Như thế bị coi là chia rẽ tình cảm ông bà và cháu, không cho cháu chơi với ông bà, suốt ngày ôm nhau trong phòng, không giao lưu với cả nhà, potay chưa
chị nói đúng quá là đúng, em cũng chỉ mong đc nthế, giờ chỉ nhẫn nhịn vì chồng con thôi, nhưng OBN ghét cay ghét đắng OBNội rồi chị ạ, hic, BC em độc mồm lắm, nói con dâu ko ra gì nhé, toàn những cái vô lý thôi. Mẹ đẻ em nghe xong tức nghẹn phát khóc ấy chứ
Sao mà mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng túm lại là đều giống nhau về nội dung các mẹ nhỉ. Em bây giừ cũng phải học chữ nhẫn thường xuyên, đi làm về nấu cơm ăn uống song 1 làleen phòng đóng cửa đi ngủ, 2 là đi chơi bao giờ đến 10h thì cho con về đi ngủ chánh va chạm tuyệt đối... em nhủ lòng ít nữa có con dâu thì thương nó và tạo điều kiện hết sức....
Nhà mình cũng thế đấy. OBNgoại ghét OBNội vì nhiều thứ lắm. Mình chẳng cần nói với OBNgoại nhg vì nhà gần nhau (cách 3km) nên hồi mình mới sinh OBNgoại sang chơi suốt biết hết chuyện nên h cũng chẳng muốn sang nhà chơi nữa. Toàn đợi cuối tuần mình cho con về chơi thôi (mặc dù rất nhớ cháu)
hic em chưa lấy chồng mà hic vào đọc đã thấy sợ rồi huhu mẹ chồng tương lai của em thì thuộc hàng khó tính vô đối chưa gặp ai khó tính như cụ hic cụ là nhất ko đứa nào đc cãi, nói nhìu và sạch sẽ kinh khủng khíp hic mà chưa về em đã dính chưởng bị cụ ko ưa rùi oaw oaw em chít mất. Sợ chết đi đc mà chồng tưong lai là con trai duy nhất trong nhà kở riêng đc huhu
Nếu chồng mà là con trai duy nhất..cưới rồi không đẻ được "thằng cu" lại nhớn chuyện đó nha...(he he dọa tý cho sợ)
Nhà tớ thì BMC cực thương con thương cháu. Mỗi tội vì chăm cháu quá mức nên khi có con, tớ và BMC rất hay mâu thuẫn với nhau về việc chăm con/ chăm cháu thế nào. Mình ko thích dập khuôn theo ông bà ngày xưa còn ông bà thì bảo tao chăm 2 đứa đều lớn lên khỏe mạnh, chả sao cả nên cũng muốn con dâu chăm cháu mình như vậy. Mình thì bản tính "bướng", chả nhẫn nhịn được nên mẹ chồng cứ "dỗi" suốt, con dâu thì bức xúc, khó chịu ra mặt, hic. Ví dụ chuyện con ốm thì theo ông bà là bắt đầu thấy con có triệu trứng ho hắng thì phải cho uống kháng sinh ngay còn mình thì không muốn thế,...Con dâu không làm theo thì nói đi nói lại suốt. Chán thật đấy, may mà mình cũng sắp ra ở riêng rồi, vất vả tí nhưng muốn chăm con thế nào thì chăm, dậy con thế nào thì dậy.
Híc, cái này đúng với em nè. Nhà chồng em có 2 con trai cơ, nhưng chồng em lại là con trưởng. Em lỡ đẻ con gái đầu lòng, nghe ông nội dọa, hic, bi h không dám đẻ tiếp nữa. Lỡ đâu lại ra con gái nữa thì chít. Đành viện cớ đang bận kiếm ăn, chưa đẻ được :finga:, kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy
tot naht la 3 khong khi ve nah chong, khong noi, khong buc, khong gi ca chi duynhat la cuoi và cười , lam theo những gi bo me bao, neu khong muon bi che la " neu lao, hay cai", khong muon bi mat bi mat diem, dac biet là cac cu o que....
Em ơi, chị mà cho con đi chơi như em thì về bị nghe ca nhạc không vuốt mặt kịp ấy chứ,1 tuần cho con sang nhà bà ngoại 1 lần mà về còn bị nói cho chẳng ra gì nữa là thường xuyên..Còn lên phòng đóng cửa thì thể nào cũng bị gọi xuống vì như thế sẽ bị quy kết là k tôn trọng BMC,k thèm nói chuyện với BMC...nên cứ phải ngồi dưới nhà đến 8h thì viện cớ cho con học rồi mới biến được đấy.
MC mình cũng thế đấy, suốt ngày chỉ muốn con cái(con đẻ lẫn con dâu) ngồi ở nhà thôi. Hồi mình cưới giáp tết, mấy ngày tết ở nhà chồng buồn thối ruột, mồng 1 ko dám đi, mồng 2 xin lên nhà ngoại thì năn nỉ ỉ ôi rồi cũng đồng ý nhưng mặt dài như cái bơm ý(mặc dù nhà cách nhau có 4 km). Trong lúc đó con gái mình đi lấy chồng thì suốt ngày về nhà chơi, lâu lâu ko về lại nhắc, ích kỷ ko chịu nổi. Bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, muốn về ngoại mình cứ về, chỉ thông báo chứ ko xin phép nữa.
Mình ở nhà ông bà ngoại Thứ bảy chủ nhật về chơi ông bà nội Hôm trước bà nội bảo bây giờ bà bận lắm, chỉ đến chủ nhật thôi Ở cùng chắc mình đi tự tử
đã 19 năm làm dâu, tôi thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi có thêm một người mẹ. đó chính là mẹ chồng tôi. Lúc đầu mới về làm dâu tôi cũng rất lo sợ. Nhưng tôi lại hiểu ra một điều hãy cứ sống thật tốt với gia đình nhà chồng và cha mẹ chồng, hãy coi như cha mẹ ruột của mình. Và cuối cùng tôi đã được hưởng trọn vẹn tình thương yêu chăm sóc của mẹ chồng tôi. Tôi thật sự cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho tôi có được mái ấm đầy tình yêu thương như gia đình chồng tôi.
Dòng bôi đậm rất đúng đấy mẹ nó ạ. "Xin phép" chỉ nên dùng khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng thôi. Còn sau đó thì chỉ thông báo cho BMC là ok rồi, kể cả đi đâu cũng thế. Có phải cứ sống chung 1 nhà là BMC được phép quản lý thời gian của con dâu đâu . Theo tớ thì cái quan điểm này phải thống nhất ngay từ đầu, kẻo để lâu quá nó ăn vào đầu rồi khó thoát ra lắm.
Mình cũng thế đấy, sau vụ xin phép ấy thì mình thống nhất với ông xã là chỉ thông báo thôi chứ đợi bà gật đầu thì mệt lắm.
Bận đến mấy thì con cháu về chơi cũng có sao đâu bác nhỉ, càng đông vui. EM thì ở riêng nhưng thứ 7, CN cũng cho cháu lên ông bà nội chơi, mang cháu lên cho ông bà tươi cười sảng khoái tý. Trước đây (5 năm trước) ông bà hay cười lắm nhưng kể từ khi có 2 nàng dâu ông bà cũng trầm tư hẳn. Em thì có ít ăn ít, ko động trạm gì đến ai, ông bà cho thì "con xin", ông bà bảo sửa nhà "vâng, bố mẹ cứ sửa cho con" (dù có lúc cũng nghe lời ra tiếng vào là "ko có ông bà thì vợ chồng con cái nhà mình đói"). Các ông bà già rồi, mình cứ phải lựa thôi các chị ạ. Ông chồng nào mà nóng tính thì càng phải ngăn chặn kẻo cãi các cụ là mệt lắm ạ.