Nghe chuyện mẹ này thấy buồn cười quá. 5.5 tháng mà biết nói thì e ](*,). Chắc í bà là ê a hóng chuyện thôi.
Đấy các bác xem, em tí tửng gọi điện về nhà để thông báo điểm thi đại học cho cô em chồng.BC nghe máy :CD: bố ạ;BC: ừ; CD:bố ơi cho con gặp Lan; BC: làm gì;em nghe mà chán nản quá. Mình muốn gần gũi nhà chồng nhưng nhà người ta toàn vậy bác tính làm gì mà ....ko chán.Nhà em tổng cộng bây giờ là 7 người ở trong căn nhà 35m2x2tang, 2phongf ngủ ních 7 người mỗi phòng rộng 13m2, một toalet, 1phongf khách, chật chội. Thế mà xin ra ở riêng thì ông bà không cho, ở đông thì phức tạp quá...
Hee...BC c cũng rứa. Gọi điện cho ông ông quát ầm ầm, mà chỉ nói hết sức ngắn gọn. Lằng nhằng là ông cụp máy luôn. Nhiều khi chồng có công việc đang bữa ăn ngta gọi điện thì fải xử lý nhg ông cũng quát loạn cả lên. Đang bữa cơm điện đóm cái gì. Bắt tắt điện thoại đi rồi thế này thế khác [-(
Bà này giống hệt tôi nhé! bắt tay làm quen đi! Con gái bà là nhất, con dâu chẳng bao giờ đc như vậy! Nhiều lúc nghĩ đúng là " khác máu tanh lòng", bà ạ!
Eo các chị nói thế làm em hoảng quá. Em cũng có chị chồng và cũng mới sinh em bé được mấy tháng, không biết mai kia em co rơi vao tình trạng của các chị kô nữa.
Trời ơi!sao mà quá đáng thế.Mình mà như thế mình bỏ chồng vác con đi thôi.Hay bạn bàn với chồng ra ở riêng,hàng tháng biếu ông bà tiền xem sao? Mình kể chuyện này cả nhà nghe nhé: Hôm nay sinh nhật cậu em mình và vợ chồng nó cũng khao xe máy mới mua,mời vợ chồng mình sang ăn cơm.Lúc ăn cơm trưa mình nói với BC rất lễ phép"Ông ạ,chiều vợ chồng con sang nhà bà ngoại ăn cơm,hôm nay cậu nhà con khao xe máy mới,đồ ăn chiều con mua đủ để trong tủ lạnh..."BC mình cắt ngang luôn"Tao ăn gì kệ tao,mày kg phải bảo,có một mình"...mình im ăn cơm tiếp chiều cứ vác con đi,lúc nãy về chào ông ông chẳng nói gì,mình kệ đi lên phòng luôn vào tám với mấy mẹ.Còn chuyện nghe điện thoại thì cũng y như mấy BMC các chị ấy,ngắn gọn,cụt ngủn ...chán vô cùng!
Em mới lập gđ, cũng ở cùng BMC. Nhưng mẹ chồng em tốt bụng nên em cũng ko căng thẳng nhiều. Nhưng ko bit sau này thế nào nữa. Hihi
Chúc mừng e nhé. E yên tâm, ko phải BMC nào cũng khó tính đâu. Hee... Đừng bị bức xúc của mấy c ảnh hưởng đấy nhé. Nhiều người cứ ác cảm BMC là thế này thế khác tự nhiên lại khiến cho những chuyện bthg thành nghiêm trọng đấy
Tham gia với nào, mình cũng ở với BMC đây. Sau hơn 1 năm về làm dâu, cũng co những chuyện bực mình nhưng BMC mình cũng không khó tính lắm. Nhưng sắp tới đây, em trai chồng lấy vợ kiểu gì cũng lại nhiều chuyện để xả với các mẹ cho mà xem. Mẹ nào có kinh nghiệm chị dâu - em dâu thì cho xin ít đi để mình còn tránh trước. Hix
Chào cả nhà cho em tham gia với! Mới hôm trước em còn ấm ức định mang con đi thuê nhà ở một mình cho nó nhẹ dạ. MC mới lên chăm cháu được có 1.5 tháng mà cụ đòi về đến 4 lần. Đi làm về mệt mà không chào tử tế(ko phải hỏi bà ạ) là không xong đâu, hỏi con có uống được nhiều sữa ko, có ăn bột ko? Là cụ tự ái bảo tao không biết cho ăn hay sao mà hỏi. Bảo cho con đi tắm rồi cho cháu ăn chứ đừng ăn rồi mới tắm là tự ái là xách túi đòi về luôn(MC em lên chăm cháu). Hôm em đi làm về bị cảm nắng mệ không muốn nói năng gì MC bảo chồng là mặt nó sị thế ai mà ở được vậy là cụ mặc áo về. Em phải xin lỗi mãi mới thôi. Em ức quá, nhà mình mà ...được thì em cũng đòi về một lần xem sao. Em bức súc quá, nói hơi nhiều các chị thông cảm nghe.
Thực ra MC em không khó tính lắm, nhưng hay tự ái lắm. Nhà chồng có 2 a em trai, nhưng e chồng là trai mà chẳng khác gì con gái nhõng nhẹo lắm. Hơi hắt hơi đã goi điện cho mẹ thế là 2 mẹ con buôn cả tiếng chỉ có việc con mua thuốc, con ăn cái này đừng ăn cái kia. Còn e ốm thì chẳng hỏi thăm lấy 1 lời, sao về không ghé vô hiệu thuốc mà mua thuốc mà uống, em hết nói luôn. Chỉ có điều bà cũng chăm cháu nên e cũng cố nhịn, mà nghĩ vợ chồng em đi làm lương thấp , lấy tiền đâu nuôi người làm. Thôi thỉnh thoảng ghé vô buôn với các chị cho nó đỡ buồn.
Wellcome mẹ nó nhé. Lại gặp mẹ nó ở đây rùi. Đây là nơi để các mẹ xả xì-trét mà nên mẹ nó cứ share thoải mái. Hee... MC nhà này hay dỗi nhỉ. Tâm lý các cụ ở quê ra trông cháu nên thường vậy đấy. Chẳng bù MC mình, bà chẳng thèm dỗi đâu. Khó chịu gì là bà lôi mình ra nói nọ nói kia liền. Oải lắm. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, cùng cố gắng nhé. Con đang bé mà
lâu lắm không vào hội nhà mình thấy các chị có nhiều vấn đề thật đấy. Em được cái may mắn MC tâm lý và dễ tính nên cũng sướng. Chẳng biết phải nói với các chị sao đây nhưng thôi theo em nghĩ các chị cứ nhịn một chút coi như vì chồng vì con vậy. Dĩ hòa vi quý mà.
Hiii...e ơi ở đây hầu như c nào mà chẳng nhịn như nhịn cơm sống hả e. Chỉ mong được sống yên ổn thôi. Chứ cứ kiểu 5 ngày 3 trận :axe: thì cũng ](*,)