Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chiều qua em phải hộ tống MC đi mua đồ nên lỡ mất buổi off nhà mình, hic, tiếc đứt ruột! Giờ em ngồi hóng ảnh cho đỡ thèm vậy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hay em gửi cho chị đi chị đang OL chị up lên liền à!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trước khi chị đi ọp đã rất hồi hộp + trên đường đi cũng thế. Vừa đi vừa nghĩ đến đó gặp các mẹ mà mình chưa quen không biết nói ch như thế nào? Rồi....đủ mọi thứ ( mà trước khi đi họp chị đã thông báo là chị như thế với lại từ ngày còn đi học tiểu học đến ĐH đã thế rùi mà thông cảm đi hihi) Khi gặp mọi người, mới đầu chị cũng thấy run run ( hơi thôi nha) sau rồi thấy mọi người như một nhà thì mình đã nói ch được nhiều hơn. Mình cảm nhận được tình cảm ấm cúng của mọi người trong đó đặc biệt là chị Doanh, mẹ Anna Dương, và chị Thu Minh. Trên đường về thấy vui và sung sướng lắm đúng là buổi ọp có ích và giúp mọi người cảm nhận đc tấm lòng chân thật của nhau và thấy gắn bó nhau hơn học hỏi kinh nghiệm của nhau nhiều hơn( duy chỉ có mình chỉ dám ngồi im thỉnh thoảng "phát âm" được vài câu)hihi lần sau sẽ khác [nhất định thế]. Về sau mọi người có săn được RỒNG rồi thì lâu lâu lại tổ chức ọp tiếp nha ( đừng kết thúc ở thời điểm nào cả ) để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn như nuôi dạy con cái, học hành ....mà cái này chắc chắn phải là bác Doanh sẽ truyền đạt cho chúng e nha. Vui lắm tinh thần mình thấy rất phấn khích. ah quên nhờ buổi ọp mà mình và em Yến mới biết đc là 2 chị e mình sinh cùng ngày cùng tháng đấy nha Mong rằng chúng ta sẽ mãi như này nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thắy các mẹ đi off mà vui quá,giá mà mình ở trong nội thành thì chác kiểu j cũng có cái mẹt mình,các chị up ảnh lên cho e coi với nhé,mà up xem cái bụng cảu mẹ nào xinh nhất nhé,hiii,yêu cá mẹ nhà ta quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii chị ơi ai cũng lần đầu gặp nhau à hii em sẽ duy trì nhà mình đến khi nào ko thể nữa cơ chị ạ để chị em thềm gắn bó và hiểu nhau nữa. lần sau chị nhớ oanh tạc vào nhé!!! thế mới ko khí off hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ gửi mail cho em ý rồi nhắn trên dd là chị gửi rồi là ok mà, hiiiiiiiii, hóng hóng hóng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhuhu .... trượt mất buổi off tiếc quá. Con gái chọn đúng ngày mẹ đi off thì ốm sốt li bì cả ngày. Định là cả 2 mẹ con cùng đi cho vui, ai dè ... hức hức ... May là hnay con đỡ rồi, bõ công mẹ chăm mà bỏ cả buổi off quan trọng. Các mẹ đi off có chụp lại hình không cho mẹ cháu ngó ké với ah, nghe không khí tưng bừng, rộn ràng lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho em tham gia với. Em cũng đang cố kiếm một bạn nhưng không quan trọng là rồng mà chỉ là có bạn ý càng sớm càng tốt thôi. Các mẹ chia sẻ giúp em kinh nghệm tính thế nào để có thể sớm có em bé được không? nhìn thấy các mẹ săn được rồng mà em thèm quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừa , hôm qua về kể là gặp em bán thịt đà điểu cho nhà mình, chồng chị cứ cười mãi, hii, vui nhỉ em nhỉ, chúc mẹ con em mạnh khoẻ mẹ tròn con vuông nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào chị Mamadoanh, chị Anna Dương và các mẹ khác nhé! E tàu ngầm lâu lắm rùi, nhưng hnay mới xin đăng ký ạ. Hichic, e đã săn vài tháng nay rồi (sau khi bị thai lưu). Chị mamdoanh đã bít tình hình e rùi nhỉ. :-( Chu kỳ e k đều lắm, tháng lên tháng xuống, tháng trc còn bị rong mãi. Hichic, đợi mãi tháng này e bé QKD vẫn chưa tới (KKC 14/01, bị rong đến tận 27/01, stress quá). gần 2 tuần nay, E đang có triệu chứng đau lưng, đau bụng lâm, râm, âm đạo khô queo. Liệu e có hy vọng j k các chị ơi! Cho e tí hy vọng với nào!!! Hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chán quá hôm qua không đi off được, báo cáo các mẹ tình hình vợ chồng em chuẩn bị mua nhà, về quê mượn thêm tiền từ chiều thứ 7 ai ngờ ko lên kip tiếc quá ko đc gặp các chị để 888, thui em báo để các mẹ mừng cho nhà em ạ. Hẹn các mẹ lần off sau. Các mẹ nhớ sớm up ảnh nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ảnh hôm qua đây ạ cái đầu tiên cả nhà nhé! từ trái qua: Trangdung68, Haelee, Northerngirl, Sao Bien
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. còn nhiều mà máy em đang lỗi quá download chậm các mẹ chờ em tý nhé! 2 em Út của cả nhà hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ảnh đẹp quá, mà sao em thấy ít bà bầu nhỉ ihhhi, mỗi chị mấy váy trằng đen, còn lại là các mama xinh gái.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chúc mừng, dzậy là sắp được sống trong không gian riêng rùi hihi... mẹ nó yên tâm đi nhé, sớm muộn gì cũng có buổi off nữa ý mừ, hôm qua vui lắm đó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi vì các mẹ chưa lộ bụng có mỗi chị bụng to nhất hiii mà chị ngồi nên nhìn chưa rõ, em đợi mấy cái sau nhé! may đang ko load cả nhà ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị váy trắng đen loè xoè cũng chưa bầu đâu, đang đợi thử que bạn ạ, hiiiii, các mẹ bầu có mỗi mẹ Anna là thấy bụng còn lại là chưa thấy hoặc khuất (như chị Thu Minh , hiii)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị có 2 cái chụp bằng dt nhưng trang Upnhanh đang lỗi thì phải, chả load dc ảnh lên
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cô haelee và cháu Anna Dương, hiii, con gái yêu quá em ạ Từ trái qua: Chị nguyendung44 (đúng chưa chị?), bạn Suusuu, bác Doanh, em Haelee, bé yêu