ừa..chị thấy em ...đắt hàng lém...mai mốt chị em mình kết hợp mở cái gì đó chắc an khách lém à nha...để xem...đầu tư j bi chừ....hehehehe...dzu' dê nướng .....:finga::finga::finga:
Em cũng đi được 2 lần roài... đúng là tệ y chang HT nói..hehehehe... nhưng muh đi chơi muh... chủ yếu là vui... là ăn đồ ở ngoài đó thoai...để suy nghĩ xem sao... em đi ở nhà này ko ai coi nhà vì Jumi cũng hư intetnet roài... chắc nhà vắng lém...ehehhehehe
Em chưa bao giờ ra ngoài ý hết cứ lòng vòng từ BĐ về BD thui,đi cho biết vì có nhỏ bạn lấy chồng ngoài đó,mở quán bán Hải Sản(kkakaakaka lí do chính), em ra đó thử tay nghề của nó xem,nó cứ mời hoài.làm ngại chít,xin nghĩ nửa tháng sếp kí roài vì tháng này ít hàng,tháng tới mà mún đi thì cũng khó.
thoai thoai... méc công mọi người méng vốn chị em mình treo dzu' dê bán dzu' heo ...vì dzu' dê chị em mình xử hết roài còn đâu muh bán phải kiếm dzu' heo vào thế thì có mà bị dân làng đánh chểt...nghĩ đến cảnh chạy..... thế này :axe::axe::axe::axe::axe::axe: nổi cả da gòa....akakkakakaka
Em thấy có người bán chanh dây của đà lạt người ta đặt hàng quá trời lun,búp bê bán được đó,họ bán 950ml = 60k
Hỏng dám xin xếp đâu... vụ này chắc trừng mắt kêu xếp ký nè....kakakakak... tội nghiệp xếp của Lucifer quá đi thôi... ...nói xong chạy liền...ahahhahaha
Trùi!làm gì dám sếp thương chị nhứt đó,đưa gì cũng kí,có làm gì sai thì cũng giơ cao đánh khẻ chứ chưa bao gờ xử đúng tội,nên chị mới đi thoải mái vậy không thì bị thiên hạ trảm từ lấu rùi.:finga::finga::fingakhông hề quà cáp nịnh nọt đâu nhé,đôi khi còn dạy khôn sếp nửa hehehehe)
ahahahhaha.... biết rùi,, biết rùi... tại dây khôn nên xếp mới nể thế này...muh chị nè...khi nào có giày cho em ???? vụ giày khi nào thực hiện?
chắc bà này đang dụ dỗ mình tạo thương hiệu... nữa mình đi mỹ sang lại thương hiệu cho bã đây:-k:-k....akkakakkakak.....muh bán chơi chơi kiếm tiền thiệt cũng hay lắm... có tiền đi ăn choai....ahahahahhahah
Zui quá ta, mấy bữa nay toàn thấy chị em bàn tán cái zụ....zú zê ko ta, cầu trời zê đừng nhiễm H1N1 ...............
đâu ai treo máy đâu chị.... trả lời chạm chút thôi muh.... Ht nhớ kiếm món gì ngon ngon rinh về cho tụi em hưởng phước ké nhé...hehehheheh
sướng nhể...tú pà đi du lịch jumi cũng du lịch...dzu' mà cũng đi nữa là lúc về k tìm thấy nhà đâu á...trôi tuốt tuồn tuột đến miền trung lun á chứ k phải huế đâu mà jumi di du hí ở đâu thế nhỉ ???
hê hê...đừng nói xui vậy chớ....có cúm thì cũng đơi tui dzia nhậu vài chầu thì mới dc cúm à....:razz::razz:
hahahhahah, đúng là dê ko bị nhiễm H1N1... nhưng mọi người nhớ cẩn thận mang khẩu trang khi đi chỗ đông người nha.... hic hic hic.... mới mua 1 hộp khẩu trang 350k ... đau tiền quá... gạ bán cho hàng xóm được 1 mớ... còn vừa đủ cho gia đình xài...hehehhe... đâu nghĩ 1 hộp nhiều đến như thế ... cũng đau nghĩ mắc đến như thế...ehehheh...anyway... đã thanh toán xong roài... khỏe chút ít....hehehehhe
món gì bi chừ ???? sing chẳng có gì đặc sản cả...ngoài mấy hình con sư tử biển ...thui để chị chụp mấy tấm rùi gởi cho em làm quà...hehehehehe