Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hôm kia có việc đã phải mổ lợn của hai giai rồi. Hức hức. Mai mua con khác bắt chước mẹ nào ở đây, ghi lên mẩu giấy các thứ đã chi và nhét vào lợn coi như bảo toàn lực lượng. Hự hự.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tớ cũng từng mua 2 bảo hiểm. Nói thực có tiền tớ vẫn thích mua, vì chẳng ai nói trước đc điều gì cả. Nhưng tớ chẳng có tiền mà số tnền đóng 2 cái của tớ đóng nhiều quá nên tớ huỷ. Sau này tớ mà có tiền tớ lại mua cho 2 con tớ, hị hị, vì nếu mình là thu nhập chính trong nhà thì cần lắm, chẳng biết tương lai thế nào cả nên cẩn thận vẫn hơn
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tiền của con được mọi người cho từ khi mới sinh đến giờ cộng vào cũng kha khá. Mình thì không bao giờ phải lấy tiền đó ra để mua các thứ cho con vì 2vc vẫn lo được những thứ đo bằng tiền lương hàng tháng. Nhưng năm nay vc mình đang mua nhà trả góp nên đành phải trưng dụng tạm thời. Dự tính khi nào trả xong tiền nhà thì tích lũy dần để trả lại cho con phần của con. Cách làm của các mẹ cũng hay ghê, khi nào tích lũy đủ phần đã mượn của con thì mình sẽ học theo các mẹ để làm sinh lời thêm cho con, hihi
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Ghi nợ con, khi nào có điều kiện trả lại con cho đỡ áy náy mẹ nó à. Thực ra thì cũng là muốn để dành cho con thôi đúng ko
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Vàng đang down mấy hôm nay kìa, các mẹ tranh thủ đi ^^
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào mổ lợn này chắc áy náy lắm nhỉ chắc là kẹt lắm mới mổ.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Nhớ ngày xưa còn bé tự nuôi lợn, cất tiền lì xì. Một ngày nhìn thấy con lơn của m sao mà khang khác thế, nhẹ hơn thì phải nghi nghi xem lại thấy khác thật. Hỏi bố, bố cười biết ngay là bị bố lấy lợn mua con khác thế vào. M lúc đấy ấm ức lắm. Con các mẹ mà biết chắc cung thế, nhớ mãi ha ha
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hì, đúng thế. Căn bản là con lợn của hai giai nhà tớ nuôi cũng lâu rồi nên cũng khá lắm. Tiền mừng tuổi năm trước của cu lớn đc khá nhiều, tiền mọi ng mừng đầy tháng cu bé cũng kha khá nên mẹ đành vay tạm . Đã thề, đã hứa nhưng cố gắng đảm bảo đến hè mẹ lấy 2 họ để trả
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Phải giải thích là "mẹ vay" và khẳng định có "trả đúng hạn" chứ, như thế các bé sẽ an tâm thôi mà
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Nhà tớ năm nào tổng kết cho gái xong, mẹ cũng đi mua USD cho con gái bỏ tiết kiệm dần thành tấm thành món cho con đi du học + thêm kinh phí bố mẹ nữa. Năm nay kinh tế khó khăn thấy mẹ nào cũng chưng dụng tí tiền của con, kể thì cũng bí lắm mới làm thế, nhưng nghĩ chúng nó còn bé, chứ lớn tí biết biết là "chết" với chúng nó luôn
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Chẳng biết con các mẹ thế nào chứ giai lớn nhà tớ học lớp 3 nên biết lắm rồi. Ai cho bao nhiêu hắn nhét vào hắn cộng lại và ghi chép lại. Con còn tính đc là hiện tại con có bao nhiêu tiền, của em có bao nhiêu nữa cơ. Hức hức. Con tớ còn lên kế hoạch khi nào đủ tiền con sẽ mổ lợn mua một em Ipad 2, sau đó một em Iphone 3G, còn thừa sẽ sắm thêm 1 xe đạp thể thao nữa. Hức hức. Hôm nọ tớ vay, tớ đã phải tỉ tê hắn cho hắn mượn con SS Tab 10 của tớ dùng tạm hắn mới nghe đấy ko thì hắn nhất quyết ko cho mổ lợn đâu (. Tội lỗi tội lỗi quá .
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào hi bé nào lớn lớn 1 tẹo là biết ngay. Thằng nhóc nhà tớ còn bé nên tiền lì xì của con ba mẹ bí quá cũng tiêu hết. Nhẩm tính khi nào có thì cộng dồn trả con cũng được.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Con nhà tớcũng lớp 3, cũng biết rồi. Được mừng tuổi cứ đủ tiền lẻ là mang ra đổi lấy tờ 500K. Hết tết nàng tổng kết được 7,5M. Nàng hỏi mẹ là mua được mấy chỉ vàng. Mẹ bảo là 2 chỉ (mẹ bù thêm cho) thế là hôm nọ dẫn nàng đi mua vàng rồi. Đến nơi nàng lại bảo con mua 1 chỉ thôi, còn lại mẹ cất vào két cho con đề phòng trường hợp cần kíp. Lúc về nàng thỏ thẻ là con thích cái miếng to to (là miếng 1 cây ý ạ). Mẹ lại phải bảo là con cứ cố gắng học tốt, phần thưởng của con + phần được mừng tuổi mẹ sẽ giữ cho con để mua vàng. Sau này có tiền đó dành dụm đi du học
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào nhà các mẹ được lì xì 1,5 chỉ chứ nhà em thì chắc được vài phân nên chẳng biết làm gì đành mua sữa cho cháu hoặc mẹ cháu véo 1 tí để lì xì lại thôi
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Đúng là coi như nợ đấy mẹ nó ah. Tớ không ghi cụ thể, tớ hay làm tròn. VD tết con thu hoạch tầm 7-8tr thì tớ bù vào để làm tròn thành 10tr. Cứ thế cho dễ nhớ, mà cũng coi như đó là phần sinh lời nếu mình gửi tiết kiệm. Tính ra đến giờ con cũng giầu phết rồi, hihi
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Luca nhà tớ còn bé chưa biết tiêu tiền, khách cứ mừng tuổi là ạ rồi chạy ra đưa bố hoặc mẹ cầm (k biết sau này lớn thế nào). Giờ tớ vẫn đang giữ tiền mặt mừng tuổi của con, ko biết nên đi mua vàng hay làm sổ tiết kiệm để sau này con lớn thì dùng cho con!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào cu lớn nàh mình, 4 tuổi, có ai mừng tuổi là anh ý nhăm nhe cất đi, mẹ bảo đưa mẹ cầm, nó bảo, của con chứ!! Nói mãi nó mới đưa, hôm đi mau chỉ vàng về, bảo nó, hôm sau nó bảo bố nó là nhẫn của con, mẹ mua cho con. Bố nó cất đi, nó bảo mẹ: bố câts nhẫn của con ở đây này!! Mẹ lấy cho con đeo!!! :-\"
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tớ gợi ý mẹ nó sắm cái bảo hiểm cho con nhé, sau này là Quỹ giáo dục của con khi vào Đại học. Mẹ nào lo xa hiểu ý nghĩa của bảo hiểm thì sẽ thấy nó quan trọng thế nào. Pm cho tớ nếu mẹ nó muốn lựa chọn sản phẩm tốt nhất nhé. Nhà tớ mỗi người 1 quyển hợp đồng, khỏe re. Còn thừa bao nhiêu thì mới mua vàng.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Ôi cái nàng này đáng yêu quá, lại còn biết lo xa hộ mẹ nữa, và cái "thích" của nàng ấy đáng đồng tiền thật ha ha
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tớ hô hào đi mua vàng, và ủng hộ mua vàng Ôi anh chàng này cũng ngộ nữa này, con nàh mình cũng gần 4 tuổi mà vẫn ngố lắm, chưa ý thức được đó là tiền của cậu ấy nên cứ ai mừng tuổi là chạy lại: "Tiền của mẹ đây"