Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. CHị Bông dẫn theo Út Lúa tái xuất giang hồ nè. 30 Tết - Mùng 1 - Mùng 3 - Mùng 5.Tết Nhân Thìn. Chúc các cô - dì - chú - bác sức khỏe - thành công & tỷ sự như ý.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Mẹ Bông Lúa ké tí để khoe là đã giảm béo được tẹo rùi cả nhà ah hiihihi
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Me BL gio nhin gon nguoi ghe a, co bi quyet gi hon chi me annie voi . Cong nhan nhin em B gio khac wa ...nhin nguoi lon lam nha. Me em ban do nen B tha ho dien dam dep nha. Chi annie thich dam voan tang tang mau tim cua em lam ne . Em L thi dang iu qua ...mong mai mot me chi bau se sinh cho chi 1 em trai giong Lua moi duoc
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Ko có đâu mẹ A ui, thật r là do mẹ BL mặc đồ thôi, chứ vẫn phải giảm tới 5kg nữa mới OK được. Có những cái đầm, cái áo mặc lên gọn người & nhon nhưng có những cái mặc mập ghế lắm cơ hiihihihi. Mẹ A đừng lo, body của mẹ A ko bị mập đâu, sẽ giống mẹ Kutin & Kenđô, dáng nhon sướng ghê. Chúc Mẹ A sẽ mau mau có tin vui & đạt được như ý )
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. CHỊ BÔNG VÀ EM LÚA XINH QUÁ ÀH, MẸ CHỊ VẪN XINH NHƯ NGÀY NÀO NHỈ, CHỊ WA NHÀ EM XEM HÌNH MỚI NHA, CLICK
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Bông dễ thương quá, em mang kính giả hay em bị cận đấy? nhìn em chững chạc ra phết nhỉ?
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Chị Tina ui, e mang kính giả đó, e hok phải cận đâu. Kính giống kính của e Misa đó hiihihihi. ự dưng mấy ngày Tết e điệu ghê, đi đâu cũng đeo kính nì hết á. Nhìn e già hơn tuổi phhi5 Tina, hiihih
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Cả nhà ui, ai có nick chat YIM kieutran2002 của Mẹ Bông Lúa thì del đi nhé, & đừng trả lời nữa nhoa. Nick đó bị hack rùi, hic... Mọi người add nick mới nhé: kieuanhtran2012. Mẹ B-L sẽ cảnh giác cao độ để ko làm mọi người bị quấy nhiễu, tức bọn hacker xấu xa này quá ah.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Mẹ chị Bông tuy có tròn trịa nhưng mặc đầm vẫn OK lắm, chị Bông thì mảnh mai yểu điệu thục nữ quá trời, bộ đầm trắng đen dễ thương ghê luôn nè. Em Lúa nhìn mặt ngầu ha, có ăn hiếp chị Bông không vậy ?Dạo này anh Panda biết sắp có em nên nhõng nhẽo mẹ quá trời .
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Ui nhìn chị Bông và anh Lúa đáng iu quá đi, anh Lúa ra dáng hơn em Ken rồi đó. Còn mẹ chị Bông xinh quá , 2 con oi` mà vưỡn xinh hehe
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Wow, Panda sap có e rùi hả. Chúc mừng chị Hằng nhé, thế mà suýt tí nữa là e hok biết rùi, e bị mất nick nên chưa add lại nick chị nữa. Chị vẫn khỏe ha chị, chúc chị đạt như ý nguyện nhé, hihiihi.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Ui đã quá, nghe khen thix ghê, nhưng mà hok có ai khen hết á, chỉ có mỗi Mẹ Kutin, Mẹ Panda & mẹ Annie khen tí thôi ah, còn ở nhà ai cũng chê hic..hic..
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Chi A ui, e đếm số từ 1 -> 100 rùi nhé. Nhớ hết mặt số luôn. Mẹ e chở e đi học or đón e về đi đường cứ nhìn thấy bảng số xe là e đọc vanh vách chị ah. Em chưa được học chữ, nhưng e biết nhận mặt chữ & viết được chữ A, E, M. Ba e chỉ e đó hihihihii, từ khi e có em Lúa mẹ chẳng chỉ e học, cũng ko đọc truyện cho e ngủ, cũng ko ngủ với e. Đêm e toàn đi tìm mẹ & tới ngủ cùng mẹ thôi. Hôm nào mà thức dậy tìm mẹ, thấy mẹ đang bế e Lúa ngủ thì e lại phải rúc đầu vào nách ba cho đỡ tụi thân chị A ah, hic..hic... Nhưng e vẫn thương e Lúa lắm, thích chơi với e Lúa, còn trông e để mẹ tắm nữa. Vì bây giờ e Lúa nghịch lắm rồi, chỉ cần xoay xoay or lật 2-3 vòng là ẻm rớt đất luôn í hihihii. E Lúa biết vỗ tay hoan hô, rồi chơi tò cụng đầu rui do c A ah
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Lúa được 1 tháng 5 ngày. Mẹ B-L ko chụp được mâm xôi chè, trái cây đầy tháng Lúa vì 3 MC phải sơ tán lên bà ngoại do nhà có việc, bà Nội B-L cúng đầy tháng và gửi xôi chè lên Ngoại cho mọi người ăn. CHị 2 thích chụp hình với e lắm, yêu e lắm cơ
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Thời trang của Lúa là do shop Misa cung cấp, các Mẹ thấy sao nhỉ ! Nổi bần bật đúng hok, hihiihihi Lúa được 3 tháng rùi đây.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. MẸ BÔNG LÚA HNAY SIÊNG QUÁ NHOA, DỌN DẸP NHÀ CỬA CHO 2 CON RÙI, 2 CHỊ EM WA NHÀ MK XEM HÌNH MK ĐI CHƠI NHÉ, CLICK