Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ ơi, hôm nay thấy đứa bạn thông báo là thử que lên 2 vạch, 1 đậm 1 mờ như vậy đã kết luận được là có bầu chưa ạ? đứa bạn cứ hỏi em mà em cũng chẳng biết gì vụ này các mẹ thông thái chỉ cho em với. em cũng âm thầm săn rồng rôi mà chưa thấy tăm hơi gì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đọc thơ bút tre của bác mà em buồn cười quá đi mất! Bác nói chuyện vừa có duyên, vừa dí dỏm thế này bảo sao bác zai chiều bác thế! Theo đánh giá của bác thì hóa ra zai nhà em là đàn ông đích thực thời nay roài, để em cóp bài này của bác về cho zai nổ mũi! hí hí Theo em thì nếu zai đã biết kế hoạch rồi thì mình phải có chiến thuật nữa! Của nhà em thế này, chia sẻ với các mẹ đang săn rồng nhé: - Đầu tiên phải tẩm bổ cho zai theo thực đơn ở trang 1 mà mẹ AnnaDuong sưu tầm. Tất nhiên là đi kèm với việc tẩm bổ này là các bà vợ sẽ phải cày miệt mài trên Gúc gồ để nấu được những món "vừa ngon, vừa bổ" theo danh sách thực phẩm kia. Như em thì cả đời chưa động đến con hàu bao giờ chứ đừng nói đến ăn, ấy thế mà mấy tháng trước khi "quăng lưới" bắt rồng cũng hì hục ngồi cạy mấy chục con hàu chảy cả máu tay để làm cho zai ăn. Nhưng mà đến lúc nhận kết quả cũng bõ công. hí hí - Thứ 2 là tập luyện trước khi quăng lưới: Vợ tập thử que RT 2 tháng trước khi thả để xác định ngày rụng trứng và các dấu hiệu khi em egg em ý rụng. Đúng thời điểm ấy cũng xxx nhưng dùng biện pháp tránh thai, theo em nên dùng màng phim VCF ý, vẫn đạt được mục đích tt nhưng ko ảnh hưởng gì đến cảm giác của 2vc. Bước này để nhằm tính chính xác thời điểm hành sự cũng như chuẩn bị ra sao để chiến đúng thời điểm đã định mà cả mình và xã không bị áp lực tâm lý. - Thứ 3 là "bỏ đói" zai 5-7 ngày, vừa giữ chất lượng quân của xã, vừa tạo cảm giác "thòm thèm". hehe - Cuối cùng là đến giờ G thì chọn không gian lãng mạn, riêng tư nhất có thể rồi ... tiến hành thôi! Nhà em gửi con cho bà nội rồi 2vc trốn ra nhà nghỉ. Thắp thêm cây nến thơm nữa cho nóa lãng mạn! Các mẹ bảo, nhịn đói cả tuần, rồi giữa khung cảnh lãng mạn ấm cúng lại riêng tư như thế, có miếng mỡ ngon lành để ngay trước mặt thì có con mèo nào chê mà không nhảy ngay vào chén không? Với lại với không gian như thế thì vợ cũng rất dễ lên đỉnh olympia nữa! Bỏ ra 1 vài tháng chuẩn bị mà vừa được con như ý, vừa được lên đỉnh Olympia thì tội gì mà không làm, các mẹ nhẩy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận là việc tập sự ở mục 2 là mình không đc kỹ như mẹ nó. Còn lựa chọn không gian thì cũng hơi khó. Vì có phải lúc nào mọi việc cũng như ta dự kiến đâu. Lúc em í rụng mà vào đêm thì là chuẩn, ban ngày thì khó mà thu xếp. Mấy hôm trc cũng nghĩ đến việc thiết kế này nọ rồi, nhưng khi cờ đến tay thì nó rối lắm, chỉ mong cho nó kip tàu thôi, chứ lãng mạn này nọ mà lỡ tàu thì đáng tiếc. Của đáng tội, chiều qua SA xong gọi cho mama, mama bẩu là chiến luôn và ngay thôi, mà lúc ấy lại còn phải đi đón con, mà đón xong thì gửi nó đi đâu, gửi ôb nội thì lại rắc rối tưởng có chiện gì lại lo lắng ... mà cái chính là lão vác súng đi mà bụng rỗng thì ko đc. Sò, bò đã mua sẵn sàng. Thế là thôi đành dừng lại ý nghĩ 2 vc đi nơi lãng mạn riêng. Oài, chắc nhiều mẹ cũng vào nhiều tình huống còn khó xử hơn nữa... những tình huống bất chợt đến, ko đừng đc. Mà nếu thu xếp đc như mẹ hienlinh nói thì trên cả tuyệt vời.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. LẠY HỒN,30 TUỔI MÀ ĐẺ 3 ĐỨA CON CƠ À,TRONG KHI CÓ TRAI ĐẦU LÒNG RỒI,ĐẺ XONG,LÀ PHẢI TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN CHO THẬT KỸ NHA,3 ĐỨA BÉ +VỚI 1 THẰNG NHỚN NÓ QUÂY VÀO ,THÌ CÓ MÀ QUAY NHƯ CHONG CHÓNG,KHÉO KHÔNG LẠI THÀNH BÀ GIÀ : [ZA MA HA ]CŨNG NÊN.BÁC ĐÂY 1 THÌ ÍT MÀ 2 THÌ NHIÈU [NHỮNG LÚC CHÚNG NÓ CHÀNH CHỌE ,MÁCH NHAU ẤY ,ĐIÊN HẾT CẢ NGƯỜI,CHỊ TỨC QUÁ BẢO CHÚNG NÓ HÒI CHÚNG NÓ BÉ ẤY,MÀ CÁCH NHAU 7 TUỔI ĐẤY NHA]:CHÚNG MÀY CỨ ĐÁNH NHAU ĐI ĐỨA NÀO THẮNG ĐỨA ẤY ĐƯỢC,CẤM KHÓC CẤM MÁCH,VÀ ĐƯA CHO 1 ĐỨA CÁI GẬY [DƯƠNG NHIÊN LÀ BÉ THÔI ] VÀ 1 ĐỨA CÁI BÌA ,VÀ BẢO THANH GƯƠM VÀ LÁ CHẮN ĐÂY,OÁNH NHAU ĐI,XONG CHỊ ĐI LÊN GÁC,NÓ LẠI KHÔNG CHO ĐI BẮT Ở LẠI LÀM TRỌNG TẢI,THẾ MỚI ĐAU,BỐ VỀ THẤY 2 ĐỨA GIÁP LA CÀ,HỎI CÓ CHUYỆN GÌ,LẠI ĐÁNH NHAU HẢ ?MẸ ĐÂU ?SAO KHÔNG CAN CHÚNG NÓ ?THẰNG EM NHANH NHẢU,MẸ BẢO ĐÁNH NHAU ĐI, ĐỨA NÀO ĐƯỢC ĐỨA ẤY THẮNG, [THẰNG LỚN] VAO MẮNG CHO [CON] VỢ MỘT TRẬN,CAN TỘI LÀM MẸ RỒI MÀ QUÁ TRẺ CON. Em sinh năm 1983 năm nay em 30 tuổi âm,em có bầu vào tháng 2 âm lịch sẽ là con gái nhé. EM BỊ HÔM 3/2 ĐẾN HÔM 21/2 EM THỬ QUE CHO CHỊ NHÉ RỒI VÀO BÁO CHO CHỊ ,VÌ VK CỦA EM TỪ36 NGÀY LÊN ĐẾN 44 NGÀY MÀ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ui, sau khi xxx bao lâu thì mình có thể thử que thử thai cho kết quả chính xác nhỉ? Em biết là thông thường tới kỳ kinh tiếp theo mà chậm kinh tầm 10-14 ngày thì thử là chính xác nhất. Nhg vấn đề là cuối tuần nay em phải đi làm thủ thuật viêm lộ tuyến rồi, em muốn thử luôn, mà sợ chưa có kết quả đúng. Vch em xxx vào ngày 1/2, giờ là 16/2, mới có 15 ngày, em nghĩ chưa lên 2 vạch đc. Mà sau xxx tầm 1 tuần, em bị đau nhói bên hông trái, 1-2 hôm mới hết, tức ngực thì gần chục ngày nay rồi. Em thì chả sốt ruột đâu, nhg em sợ đi làm thủ thuật mà đang có bầu sẽ ảnh hưởng ý, mà ko làm thủ thuật thì ko đc, đã đến hẹn rồi. Bây giờ em cứ mua que về thử hay đi thử máu cho chắc ăn?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ thông thái ơi, có mẹ nào nội công thâm hậu về vụ này cho em xin lời chỉ dẫn với. em cám ơn các mẹ nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe, em cưới cùng ngày với chị đấy ^^ Ah quên, xưng chị mà ko hỏi em SN bao nhiu, em sn 88 ah?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng thế! Chả dám phê bình lão vì sợ lão lại càng căng thẳng hơn. Thế nên phải nín mình thỏ thẻ, ỉ ôi, nịnh nọt lão. Thành công vụ này rồi e mới dám phê bình và tự phê bình. Chứ làm tới là hỏng hết bánh kẹo keke
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì cũng chưa có kinh nghiệm j để gọi là thâm hậu cả đâu ah, dưng mà em có 2 đứa bạn thân lấy chồng sau 1 thời gian thử que thì cũng giống mẹ nó 1 vạch thường và 1 vạch mờ kết luận cuối cùng vẫn là ok ( có rồi đấy ah ). với cả trong HDSD que thử cũng ghi rõ vậy mà mẹ cháu !!! hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì cũng chưa có kinh nghiệm j để gọi là thâm hậu cả đâu ah, dưng mà em có 2 đứa bạn thân lấy chồng sau 1 thời gian thử que thì cũng giống mẹ nó 1 vạch thường và 1 vạch mờ kết luận cuối cùng vẫn là ok ( có rồi đấy ah ). với cả trong HDSD que thử cũng ghi rõ vậy mà mẹ cháu !!! hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì thế mới phải có cái mục tập sự mà bác, để khi cờ đến tay mình có chuẩn bị trước nó mới đỡ rối bác ạ! Nhà em tập sự có 2 tháng nhưng em ngâm cứu internet với topic này trước đó bao lâu ý! In cả trang 1 của topic về nghiền ngẫm cơ. Đợt đấy nhà em đúng dịp bà nội ra chơi với cháu. Nhà em thì bé tí tẹo, bà lại thính ngủ, 2vc nằm trên gác xép thở 1 cái bà còn biết nên không thể tác chiến ở nhà được. VC em bảo bà là "Bà trông cháu hộ bọn con 1 lúc, bọn con đi giao hàng". Cũng xếp mấy túi đồ vào cốp xe như thật rồi lượn vào nhà nghỉ, oánh chén xong rồi về! Giờ em nhớ lại vụ đấy vẫn buồn cười. Hôm trước va lung tung zai nhà em còn hỏi: "Thế tối nay có đi giao hàng nữa không?" ha ha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi bác ơi, thế là em phải chuẩn bị tinh thần vài năm nữa suốt ngày là Bao Công xử án rồi! Mà tính em nóng lắm, không khéo em vác gậy vụt cả hai đứa ý, chứ không phải để chúng nó "tự xử" như bác đâu! hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ cháu ơi bạn em ( cũng là bạn em ah ) vừa tết xong này em thử cho đứa bạn, nó quan hệ với chồng đúng 10 ngày ( chưa qua kỳ kinh đâu ah ) thử que lên 2 vạch bt thường mà. chu kỳ của bạn em khá chuẩn với cả nó quan hệ đúng thời điểm nên biết luôn được chứ chờ đến khi mẹ cháu bảo 10 - 15 ngày sau muộn kinh thì nói làm j nữa chắc chắn nghìn / nghìn còn j nữa ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em tháng trước đi canh trứng nhưng bé vẫn chưa về. Tháng này lại chuẩn bị tinh thần chiến đấu tiếp đây. Hôm nay là ngày thứ 14 rùi....Lo lắng, hồi hộp, hy vọng...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng đang lo giờ 1 đứa đã thấy bựn rồi, là nữa 2 đứa thì chắc xoắn lắm đây. Mai sau chắc em cũng như chị quá, cứ cho chúng nó tự xử hehehe.... Ah, mà em đọc thì hiểu là bạn thuydungtmw ý nói là giờ bạn ý sinh bé thứ 2 thôi chị ah, và vì đứa đầu là con trai nên đứa 2 này thế nào cũng đc, chứ ko phải là sinh bé thứ 3 đâu ah. kekeke
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ bình tĩnh đi bạn ah. Mọi việc sẽ ổn thôi .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em Quote lại thông tin đi off tuần này nhé!!! các mẹ ơi off chiều CN nha! các mẹ tham gia thì đăng ký trên topic nhà mình rồi em lập danh sách ạ và các mẹ cho em xin tên thật để tiện gọi tên nhau cho tình cảm ạ Time : 14h 30 ngày 19/02/2012 ( CN tuần tới này nhé) địa điểm theo em là như cũ ạ : Emotion Coffe 92 Nguyễn Chí Thanh ( nếu ai có chỗ nào hay hay thì nêu ra để chọn ạ Số ĐT của em đây các mẹ ạ : 0914 787 173 để đến hôm off em có gọi các mẹ biết nhé hii Danh sach: 1: Anna Duong - Thủy 2: Mamadoanh - Bác Doanh 3: Northerngirl - Thảo 4: Thu_Minh Spa - Thu Minh 5: Me Nhim & Bi - (Quỳnh ) 6: Haelee ( Hải ) 7: Sao Biển ( Vân ) 8: Nguyendung44 ( ) 9: Hoacuctim - Cúc 10: Kuhim ( Hằng ) 11: Muzik ??? 12: Thitbokho ???? 13: Zenda1207 - Thảo 14: Trangdung68 ( Trang ) 15: Mesuusuu ( Hiền ) 16: Bonbonngonghinh ..... Các mẹ tham gia off cho em xin số điện thoại đi động nhé! để khi off thì em tiện liên lạc ạ, các mẹ PM cho em nhé! Thanks all, em rất mong được các mẹ ủng hộ để buổi off đựoc đông vui ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Haelee: em cưới ngày đẹp quá! cả nahf có đựoc ăn cỗ ko đây haaaaaaa???? @ Nhim & Bi: em yên tâm nhé! kê cao đựoc 20 là tốt rồi em ạ ( chị còn ko kê cao đựoc cơ ) tháng này nhất định sẽ có Rồng con về với e thôi! @ chị Hoai An: Chị SA niêm mạc đẹp như vậy cùng với que thử rất đẹp nữa nên chắc chắc chị sẽ có Ròng con tháng này thôi! EM em chúc mừng chị nhé! @ congaixinhHP: chị ơi! đấy chị thấy kinh nghiệm của mẹ Hienlinh đó chuẩn ko ạ? mỗi nhà sẽ có những cách riêng để tạo không gian và cảm giác mới lạ để có những giây phút ko thể quên. em cũng giống như Hienlinh thôi ạ, nhưng xã em ko hề biết về công cuộc bắt Rồng của em nhé! mà chỉ ngạc nhiên sao cho anh ăn Ngon thế? sao lại cấm vận hả em??? rất nhiều câu hỏi của xã mà em đã nát óc để nghĩ ra mà nói dỗi xã để xã ko có tâm lý gì hết, đên tối chỉ định băt rồng em cugnx làm một buổi tối ngọt ngào tại nhà thôi ạ! và tất cả diễn ra tự nhiên còn kết quả hơn cả mong đợi hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừa, thế ah, nhg chắc là tuỳ người nhạy người ko nhỉ. Thôi, tới thứ 7 mình mua que về thử buổi sáng, xong chiều đi làm thủ thuật luôn. Lúc này lại hi vọng ko dính bầu mới khổ chứ. CKK của mình thì lại ko đều, thông thường là 37-38 ngày, nhg tháng vừa rồi nhảy vọt lên 45 ngày.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Anna ui, em tên Linh nha, số đt thì em có PM chị rồi đó.