Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Em đang phải chạy trốn mấy người đang bán bảo hiểm đây, điện thoại gọi mời mua suốt thôi. Em đang nợ gái nhà em 25 M... hix hix, cố gắng trả lại con...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình cũng nợ hai con giai ngang ngửa mẹ này. Cố gắng cấy cầy lấy tiền trả nợ con mà nghe chừng nan giải quá. Lạm phát tăng cao mà lg tăng có 3% năm thì bao giờ trả hết nợ cho con
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tớ cũng định mua vàng mẹ nó à! Đang chờ vàng xuống tý xíu còn thêm vào mua cho con dc 5 chỉ!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hehe! E cũng ko có ý định mua bảo hiểm đâu! E cũng đc chị gần nhà mời mua bảo hiểm, e có hỏi ý kiến chị gái e mua bảo hiểm cho con đầu của chị ấy! Nhưng cũng đang hối hận vì mua bảo hiểm cho con! Tính ra còn lỗ hơn cả gửi tiết kiệm. Gửi tiết kiệm cần còn rút ra đc để đầu tư sinh lời nữa chứ! Thế nên e chả mua bảo hhiểm đâu, cứ gửi tiết kiệm hoặc mua vàng là tốt, khi nào có việc cần thì mình bán đi để dùng! E đang đợi giá vàng down xuống tý nữa. Mấy hôm Tết vàng xuống 42 mà e chả biết, tiếc quá!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hai mẹ này nợ con cũng khá tiền đó nhỉ, như thế là con giàu rùi nhưng mà mẹ trả nợ hơi... lâu nhỉ 5 chỉ là cũng gần bằng tiền hai mẹ kia nợ con rùi, các bạn này có "vốn" khá ghê, nhà mình thì chắc chỉ được 2 chỉ thôi, cũng đang đợi down tí nữa vì thực ra mẹ cũng bận quá chưa lúc nào đi được, ở "quê" nên hơi thiệt thòi, chạy tít lên phố vàng mua có 2 chỉ cũng ngại ngại...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Đấy là tiền buôn bán tớ tích cop cho con đợt Tết với tiền mừng tuổi của con! Tớ quy cho vào quỹ của con hết mà! Đằng nào kiếm tiền cũng để lo cho con thôi! Thực ra thấy các mẹ tiêu hết nhiều tiền lắm nhưng như nhà tớ tớ chả tiêu hết mấy tiền đâu, chủ yếu tiền sữa và bỉm của con thôi! Nên cũng tiết kiệm dc tý tiền cho con sợ sau này nuôi con học hành tốn kém, chứ bây giờ thì vẫn ở nhà nên chưa tốn mấy! Vì học hành ngày càng tốn kém các mẹ nhỉ! Chả như thời ngày xưa tớ đi học! Chị gái tớ còn bảo với tớ là giờ chị nuôi thằng lớn học mẫu giáo (sắp vào lớp 1) còn tốn nhiều tiền hơn ngày xưa bố mẹ nuôi 2 chị em mình đi học ĐHọc! Hix
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Phương châm của tớ là có tiền mua ngay ko kể cao hay thấp. Bời vì mình mua để tiết kiệm nên có thể bị "đắt" trong ngắn hạn nhưng lai " rẻ" trong dài hạn Chứ cứ chờ đợi nhỡ đâu vàng tăg thì lại tiếc, mà tiền để đấy chả may lại sướng lên tiêu mất thì chít. Hihi. Nê Phương châm của tớ là cứ mua dần dần. Có ít thì 1,2 chỉ. Nhiều thì 4,5 chỉ.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào hehe! Có khi sang tuần tớ rút tiền đi mua vàng vậy! Cơ quan tớ cũng gần Bảo Tín với Phú Quý nhưng vẫn lười đi! Các mẹ thường mua vàng chỗ nào nhỉ?
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Đúng là giờ nuôi một đứa đi học tiểu học bằng ông bà nuôi mình đi học... đại học ngày xưa. Mà chả cần tiểu học đâu, ku lớn nhà tớ đi học mẫu giáo thôi mỗi tháng cũng ngót nghét 2tr, hồi tớ đi học cũng chỉ được cho từng ấy tiền một tháng chứ mấy
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hihi, đúng là mua để tiết kiệm nên cũng ko phải băn khoăn nhiều lắm chuyện "cao thấp", với lại có 1, 2 chỉ như nhà mình thì cao với thấp cũng chả đáng là bao. Nhưng tâm lý mua "được rẻ" thì vẫn thích hơn mà hihi
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Con chị tớ cũngc đang học mẫu giáo mà! Hồi tớ đi học mẹ tớ cho tớ 1 triệu mà tớ chả tháng nào tiêu hết ấy! HIhi!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Nhà tớ cũng hay mua vàng của Phú Quý hoặc PNJ...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào E hay mua chỉ lẻ sjc của PHÚ QUÝ, đợt vừa rồi PHÚ QUÝ nhiều chỉ lẻ.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào E đang nợ con zai 7.5M, híc híc, sắp tới số nợ này sẽ còn tăng nữa, mẹ chả có tiền, toàn mượn tạm tiền của con tiêu, hu hu
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Số nợ của mẹ nó bằng nhà mình, nhưng mình nợ vì chưa đi mua cho con được chứ ko dám tiêu, tiêu là vèo 1 cái, có khi chỉ được 3 buổi chợ
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Tiết kiệm cũng có nhiều kênh, vàng bây giờ vẫn được vì giữ giá về lâu dài. Còn bảo hiểm hay ở chỗ là mình vẫn hưởng lãi suất tiết kiệm mà vừa được bảo vệ. Cái bảo vệ này thì không hình thức tiết kiệm nào ngoài bảo hiểm có được. Mẹ nào có điều kiện thì tìm hiểu thêm nghen. Tham gia cho con một năm cũng bằng 1 chỉ vàng chứ không nhiều. Sản phẩm mới bên mình thì cũng như tài khoản trong ngân hàng, các mẹ có thể vay, rút khi cần.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Khổ thân mẹ nó, không phải chạy trốn đâu. Các bạn ấy cũng muốn tốt cho mình thôi mà. Họ chỉ muốn cung cấp thông tin giúp các mẹ nhìn nhận được sự cần thiết của bảo hiểm trong cuộc sống và giúp các gia đình được yên tâm về tài chính nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì. Các mẹ đừng ác cảm với người làm nghề bảo hiểm như mình nhé, mình nói thật là nếu không may xảy ra ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn, tử vong thì lúc đấy 1 vài chỉ có giúp được các mẹ không? Mà lúc đó liệu còn tham gia được bảo hiểm nữa không? Mình thử hỏi trong số bạn bè, người thân của bạn có mấy ai sẵn sàng bỏ tiền triệu ra thăm bạn khi bạn đau ốm nằm viện, bỏ hàng trăm triệu giúp bạn chạy chữa bệnh hiểm nghèo hay bỏ hàng trăm triệu, hàng tỉ lo cho cuộc sống của người thân, lo cho con cái bạn được học hành đến nơi đến chốn khi chẳng may mình không còn được ở bên cạnh con. Chỉ có mình tự lo cho mình thôi bạn àh. Tiền của mình vẫn là của mình, vẫn có lãi mà lại yên tâm "kê cao gối ngủ". Rất mong tất cả các gia đình đều có bảo hiểm.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hik, mày ơi tao trót mua bảo hiểm cho KC rồi. 27tr/năm cơ mày ạ. Mà thôi đã làm rồi thì ko hối nữa. Cứ tạm quên nó đi thôi Xem ra mẹ con nhà này làm ăn khá nhỉ. Mà mẹ cháu đi làm bằng xe buýt thì cũng đỡ tốn hẳn. Thứ nhất là không mất xăng xe,thứ 2 là ko có phương tiện lượn lờ mua sắm. Hôm nào chỉ bạn cách tiết kiệm với, chứ bạn giỏi tiêu tiền lắm mày ạ
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào ^_^, giờ đi chợ nhìn thấy gì ngon ngon cũng muốn mua về cho con ăn, nên cũng tốn các mẹ nó ạ
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào úi, các mẹ tính toán giỏi nhỉ, em tiêu hết tiền của con rùi, đợt trước đẻ con xong, tiền thăm đẻ, em mua xe máy, hj, con 3 tháng, tết đầu tiên, đc mừng tuổi 2M, em mua két sắt, năm nay con 15 tháng, đc 4M, bố mẹ hè nhau đi mua thêm 1 cái tủ quần áo rùi, tiêu hết tiền của con, đọc ý kiến của các mẹ mà e thấy tội lỗi quá, ntn em phải tiết kiệm, trả cu cậu thui, con ơi, mẹ xin lỗi nhé!