Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà em dự định có tin mừng mới nhảy vào thông báo nhưng mãi chả thấy em rồng đâu, nên vào xin 1 số ý kiến của các mẹ nhà em sinh 1 bé 2006...trong mấy năm..nhà em chỉ phòng thai theo cách truyền thống..ra ngoài...ko uống thuốc tránh thai, ko lỡ dính hay phá....nhưng canh từ tháng 7 mà đến bây giờ vẫn chưa thấy gì vòng kinh em đều rí 28 ngày, cũng thử em rụng trúng quan hệ ngày 14 mà ko ăn thua tâm lý nhà em thì thoải mái....ko rồng thì rắn nhưng để an tâm em cũng muốn đi khám thử nhưng em người huế lấy chồng ra ngoài này...ko biết nên khám ở đâu bác sĩ nữ ạ và khám tốt, các mẹ các chị có kinh nghiệm hay biết chỗ hướng dẫn giúp em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu quá mới thấy em vòa nhà! em ơi cả 2 VC đi khám nhé! vì chị nghe nói nếu xuất ra ngoài lâu quá trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến TT mà em khám tại các phòng khám sản ý, thấy các mẹ nói ở Kim Ngưu tốt lắm, em qua xem sao. chúc em sớm bắt được Rồng nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hhihihih chị, em hay vào nhà đọc tin lắm nhưng canh mãi ko thấy nên chỉ đọc chứ ko 888 em lên mạng đọc cũng thấy nói thế...chị có biết địa chỉ chính xác ko chị, khám đấy là vào bệnh viện hay khám tư ạ??? chồng em bắt lão vào viện có vẻ khó lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi mặc dù vk của em rất đều,nhưng không phải cứ quan hệ ngày 14 là đã ăn thua đâu đầu tiên em kiểm tra em trước,xem trứng của em có đủ độ lớn,hay không ?em thử que xong,sau đó em phải đi siêu âm xem ,vào thời kỳ rụng trứng,trứng của em to nhất là bao nhiêu mm ?,nếu lúc nào cũng chỉ tầm dưới 16, mm thôi thì cũng khó có khả năng đậu thai em nhé.Nếu kiểm tra của em mà viêm mạc từ 8mm đổ ra,và trứng từ 18 mm đổ ra,thì của em không lo,sau đó em đi kiểm tra tinh dịch đồ của chồng,xem có đủ số lượng và chất lượng không ? Em viết ngày đầu 3 kỳ kinh gần đy nhất ra cho chị,và năm sinh dương lịch của em nhé,để chị thử xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mua que thử từ bây giờ đi,đấng lẽ nên mua sớm từ tháng trước ,để thực tập cách nhìn que,các mẹ thấy vạch 2 lên mầu là hay cuống cả lên nhìn hồng hông với cả đo đỏ,tim tím,cứ loạn lên,công tác chuẩn bị trước rất quan trọng,em tìm đọc lại bài của mẹ hienlinh,anna và một số mẹ đã qua trinh chiến để có kinh nghiệm,mà học hỏi rất bổ ích em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sinh năm 1985 chị à, ngày đầu của 3 kỳ kinh gần đây nhất là những ngày đầu có kinh hả chị?????????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xem kết quả mà chả hỉu gì, vì mình bắt xã nhà mình đi khám mà hắn cứ lười. Thầy Trí có chữa tinh trùng kém nàng nhé, vc đứa em họ mình cũng bị hiện tại mới đang uống đợt thuốc đầu, 2vc cứ qua xem thế nào nhé! Đừng buồn nhé! Mong vc nàng sớm có kết quả tốt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho tớ điện thoại với địa chỉ của bác ý với, chỗ đấy là ở đâu ý nhờ mình chẳng bít, bác ý làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? bà chị gái mình thì cứ bắt mình lên ông Cường, bảo trên mạng mọi người chê thế mà ông ý vẫn đông vì ông ý giỏi, cả 2 đứa nhà bà ý đều sa ở đấy. Chả bít thế nào bg hic hic..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đề nghị ANNA ,tổng hợp các kinh nghiệm của HIEN LINH,ANNA,VÀ CỦA MỘT SỐ MẸ KHÁC lên trang 1 để các mẹ sau đọc và thưc hiên được thàng công mỹ mãn. Nhưng lưu ý,những bố nào mà hay bị tâm lý ,dễ bị ảnh hưởng đến súng ống đạn dược,thì không nên nói cho xã biết ,kế hoạch,cũng như ngày hành sự ,để cho xã đỡ căng thẳng áp lực,tất nhiên còn phụ thuộc vào mỗi hoàn cảnh, thời f điểm của từng gia đình.Nhiều khi ,con bé ngủ cùng bố mẹ,mà đợi nó ngủ mới oánh chén,dễ hỏng việc lắm đới,đợi mãi chả thấy con ngủ có khi xã lại lăn quay ra ngủ trước ấy chứ' Mà thằng lớn ngủ,thì [thằng bé] đương nhiên là cũng ngủ rồi,đến khi con ngủ, gọi được thằng lớn thức,thì [ thằng bé] nhất định không dậy thì DƯ LÀO. Đấy là chưa kể các lão,ngái ngủ dẽ cáu lắm,vậy là gây mất hứng cho mình roài, [oánh chén ] thì phải thưởng thức và ngon lành,chứ hậm hực,làu bàu,ăn cho xong,thì thôi roài [lượm ơi ]. TRong ngày định hành sự tuyệt đối vc không được va chạm cãi nhau,kể cả chành chọe,để gây hưng[ phứn] cho các xã ấy Chăm sóc bản thân thật sạch sẽ,thơm tho,từ A ĐÊN Z,THẬT NGỌT NGÀO TÌNH TỨ,có những va chạm,[cố tình ],vào những nơi nhạy cảm ,để hâm nóng ,cũng như kích thích,một cách từ từ,cho xã cảm thấy,sao hôm nay vợ đáng yêu thế nhỉ ,từ đó nảy sinh ham muốn gần vợ hơn bao giờ hết,sau đó mình ăn mặc gơi cảm 1 chút nha [chứ nuy hẳn thì nó trần trụi quá trông thô lắm,]đấy là chưa kể đẻ đến đứa thứ 2, là đã 1 rổ bụng rồi ,uốn éo vặn veo,đi ra đi vào [như câu giờ ấy],làm xã,nhịn hết nổi,phải chạy đến ôm chầm ngấu nghiến,luc này giờ G đã điểm,ta chỉ việc lái xã theo mình,khi hắn đang hì hụi ,lúi húi,mình hãy thì thào vào tai hắn,[anh ơi ,hôm nay mình có con nhé,cứ thử cho vào ,được thì được,không thì thôi anh nhỉ,vì hôm nay em thấy rất l : yêu anh[ chẳng hạn],tùy cách nói của mỗi cặp nha,lúc đó nói gì hắn chả gật, đó là kinh nghiệm riêng của chị ,vậy là thành công đó,ra ngay cu KIÊN,CÁI ẢNH avata đấy. Chẳng phải cứ muốn có con,mình mới bày binh bố trận,mà mỗi khi gần chồng,chị rất hay chú trọng đến công tác chuẩn bị [nhất là khúc dạo đầu],để mỗi khi xã gặp mình là tới bến luôn,no,đủ,an toàn [RAU SẠCH CỦA NHÀ ] THÌ CÁC XÃ ,SẼ ĐI ĐẾN NƠI, VỀ ĐẾN CHỐN,lo gì léng phéng bên ngoài. ĐÓ LÀ VÀI KINH NGHIỆM NHỎ,MUỐN CHIA XẺ,ĐỂ CÁC MẸTHAM KHẢO,CÓ MẸ NÀO CÓ CHIÊU GÌ ĐỘC THÌ VÀO ĐÂY CHIA XẺ NHA.XIN CÁM ƠN.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM ĐỌC KỸ TRANG 1 CỦA anna nhé nhiều thông tin bổ ích lắm em ạ,đúng rồi ngày đầu tiên em có kinh ấy, và 3 tháng gần nhất, tháng 12 ,tháng 1,tháng 2. emmuoons có con trai hay gái ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi hôm qua chị thấy sốt ruột lắm,chỉ sợ nó rụng mất thôi,lúc đêm ấy ,nên chị mới bảo em là xxx luôn tối qua ,cho yên tâm,sáng may có lờ vờ bạn bịu gì thì đã có anh tinH binh chờ sẵn rồi,y rằng chiều nay em báo là, đi SA NÓ ĐÃ RỤNG MẤT RỒI. Tối nay,đề nghị cậu mợ,nghỉ hộ cái nha,đừng lấy lý do là canh em rồng mà định liên hoan tiếp đâu nha,để cái nhà anh tinh binh yên tĩnh ,càng lâu càng tốt,vì nó đang trên đường :TIẾN VỀ SÀI GÒN,TA TIẾN VỀ SÀI GÒN đấy,chúc em thành công,bây giơlaf chỉ chờ thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đọc mà thấy các bố dễ bị áp lực rồi tâm lý nhỉ, zai nhà e thì chẳng bao h bị thế cả, lúc nào cũng sẵn sàng hơn cả vợ, chắc tại tuổi còn trẻ nên nó thế hihi, ah zai nhà e còn bảo các mẹ off để 888 với trao đổi kinh nghiệm thì rủ các bố off đá bóng đi hehee
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà mình cho em nhịp tim em bé là 121/phút có ổn không nhỉ? Hồi t1 em thấy tầm 140-161/phút thôi. Giờ thấy chậm quá em cứ lo lo. Tks cả nhà ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơi, hum nay em buồn quá. Chiều nay em đi chợ với mẹ chồng, lúc sắp về rồi tự nhiên có 1 cô chắc quen mẹ chồng em chạy tới dí sát tai mẹ em bảo nhỏ[ nhưng em vẫn nghe thấy] " Cưới mấy tháng rùi đã có gì chưa". mẹ em bảo chưa, cô ý bĩu môi bảo [ thế máy đều rồi, trả về nơi sản xuất sớm đi thôi, con nhà em mới cưới 3 tháng mà cu đã bằng ngón tay rồi[ con nhà cô ý có bầu trước sắp sinh mới cưới]. Em nghe thấy buồn dã man, mặc dù mẹ chồng em đã an ủi mấy câu nhưng em chẳng bảo gì. Hu Hu, buồn quá lên đây chia sẻ với các chị. Híc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái bà đó thật là vô duyên. Bực nhỉ, thôi bạn quyên đi nhé nghĩ ngợi làm gì miệng thế gian mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi buồn làm gì. Lần sau ai hỏi kiểu vô duyên vậy em cứ nói chậm mà chắc, con cái là lộc trời, cứ kệ họ em ah. Sống cho mình và gđ mình đã đủ rồi cần gì quan tâm đến những lời vo nghĩa đó. Cứ kiên trì, vững tâm nhé. Có bác Doanh và mọi người ở đây rồi cứ thoải mái tinh thần nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi chiều mai họp ở Emotion ạ, em đăng ký tham gia nhé, ở nhà buồn lắm ạ đi giao lưu gặp gỡ mọi người cho đỡ buồn hì hì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em muốn có bé trai cho đủ nếp đủ tẻ chị ạ, ngày kinh của em theo em nhớ ko nhầm là 30-12, 28-1, tháng 2 chưa có kinh chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui miệng thiên hạ mẹ nó để ý làm gì cho mệt người, cứ vô tư đi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. [=cún yêu huế;9123993]em muốn có bé trai cho đủ nếp đủ tẻ chị ạ, ngày kinh của em theo em nhớ ko nhầm là 30-12, 28-1, tháng 2 chưa có kinh chị ạ[/QUOT khi nào có knh thì em vào báo cho chị nhé,để chị tính thử cho em xem tháng này có được không nhé.