Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé bro này chắc bị vô sinh hay sao mà ức chế vậy , các cha mẹ muốn sinh vào năm tốt củng vì muốn cho con cái thành đạt và muốn những thứ tốt đẹp nhật đến với con cái thôi
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé vì lúc đó trai sẽ lấy trai =)) sẽ cho ra định luật bão hòa mà hehehe
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Tháng này nhà em lại xịt rùi, lại chuẩn bị lên kế hoạch cho tháng tới Tháng này em mua vitamin E về 2 vc chia nhau uống vậy Hy vọng tháng sau sẽ thành công Cả nhà ủn mông cho em ná
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé hihi, mình cũng đang cố, đang mong và đang hy vọng ấp rồng đấy ...
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé bro con khỉ gì? thứ 1: Mình là nữ đàng hoàng và mình được 21t, mình luôn đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần và chăm sóc sức khỏe rất tốt, không hề vô sinh giống bạn đâu thứ 2: Mình là người Việt Nam có kiến thức, không vô giáo dục như các mẹ tranh nhau đẻ con năm Rồng!!! Gần đây [ chính xác là rằm tháng giêng vừa rồi] mình công nhận rằm tháng giêng là ngày đẹp, người sinh ngày rằm là người có căn tu, nhưng mà con mẹ bầu gần nhà mình, 3g chiều xách bụng vào bệnh viện, chưa chi đã mỗ + lôi đứa bé ra va cho nó nằm lồng kiếng vài ngày chỉ vì [ đẹp ngày đẹp giờ] Đích thị con mẹ ây lôi ra được thằng con trai, và mình cũng xù luôn thằng em trai của mụ! Số là mình và người đó quen nhau được hơn 1 năm, đến lúc mụ ấy có bầu, không hiểu lý do gì mà đau bụng bầu ỏ bất cứ hoạt động gì liên quan đến cái bầu là em mụ lo hết, thèng chồng thì k thấy đâu. Mụ đi bệnh viện canh thằng quý tử, nuôi nó bằng thuốc, lôi nó ra bằng dao, và cuối cùng nó nằm lồng kiếng trong sự hả hê củ mụ và thàng chồng vô trách nhiệm! Khỉ nói cũng biết sau này thàng nhóc đó ra sao! Với mình, loại người độc ác như thế thì vái trời cho vô sinh luôn! Mà k cần nói nhiều thì 20 năm sau, các bé Rồng quý từ bắt đầu lập gia đình, tỉ lệ 80% nam và 20% gái, các bé gái sẽ được đăt quyền 1 chị 3 chồng [ mình sẽ rất vui khi thấy quý từ Rồng nhà ta bị cắm sừng, cho đáng đời mấy kẻ vô đạo đức =)) ] và nhiều hậu quả khác xảy ra! Lúc ấy, kẻ nào cãi số trời sẽ trả báo =)) Lũ vô giáo dục, ích kỷ, độc ác, chỉ vì bản thân mà gieo mầm mống ác quỷ vào thế hệ sau! Mình sẽ chò xem các quý tử Rồng, con của các mụ k có người yêu-k có vợ, cả gd các mụ sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!!!! HAHAHAHAHAHAHA
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé mà con cái coment này có biết đọc tiếng việt không thế? Ta phân tích đàng hoàng thì nói vậy ah? Hay mày cũng là đứa muốn đẻ năm Rồng? Coi chừng canh thuốc thang cho cố, phá thai gái để thai trai rồi có ngày vô sinh ah!!! Đồ ngu, không biết thì dựa cột mà nghe, ta phân tích cho thấy mà k sáng mắt ra, còn ngồi ngụy biện! Coi chừng mày bị Vô sinh ah! )
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé ngu thì nói ngu chứ ngu sao mà nói khôn được? Mấy mẹ lo đẻ chứ đâu có lo tìm hiểu nuôi con thế nào? Người ta nói đẻ thì dễ lắm, mẹ nào sợ đau k rặn được thì mổ, chứ dạy con khó lắm, đẻ thì chỉ cần 2 vợ chồng sung sướng với nhau, thụt ra thụt vô, kêu la rên rỉ, show hàng cho đã, 1 lần k được thì nhiều lần là dể thôi chứ gì! Còn nuôi con thì phải xem nuôi sao cho con sau này thông mình, khỏe mạnh, tử tế, biết đạo làm người chứ k phải đẻ rồi cho nó ăn rồi tọng sữa vào họng nó, để nó lớn nó đi giết người như Lê Văn Luyện ah? Đừng có mà vừa ngu vừa dạy khôn người khác! Làm ơn sống thật tế giùm đi mẹ ah! Dốt mà bày đặt đua đòi! Với lại tui có viết tiếng việt có dấu đàng hoàng, chữ nào k biết đọc thì tối lúc thụt ra thụt vô xong, cái chỗ đó xướng tỉ tê rồi thì thỏ thể nhờ chồng dạy cho đánh vần đi! Đồ ngu ah!
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé E k biết là chị hay anh, nhưng mà em hy vọng c hãy tỏ ra là người có học, đừng để mọi người coi lời chị nói như "chó sủa bên tai" Cảm ơn chị !!!
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé làm như cao thượng lắm! Đợi đi, 18 năm nữa sẽ thấy đứa nào ngu hơn =)) đừng có bày đặt giả làm bồ tát coi chừng được ăn 1 bồ cái tát ah =))
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé chắc không sinh được nên bị chập cheng à =))
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé huhuhu bà xã mình chưa chích ngừa gì hết ,lo quá đi ,có ai không chích ngừa kg
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Ôi, giống nhà tớ thế, tớ mệnh hỏa, chồng cũng mệnh kim. Hôm chủ nhật mình đi siêu âm thì được 12 tuần rồi. À các mẹ cho mình hỏi, hôm nọ đi SÂ ở 32 Phùng Hưng, bác sỹ bảo uống cái Hỗn hợp Vitamin của Herbalife ko hiểu có ok ko nhỉ?
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé các mẹ ơi năm nhâm thìn là mạng trường lưu thủy vậy mà trong vietlyso " Lac Thư Hoa Giáp" nói là Tích Lịch Hỏa ???? không hiểu cái gì hết ai biết help dùm đi nè http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=11085
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Nhâm Thìn nếu là Trường Lưu Thủy thì là theo Lục Thập Hoa Giáp (TQ), còn nếu là Tích Lịch Hỏa thì là Lạc Thư Hoa Giáp (VN tính từ thời Hùng Vương). Hai quyển này sẽ thay đổi mạng thủy và hỏa cho nhau, ví dụ như tớ sinh năm 1987 = Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) tính theo Lục Thập Hoa Giáp, thì đổi thành Giáng Hạ Thủy (Sương buổi sớm) tính theo Lạc Thư Hoa Giáp. Bình thường tớ thấy khi đi xem tử vi các thầy vẫn thường hay tính theo Lục Thập Hoa Giáp.
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Chúc mừng vc nàng nhé, nhà m vẫn săn mà chưa đc ko biết có túm đc đuôi rồng ko, nếu ko thì hy vọng đầu rắn hihi T thấy nhiều bà bầu uống Herbalife thì phải
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Nàng có kết quả chưa? mà 2vc nàng tự uống vitamin E à? nàng đã đi soi trứng chưa? Nếu có kế hoạch xây nhà thì nên hoãn có e bé chị ạ hoặc nếu trời cho e bé thì nên hoãn xây nhà
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Chúc mọi người một tuần mới làm việc hiệu quả ...
Ðề: Mẹ nào có kế hoạch sinh con năm Nhâm Thìn - 2012 thì vào đây nhé Cho em gia nhập với, em vừa thử que hôm qua, 2 vạch rùi. Vậy là đã săn rồng thành công! Mừng quá trời các mẹ ạ Con trai đầu của em 5 tuổi rồi, vợ chồng em thả được hơn nửa năm, mà mong ơi là mong, tháng nào cũng thấp thỏm thử que, đến tháng thứ 6 thả rồi mà vẫn cứ 1 vạch làm em lo sốt vó lên là có khi mình tịt rồi, vậy mà tháng này thì đậu, hạnh phúc quá các mẹ ạ. Em thích công chúa vì có 1 thằng cu rồi, nhưng nếu là thằng cu cũng tốt, năm nay Nhâm Thìn con trai thì cực đẹp rùi. Nhưng vẫn mong có công chúa lắm lắm. Chúc nhà mình những ai đang săn rồng thì sớm thành công nhé!