Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi, ở trang 1 mẹ Anna Duong đã post link mua que thử rồi đấy, mẹ nó chịu khó lội lại trang 1 nhé! Chúc mẹ nó sớm bắt được em rồng xinh!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi cám ơn mẹ nó! Tại e mới đặt thuốc lần đầu nên ko biết ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ nhà Rồng nhà mình chú ý nhé! mùa Xuân đã đến, và cũng là mùa của dịch bệnh nhé! mùa này ẩm thấp rất dễ lây bệnh truyền nhiễm, các mẹ đang bầu bí thì hạn chế đi lại chỗ đông người và ra đừong nhớ đeo khẩu trang để hạn chế các dịch như Cúm, sổ Virut, sởi quay bị, thủy đậu, Rubella ( đặc biệt mẹ nào chưa tiêm phòng Rubella thì chú ý nhé) Rubella rất nguy hiểm cho bà mẹ khi mang thai các mẹ ạ, vì nó sẽ ảnh hửong đến em bé! nếu ở giai đoạn đầu của thai kỳ thì sẽ bị đình chỉ thai kỳ đó nên các mẹ cẩn thân ạ! Ngoài ra các mẹ chú ý chế độ ăn uống để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhé! Có vài điều em biết các mẹ nhà mình cũng biết hết nhưng em vẫn nhắc lại để các mẹ chú ý hơn hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chết cười chuyện nhà bác!!! hihi e cũng phải nhờ xã e đấy, chứ mình e thì e loay hoay mãi chẳng đc ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị xin phép chị Thu Minh trả lời em 1 số ý nhé, vì chị chữa ở chỗ Ông Trí mới chưa đầy 2 tháng, và chưa có bé, nhưng kinh nghiệm đi bắt mạch uống thuốc Đông y thì chị cũng có khá khá nên chị vẫn thấy tin tưởng ông Trí: 1- Vợ ông nói chuyện vui vẻ, đôi khi hơi nói nhiều quá, em nghe vậy thôi ko quá chú ý cô nói những gì, trừ những cái dặn dò liên quan đến thuốc, ăn kiêng hoặc sinh hoạt vợ chồng 2- Ông Trí thì ít nói, hơi lạnh, ko mau miệng như vợ nhưng bình thường thì cũng nhẹ nhàng, ân cần, có thể ông hiểu lầm ý em sợ đắt đỏ hoặc đang có chút bực mình hoặc em cũng hơi nhạy cảm quá nên lăn tăn thế, bỏ qua đi em ạ, ai cũng có lúc hiểu lầm nhau mà, người thân còn thế nữa là người lạ. 3- Việc khám thì cả Tây y lẫn Đông y đều khám cả vợ và chồng, vì nguyên nhân hiếm muộn chia đều cho cả 2 chứ ko phải cứ chửa đẻ là việc của phụ nữ đâu em ạ, nên ông tự tin vào thuốc và khả năng chẩn bệnh của mình và nói sau 2 tháng ko chuyển biến thì nguyên nhân do chồng thì cũng có căn cứ, tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, chả may bệnh mình nặng, thì có thể phải 3-4 hay 5 tháng mới có bé thì cũng là bình thường, người ta chữa theo Tây y có khi còn cả hơn chục năm ko xong kìa em, chị nói thế để em hiểu cái cách ông ý nói chuyện, và cứ thoải mái tinh thần, tốt nhất lần sau hết thuốc đến lấy thêm thì nên đưa chồng theo bắt mạch luôn, chả may chồng cần uống thuốc thì uống luôn cho khỏi mất time em ạ! 4- Cá nhân chị đã uống thuốc Đông y nhiều nơi và nhiều năm cho bệnh của chị, các chỗ khác chỉ nói những cái mà đương nhiên biết hoặc nói theo cái mình khai bệnh (chu kỳ ko đều, đau bụng vv..vv) còn ông Trí thì chị chỉ nói là chưa có con, ông bắt mạch nói ngay là trứng ko lớn được, gây chu kỳ dài, hay đau bụng kinh (cái này ko phải ai cũng đau nhé em!), và đặc biệt ông nói được 1 triệu chứng của chị mà chưa từng thày lang nào bắt mạch nói được: ngủ ko ngon, hay bị mơ - cái này chuẩn luông. Thêm nữa, ông cắt thuốc và nói được ngày dự có kinh của chu kỳ trước của chị, và ngày có khả năng RT của chu kỳ vừa rồi - cái này chị có kiểm chứng bằng que thử, bác DOanh cũng tính cho chị đúng ngày đó. Đó là lý do chị tin tưởng ông Trí và vẫn tiếp tục lấy thuốc. Đúng là ấn tượng ban đầu với bác sỹ rất quan trọng, nhưng em cứ thử uống thuốc đợt này rồi theo dõi cơ thể xem, nếu thấy thoải mái và tin tưởng thì theo tiếp, ko thì lại tìm chỗ khác em ạ, chứ chị chỉ chia sẻ với em 1 chút kinh nghiệm, ko phải quảng cáo hay bênh vực gì ông Trí đâu nhé! Có gì chị Thu Minh sẽ chia sẻ với em tiếp! Chúc em may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko phải đâu bác ạ! Tại hồi e mới yêu xã có anh ng yêu cũ thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm. Nên e chạy ra ngoài nói chuyện thôi, thế nên giờ cứ ai gọi điện mà e chạy ra ngoài chắc xã lại liên tưởng ý mà. hehee e ko muốn xã biết vụ e thử que với cả SAT vì e sợ biết rồi xã lại hồi hộp với cả tâm lý. Mình e làm thôi, khi nào xong thì e mới nói ạ. hưc hưc thế mà bị nghi oan...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi cảm ơn bác nha. Em đã tự tin hơn ( để gần nhau hơn) rùi. E sẽ cố gắng sắp xếp ( nhờ người trông con cho , vi CN cháu ở nhà ) để đăng ký . ọp thôi hihihehehi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna ơi cho mình đăng ký với nha : Mình là Hiền SN1983 nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ok mẹ nó nhé! các mẹ nhà mình cố gắng sắp xếp đi cho đông vui ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em Quote lại thông tin đi off tuần này nhé!!! các mẹ ơi off chiều CN nha! các mẹ tham gia thì đăng ký trên topic nhà mình rồi em lập danh sách ạ và các mẹ cho em xin tên thật để tiện gọi tên nhau cho tình cảm ạ Time : 14h 30 ngày 19/02/2012 ( CN tuần tới này nhé) địa điểm theo em là như cũ ạ : Emotion Coffe 92 Nguyễn Chí Thanh ( nếu ai có chỗ nào hay hay thì nêu ra để chọn ạ Số ĐT của em đây các mẹ ạ : 0914 787 173 để đến hôm off em có gọi các mẹ biết nhé hii Danh sach: 1: Anna Duong - Thủy 2: Mamadoanh - Bác Doanh 3: Northerngirl - Thảo 4: Thu_Minh Spa - Thu Minh 5: Me Nhim & Bi - (Quỳnh ) 6: Haelee ( Hải ) 7: Sao Biển ( Vân ) 8: Nguyendung44 ( ) 9: Hoacuctim - Cúc 10: Kuhim ( Hằng ) 11: Muzik ??? 12: Thitbokho ???? 13: Zenda1207 - Thảo 14: Trangdung68 ( Trang ) 15: Mesuusuu ( Hiền ) ..... Các mẹ tham gia off cho em xin số điện thoại đi động nhé! để khi off thì em tiện liên lạc ạ, các mẹ PM cho em nhé! Thanks all, em rất mong được các mẹ ủng hộ để buổi off đựoc đông vui ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi e sinh năm bao nhiêu dương lịch ?,các tháng em bị ,em tra ra lịch dương cho chị nhé,rồi chị sẽ xem giúp em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rồi tối qua e đang ngủ thấy có tiếng j trời ơi. Bố tắc mũi ngủ ngáy. Con gái tắc mũi ngủ ngáy. Mà e thì cũng đau họng nhưng ko dám uống thuốc nên 2 hôm nay ngậm quất rát cả cổ. Mà mẹ nào có kinh nghiệm giúp e vụ này với. Con gái e bị mũi và đờm hàng tuần trời, xong cho đi khám bác sĩ uống thuốc 5 ngày thì khỏi( gọi là khỏi vì ko bị chảy mũi và ko có đờm thôi)nhưng sao mũi vẫn tắc tịt nhỉ. Ngủ vẫn thở bằng mồm, làm sao đây chẳng nhẽ vẫn phải cho đi khám nữa ah...hay là làm sao. Từ tết tới giờ con toàn uống thuốc hại ng quá e sợ... Có ai biết cứu e với.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình hôm qua cũng đc 1 bữa bực mình ở nhà thầy Trí. Buổi trưa tầm 1h mình thử qua xem thầy có làm việc ko nếu ko thì mình ngồi chờ đến khi ông Khám cũng ko sao thế mà có 1 lão già già ra mở cửa chửi mình: (chúng mày có bệnh thì phải chữa xin nghỉ mà đi chứ sao đến cả giờ người ta nghỉ trưa, chúng mày blabla.....) điên hết cả tiết thế là mình đi về luôn. Mình ko cố ý phá giấc ngủ trưa mình tranh thủ đi cho sớm chưa làm việc thì ngồi đợi thế mà chửi mình te tua. Thái độ rất kênh kiệu mình muốm đấm cho vào mặt. Còn thầy Trí thì mình thấy ông nhẹ nhàng ân cần thôi bạn ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chị nhỏ nứoc muối nhièu cho con sẽ nhanh hết đờm và thông mũi đó chị! chị làm thừong xuyên vâyj thì khoảng 2 ngày là ok chị ạ. chị đau họng thì súc miệng nứoc muối sáng và đêm trứoc khi đi ngủ,( uống một cốc chanh muối cũng tốt ạ) còn ngâm quất mấy lần trong ngày thôi ạ, ko ngậm nhiều quá lại tổn thưong niêm mạc cổ họng chị ạ . chúc chị bà bé mau khỏi nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào em,hôm qua em ngủ cũng muộn nhỉ ?chị thường cứ phải 12h hơn ấy,toàn bị chồng mắng vì cái tội không giư gìn sức khỏe ,nhưng mà không ngủ sớm được ấy chứ,mà chông chi đi làm về muộn lắm có hôm 11h đêm ấy,vì xã nhà chị làm quản lý 2 nhà hàng ăn uống ,nên rất bận,càng ngày lễ càng phải đi làm,ngành nghề phục vụ mà em,một tuần chỉ được ăn cơm với vợ con 2 lần thôi,buổi tối là không có nhà,xã đi làm từ 10h sáng đến 10 tối mới về,con gái lớn thì đi học xa,còn mõi 2 mẹ con ăn cơm,nhiều lúc cũng buồn,nên hay vào đây 8888 với các mẹ cho vui. Vc chị không [đi chơi],mà [nằm chơi] VALENTINE, TỐI QUA ở nhà ,nó gọi là : [LÊN ĐỈNH....trường sơn ta hát bài ca..] roài...........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Default Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trích Nguyên văn bởi thuydungtmv View Post Chị mamadoanh ơi, tháng này e bị 3/2, hôm nay là sạch rồi, chị tính giúp ngày trứng rụng cho e với nhé. Những tháng trước vk em 35, 37 ngày, mấy tháng này hơi lên 1 chút (em hỏi tư vấn b.sỹ bảo do em thả để có con nên rối loạn 1 chút không sao): 24/9 15/11 20/12 3/2 chị tính giúp em tháng này với, e đang mong tháng này lắm đây. tks chị vk của em thất thường quá,tháng này em đi canh trứng đi,chị sẽ tính cho em lấy chuẩn là vk 36 ngày [là vk ngắn nhất của em] em thử que rụng trứng từ ngày 21/2 cho chị nhé,chị tính vk của em tự ngày đến 45 ngày,vậy ngày khả năng rụng trứng của em sẽ rơi vào các ngày từ 23/2 đến 28/2,chưa biết ngày nào nên em phải chịu khó thử que,từ hôm 20/2,đên hôm nào thấy triệu chứng,có chất nhầy và vạch 2 đâm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng luôn nhé,để xem kích thước trứng là bao nhiêu,có đủ điều kiện để thụ thai hay không,em vào thương xuyên và báo kết quả nhé,để chị biết còn bảo em xxx hôm nào. Chị ơi, em thử 2 hôm nay vạch 2 hồng thôi chưa đỏ đậm chị ah........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ới ời ... các mẹ thông thái nữa... Tối hôm kia 13/2 em phát hiện thấy bắt đầu có dịch trắng trong, trưa hôm qua gọi cho bác Doanh, theo tư vấn cảu bác tối qua em đi SA trứng. Kết quả em nó như này: Em chép y văn nguyên: Niêm mạc: 11.5mm Nang bên trái: 20.5 x 21 mm Dịch OB (+_) AD: sạch CT: 3:3:3 Hẹn 15/2 là hnay khám lại Chấm hết. Em khám bs Mai ở La thành, (nghe nói bs này giỏi chuyên môn này lắm, tối qua 6 rưỡi cả nhà em làm chuyến hành quân đến đó).). Làm rất nhanh, vì tối qua cũng vắng,(. Nhưng gỏn gọn chỉ có vậy chẳng có thêm thông tin gì cả, mà nhìn kết quả thì chuẩn i như kết quả mà bác Doanh bẩu là chiến đấu ngay và luôn. Trong khi đó bs lại bẩu hnay khám lại, cứ lấn bấn ở đó mãi chẳng biết hỏi như thế nào nữa. Thôi thì bs bẩu hôm sau thì có nghĩa là chí ít đến chiều mai là nó chưa có rụng. Thôi về đi ăn valungtung cái đã. Về em gọi cho bác Doanh bá cáo tình hình. Y như em phỏng đoán là bác sẽ bẩu là chiến luôn đc òi ( em nhớ bài lắm ). Nhưng tối qua lại có vấn đề việc gia đình đột xuất xã phải go out, nên botay.com rồi, em thấp thỏm lắm, không biết đêm nay nó có rụng ko! lên giường nẳm rồi, 11.30 đêm rồi em lại bật dậy lấy que thử ra thử phát nữa xem nó đã mờ vạch 2 chưa. Soi đèn nhìn chằm chằm vào cái que. hic hic hoa hết cả mắt. Cuối cùng sau khoảng 10 phút, thì 2 vạch nó vẫn same same nhau, đậm đậm màu hồng tím. Thế là em quyết định trùm chăn đi ngủ. Chí ít đến sáng cũng chỉ mới có 7 tiếng, vẫn còn time cho mình. hehehe. Bụng bảo dạ nếu sáng mai thử mà nó mờ vạch 2 đi là phải gọi xã về chiến luôn. Lỡ thì bác Doanh mắng chết. hehehe Sáng bật dậy nhanh chóng cho con đi học xong lên chỗ làm là em lại mang que ra thử. Hồi hộp kinh khủng, vì sáng nay sao cái vạch nó lâu lên thế. Sau 5-10 phút thì 2 vạch em nó cũng lòi ra, lại hồng hồng same same nhau. Em mừng quýnh lên khoe với xã: Nó chưa rụng ! Kiểu này trứng của em là trứng ngan trứng ngỗng như bác Doanh bẩu rồi. kekeke Chiều nay em lại thử que phát nữa trc khi đi SA lại ở chỗ bs. Em đồ rằng tối nay là đến giờ G cho em egg của em nó hạ cánh. Em cực kỳ cảm tạ tấm lòng của bác Doanh, và sự chia sẻ của các mẹ trên này. Mong mọi việc tốt lành, xuôn xẻ sẽ đến với các mẹ trong đó có em nhé ! (u) P/s: Ah em còn hơi théc méc về vấn đề phí SA trứng nữa. Ko biết các chỗ khác các mẹ SA ntn, nhưng chỗ này làm mình hơi ngạc nhiên vì mức phí là 400k. hic hic ... Hồi xưa khi đẻ Hải An, cách đây 6-7 năm đi SA rẻ lắm có 30k à. Giờ cứ cho là lạm phát nọ kia thì lên gấp 10 lần đi nhỉ. Oh hô ... vấn đề này em ko cập nhật nên ko biết chăng (?)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà bác chắc không lúc nào ko có tiếng cười bác nhể. Bác duyên nhất room này thế mà đc đánh giá kém nhất ở nhà thì em biết trình nhà bác rùi đấy, hihi.. trình còi như em cũng mong sớm đc nói chuyện trực tiếp cùng bác để học hỏi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi, chúc mẹ Hải An sớm săn được rồng con nhé Cứ giữ tâm trạng thoải mái thôi chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào đây các mẹ săn rồng tấp nập quá, hôm qua thấy bác em bảo sinh con gái năm nay mới là đẹp, ko bít có phải ko, hi....