CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ! trộm vía các bé biết được nhiều thứ quá ha , Nem nhà e vẫn chưa biết nói , toàn nói những từ luyên tha luyên thuyên , chẳng ai hiểu được đã nói gì ,,, mẹ mắng thì toàn chao chác cãi lại .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    @mẹ Bống: hình như Bống biết nói từ trước 1 tuổi phải không em. Chị còn nhớ lần đó chị bảo là B sẽ sướng vì biết nói truớc biết đi. Bây giờ B đã nói toàn từ ghép 2-3 từ thì quá giỏi rồi (trộm vía con).
    @mẹ Nem: vụ cãi nhau tay đôi thì CH cũng hư lắm. Nhưng không dám cãi với ba má, ông Ngoại và nanny mà chỉ dám ăn hiếp chị giúp việc thôi. Chị giúp việc mà rầy nó cái gì là nó sẽ rướn cổ lên (hình ảnh thực tế chính xác như chị mô tả), cau mày cau mặt xổ cả tràng lí la lí lô cãi nhau với chị ấy (đỏ mặt tía tai chứ chẳng vừa đâu). Được cái anh chàng sợ chị nên chị chỉ cần nghiêm mặt là nó bẽn lẽn bỏ đi. Sau này chị giúp việc bắt chước chị, không cười mỗi khi nó làm vậy nữa, mà nghiêm mặt với nó thì nó sợ rồi và bớt chao chát hẳn. Con của tụi mình bắt đầu cần kỷ luật rồi (hay là tại CH hư quá nhỉ).
    @mẹ Ruốc: ở SG bất cứ lúc nào rảnh thì a lô cho chị nha. Chị em mình offline đi shopping và càphê.
    Tình hình là chị đã tìm được playgroup
     
  3. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    huhu.. hôm nay em mới có hơi sức vào bán than.
    Tuần rồi B ốm cả tuần. Mới đầu là sốt virus. Cả 2 ngày sốt toàn 39o. SAu đấy bội nhiễm, ho & sổ mũi. Lại cộng thêm mọc răng nên bỏ ăn. Người cứ vắt vẻo trên vai mẹ.
    Nó bị cúm nên lây tùm lum người trong nhà. Kết cục B đỡ chút là mẹ & bà cùng lăn ra cúm theo. Cả tuần rồi em ở nhà. Hết hầu ông con thì đến hầu bà ngoại. Bà ngoại ra chơi, phải đưa bà đi đây đi đó. Lúc bà về thì chịu không nổi, mẹ cháu cũng lăn ra ốm. Phải uống KS & chống viêm. Đến nhục.
    B nhà em càng ngày càng tệ. Giờ ăn sữa phải bơm xi lanh. xúc thìa kêu khóc loạn nhà, rồi khóc quá lại oẹ ra. Chả biết đằng nào mà lần. ăn uống khổ sở, mỗi lần ăn là trốn rồi khóc lóc om sòm nhà cửa.
    Mệt wa'.
     
  4. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân bác G, mà cũng thương B quá, 3 ngày béo 7 ngày gầy.
    Tuần vừa rồi 2VC em thay nhau nghỉ, mỗi người 1 buổi ở nhà trông S. Thằng con trai bà trông S bị viêm tuỵ cấp nằm điều trị tận viện 354 nên chẳng biết gửi S cho ai để đi làm.
    Em đang tính cai sữa cho S để cho ông con đi "bộ đội", chứ cứ tình trạng như tuần vừa rồi và tiếp cả tuần này nữa (vì thằng ku kia vẫn nằm trong viện) thì 2VC em chết. Khổ 1 nỗi điều ông bà nội ra thì thằng cháu đích tôn lại ko theo. Có BM thì nó chịu ngồi chơi cùng ông bà, chỉ cần BM đứng lên vào toilet là ông con ra đứng chờ ngoài cửa. Vì thế càng ko có chuyện cho ông bà đụng vào người (mà đấy là ông bà ở gần cả tuần ạ). Bà ngoại thì hết năm nay mới nghỉ hưu, lại dạy bán trú nên chẳng đỡ được. Đến mệt.
    Cả nhà cho em xin tý kinh nghiệm cai sữa cho con và cho con đi bộ đội với. Em đã liên hệ được với trường tư thục Minh Hải (gần trường Việt Triều - Kim Liên) để gửi S. Đang ko biết để con tròn 16 tháng thì gửi hay để đến hè rồi mới gửi.
    Chị Thuỵ ơi, S nhà em cũng biết "đổ lỗi" cho người khác ạ. Ông con mà tè ra nhà, bị hỏi ai tè là trả lời "Nga" ngay (đấy là con gái bà trông S), rồi ra chỗ vừa tè vừa đánh chừa vừa mắng "hư hư". Mà S nhà em ko sợ mẹ (mặc dù mẹ cháu cũng rất nghiêm), chỉ sợ bố. Bố nói thì nghe chứ mẹ nói thì vẫn cố nghịch. Cứ như con bắt vía được mẹ vậy.
    S nhà em chỉ biết nói "bà", "mạ"(mẹ), "cha"(bố), "nga", "hoa", "mao"(mèo), "âu âu"(chó), "o"(gà), "đi", "dậy" và hát theo mẹ (mẹ hát 1 câu là cu cậu đệm 1 câu "cha cha cha"). Chắc khoản nói chẳng bằng các bạn rồi.
    Mẹ Nem à, CD chị mọc đủ răng chưa. Anh S mới đủ 16 răng thôi, còn 2 cái 17, 18 thì đang chồi lên nhưng chưa nứt lợi. 4 cái cuối này BM cứ chờ mãi mà chưa thấy đâu.
     
  5. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Lâu lâu vào nhà thì lại nghe chuyện không vui. Khổ thân Mẹ Giang và Bun quá. Mà Giang ơi, có thể B vừa ốm dậy nên lười ăn đấy, em đừng lo và stress quá, kẻo con cảm nhận được thì cũng stress theo. Cứ cho nó ăn cầm chừng em ạ. Ép quá sợ nó sẽ sợ ăn luôn đấy. Khi nào nó lại sức thì tự khắc sẽ ăn trả bữa thôi. Em cũng ráng giữ gìn sức khỏe, mẹ mà ốm thì cũng tội con lắm.

    CH nhà chị thì ngược lại với S, sợ má chứ không sợ ba vì Ba toàn chiều chuộng ảnh thôi mà. Thế thôi, chị đành đóng vai người xấu vậy:D . Mấy hôm nay mẹ S cũng vất vả nhỉ. Chị nghe chữ viêm tụy cấp là rùng cả mình. Mẹ chị mất vì bệnh đấy. Chị nghĩ là con bà trông S sẽ nằm viện lâu đấy. 2 tháng nữa CH cũng đi trường. Nhà trường nhận bé 16 tháng nhưng chị muốn 18 tháng cho bé dạn dĩ và khỏe mạnh hơn. CH vừa sốt virus xong cũng còn ưong người lắm, sụt cân và đang ăn trả bữa. Chị nghe bảo đi trường mấy tháng đầu bé hay sụt cân và bệnh lắm.
     
  6. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    trộm vía Súng biết được nhiều thứ thế, nghĩ đến Nem tụt hậu quá đi mất thôi, à hôm trước Mẹ Bống cho Bống sang nhà e chơi , trời ơi các bác biết ko ?? Bống nhẩy lắc mông điệu nghệ luôn , he he he , hôm nào off các con cho Bống trổ tài nhé , mà Bống cũng chẳng lạ lẫm gì cả , Nem thì tròn xoe mắt nhìn bạn Bống ngưỡng mộ :D .

    Nem nhà e vẫn 16 cái chưa lên được cái nào đâu chị ạ . Mà chị xác định cho Súng đi nhà trẻ là phải chịu đau thương 1 ,2 tháng đầu đấy nhé, như mẹ CH nói ý .

    Mẹ Bun : Lâu ko thấy Bác đâu hóa ra là 2 mẹ con cùng ốm, khổ thân . Không biết tình hình CK thế nào , chứ e đây mỗi ngày tiền cứ đội nón đi , thị trường giảm chung mà, thôi đành ngồi om vậy .
     
  7. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tình hình rất là tình hình. Chị nhìn hàng ngày sàn down kinh mà chán. hôm trước có đứa bạn bảo bán đi, nhưng chả bán nổi, kg có ai mua.
    Thôi thì đành ngồi ôm vậy. Chả hiểu đến bao giờ nó mới leo được cái mức mà mình đã mua vào. Chị mua đúng thời điểm VNindex là 1260 đấy :((
    Em có ôm nhiều kg??? Khổ, BF1 cũng xuống quá chừng.
    @cả nhà: Em xì pam tí rồi quay lại việc chính. Trộm vía B nhà em đỡ rồi, thỉnh thoảng khúc khắc ho tí ti. Đang ăn trả bữa nhưng người vẫn như cái que. Sau đợt ốm này thì hư kinh khủng. Kg bằng lòng cái gì là lăn ra vật vã khóc lóc ầm ĩ, rồi mũi dãi sổ ra xanh lè, chả ai nỡ để khóc lâu, thế là thành hư. Bướng lắm ạ.
    Giờ mới chỉ có 8 cái răng, chả thấy cái răng hàm nào nhú lên. Vụ ốm vừa rồi em cứ ngỡ là sốt mọc răng, hoá ra kg phải.
    Cũng kg nói năng gì. Chỉ có nghịch là kinh chứ nói năng thì toàn líu lo. Buổi sáng bữa trước, mở mắt ra, quay sang mẹ, câu đầu tiên là líu lo :A lưới, a lưới... Xã em bảo: SAo con kg nói nốt Bình Điền cho đủ bộ :))
     
  8. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    @me Nem, me Bun: các bác đừng nói đến CK nữa mà đau lòng. Mỗi sáng ngủ dậy thấy 1 con xe máy ra đi vèo cái trước mặt, hic hic. @mẹ Cá Heo: em được cancel chuyến đi Vũng Tàu vào phút chót chị ạ. Công ty em có 1 chị đang có bầu, hơn tháng em 1 chút, đi công tác về mệt quá nên hơi bị động thai, phải nằm bất động. Sếp sợ quá cho em ở nhà luôn. Nên nếu sắp tới mẹ cá Heo có phải đi công tác thì phải cực kỳ take care nhé. Chị đã biết cá em là cá trai hay gái chưa hả chị? Chắc giờ chị cũng bớt nghén hơn rồi nhỉ. Em hết nghén rồi, bụng đã nhìn thấy rất rõ, mỗi tội trèo lên cân thì chưa thấy lên cân nào thôi.
    @ các mẹ: tối qua ông con Ruốc nhà em đã giật đứt dây chuyền của em rồi. 2 mẹ con nằm chuẩn bị ngủ, ông con mân mê cổ mẹ 1 tẹo, rồi bỗng dưng thấy đau điếng, hoá ra ông con đã giật đứt cái dây trên cổ mẹ rồi.
    Ruốc nhà em thì chưa biết đổ lỗi như cá Heo hay Súng nhưng ăn vạ thì thành thần. Đang yên đang lành có thể ngồi phịch xuống nền nhà, giãy đành đạch 2 chân và hét toáng lên nếu không được chiều theo ý muốn. Em cũng đang bó tay chưa biết xử lý tình huống thế nào đây. Nó chỉ sợ bố thôi, chứ em với bà ngoại thì càng nói nó càng gào to hơn ấy. Mà bố thì chẳng có nhà nhiều để mà dạy con.
     
  9. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua nhà chị vừa diễn ra 1 hỗn chiến giữa bạn CH và bạn gái Atisô (lớn hơn 1 tháng). Atisô sang chơi, mượn banh của CH, CH không cho, thế là 2 bên ấu đả, bạn nào cũng ráng dằn trái banh về phần mình. Hai bạn đứng dạng chân ra, kéo banh về phía mình, la hét váng trời, đỏ mặt tía tai, kết quả là bạn CH dành phần thắng, bạn Atiso khóc váng trời, và bạn CH sau khi dành được banh, quẳng banh đi, chui vào lòng má ngồi buồn thiu, thở hổn hển :confused: . Chị và mẹ của Atiso ngạc nhiên vì sự 'bạo lực' của chúng nó tới mức chẳng nói lên được lời nào. Chưa biết làm sao giáo dục tính nhường nhịn cho con đây. Bây giờ nó thành 'thần giữ của' rồi, ai mà đụng tới đồ của nó là nó tranh cho bằng được. Các mẹ có chiêu gì, mách cho chị với.

    Mà mấy đứa này cũng có tính bầy đàn lắm nhé. Hễ Atiso đang ngồi chơi mà lăn ra nằm thì CH cũng lật đật lăn ra nằm theo. CH tới sờ TV thì Atiso lập tức nhảy tới sờ 1 cái vào TV (hahaha...). Atiso nói nhiều lắm còn CH thì chưa biết nói gì thế mà chơi với bạn 1 tí, nghe bạn kêu banh banh banh, CH cũng ráng bắt chước banh banh :p . Tính ra cho chúng nó đi trường cũng có cái hay chứ các mẹ nhỉ. Chúng nó sẽ bắt chước bạn và phát triển nhanh hơn (cả điều xấu lẫn điều tốt, khổ là thế). Chị bắt đầu phấn khích với chuyện cho CH đi playgroup vì chị thấy có bạn con linh hoa5t hẳn.

    @ mẹ Bun: nghe Bun bớt rồi chị cũng mừng. Chuyện răng cỏ thì đừng lo Giang ạ. CH cũng 8 cái rồi thôi đây. Lợi bên trong răng hàm bắt đầu hơi sưng nhưng chắc còn lâu mới thấy 1 chú răng hàm nhú lên.

    @mẹ Ruốc: Chị bớt nghén rồi. Bụng cũng thấy rõ (cơ bản là bụng cũ cũng chưa xẹp hẳn;) ) và cũng tăng kg rất ít. 2 tuần nữa chị mới biết giới tính của em bé. Lần này định chơi trò xổ số, không cho bsi nói giới tính, để tới khi sanh thì sẽ biết luôn cho bất ngờ. Nhưng nhà chị không chịu, nói là phải biết trước để mua sắm đồ cho đúng.
     
  10. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng định để S 18 tháng rồi cho đi (khoảng tháng 6), nhưng lúc đấy là hè rồi, ngoài Bắc lại rất nóng, ko biết có phù hợp cho con đi trẻ ko. Mà chưa cho đi em đã thấy xót con rồi. Ở nhà với BM và bà hàng xóm thì được lo cho từng li từng tí một, giờ đi trẻ thế nào cũng sụt cân hay bệnh này bệnh kia và có thể con sẽ có biểu hiện buồn rầu. S nhà em rất nghịch nhưng cũng rất tình cảm, lúc nào bị mẹ mắng là nịnh bợ lắm ạ. Mẹ mà làm mặt giận, ko nói chuyện nữa là ra ôm chầm lấy mẹ rồi hôn rối rít lên má.
    S nhà em cũng giống bạn CH ở đoạn "bầy đàn". Nếu có các bạn là quên luôn BM, lúc thì bày trò, lúc lại học theo các bạn. Em hay cho S chạy chơi với mấy anh chị và các bạn cùng khu TT. Cu cậu thích lắm, học theo được cả trò đá bóng, chơi cầu trượt thì thành thần, chẳng cần BM phải đỡ. Cũng mong con có phải đi học thì cũng nhanh biết hoà đồng với trường lớp cho đỡ tủi.
    À, S nhà em sắp tròn 15 tháng, được 10.5kg, cao 80cm (bố thì bảo 81cm, nhưng em thấy chưa tự tin lắm nên nghĩ chỉ 80cm thôi vì S nhà em chẳng chịu đứng yên cho đo chiều cao).
     
  11. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ruốc nhà em cũng giống cá heo và Bun, mới có 8 cái răng. Nghe mẹ Súng và mẹ Nem tả 2 bạn có nhiều răng rồi mà em thèm. Hôm trước em đọc đâu đó 1 tài liệu thấy bảo 15 tháng thì trung bình phải có 11 cái răng. 2 bên răng hàm Ruốc nhà em cũng sưng rồi, bây giờ sờ vào lợi thấy cứng lắm nhưng vẫn chưa nhú răng ra. Chị Thuỵ cho cá heo đi check-up thường xuyên, bác sỹ có comment gì về số răng không hả chị?
    Mấy hôm nay Hà nội nóng và ẩm, ông con em đi lại nghịch ngợm 1 lúc là đầu tóc, quần áo ướt sũng. Sau gáy bắt đầu có hiện tượng hơi bị mẩn mẩn như là mọc rôm rồi. Các mẹ Hà Nội có biện pháp gì để phòng tránh hiện tượng mẩn này thì share với em với.
     
  12. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em chịu khó tắm cho R bằng nước lá kinh giới là đỡ rôm đấy. Chị chỉ có mỗi chiêu đấy thôi. B hiện giờ vẫn được bà tắm bằng nước lá kinh giới nên da rất mịn (trộm vía)
     
  13. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    he he tắm bằng lá kinh giới như nào hả chị , để e về tắm cho Nem , mùa hè còn diện bikini đi tắm bể bơi O:)
     
  14. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thì mua lá kinh giới về nhặt sạch, ngâm nước muối, khi nào chuẩn bị tắm thì bỏ vào máy xay, xay nát rồi vắt lấy nước hoà vào nước tắm. thế là xong, được 1 chậu nước tắm xanh ngắt, thơm lắm.
     
  15. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Mấy hôm mẹ cháu bận quá nên không ghé vào nhà được. Sao nhà mình vắng vẻ và buồn thế này ? :( .
    Tình hình các con thế nào rồi các mẹ ơi? Trời bắt đầu nắng ráo rồi đấy, nhà mình lên kế hoạch cho các con giao lưu đi nào =D> =D> =D> .
    Bống nhà em sao mà khổ thế không biết. Đợt trước vừa bị chắp bên mắt phải chưa khỏi hẳn, cách đây 4 hôm lại bị tiếp một cái nữa bên mắt bên trái. Vì là bị vào ngày thứ 6, mẹ cháu không kịp đưa đi viện, định đợi qua ngày thứ 7, CN, đến thứ 2 đưa con đi khám thì đến sáng ngày CN chẳng hiểu sao chắp đã bị vỡ rồi. Sáng CN, lúc gọi con dậy ăn sáng thì thấy mắt con nhòe nhoẹt máu là máu, sợ quá, vội vàng vệ sinh bằng nước muối nhạt và nhỏ Cloraphel rồi đưa con đi khám luôn. Bác sỹ bảo chắp đã bị vỡ rồi nên chỉ cần vệ sinh sạch sẽ. Chỉ khổ thân con, lúc bác ấy đè ra để nặn, Bống con đau quá khóc ngằn ngặt, mồ hôi vã ra như tắm, nức nở mãi không thôi. Thương con quá. Mẹ cháu chẳng biết làm sao để ngăn chặn cho chắp không mọc lên nữa.
     
  16. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe vụ chắp mắt của Bống thương quá đi thôi. Mà mẹ Bống biết không, chị nói này mẹ Bống đừng lo quá nhé, bé nào đã nổi chắp mắt thì rất hay bị tái đi tái lại. Chị ngày bé là 1 ví dụ này. Đó là lý do tại sao chị biết vụ cột chỉ vào tay. Ngày bé chị cứ 3, 7, 21 ngày là nổi chắp mắt, tay cứ bị cột chỉ suốt. Bây giờ mí mắt trên bên mắt phải của chị có hẳn 1 cái sẹo, make-up khó ơi là khó:) . Em ráng giữ đừng cho Bống dụi mắt nhiều kẻo chắp vỡ sớm thành sẹo giống bác Thụy thì nguy.

    @mẹ Ruốc: CH cũng đang sưng lợi chuẩn bị mọc răng hàm. Lợi phải bên dưới toe toe1t rồi. Bsi bảo số răng của CH bình thường.

    @mẹ Súng: nghe chiều cao 80 của S mà chị phát thèm, CH cứ lạch đạch 77, 78 thôi. Hôm nọ đi bác sĩ đo 79cm, chị nói liền, sai rồi bác sĩ ơi, em vừa đo hôm qua, gần 78cm thôi. Bsi cười quá chừng, đo lại đúng là chỉ gần 78cm.
     
  17. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    hí hí.. giống B nhà em, vẫn lẹt đẹt mức 78, chả nhúc nhích lên được tẹo nào dù rằng uống sữa rất nhiều. Trộm vía, dạo này vẫn duy trì được trên 700ml sữa./ngày + 1 hũ formaige hoặc sữa chua.
    Thấp lắm, thấp hơn chị Thỏ (chị họ của B, con chị chồng em) 1/2 cái đầu nhưng đành hanh đành hói thì chả ai bằng.
    hôm qua chị sang chơi, 2 đứa dành nhau cái điện thoại. Kết cục là B thua vì chị quá khoẻ, trộm vía (nặng 13kg), cao hơn 1/2 cái đầu. B cay cú, từ lúc đấy cho tới lúc chị về cứ lăn vào cà khịa. Lúc thì giằng đồ chơi, khi thì chỉ tay vào mặt, lúc thì lại lăn vào cấu hoặc cắn. Mà sao nó thù dai thế không biết. 2 đứa cứ choe choé cho đến lúc con chị về mới yên.
    Kết cục đêm qua, chắc lại nằm mơ thấy dành đồ chơi nên cu cậu ngủ kg yên, người cứ giật giật như chó cún.
    Hôm qua nắng mới, em đi học lại mà chết mệt. Mệt quá. Kiểu này vài bữa off để bà con ơi. Ai hay mang con lên Lăng Bác chơi thì thông báo đi nào. Mấy bữa nữa mát trời, chiều tối em kg đi học thì em lại cho B lên Lăng bác chơi đây
     
  18. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    CH nhà chị đành hanh chẳng kém ai đâu em ạ. Bình thường rất hiền, nhưng hễ ai ăn hiếp là phản ứng tự vệ ngay. Hôm qua cả nhà đi Phan Thiết, nó chơi với cô chị họ 3 tuổi. Cô bé này thì 'bạo lực' và 'giang hồ' lắm, không vừa lòng là bất kể người lớn trẻ con, nó cũng đánh và chửi ngay (bà Nội nó tức là má chồng chị nó cũng không chừa). Lúc đầu, nó đánh vào đầu CH, bẹo mặt, CH cũng nhịn. Sau cùng, cô nàng rút dép dưới chân ra và phang vào đầu CH luôn:confused: (may là chị chụp kịp chỉ còn cách mặt CH chưa tới 1 gang tay), thế là anh CH 'tức nu7o17c vỡ bờ', sẵn cái điện thoại đồ chơi trên tay ném ngay vào người chị, phùng mang trợn má gào lên mắng lại chị, đỏ cả mặt. Má CH sợ quá, dù rất xót con và biết là lỗi của cô chị gây sự trước, nhưng nếu không mắng CH thì sau này nó quen thói hung dữ gặp ai cũng ném đồ càng chết hơn, thế là phải bắt con khoanh tay ạ xin lỗi chị. Nó nghe lời chị làm theo, nhưng không phục, ạ rất dằn dỗi, rồi dằn tay ra khỏi tay chị bỏ đi, và trước khi quay lưng đi còn làu bàu 1 tràng gì đó không ai hiểu:rolleyes: . Cái lạ là bà chị bạn dâu của chị chẳng rầy con, còn đứng cười nữa chứ:confused:. Con bé kia sau khi em ạ xin lỗi xong còn theo em xô dúi đầu em 1 cái nữa (và bảo 'xin lỗi chị nữa đi', trời ạ:( ).
     
  19. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
  20. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bác Thụy ơi trộm vía CH càng lớn càng bảnh trai quá ha ( lai lai giọng SG 1 chút )

    E cũng con chen khoe ảnh Nem nên cho có khí thế, bởi các mẹ dạo này đi đâu hết chẳng thấy vào nhà mình cả .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này