vì họ dành số tiền đó cho con cái rồi. Đó chính là sự "hưởng thụ" của họ trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Còn đương nhiên nếu KT khá giả thì cả gd cùng hưởng thụ thì càng OK. Vậy nên suy nghĩ của những người có gd hơi khác so với người chưa có gd như em là tất yếu.
     
  14. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,176
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Vào đơi tuốt lại tinh thần nào. Híhi cả nhà cùng lên tinh thần tiết kiệm nhé...hô hào vậy thôi chứ giờ em đang nhẵn túi roài...hihi
     
  15. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng đã có một Trâu vàng rùi, hiện tại đang có một rồng vàng, tháng 4 dương này em mới sinh. Con là vô giá nên có hai đứa là mình đã có cả một gia tài rùi mẹ nó nhỉ? Nghĩ thế mà thấy đời mình nó vui tươi hơn mẹ nó ạ!
     
  16. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ nó còn phân định 1 con cho con và một con cho nhà ư? Vậy thì nể mẹ nó thật đấy! Em chỉ nuôi có một con thôi! Mà đời mình làm tất cả vì con cái rùi còn gì mẹ nó nhỉ?
     
  17. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nghe giọng mẹ nó giống hệt em ngày xưa. Nhưng nói thật nếu cứ nghĩ thôi tháng sau tiết kiệm thì nói thật chả tháng nào em tiết kiệm được cả. Cứ hiện thực hóa ngay, vậy là không còn tiền để ngó nghiêng các khoản không cần thiết nữa. Chả biết mẹ nó thì thế nào chứ em thì cứ phải ngay và luôn chứ nếu không thì chẳng bao giờ hoàn thành được cả, hic. Khoản này chắc phải học hỏi các mẹ khác nhiều!
     
  18. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cố lên nhé mẹ nó! Ủng hộ tinh thần của mẹ nó nào!
     
  19. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Với niềm vui này thì cuối năm mẹ nó sẽ thấy thành quả của mình không nhỏ đâu!
     
  20. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Phục mẹ nó ghê! Mẹ nó mua nhà trả góp là hình thức tiết kiệm rùi còn gì, không chỉ vậy mẹ nó còn hiện thực hóa được mục tiêu tiết kiệm luôn nữa. Em đây mới chỉ biết tiết kiệm thôi, còn bao giờ có thể tiết kiệm được đủ tiền để xây nhà thì còn chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn sẽ học tập tinh thần tiết kiệm của mẹ nó!
     

Chia sẻ trang này