Chèn ơi, muốn en lém nhưng con bé nhà chị nó đeo bám chị quyết liệt lém nên đâu có đi đâu được. Mà dạo này chị sợ H1N1 lém em ui.
Nhắc đến H1N1 mới nhớ,,,, mọi người ơi nhớ đeo khẩu trang khi đi chỗ đông người nha. Chị ko đi ăn được em ăn giúp chị luôn Nha...... Kakakakakaja
Đến hôm nay dâu vẫn ngon huh chị? Hehehe em cũng mê lắm mỗi lần ra dalat là ghé lấy 1,2 kg để dã ngoại măm măm... Rùi khi về tp lúc nào cũng mang về cả chục kg.....hihihihi
Chúc mọi người ngủ ngon, chúc các bé ngủ ngon, chúc con bẹc-giê thức ngoan!!!Tina ơi, xem Hada, Rada về chưa, khóa cửa kỹ nhé em.Hội trưởng đi Sing rùi, khỏi chờ cửa nha em!!!
Chào các mẹ! mình là thành viên mới nhất trong căn nhà của chúng ta, rất vui được làm quen với các mẹ và mong được các mẹ chiếu cố
Hic, hum bữa giờ mắc mưa nên nằm chẹp bẹp lun, ko đi đâu hay làm gì được ráo trọi. Đang mệt mà bị hắc hơi là biết mọi người đang nhắc nên lồm cồm bò dậy ra bật máy tính lên gửi mail cho chị rùi đó, Búp Bê yêu quý! Àh, nói nhỏ nà chị. Thực hành vụ đó chưa? Nếu để chắc ăn thì còn cần kèm 1 thứ nữa. Nói ở đây hok được. Hum nào em ghé nói nhỏ Búp Bê nghe hén.
Xiển Bột Vả mồm quan huyện TTC - Có một viên quan huyện hay nịnh hót cấp trên để chóng được thăng chức. Một trong những quan trên mà hắn thường bợ đỡ là Án sát Nguyễn Văn Tiêu, tục gọi là Án Tiêu. Để nịnh quan thầy, hắn ra lệnh cho dân hàng huyện không ai được nói đến tiếng “tiêu”, ví dụ như hạt tiêu thì phải nói là “hạt ớt”... Hễ ai thấy người nào trái lệnh thì được phép vả vào mồm 3 cái thật đau, rồi đem trình quan trị tội. Lệnh ban ra khiến Xiển đã ghét quan huyện lại càng ghét thêm. Ông mang một ít quần áo rách mướp, xin vào hầu quan. Quan hỏi có việc gì, Xiển thưa là nhà nghèo quá, gia tài chỉ còn một ít quần áo rách, nhờ quan cầm hộ cho lấy ít tiền về làm vốn sinh nhai. Tức thì quan nổi giận lôi đình, thét mắng đùng đùng, vì xưa nay có ai dám cả gan đem quần áo rách bán cho quan bao giờ! Đợi quan nguôi cơn giận, Xiển nói: - Dạ thưa ngài, xin ngài thương kẻ học trò nghèo túng này, không có gì cũng mang danh là người quân tử... Quan vỗ bàn mắng: - Quân tử gì mày! Đồ quân tử cùng, quân tử cố. Xiển trần tình: - Dạ, Khổng Minh túng Khổng Minh cầm ạ! Nghe câu nói khó hiểu, quan chau mày suy nghĩ một lúc mới biết lời mắng của mình: “Quân tử cùng, quân tử cố” với lời trần tình của Xiển: “Khổng Minh túng Khổng Minh cầm” đã làm thành một câu đối hay tuyệt. Quan phục tài Xiển, thưởng cho quan tiền, nhưng lại chọn cho thứ tiền chôn giấu lâu ngày dưới đất bị han gỉ hết cả. Xiển đỡ lấy quan tiền, cầm lấy 1 đồng dằn mạnh xuống đất, tiếng kêu nghe cành cạch rồi nói: - Bẩm quan, tiền không ớt ạ! Quan vô tình mắng: - Mày điên à! Tiền này mà không “tiêu” được ư? Chỉ chờ có thế, Xiển liền vả cho quan 3 cái vào mồm như trời giáng. Quan hô lính bắt trói, Xiển ngăn lại nói: - Chắc ngài vẫn chưa quên cái lệnh kiêng tên húy của quan Án do ngài mới ban ra. Tôi làm như vậy cũng chỉ là thi hành cái lệnh của ngài mà thôi. Quan sợ bọn lính biết chuyện thì mình thêm xấu hổ, liền đuổi Xiển ra ngoài.
Chưa đăng cũng nổi TTC - Hai người bạn gái lâu ngày gặp lại: - Tớ nghe nói cậu đang viết báo phải không? Mà cậu chuyên về lĩnh vực nào vậy? - Ừ! Tớ viết tất cả các lĩnh vực, nhưng bài tớ chưa được đăng bao giờ, vậy sao cậu biết giỏi nhỉ! - Tớ có người quen làm vệ sinh trong tòa soạn đó mà. - Hả!!! NGUYỄN THỊ CẨM VÂN (Long An) Bản đồ đặc biệt - Cô ơi! Ở đây có bán bản đồ TP.HCM không? - Có! Nhưng anh muốn mua loại thường hay loại đặc biệt? - Loại đặc biệt là gì? - Là loại bản đồ ghi chú những con đường thường bị đào xới, kẹt xe, ngập đường... để mọi người còn biết đường mà tránh chứ! DƯ DIỆU TÔN (TP.HCM)
Bài kiểm tra gây sốc TTC - Đề bài: Em hãy cho biết giá trị kinh tế của vùng kinh tế Bắc bộ? (Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm học 2008 - 2009). Bài làm: Bắc bộ là cái nôi của nền văn minh lúa nước của cả nước. Ở đây nền kinh tế đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay. Mỗi mùa xuân về, khu vực này đền, chùa, miếu mạo, các khu di tích.. như nấm nở sau mưa. Chính vì vậy mà nhân dân cả nước nô nức đi lễ hội. Nhiều cơ quan đóng cửa để cả cơ quan đi cầu tài... Ở những nơi này, hòm công đức bày la liệt để móc hầu bao của khách. Chính vì vậy làm cho nền kinh tế Bắc bộ phát triển nhanh chóng. BÙI SỸ CĂN (Hải Phòng) (Chép nguyên xi bài làm của một học sinh) Sáng sớm thấy nhà vắng vẻ nên tìm mấy bài tếu tếu cho mọi người vào s9oc5 cho vui.
Xin giới thiệu cách nấu món vịt hon, phù hợp cho bữa ăn cuối tuần. Nguyên liệu: - Vịt non: 1,5kg - Măng khô: 100 g - Hạt sen tươi: 100 g - Lạc rang: 100 g, vừng rang: 20g - Mộc nhĩ, húng lìu, ớt bột - 50cc rượu trắng, dầu ăn - 5 củ sả, 50 g nghệ - Nước mắm, hạt tiêu, đường, hành, tỏi khô Cách làm: - Vịt sơ chế sạch (muốn làm sạch mùi hôi của vịt thì sau khi nhổ lông, dùng muối hay gừng giã dập chà xát lên mình vịt, để khoảng 5 phút rồi mới rửa sạch mổ ruột). - Chặt vịt thành những miếng to khoảng 50g, ướp mắm, muối, hạt tiêu, đường, húng lìu,1/2 số rượu trắng. - Mộc nhĩ, măng khô ngâm nước nóng cho nở, vớt ra rửa sạch để ráo nước, thái miếng cỡ 2x2cm. - Hạt sen bỏ tâm (nếu là hạt sen khô thì phải luộc chín). - Hành, tỏi, sả, ớt thái mỏng, cho vào chảo dầu nóng phi thơm rồi cho thịt vịt vào xào kỹ cho ngấm gia vị. - Đổ ngập nước, cho thêm nước mắm, đường, nước nghệ (nghệ giã nhỏ, hòa với nước lã rồi lọc lấy nước). Đun khoảng 20 phút cho vịt chín mềm cho tiếp măng, mộc nhĩ, hạt sen vào đun tiếp 10 phút đến khi thấy thịt vịt mềm và róc xương là được. Ghi Chú : - Thịt vịt chín mềm, róc xương nhưng không nát, có mầu vàng của nghệ, nước sánh, có mùi thơm đậm của thịt vịt, mùi thơm nhẹ của hành, tỏi, nghệ và sả, có vị hơi cay.
Bupbe hôm qua đi ăn giỗ ông ngoại chồng về ngủ 1 hơi đến 6h tối... Đến khuya coi flim hq đến 6h sáng mới ngủ.... Lâu lâu thức đêm ko thấy mệt đã quá đi....lalalalala