Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Nhưng Bông đanh đá lắm mẹ hoangmai_703 ui, mẹ Mk cũng nói là Bông dữ quá ah, hihihii. Sau này lớn chắc ê sắc ế quá ah. EM Lúa là giai mà lại hiền hơn chị 2. Tối nay mẹ B post hình tiếp, các mẹ lại ghé chơi nhé.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Từ nay phải siêng trở lại thôi mẹ Mk ah, vô đây chăm sóc nhà cửa, có gì còn tìm cơ hội kén dâu cho Lúa, vì trai đang rất thừa mà gái thì thiếu đây nè. MK có MS rùi, đâu có lo nữa đâu ah, chứ mẹ L lo lắm a'
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Chị Bông đanh đá giống mẹ phải không nè ? hihi .Bật mí là cuối tháng 3 ( 31/ 3) , công ty bố mẹ em lại vi vu Vũng Tàu đó, lúc đó chắc phải hú mẹ chị đi chơi rùi ghé thăm shop mẹ chị quá hè.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. à mẹ em có nhắn tin cho mẹ chị trong topic bán hàng của mẹ chị đó nha.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Bông ơi , vào nhà em sao chị toàn nghe mẹ em chê em đanh đá ..dzữ dzằn không vậy ??? mai mốt chị em mình gặp nhau em đừng dzữ với chị nhé ..chị thì hiền khô hà hihihi..
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Chấm mẹ BL điểm 10 nè . Hôm nay dọn dẹp nhà cho 2 con sạch sẽ đẹp quá đi . Em L lúc nhỏ nhìn iu quá ..giờ lớn càng iu hơn ..hình chị 2 B bế em thấy thương ghê
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Sao ai cũng nói chị B đanh đá giống mẹ nhỉ, đâu có đâu ah, bảng năng tự vệ của chị đó PD ah, hihiihii. CHị Hằng: e có trả lời rùi, chị ngó qua đọc nhé.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Thanks mẹ chị A nha, như đã hứa Mẹ B đang up hình lên photobucket để tiếp tục dọn nhà cho sạch sẽ để B-L chơi nè. E thích bế e Lúa lắm c A ah, nhưng mẹ hok cho.
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Welcome gia đ2inh PD xuống VT & ghé thăm shop mẹ chị nhé. Trước tiên là 2 chị e mình ọp xem có giống cuộc hẹn hò giữa chị & MK ko nhé, hiihihihi
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Dạo này mẹ Tina lười quá xá. Hôm nay mới vào nhà Bông chơi nè. Hai chị em BÔng Lúa đều khỏe cả hén?
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Tiếp tục "dọn nhà" đeeeeeeeeeeeeeee Tương lai pa e mún e đi bộ đội hay sao í, cho e mặc ton sẹc ton bộ đội, hehehheh
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Lúc này Lúa được hơn 3 tháng Tiếp theo dưới đây là giây phút ngẫu hứng đáng ghét của mẹ e...kết quả là e ra thế này đây !!!! Mắc cỡ quá đi
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Hai chị e e nè, có giống nhau ko nhỉ !!! ANh PD, Anh MK, anh HM, Anh Tin, bạn Ken, chị A, chị MS ui..cho e tí ý kiến nhoa. Lúc này e mới có 1 tháng ah, hình 1 tháng e chụp với chị 2 nhiều lắm, vì chị 2 cứ đòi bế e hihiih Chắc tại chị B nghĩ e nhỏ xíu
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Hai chị em yêu quá, mẹ Tina cứ tưởng tượng tới cảnh lúc mẹ sinh em bé xong Tina thương em cỡ nào đây? hổng biết cho dc như Bông hông hén?
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Hi chị Tina, Tina hơn B hình như là 2y. Bông & Lúa vẫn khẻo, khỏe nhắm. Rảnh chị Tina cứ ghé nha
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Lúc 4-5 tháng là nhìn giống chị Bông y khuôn luôn rồi đó. Ba Lúa khỏi lo nha, hehehe...
Ðề: Bé Bông đáng yêu của Mẹ nè. Ui em Lúa cười đáng yêu quá trời luôn, mà em mặc đồ xì tai ghê nha .Chị Bông ra dáng chị hai lắm rồi .Chả bù cho anh Panda giờ này còn nhõng nhẽo mẹ chảy nước, càng ngày cấp độ càng tăng .