@HT: Đà Nẵng chừ cũng hơi đông đông rùi đó nghen chị, chắc lúc chị ra họ trốn trong nhà hít quá hà, nghi lắm.....mừ đi nhằm mùa nắng thì ôi thôi, vắng như chùa bà đanh thiệt ( mọi người đi trốn nắng hít rùi). Mà ngoài đó vui lắm, sáng 9,10g còn thấy dân công chức còn ngồi phè phỡn uống cà phê, trưa về nhà ăn cơm, chiều 4g30 là thấy rục rịch zìa rùi......
Nghe đồn là gia đình Jumi đi du lịch ở bình thuận thì phải...( hỏng biét nhớ có lầm ko nữa )...ehhehheheh...Nếu đi du lịch em mang theo con laptop của em ... hoặc cái ihphone của em đi đến đâu cũng 8888 được muh,... chỉ cần có wifi là được...ehheheheh
hahahha...cái này may mà chị sáng láng ...mua từ hùi lẩu hùi lâu òi......1 hộp có 48 ngàn hà......ahahahaha..biết vậy hùi đó mua mấy container ..ém hàng rùi bi chừ tung ra bán cho chị em trong diễn đàn cũng kiếm bộn tìn ấy nhể...hehehehe
Thế chị canh ngày cuối mẹ chồng chị làm món gì ngon ngon rinh về cho tụi em 1 mớ là được roài...akkakakak... chứ sư tử thì em ko lấy... vì em đang độc quyền sư tử trong nhà muh... rinh thêm con nữa về hết độc quyền...akakakkaka
Người sg này sành điệu quá... ehhehhee... kỳ này có order chanh dây hay dâu nữa ko nhỉ??? quên mất tiêu ùi.. hỏi lại y'...ehhehe
Cứ hẹn với người ta rùi thất hẹn chị ngại quá xá lun,hihihihihi thông cảm vì quá là xa,thôi để về quê xong vô đi,đa số giày trên mạng bán là lấy chổ đó hết,nói việt nam xuất khẩu nhưng chả phải vì nếu xuất khẩu thì nó không bán ở đây nhìu như vậy mà shop nào cũng có...hic...hic...già thì beo ui là bèo..
thế mới nói... xã hội tạo cong ăn việc làm cho nhau.. tạo cơ hội đầu tư cho nhau... tạo cảnh xót xa tiền mua cái khẩu trang mỏng dính đắt tiền như thế chẳng khác gì tạo ra thêm 1 bệnh đau tim xót dạ... ăn bao nhiêu cũng được xin đừng bắt em mua sắm linh tinh ... muh cái linh tinh này ghét lắm lắm.. khẩu trang là 1 , găng tay là 2.... hic hic hic... Để coi 350k mua được nhiều thứ lắm nha.. được 4 chai chanh dây, 2kg dâu, 2kg hong don, 4 kg bo ...wow...wow.... ăn cho đã miệng.... muh suy ra dzu' dê ăn còn đã hơn nữa ko biết đươc bao nhiêu dĩa nhỉ ????.... nhắc đến chèm chèm... Amen mai thứ 6 con ăn chay, thứ 7 con mới ăn được dê.....ehhehhe
Thôi đi ngủ thui,công nhận có mấy người mà 888888888888 thấy sợ,cũng đủ thấy trình độ 88888 thuộc loại cao thủ rùi,bái...bái...phục...hahahahaha ta tự phục ta lun nè.:finga::finga::finga:
lần cuối lúc chị đi là tháng 6 cách đây 3 năm, tháng festival ấy mà....lần đó là lần thứ 3 ra DN và huế...vẫn chẳng có gì hay ho, chẳng qua là đi công chuyện...nhưng dù sao Hue cũng là nơi kỷ niệm ...của tìn iu, cách đây 8 năm lúc mới quen ax...hehehe...hùi đó ax nắm tay...hễ thấy có công an là ax thả tay, c.an di qua rùi lại nắm tay...mình hỏi sao thì ra là thằng bạn nói với ax mình là chưa cưới k dc nắm tay...c.an thấy nó hỏi giấy hôn thú là vào tù á...vì vn là nước cộng sản, gia phong lém nhất là gái vn với ng nước ngoài cộng sản ...ax tin sái cổ .hahaha mình dc 1 phen chết cười ...sau này biết rùi ax nẹt cho thằng bạn tơi bời...hehehehe
Trùi đạo này ko biết đạo gì rùi nè.... giống hà mã nhà em quá... ăn chay muh kêu uống nước lèo đừng ăn thịt là được.... người ta ăn chay ăn có 2 cữ 1 ngày thoai... kiêng thịt , kiêng ăn vặt đó bà chị ơi....xui lắm mới quên vui kiêng ăn vặt ...ahahhahahah
hahhahaha,,,,thế ax chị chắc cũng nhiều phen bị ông bạn chơi rùi phải ko ??... thiệt là tội nghiệp quá đi thôi.. bạn gì ác thế... chơi hù ....ehhehehhe... em đang cười sặc sụa đây nè... tưởng tưởng ...ahhahah...ặc..ặc.... cười quá sặc luôn roài..ahahhaha
Tú ơi, chỉ dùm chị vài chiêu iiiii !!Ngưỡng mộ vụ này quá àh!!!Em Tú zỏi thiêt!!!!:finga::finga::finga: